1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ chọn gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leave_your_worry_aside, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Với ai cũng thế cả! Hãy chọn sự nghiệp là tiêu chí hàng đầu!....Bởi ! TY tuy có một ý nghĩa cuộc sống rất lớn thật đấy nhưng mừ ............ TY là do ta tạo ra, bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu ta vẫn có thể tự tạo ra tình yêu cho mình! TY này sẽ nảy sinh ra TY khác... Thế nhưng sự nghiệp chân chính chỉ có một chỉ một mà thôi !...... Các bận tiền bối đi trước đã thấy ngoài XH chúng ta có tình yêu nào đẹp như phim Hàn Quốc chưa?.....Kể cho em nghe cái nhỉ?
    HIHI
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trên đời này ko có j khó khăn hơn, và đôi khi đau đớn hơn là phải lựa chọn !
    Nhớ khi xưa nàng Kiều củaNguyễn Du, cũng đã từng phải lựa chọn "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ?" để rồi cuối cùng trải qua 15 năm lưu lạc tủi nhục đớn đau ko thể nào tả xiết !
    He, riêng skid thì chắc sẽ chả bao giờ lựa chọn giữa Tình yêu Sự nghiệp, đơn giản bởi vì, khi yêu, người ta sẽ làm tốt hơn, mọi việc, thế thôi !
    Sao phải lựa chọn nhỉ ?
  3. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào hoàn cảnh mà lựa chọn thôi!​
    Xét ra thì cuộc đời cũng chỉ là 1 chuỗi những sự chọn lựa thôi!
  4. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Phải đó! ....nghe cũng có lí!...... he he!
  5. duc99kien

    duc99kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ chọn tình yêu vì khi có tình yêu tôi sẽ có tất cả
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chắc chắn chọn sự nghiệp rùi. đối với tớ, tình yêu "phiêu" hơn sự nghiệp nhiều lắm
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là chyện nhỏ, sự nghiệp là chuyện lớn. Chuyện nhỏ còn không làm đc thì làm sao đc chuyện lớn
  8. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn cả 2. Không có tình yêu tớ không có hứng thú làm việc. Ngược lại thì không có nhiên liệu để nạp cho tình yêu.
  9. leave_your_worry_aside

    leave_your_worry_aside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Nếu nói từ bỏ tất cả tình yêu vì sự nghiệp thì đúng là có nghĩa chưa yêu thực sự rồi. Quả thực là câu trả lời luôn nằm ở chính mình, phải làm theo những gì mình thực sự cho là đúng "tuỳ hoàn cảnh mà quyết định". Giá mà cân bằng được hai thứ thì tốt nhỉ ?
  10. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này