1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ chọn gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leave_your_worry_aside, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demtranghk

    demtranghk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cứ tưởng 1 mình mình chọn thế, hoá ra vào đây thấy các pác cũng giống em quá. Em thì tâm đắc câu này nhất nè :"Người ta có thể hi sinh sự nghiệp vì 1 tình yêu lớn và cũng có thể hi sinh tình yêu lớn vì sự nghiệp đời mình". Em chọn cách thứ 2.
    Chúc các pác 1 ngày vui vẻ, làm việc tốt.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ yêu đi bạn ạ . Tình yêu khi bạn chưa có gì sẽ khác với tình yêu khi bạn đã có sự nghiệp . Người yêu của bạn khi bạn trắng tay khác với người yêu của bạn khi bạn trở thành 1 ông bà chủ . Cảm xúc của bạn sẽ khác khi bạn còn trẻ với những bồng bột , sốc nổi khác với cảm xúc khi bạn chín chắn , thành đạt ! Nếu như đến 1 con đường có 2 ngã phải rẽ , hoặc sự nghiệp , hoặc tình yêu , phải chọn 1 . Đến lúc ấy , tình yêu của bạn dành cho người ấy đến đâu sẽ trả lời thay bạn ! Tại sao bạn ko nghĩ sự nghiệp và tình yêu cùng song hành nhẩy , sự nghiệp dựa vào tình yêu , tình yêu dựa vào sự nghiệp !!!!
  3. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    giữa tình yêu và sự nghiệp cả 2 đều quan trọng, khi hỏi bất cứ người nào họ cũng sẽ nói chọn sự nghiệp vì nó liên quan đến cuộc sống của cả đời mình nhưng đa số ngoài đời mình thấy nếu được họ sẽ dung hòa sao cho trọn cả đôi đường, vì tình yêu cũng quan trọng không kém, có người chỉ có thể yêu 1 lần cho cả cuộc đời họ, tình yêu không dễ kiếm!!!!!!
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    em chọn sự nghiệp tại vì nếu có yêu nhau mấy mà ví dụ 2 đứa đều thất nghiệp, lấy nhau về đánh nhau vỡ đầu là chắc ... em chả tin vào 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng ít ra là tự nuôi sống được bản thân mình đã rồi yêu đương gì tính sau ^^
  5. demtranghk

    demtranghk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hì, em bij chọn thực tế ghê ha.
    Nói thế thôi chứ khi vào thực tế cũng mệt đó, vì chẳng bít làm thế nào nếu lỡ iêu rồi, tốt nhất là cứ tránh xa chuyện đó đã, lúc nào ổn định công việc rồi tìm sau, các pác nhỉ.
  6. Tieu_Muoi_

    Tieu_Muoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình chọn cả 2 được không nhỉ. Thường thì mình thấy mọi người hay đặt sự nghiệp lên trước chuyện tình yêu. Nhưng nếu để tình yêu làm động lực cho mình làm việc tốt hơn thì cũng hay chứ. Yêu nhau là cả 2 cùng nhìn về một hướng mà. Nếu không sau này khi hành công trong sự nghiệp roài lại : " BỖNG NHÌN LẠI KHÔNG CÒN AI ĐỨNG BÊN TA" . . Nếu dung hoà được cả 2 thì vẫn tốt hơn
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp của topic, its easy để chọn sự nghiệp. Quan trọng là tình cảm nữa, nếu yêu thương nhiều, phụ nữ có thể hi sinh, lùi 1 bước để tiến nhiều bước, chubby nghĩ, vì dù gì đi chăng nữa, family vẫn là quan trọng với người phụ nữ in the end.
    Giá mà dung hoà được cả 2 thì perfect, nhưng cuộc sống không thế. Chubby không có cái chữ được chọn mà là PHẢI làm. Nhiều lúc cũng muốn vứt bỏ hết, give up hết, quit hết, để 1 mình pure được ở bên người mình yêu...nhưng nghĩ lại gia đình, bố mẹ, em gái expect quá nhiều, nợ bố mẹ quá nhiều (tình thương và hi sinh) thì lại phải keep on doing what im doing. Nhiều lúc muốn just me and my man, carefree, sống bên nhau, cùng chia sẻ. Im not worrying bout the financial problems cos been there, done that, still went stronger. Làm người mệt lắm, làm đứa con giữ đạo với gia đình, bố mẹ, anh chị em còn mệt hơn.
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    SỰ NGHIỆP ....là tất cả!!!
    TÌNH YÊU ...là 1 phần trong SỰ NGHIỆP
    TÔI ....sẽ vì TÔI..........
    vì KHÔNG AI vì TÔI........
  9. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khá tham lam nên sẽ chọn cả hai, nhưng tốt nhất là nên dung hoà được thì còn gì bằng nhỉ .
    Nhưng theo tớ nghĩ, đúng như bạn gì nói, sự lựa chọn còn phụ thuộc vào từng giai đoạn trong cđời chứ nhỉ. Ví dụ mới ra trường, tìm được 1 cviệc hấp dẫn mà mình mong đợi, thì đương nhiên tớ sẽ chọn sự nghiệp. Nhưng sau này khi lập gia đình rồi, lại còn con cái thì chắc lúc đó gia đình là trên hết, tuy nhiên vẫn cần có sự nghiệp chứ. Nói chung là bây giờ còn trẻ, nhiều khát khao hoài bão thì tớ vẫn sống với sự nghiệp của mình bởi quan niệm rằng mình chỉ sống 1 lần và chỉ có 1 thời tuổi trẻ, nên hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể để sau này ko phải hối tiếc. Mà ai đó đã yêu mình thì sao lại ko yêu cv của mình cơ chứ, phải có sự san sẻ, thông cảm với nhau mà. Mà kể cả sau này, khi có gia đình thì cũng nên như vậy chứ.
    Hichic, mà dường như ở đây thấy mọi người đề cập tới vấn đề này chủ yếu cho đối tượng là chị em nhỉ. Còn anh em thì sao cơ chứ, bất bình đẳng quá.
  10. nu_than_mat_troi84

    nu_than_mat_troi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm đám cưới ông anh trai của người yêu thì cũng là ngày tớ đi làm buổi đầu tiên,ko đến đám cưới thì ko được mà ko đi làm thì cũng chết(vì tớ đã là 1 thành viên "dự bị "trong gia đing rùi),phải lựa chọn thôi ,tớ gọi điện đến xin lỗi rùi chiều đi làm về mới tới, sự nghiệp vẫn hơn đúng ko?

Chia sẻ trang này