1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp bạn chọn gì

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi red_devil85, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chọn TY thì sợ sau này sẽ ân hận là ngày trước mình đã không cố gắng nỗ lực cho nên bây giờ mới "hẩm hiu" thế này, chọn sự nghiệp thì chỉ sợ sau này "cô đơn trong chính ngôi nhà của mình" , thôi thì chọn cả hai, hoá ra mình tham lam thật, khì khì.
  2. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp và tình yêu?
    Nếu được các bạn nên xem thử "The family man", 1 phim khá cảm động của Nicholas Cage, kể về một cặp nọ tạm thời chia tay nhau để chàng đi học cao hơn. Họ đã quyến luyến rất lâu ở sân ga. Rồi thời gian trôi qua, họ mất liên lạc nhau. Anh chàng đó vài năm sau rất thành công, đi những chiếc xe đắt tiền, mặc những bộ vest sang trọng nhất, và tất nhiên ngủ chung với những cô gái đẹp nhất. Anh thích thú với cuộc sống độc thân và quên hẳn cô bạn gái ngày xưa. Rồi một ngày nọ vào siêu thị anh ta bị trúng một phát đạn từ một tên cướp da đen. Tỉnh dậy thì như một giấc mơ, tất cả mất hết: chức vụ, nhà cửa, xe.....thuộc về tên cướp nọ. Và đau khổ hơn anh ta phát hiện ra mình đã có gia đình, và người vợ không ai khác chính là người bạn gái năm xưa. Họ có một cửa hàng nhỏ bán phụ tùng xe hơi. Cuộc sống có vẻ như quá khắc nghiệt với anh khi mỗi ngày phải ra cửa hàng, thậm chí là chăm sóc cho con nhỏ khi vợ phải đi xa. Tẻ nhạt và trái ngược hẳn với những thứ xa hoa mà anh ta có trước kia. Một hôm tình cờ xem lại cuốn băng đám cưới, anh đã bật khóc. Một đám cưới thật giản dị như cuộc sống của họ, và anh đã hát lại một bài hát cũ để tặng vợ. Ngày qua ngày, anh dần dần thành công. Cửa hàng nhỏ cũng từ từ mở rộng. Họ dọn từ ngoại ô vào trung tâm, có một cuộc sống khá giả và hạnh phúc hơn. Ngay lúc anh nhận ra vị ngọt của cuộc sống gia đình, cũng là lúc mọi thứ trở lại trật tự cũ của nó: anh có tất cả, quyền hành, của cải, những cô gái đẹp....Nhưng vợ, con và ngôi nhà họ vừa dọn đến biên mất. Tất cả chỉ là một giấc mơ, và tên cướp đi ngang qua anh như một vị thánh nhỏ. Dường như đó là 1 hiện tượng, chỉ để nhắc nhở anh về những thứ anh đã đánh đổi, những mất mát mà lẽ ra anh có thể có nếu ngày xưa anh không bước lên chuyến tàu đó để tìm đến danh vọng. Anh lật đật tìm cách liên lạc với cô bạn năm xưa, và may mắn họ đã gặp lại nhau, ngồi bên tách cafe để nhớ về những kỷ niệm đẹp......

Chia sẻ trang này