1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp có thể trở thành bạn đồng hành không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nescafe_tiamo, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp có thể trở thành bạn đồng hành không?

    Tình yêu , có lẽ nó chẳng xa lạ với tuổi của chúng ta nữa nhỉ .Nhưng làm thế nào để vừa có thể yêu mà lại không bị mât đi sự nghiệp.Bạn đừng nghĩ là tình yêu không quan trọng bằng sự nghiệp hoặc là ngược lại .Vậy làm thế nào để dung hoà mọi thứ .Bạn , bạn cho y kiến di chứ??????

    [red]
    If dragon flies
  2. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Tốt nhất chúng ta phải tìm ra được người yêu phù hợp với đặc trưng công việc của mình.Nhưng mà mình nghĩ là dung hoà thì thật là khó.
    1+1 là 2 hahaha,có ai hiểu nổi
  3. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khó thất đấy.
    Tôi có người yêu, tôi sắp ra nước ngoài làm việc để lo cho sự nghiệp của mình nhưng người yêu lại không đồng ý vì sợ sẽ không chịu nổi nếu phải xa nhau????????????????
    Nhưng dù tôi có đi đâu làm gì thì tôi vẫn yêu cô ấy, tôi đã tìm mọi cách để giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng hình như là không ăn thua, buồn thật.
    Cao thủ nào có miếng võ nào hay hay gợi ý cho tôi với để có thể giải quyết ổn thoả mọi việc. Thanks you very much!
    Not easy to die in this life​
  4. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bác Minhdiehard ạ , chuyện của bác em phải công nhận là rắc rối đấy .Nhưng bác đã nói rằng đấy là người yêu bác tức là người con gái đó yêu bác , vậy thì còn gì để nói nữa chứ . Yêu nhau thì xa cách cũng là để thử thách tình cảm của cả hai bên mà . Bác chưa nghe câu : Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió .Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
    Bác à , bác cố lên nhé @

    If dragon flies
  5. vhlong

    vhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    hãy hiểu và thông cảm cho nhau? Phải biết rằng sự nghiệp của người yêu (chồng mình) chính là vì tương lai của cả hai đứa chứ! Không có gì là không chịu nổi cả, nếu 2 người thực sự yêu nhau thì không gì ngăn cản được, phải tin tưỏng ở nhau và cùng phấn đấu vì những mục tiêu chung chứ!
    càng xa nhau các bạn sẽ càng cảm thấy tình yêu đẹp hơn mà thôi
  6. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , trừ khi đấy là tình đơn phương ...


    Người ta khổ vì thương không phải chỗ
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi


    If dragon flies....
  7. hoaxoantim

    hoaxoantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    theo bản thân của tôi, thì tôi cho rằng điều đó có thể khó với người này nhưng lại dễ với người khác. Như bản thân tôi, nếu như tôi về địa phương mình thì sẽ có việc làm, nếu như tôi ở lại Hà Nội thì khó hơn, nhưng tôi đã quyết định ở lại để chúng tôi có thể gần nhau hơn.
    Nói mọt cách khác mỗi người chúng ta đều phải hi sinh bản thân mình một chút, chúng ta yêu nhau cần phải có niền tin vào nhau nữa, và cũng cần thông cảm với nhau

    Chuyện, em mà lại.

Chia sẻ trang này