1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp bạn chọn gì

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi red_devil85, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil85

    red_devil85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp bạn chọn gì

    Chủ đề tớ đưa rất mong các bạn tham gia góp ý nhé
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Để nói chọn lựa giữa hai thứ thì khó có thể nói được. Cả hai đều quan trọng như nhau. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ chọn cả hai, và cố gắng dung hoà cả hai, vì hai thứ đó trong cuộc sống đều quan trọng cả. Nếu biết kết hợp, thì đó sẽ là đòn bẩy tốt nhất cho nhau, và cho cả bản thân ta nữa
  3. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi tớ còn nhỏ, tớ suy nghĩ rất ngông nghênh rằng tớ sẽ đặt sự nghiệp của tớ lên hàng đầu. Nhưng càng lớn lên, suy nghĩ của tớ cũng thay đổi, tớ sẽ chọn gia đình. Có lẽ mọi người nghĩ con gái thì ai chẳng thế, nhưng sự thực thì lại khác. Xã hội ngày nay có rất nhiều gia đình rất giầu có, nhưng con cái lại hư hỏng vì những người bố người mẹ không có thời gian chăm sóc con cái, chỉ cắm cúi vào kiếm tiền, những đứa trẻ có thể nhận thức được điều đúng điều sai, nhưng đó ko phải là đa số vì trẻ con cần phải được dậy dỗ và yêu thương.Tớ không muốn gia đình của tớ cũng thế, nên nếu phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tớ sẽ chọn gia đình. Thực ra thì ai cũng muốn hoà hợp giữa sự nghiệp và gia đình, nhưng nhiều khi con người không thể có cả hai thứ đó, và họ sẽ phải lựa chọn điều gì là tốt nhất cho mình. Có thể là tớ sẽ không bao h phải lựa chọn giữa 2 điều đó, nhưng nếu phải lựa chọn, tớ sẽ không ngần ngại, vì tớ muốn những đứa con của tớ sẽ là những người tốt và có ích cho xã hội.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Gia đình .
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đứa em gái tớ cũng nói thằng người yêu nó bảo sẽ chọn sự nghiệp làm trọng trước !
    Tớ thấy có xu hướng , con trai tụi mình hay chọn sự nghiệp trước , con gái hay chọn tình yêu hơn !
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Người yêu L cũng chọn sự nghiệp luôn.Hi`hi`...mà mình lại thấy yêu điểm này luôn mới chít.
  7. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý cả hai tay.Chọn sự nghiệp để cả đời phải cô đơn,sống với trái tim khô vì tiền ư?Chỉ cần có một nền kinh tế tạm đủ,một công việc bình thường để nuôi sống cái gia đình của mình là tớ mãn nguyện lắm ròi
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    giờ tự nhiên ko mún iu nữa nên chắc là chọn sự nghiệp mà thui, đã từng yêu, giờ ko ieu nữa cảm thấy sao mà thoải mái, tự do thế không bít, bít thế ko iêu cho gòi . chọn sự nghiệp chứ không chọn tiền, chỉ cần đủ để lo cho gđ và cái nhu cầu game của mình thui hay có tiền để lâu lâu cafe cafao thui, chả ham tiền nhìu làm gì cả
  9. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn chọn gia đình nhưng muốn có gia đình thì fải có sự nghiệp thật vững chắc ổn định thì cuộc sống gia đình mình mới bảo toàn được, mình k cần fải thật giàu , chỉ cần khá là được . Biết thế nào cho đủ bây giờ, nhưng như có người đã nói " tiền ko quan trọng nhưng có thể mua được nhiều thứ quan trọng" và mình nghĩ sựj nghiệp cũng vậy.
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đang mún kím một mảnh đất nhỏ ở vùng quê nèo đó yên tĩnh, tự cung tự cấp cho mình sống là ổn rùi, bon chen nhiều rùi nên thấy mệt rùi, đi an dưỡng thôi (chơi game là cách an dưỡng tốt nhất )
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 03/04/2005

Chia sẻ trang này