1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ chọn gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leave_your_worry_aside, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leave_your_worry_aside

    leave_your_worry_aside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ chọn gì ?

    Đây là một vấn đề khá khó nếu như sự nghiệp của hai người theo hai hướng khác nhau, theo hai lĩnh vực với những tính chất khác nhau. Ví dụ một người thì làm công ty bình thường, còn một người thì nghề nghiệp rất đặc biệt, phải đi đây đó, vd nghệ thuật chẳng hạn, phải hướng ngoại hay nghề ngoại giao phải đi nước ngoài nhiều, mà nhất lại là nữ ?
    Các bạn sẽ chọn gì, giải quyết thế nào ?
  2. MotMinh_onl

    MotMinh_onl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cau hoi tuong da cu, the ma lai ko cu.
    Ngay xua to cung tung uoc duoc lam trong nghanh ngoai giao, nhung suy di nghi lai, lai thay ko thich. Cung chi vi ngoai giao hay phai di day do nhieu noi. Cung co the la con gai, thanh ra minh thich an phan hon. Neu thuc su da yeu chong, yeu con, thi nen dep nhung gi minh mo uoc sang 1 ben (neu dieu do anh huong den hanh phuc gia dinh), va khi nao co dieu kien hay thuc hien sau. Con neu chong hay phai di cong tac, thi chi co 2 cach, 1 la tim cach di cung chong, 2 la o nha cho chong di cong tac ve!
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Quá khó để trả lời!
    Theo mình thì câu trả lời sẽ thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống,khi mới ra trường thì khát khao kiếm việc làm lương cao,mỗi tháng cầm về vài "vé" là điều ai chả ước mơ và nỗ lực phấn đấu?
    Khi ta yêu thì sẽ dành quyền ưu tiên nhiều hơn cho tình yêu (vì sự nghiệp là lâu dài),thường thì sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người yêu,quan tâm nhau nhiều hơn (có thể sao nhãng sự nghiệp làm ăn đôi chút).Tuy nhiên xét cho cùng thì tình yêu bền vững cũng dựa trên sự nghiệp bền vững (công việc ổn định,thu nhập đều và ổn định đủ trang trải cuộc sống,vì thời nay người ta chả thể yêu nhau với cái bụng đói được).
    Tóm lại là phấn đấu cho sự nghiệp ổn định vững chắc rồi hãy YÊU
  4. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    phù
    mới đi làm : vợ là cái đinh
    khi đã ổn ổn , kiếm đc kha khá rồi thì vợ là nhất.
    chính vì vậy giờ vẫn 1 mình
    kha kha
    chẳng cảm thấy gì
    vẫn vui như tết
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cả 2: Tình yêu là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để đi đến thành công trong sự nghiệp!
  6. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu ý tác giả muốn chọn một trong hai thì tớ chọn sự nghiệp .
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì chắc chắn mình sẽ chọn sự nghiệp rồi
  8. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Uh, hiện tại thì em cũng chọn sự nghiệp. Hic, chả còn nhớ cảm giác yêu đương nó ra làm răng.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    trùng
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 30/03/2006
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì bây giờ mình cứ tung hoành ngang dọc, đi năm châu bốn bể cho đã đi ....Có múa hát, hoạt động nghệ thuật gì thì cứ thoải mái .Khi thoả mãn những mong ước và kiếm được kha khá rồi thì mới "yên phận" được chứ ? Còn như đang có hứng thú đi đây đó, ngoại giao quốc tế ....mà tự nhiên buộc phải chọn thì dù có chọn cái nào chăng nữa vẫn sẽ cảm thấy áy náy trong lòng .Nếu tương lai 2 người có đụng chạm chén dĩa gì lại mang chuyện đó ra nói .Chẳng hạn :" Ko phải vì anh thì giờ tôi đã lên chức , được đi đây đó, tiền bạc dồi dào ...rồi chứ đâu cần phải bù đầu vào chuyện bếp núc, con cái ...mà còn bị anh chê ỏng chê eo ?" ...Nếu người ta đã tận hưởng đủ những ngày tháng long nhong, tung hoành ngang dọc rồi thì dù sau này có quyết định gác lại cũng ko thấy hối hận cho lắm, dù sao cũng đã có nửa đời người với chút huy hoàng sáng chói ...Nói chung phải do sự tự nguyện của cả 2 để kết thúc câu chuyện trong vui vẻ
    còn em thì hê hê ... Giờ chỉ nghĩ đến sự nghiệp thôi .Yêu thì chả bao h thiếu, nhưng sự nghiệp thì chỉ có 1 thời gian quí báu trong cuộc đời để làm nên chuyện trước khi cái tuổi già lú lẫn nó gần kề

Chia sẻ trang này