1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp. Chọn cái nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em Chóp béo nói hay nhử,thường thì XH bây giờ con gái có xu hướng học cao thế nhưng không phải vì thế mà các em quên việc làm vợ,làm mẹ dc,anh thấy bọn bạn anh cũng khá nhiều đứa học cao,công ăn việc làm tốt,lương thì toàn tính bằng nghìn đô...nhưng chưa chồng,gặp thằng nào bọn nó cũng chê,nào là anh này thì giầu có nhưng học vấn ko cao,khó nói chuyện,anh kia công danh còn chưa có gì.....ế chỏng ra đấy
  2. okie_dokie

    okie_dokie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, hehe, em thống nhất quan điểm với đa số các bác (cả trai lẫn gái) trong này là sự nghiệp phải đi lên đầu. Ngày trước em và thằng bạn cùng thích một cô bé, thằng đó nói thẳng với cô bé kia là nó chọn sự nghiệp đi trước, vậy nên sau này có chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ ưu tiên cho sự nghiệp của nó trước, còn em thì chẳng nói gì nên cô bé đó theo em . Nhưng đó là chuyện của hồi cấp 3, bây giờ nghĩ lại mới thấy thằng bạn mình có chí hướng lớn. Bây giờ em mà có người yêu (hiện tại chưa có) mà nó hỏi em chọn nó hay chọn sự nghiệp thì em chẳng cần uốn lưỡi cũng nói luôn "sự nghiệp bé à".

    Không có sự nghiệp thì chỉ còn cách đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi.

  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Này này, chàng cưỡi ngựa kia, hiểu nhầm ý Chop rồi đấy nhé. Ai bảo không chăm lo gia đình đâu. Chăm lo đàng hoàng mà, nhưng nhất định không phải cái máy giặt chạy bằng cơm. Ý Chop là thế, Chop nhỉ? hehe
    Này nhé, từ sau phải chỉnh sửa ngôn ngữ. Không phải là "ế" mà là không (chưa) lấy chồng! Từ "ế" nghe buồn thê thảm
    Ví dụ thế này nhé, đằng ấy thích ăn sầu riêng là quyền của đằng ấy.Tớ không thích ăn sầu riêng là quyền của tớ. Đằng ấy bảo ngon, tớ bảo dở. Chuyện kết hôn cũng như quả sầu riêng thôi, ai cũng có quyền chọn hết. Cho nên, không phải là "ế"!!!! Rõ chưa cưng?!
    2006 nghĩ thế này, trên đời làm gì có ai sai, chỉ có những người không giống mình. Mình chẳng có quyền phán xét ai hết. Open your mind, open your heart ...
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cái gì mà chop béo. Mình đã thay avatar, thay title luôn thì tại sao vẫn còn nói mình béo. Vậy chắc chắn đồng chí này là người quen nick mới gùi...
    Thiệt tình, nội cái việc không hỉu rõ những gì Chop viết là cho thêm tội không hiểu tiếng việt gùi...Đồng chí, đây không có ế nghen.. .
    Đúng như 2006 nói gùi...Chị ấy nói đúng những gì chop viết đấy, hiểu sai bậy bá quá anh ba...
    Dung hoà giữa việc làm mẹ, và việc xã hội thiếu ổ gì nhiều người vẫn đang làm. Tương lai Chop sẽ ở lại Úc này, vậy nếu lấy chồng, sinh con bên đây dĩ nhiên sẽ mệt hơn ở vn khi không có mẹ giúp đỡ. Nhưng như vậy đâu có nghĩa Chop sẽ ở nhà nội trợ, hay sẽ ở vậy, độc thân hoặc có lấy chồng mà không sinh con.
    Điều quan trọng là hai bên thống nhất, đi đến quyết định. Và chop chắc rằng thời buổi này số lượng muốn vợ mình làm osin ở nhà chắc không còn nhiều đâu hỉ...Nói như đồng chí vậy khối người ế vì không chịu ở nhà, và vì thế thì sau khi lấy chồng thì chỗ của người phụ nữ là kitchen huh??? Hừm...
  5. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Sự nghiệp của phụ nữ là tình yêu (gia đình), ngẫm nghĩ lại tớ thấy không có sai. Sự nghiệp hay hoài bão hiện giờ tớ đang thực hiện cũng chỉ là loại sự nghiệp bé con thôi, như là có học vấn, công việc phù hợp, thu nhập tương đối, có vị trí trong xã hội. Tớ tin là phần lớn các bạn nữ nói rằng mình chọn sự nghiệp làm đầu ở đây cũng hướng đến những điều ấy. Còn những sự nghiệp tớ thấy là thực sự lớn thì bao nhiêu người đàn ông tài giỏi, khoẻ mạnh lại rất được ưu tiên trong gia đình còn phấn đấu bở hơi tai mà cũng ít người đạt được nữa là, chưa kể chính những người ấy cũng trả giá , cũng hy sinh nhiều mà mình không biết đấy thôi. Phụ nữ đạt được sự nghiệp tương đối lớn thì thực sự mà nói, chẳng thấy ai là không có nỗi niềm riêng, tuy vậy họ cũng chả cần các bác trai thương hại là cô đơn hay ế chồng hay gia đình bất hạnh gì gì đâu. Các bác yên tâm, khi người ta đã đạt đến những vị trí đó, thì họ hoàn toàn có đủ kiến thức, sự đĩnh đạc, chín chắn để nhận thức được các được mất trong chọn lựa của mình cũng như biết đi tìm niềm vui hay hạnh phúc ở trong những lựa chọn đó.
    Bạn 2006 nói đúng ghê, quan trọng là sống thế nào cho hoà hợp vui vẻ với các mối quan hệ của mình thôi. Điều này nghe đơn giản mà khó thực hiện phết. Nghĩ đến tương lai vừa ôm sự nghiệp bé bỏng vừa chăm lo gia đình đôi khi vẫn thấy dễ tuột tay rơi hết như chơi.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đối với con gái thì tớ chẳng rõ lắm đâu,cũng chẳng cần quan tâm nhưng với tớ thì sự nghiệp kê lên đầu tiên sau đó là bạn bè,sau nữa mới là em yêu.Rất tiếc nhưng em ơi yêu chỉ là chuyện nhỏ
  7. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    À thì ra là vậy,sorry em Chóp Béo nhé,chắc tại hôm qua anh say nên mắt mũi tèm nhem
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có thay tên đổi họ thì vẫn là CHOP BÉO thôi mà, cãi làm gì nữa hả CHOP BÉO
    Có vẻ chị em thiên về TY nhiều hơn nhỉ.
    Nhắn bác VITDOI, em không có nói chuyện này quá trừu tượng đâu. Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu người con trai cưới vợ,con gái lấy chồng không phải vì yêu mà chỉ vì người ấy là con ông này ông kia,đơn giản là vì họ chú trọng sự nghiệp hơn chuyện tình cảm đấy thôi. Có biết bao nhiêu người(như thằng bạn mình) quyết định không yêu cho đến khi nào làm được một cái gì đấy, vì nó nghĩ rằng "nghèo cũng là một tội", vậy đấy, xung quanh ta có bao nhiêu là người không thể nào dung hoà được cả 2 chuyện với nhau, mà đã chọn 1 trong 2. Mình không nói là người ta đúng hay sai ở đây, chỉ đơn giản là muốn mọi người nói lên suy nghĩ và tất cả cùng tìm hiểu học hỏi lẫn nhau.
    Con trai mấy người mà vừa yêu được vừa có thể thành công ??? Phần lớn là sau khi có những thành công bước đầu, đến 31,32 gì đấy mới bắt đầu nghĩ chuyện tình cảm, đấy cũng là điều tốt. Khi lớn tuổi một tí, 24,25 thì con gái không hoàn toàn yêu theo tình yêu như cái thời 19,20 mà phải nghĩ nhiều hơn chứ, vậy con trai phải làm gì để có thể giữ được đời sống gia đình, bảo đảm cho gia đình mình tồn tại, đấy là lý do mà nhiều chàng trai chăm lo vào nghề nghiệp hơn trong TY, và không phải là không có suy nghĩ là: người con trai phải có sự nghiệp thì mới được đánh giá cao, bạn có một tình yêu đẹp mà không có sự nghiệp thì ai hiểu cho bạn là bạn làm được cái gì. Tất nhiên là cũng có nhiều chàng trai vừa có tình yêu đẹp vừa làm nên chuyện, hoặc họ chỉ cần đủ sống với một công việc bình thường nào đấy.
    thôi chết, muộn giờ lên lớp, chiều về viết tiếp vậy.........
  9. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng doạ nhau chứ đồng chí Howdeep. Đàn ông 31,32 mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tình cảm thì chị em chúng tớ chết già hết à? Số liệu ở đâu ra mà dùng từ "phần lớn" thế không biết? Hic, con trai 32 tuổi chưa có vợ (chứ không phải là chưa "nghĩ đến chuyện tình cảm" đấu nhé) cũng bị xếp vào loại "của hiếm nhưng chưa chắc đã quý" rồi nhé!
    Lại còn "Con trai mấy người vừa yêu vừa có được thành công đâu", phiến diện quá trời. Thế hoá các chàng kém ơi là kém, yêu vào một cái là nhụt hết chí lớn? Chẳng tin. Đời còn dài, kết luận thế hơn bị "quy nạp non".
    Thôi được rồi, bây giờ phải định nghĩa lại khái niệm "thành công". Đấy, phải xem Howdeep muốn đề cập đến level nào của thành công mà nhất định phải "chay tịnh" khổ sở thế? 2006 hỏi thế để còn đánh giá được độ chính xác của nhận định trên.
    Phát biểu thì cứ oang oang, nhưng đây nó cho mà biết nhé, đàn ông đàn ang gì trước hết cũng là con người. Đã là người thì ai cũng cần yêu và được yêu, hehe, to love and be loved in return! Đã bảo rồi, yêu bản thân nó không tội gì hết mừ
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bao nhiêu thì có liên quan đến con gái đâu, đàn ông 31,32 chẳng lễ không có vợ 24,25 được à ? Mà những chàng như vậy thì không có yêu sớm lắm đâu, vì thế mà các nàng cũng không phải chờ đợi nhiều đâu.
    Đời còn dài ??? Mình không nói là những người đã lấy vợ thì không thành công, mình chỉ muốn nói đến những người không muốn lấy vợ sớm mà muốn công danh sự nghiệp trước, Sau khi đã lấy vợ thì chuyện gì sẽ xẩy ra mình không biết, chỉ tính chuyện yêu và sự nghiệp thôi, còn chuyện cả đời người ta thì làm sao nói hết được.
    Thành công là ở đây là có thể chăm lo được gia đình, có một điều kiên sống thoái mái cho 2 người và mua sắm được đồ dùng trong gia đình. Đấy là một điều khó, hay nói đúng hơn là hầu như không thể có được nếu cả 2 người cùng là những người công nhân bình thường thời bây giờ ! Ôi trời, cái câu chuyện này bây giờ có vẻ đi sai hướng một tí rồi !!!
    Ai cũng cần tình yêu ??? Mình không phản đối điều ầy, mình cũng cần tình yêu. Nhưng bạn giải thích thế nào với những trường hợp của mấy người không chịu lấy vợ sớm, mà chỉ đi tìm tình yêu sau khi đã trở thành những giám đốc trẻ, những nhà kinh doanh trẻ, những bác học trẻ, bạn giải thích thế nào về chuyện người ta lấy và yêu chỉ vì người kia có điều kiện kinh tế khá, là vì người kia là con ông này ông nọ....
    mình không biết là trở thành cài gì trẻ đây nhỉ ??? Có thể là...ông bố trẻ chăng

Chia sẻ trang này