1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ chọn gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leave_your_worry_aside, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn tình yêu.
    Ôi tình yêu của đời anh, giờ này em ở đâu????
    Đã ra đời hay chưa ?
  2. solazy

    solazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng nhớn gặp nhau rùi
    Được đi đây đi đó thì hy vọng là sắp được đi, còn yêu thì từ bé đến giờ chưa yêu, thêm vài năm nữa chắc cũng không sao
    Được solazy sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 31/03/2006
  3. anbi

    anbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần đi du lịch, mình đã gặp anh ấy. Nhưng rồi có sự cố xảy ra nên mình phải hủy kì nghỉ. Khi chia tay mình nghĩ rằng sẽ không có gì chia cách được, rồi mình cũng sẽ được gặp lại anh. Nhưng thời gian qua rồi cũng đến lúc mình phải chọn giữa anh ấy và công việc. Nếu chọn anh cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ gia đình, bạn bè, công việc tốt với mức lương cao. Và mình đã chọn với hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh. Và đến lúc này mình nhận ra rằng mình không thể quên anh nhưng cũng không đủ can đảm để gặp lại. Và cả anh cũng vậy, anh cũng đã chọn ...... Giá như lúc đó mình ích kỷ một chút giữ anh cho riêng mình nhỉ.
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp sẽ là nhất nếu nó không tạo nên một tình yêu giả dối .
    Tình yêu sẽ là nhất nếu nó đem lại sự nghiệp vinh quang.
  5. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mình lúc này đã quá chán ngấy tình yêu rồi!thấy yêu rất vui nhưng mà mệt quá!!!
    nghĩ đi nghĩ lại mình thấy dễ trong tươnglai mình chỉ có thể tìm được một người phù hợp với điều kiện của mình thôi chứ tình yêu thì khó qua !!!
    yêu 1 ntười , lấy 1 người ma !!!
    Vì không có tình yêu như vậy nên mình rất sợ 1 ngày nài đó fải nuôi con 1 minh (dù htại chưa rời ghế nhà truwòng --- nghĩ xa wa'''''') vì thế mình muốn fấn đấu vì sự nghiệp của minh f trước hêt !!1
    minh muốn thật rich để con mình sau này không bị khổ và để có thể tự chủ mình trong mọi quyết địng
    tức là không phụ thuộc vào chồng y'' ma`!!!
    bình quyền rùi còn j !!!!!
    Phụ nữ cũng phải lo lắng cho nhg trường hợp xấu nhất chư''!!!!
  6. defa_lucy

    defa_lucy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nếu làm bên các ngành thiên về ngoại giao thì đương nhiên phải chọn nghề nghiệp rồi , làm ngành đó có muốn yêu cũng chẳng có thời gian mà yêu (vì đi liên tục )
  7. leave_your_worry_aside

    leave_your_worry_aside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các bác cho em lời khuyên quí báu. Cảm ơn các bác nhìu. Em cũng rất thích ý kiến của bác francy : khi thoả mãn được những mong ước và kiếm được kha khá rồi thì mới an phận được chứ, và đúng là cũng theo từng giai đoạn của cuộc sống. được là chính mình luôn là điều quan trọng mà.
  8. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tớ chán ngấy cái gọi là tình yêu rồi. Lâu lắm rồi cũng chả biết tình yêu là gì. Có em nào xinh xinh giúp tớ biết yêu lại với.
  9. tranbamanh

    tranbamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    O lua tuoi cua tui neu phai chon giua TY hay SN thi tui se chon SN.
    Neu dc Ket hop ca 2 thi cang tuot
  10. thundersaint

    thundersaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp ah? Ai chọn tình yêu, ai chọn sự nghiệp cũng đều đúng, nhưng cũng đều sai ca. Vì thực tế, tình yêu là tình cảm mà một khi bạn đã vướng vào thì bạn sẽ khó mà phân biệt được nữa. Nhưng lúc này thì bạn phải lựa chọn... làm cách nào để lưu giữ tình yêu mà tiếp tục sự nghiệp.
    Nêú bạn chọn sự nghiệp và bỏ tình yêu--> lúc này bạn chưa yêu thật sự, bạn dễ dàng bỏ đi tình yêu.
    Nếu bạn chọn tình yêu và bỏ sự nghiệp--> bạn cái này còn tuỳ trường hợp ah nha. Bạn quá giàu và chỉ cần kiếm tiền sống qua ngaỳ và cứ sống với người mình yêu<--- hạnh phúc đó chứ... Còn nếu chỉ biết yêu mà ko lo làm việc<--- có ngày cạp đất mà ăn....v..v...v....
    Nói cho cùng, hãy biết kết hợp giưã tình yêu và sự nghiệp. Tình yêu thúc đẩy, tạo tác động tâm lý và ý chí thành công cuả bạn. Và ngược laị, sự nghiệp làm bạn thành công và có ý chí cầu tiến, giúp nuôi dưỡng tình yêu...

Chia sẻ trang này