1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp bạn chọn gì

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi red_devil85, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    He he,lắm lúc bạn sẽ yêu sự nghiệp hơn bất cứ thứ gì trên đời nhưng.....sẽ có lúc bạn nhận ra TY cũng chính là sự nghiệp của bạn.Hơ
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    okie, will wait !!! hope so
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa, khi tớ còn nhỏ, tớ suy nghĩ rất ngông nghênh rằng tớ sẽ đặt tình yêu lên hàng đầu. Nhưng càng lớn lên, suy nghĩ của tớ cũng thay đổi, tớ phải chọn sự nghiệp. Có lẽ mọi người nghĩ con trai ai chẳng thế. Xã hội ngày nay có rất nhiều đôi lứa rất hạnh phúc khi yêu nhau va cả khi mới cưới, nhưng chỉ sau khi cưới không lâu,khi họ phải đối mặt với thực tế cuộc sống : " cơm áo gạo tiền" thì bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề ******** yêu chết dần chết mòn .Tớ không muốn gia đình của tớ cũng thế, nên nếu phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tớ sẽ chọn sự nghiệp. Chỉ có một sự nghiệp chắc chắn thì mới đảm bảo hạnh phúc cho gia đình.Tất nhiên là phải luôn quan tâm đến gia đình,không thể vì công việc mà bỏ bê gia đình được
    Suy cho cùng,sự nghiệp thì cũng vì gia đình,vì những người thân yêu.
  4. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    tôi viết gân giống bài của Conchuabang,sorry vì không xin phép !
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp ! Bởi vì không có sự nghiệp thì tình yêu có cũng như không ... Và có sự nghiệp thì tình yêu sẽ đến ... !
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ chọn sự ngiệp. Mặc dù, bâyg giò, tớ chẳng có gì . Tình yêu - sự nghiệp. , Dù sao, từ trc đến nay, tớ luôn coi Sự nghiệp là điều quan trọng nhất. không có điều gì làm tớ thay đổi ý nghĩ đó cả.
    Tớ luôn suy nghĩ, sống ở trên đời mà không làm đc điều gì thì thật quá .....uổng phí. Tình yêu là điều " không phải ta muốn là đc , nó tự tìm đến với ta ". Còn sự nghiệp, ta phải tìm nó, phải cố gắng phấn đầu ới có đc nó. CHính vì vậy, phải có1 sự nghiệp và rồi ,tình yêu cũng sẽ đến cùng lúc
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 05/04/2005
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì phải "sắm nhà, tậu trâu, cưới vợ" - các cụ đã bảo vậy. Cứ như thế thì "cưới vợ" là sau cùng, còn muốn 2 cái trên thì phải có sự nghiệp (bất cả là nghiệp gì, kể cả tội nghiệp cũng phải làm) thì mới chơi được. Hiên giờ việc sắm nhà thì e khó quá vì giá nhà cao kinh khủng, cỡ gần 2,3 tỷ mới có cái nhà ưng ý nên sắm nhà chắc quên luôn, phải thay bằng cái gì nhỉ?
  8. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình giống bác này với cả bác stardust_scorpions
  9. konhoc

    konhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa bay xa thì nghĩ như đinh đóng cột là pahỉ có sự nghiệp nuôi được chính bản thân đã roài tính sau ...
    Nhưng bi h thì có lúc cảm giác muốn đánh đổi tất cả để chạy theo cái gọi là gia đình
    But chỉ là suy nghĩ, time còn dài, có lẽ sẽ chia ra cho mội thứ một chút nếu có thể hihi
  10. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi là hoa cài trên đầu súng. Súng là tượng trưng cho vũ khí, cũng là tượng trưng cho con đường binh nghiệp, tôi suy rộng hơn một chút có thể coi là tượng trưng cho sự nghiệp của người đàng ông cũng được. Hoa là một biểu tượng của cái đẹp, của sự dịu dàng không hề dính mùi chết chóc, cũng là tượng trưng cho người con gái (tức là tình yêu của người đàn ông). Nghĩa là về mặt ý nghĩa hoa và súng thì hoàn toàn trái ngược nhau. Thế nhưng khi cùng góp mặt với nhau thì lại tạo nên một biểu hiện hết sức đẹp, dễ thương và thơ mộng (ai dám nói không nào). Như vậy tình yêu và sự nghiệp có thể đi kèm với nhau chứ chẳng có gì khó khăn đến độ phải lựa chọn một trong hai cả. Tôi cho là như thế còn người khác có ý kiến khác thì tuỳ./.

Chia sẻ trang này