1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp. Chọn cái nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp. Chọn cái nào đây???

    bạn chọn cái nào ???

    Nếu như được cả 2 thì không còn gì để mà nói, nhưng trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đẹp như vậy đâu. Để được ở gần bên nhau ta phải hy sinh công việc đang thích hiện nay, để có thể nghĩ đến ngày mai ta phải hy sinh tình yêu đẹp. Các bạn không bao giờ gặp những tình huống như thế sao ???

    Nhiều người nói con trai lo lắng cho sự nghiệp hơn tình yêu, đó có phải là sự thật ??? Các chàng trai có thể vứt bỏ tình yêu để tìm sự nghiệp không ? hoặc là không yêu cho đến khi có một vài thành công trong cuộc sống.

    Còn chị em thì thế nào ??? Có phải là vì tình yêu mà bỏ qua tất cả ???

    Xin mọi người thảo luận và cho biết ý kiến của các bạn !!!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehhe một tình huống oái oăm nhỉ, nhưng nếu là tớ thì tớ sẽ chọn tình yêu, chuyện công việc thì ở đâu cũng vậy thôi, có thể làm lại được chứ tình yêu thì
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Với boy thì tình yêu không qt bằng sự nghiệp. Vì một khi you có sự nghiệp thành đạt thì you có thể có vợ đẹp...blah..blah...(xem mấy cô hoa hôi, ý lộn hoa hậu thì thấy....chồng toàn giàu có...còn học thức thì me không có ý kiến ).
    Con gái thì lúc nào cũng thích và ngưỡng mộ người đàn ông thành đạt...mà con trai thường có nghề nghiệp ổn định trên 30 tuổi. Vì thế nhiều anh chàng trẻ, bị mất người yêu cũng là do chưa có công danh này nọ...
    Ngược lại , vì công danh thì boy có thể sẵng sàng bỏ ty của mình để chạy theo. Con gái chắc ngược lại nhỉ...
    Chop hiện đang học BA, và sẽ Master sau đó. Với Chop, con đường sự nghiệp quan trong hơn bao giờ hết. Nếu sau này Chop đã ra trường , đi làm một thời gian...nếu kết hôn, anh chồng Chop đòi chop phải ở nhà trông con chẳng hạn(dù anh có dư sức nuôi cả nhà). Chuyện đó Never.... Vì người đàn bà một số có thể hi sinh công việc, nhưng với Chop có thể có nhiều cách giải quyết, không nhất thiết đàn bà phải ở nhà, trong con, bếp núc, mà bỏ đi công sức mình học trước đây và con đường công danh trước mặt...
    Còn mấy chị em khác thì sao...Tình yêu và sự nghiệp chọn cái nào đây..hê hê hê . Vào tranh luận cái cõi...
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ùh...có vẻ mọi người cũng không biết lựa chon thế nào thì phải !!!
    Chop à, chuyện ấy thì chắc là phải nói với nhau khi còn yêu ấy chứ đến lúc cưới về mới nói thì nhiều chuyện lắm. Nếu là howdeep thì chắc là để cho vợ mình đi làm, ở nhà chỉ thêm buồn thôi, bắt mình ở nhà một tuần là đã muốn vào nhà thương điên rồi nói gì đến chuyện ở cả đời
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nên bày tỏ trước khi kết hôn với nhau. Vậy mà có người vẫn có thể nói với người yêu mình là, nếu anh nuôi cả nhà được thì em cần đi làm làm gì. Cái tính gia trưởng đàn ông vn cho dù có ở nước ngoài bao lâu thì cũng khó mà gội sạch hết...Một số là như vậy...
    Đàn bà con gái, nếu đi làm thì mới có cơ hội phát triển thêm. Ở nhà mà bắt chung vào bếp, con cái thì riết bị lục nghề hết. Không nói về những người ngày xưa, vì đa phần ngày xưa hoàn cảnh phụ nữ khác bây giờ nhiều lắm. Bắt chop ở nhà, chop cho ăn bụp ý...đùa thôi nghen...
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi xưa cũ nhưng câu trả lời thì vô vàn, tuỳ mỗi cá nhân lựa chọn. Chẳng những thế, với mỗi chặng đường đi, từng người lại có những quyết định tinh khôi. Như tớ đây thì...
    Về lâu dài, gia đình quan trọng hơn sự nghiệp.
    Hiện nay, sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu.
    Nói thì nói thế, nhưng độ chênh lệch về tầm quan trọng chỉ có một ít thôi. Cuộc sống có lẽ không cho mình cả hai thứ hoàn hảo nhưng hoàn toàn có thể đem đến cả hai thứ này tương đối đạt chuẩn. Nói chung tớ nghĩ việc bị đẩy vào tình huống phải chọn một trong hai là do mình chưa hết sức cố gắng tìm giải pháp cân bằng thôi. Tại sao khi ở gần bên nhau lại không tìm được công việc hay ho cơ chứ? Có phải là hoang đảo đâu mà không có việc bạn nhỉ. Rồi tại sao để có công việc hay thì phải hy sinh tình yêu đẹp? Tạm thời xa cách hay tập trung cho công việc đâu có nghĩa là mãi mãi không yêu đương chi cả.
    Còn nếu muốn chọn hẳn một thứ để đi đến cùng thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình rồi vì rõ ràng là mỗi thứ đều có những được mất. Chọn sự nghiệp thì vui với sự thành đạt, chọn tình yêu thì vui với hạnh phúc gia đình
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn, đánh đố nhau quá. Chẳng khác nào hỏi: Mắt và tai bạn chọn cái nào.. cả 2 thì tốt nhưng nếu điếc hoặc mù thì bạn chọn cái nào?... hahah, Là 1 câu hỏi đánh đó nhưng không mang tính thực tế. Vì cuộc sống không phải chỉ có trắng hơạc đen.....Tặng các bạn câu này
    Đàn ông có 1 tình yêu là sự nghiệp
    Đàn bà có 1 sự nghiệp là tình yêu.
  8. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không chọn cài nào cả. Khi chưa có sự nghiệp thì sự nghiệp quan trọng. Nhưng lúc có sự nghiệp đầy mình thì lại đi tìm tình yêu , mới phát hiện đã muộn mất rồi. Khối cô tiến sĩ chả phải ế hay khó kiếm chồng đấy thôi. Cái gì cũng vậy, nên vung vén cho hai bên.
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chọn sự nghiệp chẳng hiểu mọi người có nghĩ như em ko nữa. Bởi vì khi đã có sự nghiệp thì mình thấy tự tin hơn trong mọi việc. Các mối quan hệ của mình nhiều hơn,mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người thành đạt và giỏi giang nên cũng quá khó để chọ hay để yêu ai. Mới lại xã hội hiện đại mọi người lấy vợ lấy chồng muộn khoảng 27-28 mà.
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước 2006 vừa phải debate cho topic Love-***-Marriage xong, đại ý việc của 2006 là tranh luận về vai trò của giới trong gia đình.
    Lúc search số liệu mới thấy phụ nữ Việt Nam quả là vô cùng độc lập. 80% đi làm - ngang bằng với tỉ lệ đi làm của đàn ông, cao hàng đầu thế giới. (Singapore: phụ nữ 60%, đàn ông 80% - roughly). Chính bà giáo 2006 cũng cảm thấy rất thú vị trước con số này. Cũng vì thế mà có lẽ phụ nữ Việt Nam nói chung được tôn trọng và có silent power, nhất là khi so sánh với một số nước láng giềng và các nước Đông Âu. (Chỉ là nhận thức của 2006 thôi, kiến thức nông cạn, mọi người đừng trách).
    Thế cho nên trong ngôn ngữ của chúng mình mới cái các từ đường Cái, sông Cái, ngón tay Cái, nếp Cái v.v.. Cái gì cũng Cái hết!
    Nói thế để hiểu rằng, xã hội VN ủng hộ phụ nữ đi làm và có chỗ đứng nhất định trong xã hội, đồng thời đóng góp vào cuộc sống gia đình. Nhưng cũng để thấy rằng, người phụ nữ phải vất vả thế nào để có thể cáng đáng được cả 2 việc đó. Nhất là đàn ông Việt Nam, lười không thể tả nổi (lại đụng chạm rồi). Ông nào cũng chỉ thích ngồi vểnh râu thôi. Vợ chưa ốm lăn đùng ra đấy thì cấm có mó tay vào việc gì. Cứ nghĩ đem tiền về cho vợ là hoàn thành nghĩa vụ. Thôi không nói nữa, kẻo lại bị đập cho tơi bời....
    Cho nên, 2006 thấy mình học hành mấy chục năm, ra trường nhất định phải có hoài bão và mơ ước chứ. Nhưng 2006 nghĩ, sống ĐỂ LÀM GÌ không quan trọng bằng sống NHƯ THẾ NÀO. Đằng nào mình cũng chết mà... Sống cho thoải mái, cho hiện tại, cho gia đình là rất tuyệt vời.
    2006 đi làm không phải để đạt được vị trí này vị trí nọ, mà để cân bằng cuộc sống và cảm thấy mình có ý nghĩa. Với 2006, tiền là quan trọng nhất , thăng tiến không quan trọng. Có tiền nuôi con, mua sắm những thứ mình thích là mãn nguyện lắm rồi, không phải lệ thuộc vào ai. Hy vọng một ngày sẽ tự mình kiếm được đủ tiền để sống.
    Đi làm có value riêng của nó. Chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái có value riêng của nó. Mình không hạ thấp cái nào hết, đặc biệt là việc thứ 2. Như thế, sẽ cảm thấy thanh thản và chính xác hơn là bình thản.
    Lại viết dài rồi...

Chia sẻ trang này