1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp bạn chọn gì

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi red_devil85, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp. Tôi còn nhiều việc phải làm.
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    EM chẳng chọn gì. Cái gì cũng quan trọng . Nếu ko có d.c cả 2 thì thật vô ích
  3. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm thấy niềm vui trong công việc, sự thích thú trong những gì theo đuổi ...
    Đã là con ng ai cũng muốn có cả 2 : sự nghiệp thành đạt _ tình yêu hạnh phúc .Để đạt đc cái này nhiều khi phải nhường cái còn lại đi 1 chút nếu ko muốn nói là hi sinh !
    Mình thì sẽ chọn TY thôi, ko phải vì mình là con gái, dù cho TY ko phải là tất cả nhưng ... mình nghĩ nó cho mình niềm tin, chỗ dựa và nghị lực để làm nên tất cả .
  4. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vung giáo non sông trải mấy thu
    Ba quân thế mạnh át sao Ngưu
    Công danh trai trẻ còn vương nợ
    Luống thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu
    (Phạm Ngũ Lão)
    Ông Phạm Ngũ Lão đã nói rất rõ ở trên rồi đấy, chưa có sự nghiệp thì truyện Tam Quốc chí còn không dám đọc chứ nói gì đến tình yêu. Nghe lời ổng đi.
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    đấy là trong văn thơ thôi bác ạ. chứ ở ngoài người ta vẫn yêu ầm ầm ra đấy. mà cũng ko cần fải tách bạch 2 thứ ra như thế, t/y và sự nghiệp, cả 2 đều quan trọng như nhau mà. cố đạt được cả 2 là okie nhất
  6. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Topic là " Tình yêu sự nghiệp bạn chọn gì" nhưng tui thấy hình như nhiều bác nhầm với " Gia đình sự nghiệp bạn chọn gì" ko á...
    Ai cũng cho rằng con gái sẽ chọn tình yêu và con trai coi sự nghiệp là trọng, còn tui thì chọn sự nghiệp là trọng còn tình yêu có thì tốt ko có thì cũng ko sao hết. Thời buổi bây giờ ko có tiền thì ko sống được trong xã hội nhiễu nhương như bây giờ. Nếu chọn tình yêu thì sống bằng gì nhỉ. ???? Tui ko phải là người thực dụng nhưng đứng trước tình cảnh thế thì phải chọn thế
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai phải trả lời câu hỏi này thì quả là một người kém may mắn, nhưng theo tớ thì hãy chọn cái gì mà bạn cảm thấy mình ít có cơ hội ở những lần sau
  8. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng thích thù gì khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp,
    Nếu các bạn chọn tình yêu và từ bỏ sự nghiệp của mình, biết đâu sau này người ấy lại chẳng cho rằng bạn là một "anh chàng vô tích sự " hì hì . Theo mình, nên có một giải pháp dung hoà giữa tình yêu và sự nghiệp.
    Có thể lấy ví dụ từ một câu chuyện của anh bạn của mình :
    Chàng đi du học, chắc là khoảng 5-6 năm gì đó(làm Ph.D mà ), nếu để nàng cô đơn ở nhà môt mình chừng ấy thời gian thì sớm muộn "vợ con anh để bạn thân cày rồi hehe" , đi về thì nếu có vợ cũng còn mất huống chi là người yêu, mà mới chỉ thích thích nhau thôi thì "chuyện tình ta tan vỡ ôi từ đây "
    Thế mà ông kia đã chọn một giải pháp khá hợp lý , mùa hè năm nay, sau khi lấy xong bằng Master là té về Việt Nam lấy vợ hì hì , thế là vẹn cả đôi đường .
    Còn sau khi lấy vợ rồi thì lấy cái bằng Ph.D kia lúc nào chẳng được phải không các ban, chỉ chậm hơn một vài năm thôi , mà có xá gì so với tình yêu và hạnh phúc của bản thân .

    Lời kết : Sống phải có niềm tin vào nhưng điều tốt đẹp .,
  9. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    đấy là trong văn thơ thôi bác ạ. chứ ở ngoài người ta vẫn yêu ầm ầm ra đấy. mà cũng ko cần fải tách bạch 2 thứ ra như thế, t/y và sự nghiệp, cả 2 đều quan trọng như nhau mà. cố đạt được cả 2 là okie nhất
    [/quote]
    Đời đâu phải lúc nào cũng đẹp thế đâu. Được cả hai thì dĩ nhiên là trên cả tuyệt vời rồi nhưng nếu không thì sao nào? Đương nhiên là phải nghe lời tiền nhân đã dạy rồi? Sao lại bảo đó là văn thơ được. Sự thật đó nhe!
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của chú này hơi thừa,nếu là thănngf đàn ông thì luôn coi sự nghiệp là ưu tiên số 1,sau đó đến TY........đúng là rất khó vẹn cả đôi đường chỉ tương đối mọi thứ thôi,nhưng nếu phải chọn thì anh sẽ không chọn TY,có lẽ thế
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 09/04/2005

Chia sẻ trang này