1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp. Chọn cái nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương có thể là chuyện ... khá nhỏ đấy, với một số người, bởi để đi đến sự nghiệp thì còn vô số thứ sống còn hơn yêu đương, cho nên để đến 31, 32 tuổi mới nghĩ đến chuyện đấy cũng là bình thường.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là Howdeep chỉ muốn nhấn mạnh vào "hướng đi" mà Howdeep tán thành và muốn theo đuổi. Đồng ý! Chúc sớm trở thành nhà doanh nghiệp trẻ để còn viết vào CV tìm người yêu!
    Muốn biết bao nhiêu % đàn ông lựa chọn hy sinh tình yêu đến năm 31, 32 tuổi thì cần phải số liệu về tuổi kết hôn trung bình của các chàng (ở Hà Nội chẳng hạn). Cái này 2006 lại không có, chẳng debate được
    2006 thấy chuyện những nhà kinh doanh trẻ, nhưng nhà bác học trẻ, những giám đốc trẻ, nghe rất là oách. Nhưng cũng có cái gì đó nổ bùm bùm như pháo Tết ấy - nghe mãi rồi, chán bỏ xừ. Ở đời, các cụ đã phán "tam thập nhi lập", việc của người đàn ông sống ở trên đời là sự nghiệp. 2006 chẳng phản đối gì chuyện này. Bản thân chuyện dồn hết tâm sức, hy sinh hết thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp vô cùng đáng trân trọng. Đó là bản lĩnh của người đàn ông. 2006 thực sự nể trọng những con người như thế. Nhưng đó là cái chí hướng, cái hoài bão từ trong tâm can mình ra. Chứ đừng giơ mấy cái biển hiệu ra mà doạ nhau, nghe chán lắm.
    Nhìn chung là 2006 đồng ý, chuyện lựa chọn sự nghiệp trước hết là quyền của người đàn ông. Đó là điều đáng trân trọng. Cái làm 2006 thấy muốn ... cãi lộn là thái độ của Howdeep nhìn nhận vấn đề. 2006 thấy có điều gì đấy cứng quèo, lý thuyết hô hào suông quá. Nghe như buộc phải rũ bỏ tình yêu để hy sinh cho một mục đích vinh quang cao cả lắm có tên là Sự Nghiệp.
    Gọi là gì nhỉ? Thuyết "Sự nghiệp quyết định" của Howdeep? (Career Determinism?)
    Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu người con trai cưới vợ,con gái lấy chồng không phải vì yêu mà chỉ vì người ấy là con ông này ông kia,đơn giản là vì họ chú trọng sự nghiệp hơn chuyện tình cảm đấy thôi
    Cái "đơn giản" này với 2006 chẳng đơn giản tí nào. Đừng lôi sự nghiệp ra mà biện minh cho chuyện người đời ăn ở bẩn thỉu, lừa lọc lẫn nhau. Trong trường hợp này, sự nghiệp và tình yêu đều không tồn tại để mà lựa chọn.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì....có lẽ mình đã nói hơi quá,nhưng nói đấy là hướng đi mà mình chọn thì không phải đâu, chưa tốt nghiệp DH mà đã yêu đương thế này rồi thì chỉ có thể làm ông bố trẻ thôi. Nhưng có những người như thế, mình chỉ muốn nói ra để cho người khác biết và không có nói là mình bắt chọn lựa quá đáng thôi !!!
    Nhưng cũng không khuyến khích mọi người theo đuổi sự nghiệp đâu, mà có khuyên chắc cũng không được, hê..hê...lỡ yêu một lần thì xem như...tèo !!!
  4. anh_chang_muon_hon_em

    anh_chang_muon_hon_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em đã iu một cô bé mấy năm và em thấy là mình đã mất đi nhiều cơ hội, nhưng bù lại mình cũng có thêm được nhiều thứ, hiểu thêm được nhiều điều, Do đó câu hỏi "Tình yêu, sự nghiệp bạn chọn cái nào" em thấy thật khó trả lời, nếu nói ta chọn sự nghiệp: khi đó ít nhất chúng ta phải 31, 32 mới gọi là có một chút sự nghiệp thì cũng già mất rồi, nếu bác sinh con thứ 2 thì cũng phải 36, 37(đấy là trong trường hợp năng xuất, mà chị nhà bình thường) nếu ko thì cũng phải 40 mới có nhóc thứ 2. Khi đó ai bảo là sung sướng khi 50 tuổi vẫn còn nuôi con thơ. Nhưng nếu chúng ta chọn tình yêu mà quên đi sự nghiệp thì cưới nhau về mà nhìn nhau à.. Do vậy em thấy đây là câu hỏi thật khó. Như em em chọn cả 2
  5. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì xác định là khoảng 3 năm nữa,tức là 28t sẽ lấy vợ,mà nhất định là vợ phải trẻ,chứ kém 1,2t là loại ngay khỏi vòng đầu
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trời, vậy chứ Howdeep nhà mình chưa tốt nghiệp đại học sao? hichic, thảo nào gọi mình là bà già .
    Lại nói về chuyện "nhịn" yêu, chẳng lấy ví dụ đâu xa, chàng nhà 2006 đến năm 27 tuổi mới bắt đầu yêu, vì khó tính quá, vì muốn này muốn nọ. Đàn ông, suốt ngày thích đặt mục tiêu gì gì đó, cứng quèo à .
    Hehe, nhưng có "lạnh" được mãi không? Đến lúc "đầu hàng" thì trong tay cũng chưa có "thành công" gì. Mà yêu thì cũng say sưa mù quáng như ai. Giờ thì anh ấy chẳng còn đặt câu hỏi xem sự nghiệp và tình yêu nên bỏ cái nào.
    2006 cảm thấy, người đàn ông đến cái tuổi 27, 28 đã cảm thấy trống trải lắm rồi. Vẻ đơn côi đó, chẳng hiểu sao 2006 cảm thấy rất rõ ở những người đàn ông xung quanh, khi họ bắt đầu bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa có một gia đình. Họ có nhiều cách để cân bằng, nhiều lắm. Nhưng chính sự nghiệp lại làm họ lún sâu hơn vào đơn côi và mệt mỏi. Ai cũng thế, cần có một mái ấm.
    2006 rất thích câu nói của Forest Gump: "I''''m not a smart man, but I know what love is". Tình yêu thực sự rất đặc biệt, nằm ngoài phạm vi cai quản của trí tuệ và tiền bạc...
    Nếu bây giờ có ai kề dao vào cổ, buộc phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, chắc 2006 sẽ chọn tình yêu. Nhưng ngay giây phút chọn lựa ấy, 2006 cũng hiểu là tình yêu đó sẽ chết, vì nó quá cô đơn. Tình yêu và cuộc sống, mâu thuẫn nhưng gắn liền.
    Cuộc sống xét đến cùng là những chuỗi 24 giờ kết nối, ngày này qua ngày khác. Tình yêu và cuộc sống quyện vào nhau trong từng giây từng phút, làm sao mà tách bạch ra để mà lựa chọn đây! Chi bằng cứ từng giây từng phút, bình yên phấn đấu trong cuộc sống, bình yên gìn giữ tình yêu. 365 ngày trôi qua là 1 năm bình yên và hạnh phúc. Chứ cứ đặt mốc 31, 32 hay 40 để làm gì? Liệu đến lúc già, chắc được bao nhiêu phần mình có thể "tri thiên mệnh" như các cụ dạy? Ai biết được tương lai để ngồi mà tính toán chần chừ
    2006 an phận quá phải không? Không hẳn thế. Chỉ nghĩ rằng chẳng cần phải gồng mình quá, cứ bình thản một chút, có lẽ sẽ gom được nhiều dũng cảm hơn...
    Destity: It''''s not the chances you take but the choices you make!
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 20/10/2004
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì...đừng nhầm nha, Mình chưa tốt nghiệp DH nhưng tuổi thì hơn 2006 đấy, công cuộc học DH của mình lên tới 7 năm, cũng gấn tốt nghiệp rồi(hay nói đúng hơn là cuối cùng thì cũng được tốt nghiệp),hì....Còn gọi 2006 là bà già bởi vì...cách nghĩ và cách viết của bạn thôi, hì....viết giỏi quá,đọc đoạn mình trích ở trên này xem, người khác phải thốt lên "đúng là dân nhân văn 10 năm", viết giỏi không hẳn nói cũng giỏi nhưng ít nhất thì trong người cũng đã nghĩ như thế này,và chắc 2006 cũng là người hay nói(hay bắt bẻ một tí nữa thì phải). vậy là người dễ làm các chàng đêm về đau tim lắm đấy.
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hén. Đọc đoạn đầu, được khen tỉnh cả người, cảm thấy lại phấn chấn ngồi vào học tiếp cái môn Lịch sử khỉ gió. Thi đến nơi rồi. Đọc đoạn cuối thì sợ quá, chạy đi hỏi khắp nơi xem tình hình tim mạch của mọi người thế nào. Của đáng tội, không phải nói nhiều, mà là nói ... cực nhiều .
    Bắt bẻ từng câu từng chữ đâu. Thế là nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Trên này là diễn đàn, mình nói gì cũng không thể gay gắt được, ai cũng có quyền có ý kiến riêng mà. Thôi từ sau sẽ dịu dàng vậy nhé
  9. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đừng chọn tình yêu...
    Đừng chọn sự nghiệp...
    Đừng... từ bỏ cái nào,
    Đừng... phụ thuộc cái nào,
    Nhào vô...
    CHỌN CẢ HAI ! ​

Chia sẻ trang này