1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ chọn gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leave_your_worry_aside, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hana_ling

    hana_ling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  2. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
  3. hana_ling

    hana_ling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đề 1 chút, 10 hay 15 năm nữa các bác vẫn còn trẻ chán, vào karaoke tay vịn thì U18 nó vẫn gọi bằng anh. Nhưng đến lúc đó thì ng yêu các bác thành gái già rồi.
  5. P_inzaghi

    P_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Yêu đã rồi tính tiếp...
  6. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đã từng có người nói với sb rằng :"con đường anh đi còn rất dài và khó khăn nên anh ko muốn mang em theo để em phải khổ .vì vậy chúng ta chia tay "
    vậy là người đó đã chọn sự nghiệp thay cho TY .ai cũng có nhứng sự lựa chọn của riêng mình .và dù sự lựa chọn đó là dể dàng hay khó khăn,thành công hay thất bại thì tụ người đó cùng phải tự mình chấp nhận .vẫn có những người ko phải lựa chọn gì cả mà vẫn có cả 2 và hạnh phúc vì điều đó.đơn giản vì họ bằng lòng với những cài mình có . đối với Sb thì sự nghiệp và tình yêu ko phải là 2 thứ có thể đem ra để lựa chọn .hãy biết dung hoà cả 2.
  7. khai_chien

    khai_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thật lạ ! dường như anh đã đổi thay thật sự , không còn là chính anh . Trước đây anh là 1 con người lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc còn bây giờ anh lại chẳng thể như thế được vì em xuất hiện ..... Anh đã có sự nghiệp và giờ sẽ gác nó lại để đến bên em .
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    khỏi nghĩ, nếu cả hai đều chưa có thì chọn sự nghiệp, còn nếu có cả hai rùi thì chọn tình yêu!
  9. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Được chọn cả thì tốt , nếu không thì thiếu 1 trong hai thứ sẽ là thất bại.
    Nên nói là bạn sẽ chọn việc gì trước. Nếu chọn trước thì con gái chắc chắn sẽ là yêu -----> trừ những người quá tính cách
    Còn như tôi, hay cả lũ đàn ông tôi sẽ chọn việc học trước ----> trừ những người kô phải lo cho cuộc sống tưong lai

Chia sẻ trang này