1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp có là bạn đồng hành?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zzzz4321, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzz4321

    zzzz4321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp có là bạn đồng hành?


    Tình yêu và sự nghiệp có là bạn đồng hành của nhau ko nhỉ? Tôi nghĩ là không. Bởi vì rất khó có thể hòa hợp nó được với nhau. Khi ta có tình yêu, ta tưởng ta có thể làm được mọi việc, nhưng thực sự lúc đó, ta muốn tình yêu tồn tại thì ta phải hi sinh sự nghiệp của mình. Vì nếu chú tâm đến sự nghiệp thì không thể nào làm cho tình yêu đó tồn tại được. Có người sẽ nói rằng phải biết dung hòa giữa tình yêu và sự nghiệp. Nhưng làm thế nào để dung hòa đây. Biết đâu là giới hạn đây?. Thế mà có một trang báo đã dám nói rằng ta có thể dung hòa giữa tình yêu và sự nghiệp, thật vô lý. Bạn có nghĩ thế không?http://www.24h.com.vn/news.php/65/11289
  2. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp luôn song hành. Nhưng để có được sự nghiệp vinh quang con người khó tập trung vào tình yêu hơn. Vì thế những người luôn luôn là người của công việc thì vấn đề tình yêu, gia đình thường đến muộn
    Còn tình yêu thì nở rộ muôn nơi. Chỉ có điều nắm bắt ra sao. Cứ đâm đầu vào yêu cái tình yêu bây giờ, không biết nó đi đến đâu.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu và sự nghiệp không hẳn là 2 người bạn đồng hành của nhau. Không thiếu người có tình yêu nhưng không có sự nghiệp và cũng không thiếu những người có sự nghiệp mà lại không có tình yêu. Có những người thì có cả 2 và như mình đây thì không có gì cả. Tình yêu và sự nghiệp bạn chọn cái nào ? Nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi ấy khi đứng trước những lựa chọn đấy bạn, bạn chọn tình yêu hay sự nghiệp ? với lứa tuổi nào thì nên chọn tình yêu và lúc nào thì cần đến sự nghiệp, tình yêu và sự nghiệp liên quan đến nhau phải không ? Như bây giờ, khi nói đến hôn nhân con người ta không chỉ nói đến tình yêu mà còn nói đến hoàn cảnh kinh tế để đảm bảo cho cuộc hôn nhân ấy
  4. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi , tình yêu và sự nghiệp chẳng song hành , tôi du học để vì tình yêu và sự nghiệp sau này , khi đi được Tình yêu động viên an ủi rất nhiều, làm lòng tôi bình an ,yên tâm lên đường học 2 năm xứ người.Nào có ngờ đâu , chưa được 1 tháng Tình yêu tôi ra đi, giờ chỉ còn biết cắm đầu vào Sự nghiệp một mình mà thôi.
    Đi du học để người yêu ở nhà khác gì để xe máy không khoá tại Chợ Giời. thê thảm quá .
  5. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi chọn sự nghiệp, tôi tập trung sự nghiệp cao cả. Tôi cố gắng gạt bỏ khái niệm tình yêu sinh viên và những cái tương tự... tiếc... đến giờ thấy cần tình yêu hơn cả... tiếc... thì chưa thấy có gì và sự nghiệp thì cũng chưa cao vời vợi đến mức ngồi... vuốt râu... để kiếm người yêu.
    Yêu - sự nghiệp - sự nghiệp - yêu, được cả hai mới thích hihi
  6. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hai cái đó có thể song hành với nhau nếu mình biết điều chỉnh thời gian cho nó.mặt khác biết đâu hai cái đó lại hỗ trợ cho nhau đó.Mọi người cứ thử đi.
  7. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ cũng tuỳ đối tượng bạn chọn thôi. Thường nhừng muốn có sự nghiệp thường yêu những cô gái có cá tính, mà đó là những cô gái ko dễ tán, khá ranh mãnh, nên ko cẩn thận bạn sẽ bị đưa vào trò chơi của cô ấy. Tỷ lệ thành công trong những mối tình này thường thấp. Còn người con trai thì mất cả 2, ko thể tập chung cho sự nghiệp.
    Như mình có 1 thằng bạn , nó yêu say đắm 1 cô gái, cô gái đó cũng an ủi nó rất nhiều khi đau khổ. Nhưng rồi sau 1 năm cô ấy đã ngả theo người khác vì nó mải lo học để vươn lên. Bây giờ nó toàn mail cho mình nhờ tư vấn hộ.

Chia sẻ trang này