1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp của bạn nữ thời nay !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lys82, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lys82

    lys82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp của bạn nữ thời nay !!!

    Các bạn nữ ơi, nếu như các bạn có 2 lựa chọn mà chỉ được chọn 1 trong 2, bạn sẽ chọn cái nào ở cái tuổi 22 (đặc biệt là đối với dân y khoa vì lúc này các bạn nữ vẫn còn đi học mà chưa đi làm) ? Đó là Tình yêu và sự nghiệp.
    Để cho rõ ràng hơn, mình sẽ nêu ra 1 trường hợp cụ thể : bạn là một người dễ nhìn, tình tình khá hiền nhưng ?okhông lành? , biết chia sẻ, cảm thông với mọi người, 1 người dễ gần học thuộc vào loại giỏi, hiện nay có 1 người theo đuổi bạn, bạn làm gì đây ?
    Nếu bạn đón nhận tình yêu của người ta thì 1 điều chắc chắn là ban ko thể theo con đường học của bạn 1 cách suông sẻ, chắc chắn là vậy vì bạn giờ đây ko còn toàn tâm toàn ý với chuyện học mà còn phải ?olo nghĩ? đến ?ongười ta? . Có nhiều chuyện khác sẽ phải xảy ra ko theo ý bạn, và con đường học tập có thể sẽ ko theo ý bạn muốn.
    Nhưng nếu bạn chon sự nghiệp, rất có thể bạn đã lỡ mất 1 cơ hội (thực sự thì bạn vẫn chưa biết cơ hội này tốt hay ko), 1 cơ hội tìm thấy 1 tình yêu thực sự, 1 người yêu bạn thực sự . Và bạn cũng có ?onguy cơ? ?oống chề? lắm chứ nếu chọn lấy sự nghiệp !!!Các bạn nữ hãy cho tụi tui biết xem nào !!!
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh này seo mà giống bà chị họ của tui qué ... kakaka!
    theo suy nghĩ của tui thì, mới 22t , quá trẻ còn phải học 2 năm nữa mà , mà trong 2 năm đó thì còn quen được khối người, sau này khi tốt nghiệp , đi làm còn tiếp xúc với nhiều người nữa, vậy tội tình gì mà phải trói đời mình sớm thía, mà học bên y , sau này thành bà bác sĩ, lúc đó có khối chàng theo đuổi , ko sợ ế đâu , còn nếu yêu tên đó quá thì chỉ còn mỗi 1 cách , bảo hắn đợi đi , đợi khi nào tốt nghiệp rùi hãy tính, hắn yêu thì hắn sẽ đợi, còn ko á, nên quên quách hắn đi ....
    The time goes by - No time to cry
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cứ ngồi tính toán như mấy mụ thì về bảo bố để cho mét vuông đất và mấy trăm gạch mà xây miếu đi là vừa, kẻo mai đất lên giá thì tốn kém lắm.
    Yêu anh nhé em???
  4. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi, quá trẻ, tứ đức đầy đủ, mọi cái đều ổn, thế thì lo cái gì, đúng là lẩn thẩn. Một người như thế thì cố mà đạt lấy cả 2, tình và sự nghiệp, không được 10 phần thì mỗi cái 5 phần cũng chưa chết được, phải dung hoà cả 2 thứ chứ nhỉ
    nothing is free only the cheese on a mouse trap
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi em ơi, kẻo sau này ân hận, tuổi trẻ mà không yêu sau này khi công thành danh toại rồi thì em chỉ xác định những thăng đã có 1 đời vợ yêu em thôi. Đối với người phụ nữ, công danh sự nghiệp không nên để ngang bằng hay cao hơn gia đình.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  6. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh đừng có xui dại nhá.
    Còn về việc lys hỏi, chúng ta còn quá trẻ, mới có 22 tuổi mà. Nếu bạn yêu, bạn sẽ biết cách dung hoà giữa sự nghiệp và tình yêu. Và người bạn yêu nếu thực sự yêu bạn thì anh ấy sẽ thông cảm và giúp đỡ bạn. Hãy cứ yêu, và hãy cứ dốc lòng làm việc, bạn sẽ thành công trong cả hai lĩnh vực( Hơi tham phải không? Nhưng sao không thử thực hiện nhỉ.)
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ 22t mà băn khoăn cái đó thì hơi thừa, nói thực là vậy. Sự nghiệp là sự nghiệp, tình cảm là tình cảm, hy sinh để xây dựng 1 cái tất nhiên là không sai nhưng có cần thế đâu khi mà có rất nhiều người đã dung hoà và mọi việc đều đạt được tốt đẹp. Tình yêu không chi phối và gây ảnh hưởng mà phải làm cho nó là động lực thúc đẩy công việc chứ. Chả lẽ yêu là phải vứt bỏ những mối bận tâm khác sao, thế thì ai mà sống nổi nếu yêu nhỉ. Chị cứ theo mọi người khuyên đó. Cứ yêu đi nếu có một ai đó đặc biệt khi này, đừng bỏ lỡ cơ hội nha. Còn nếu chưa thì tốt quá, học xong rùi iu, giờ ng` trẻ tuổi đâu có lấy sớm :D thế nên chả lo.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trẻ mà không yêu, sau này già năn như khỉ ăn ớt thì ma nó yêu.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  9. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,sao mà hoàn cảnh của bạn giống tôi thế.Tôi cũng học trường Y nhé,cũng 22 tuổi nhé,cũng đôi lúc có chút vướng mắc như vậy nhéKhác mỗi một điều là giờ tôi ko còn lo lắng chi về những chuyện tương tự như thế nữa.
    Vì nói cho cùng thì cái gì cũng trung hoà được cả.Một tình yêu trong sáng thì cũng ko có ảnh hưởng gì tới học hành hết,trừ việc nhỡ ra yêu mà ko xong mà lại" đau đời" thì mới nguy .
    Khi sự nghiệp ổn định rồi lại có cả tình yêu nữa thì đúng là tuyệt.Vì thế chẳng có gì fải từ chối yêu từ bây giờ cả.Mà 22 rồi cũng đau còn quá bé nữa.Mà tôi thì cũng chả lo chống ề,fải tranh thủ mà lo sự nghiệp đã,bây giờ ko làm sau hối hận,với lại có duyên có số cả rồi,đừng có cái gì quá đáng là được.Yêu là tôn trọng và tin tưởng thôi.Nếu ko thế thì cũng nên nghĩ lại.Nếu bạn còn suy nghĩ là có nên nhận lời người ta hay ko thì có gì đâu,nếu bạn cũng quí người ta thật lòng thì cứ nhận lời đi.Có ai bảo yêu là chết đâu.Còn tìm hiểu nhau chán.
    Còn sự nghiệp "nhồi nhét" thì là lẽ đương nhiên.Tinh thần vững mạnh thì chẳng có gì đáng lo cả.Chúc bạn may mắn và luôn có những sự chọn lựa đúng đắn nhé
  10. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --giữa sự nghiệp và tình iêu, cái nào cũng quan trọng cả ,theo mình nghĩ thì vừa học vừa iu cũng đâu có sao ,miễn sao là ở bạn phải phân biệt rỏ ràng giữa việc học và việc có ban trai, để cái này ko ảnh hưởng đến cái kia mà thôi, nếu thực sự bạn thương người đó và người đó cũng thương bạn mà chỉ vì một việc cỏn con này bạn gạt người đó ra khỏi cuộc sống bạn liệu có wá đáng ko ?? và chắc là sự lực chọn của bạn là đúng ??? biết đâu mai mốt bạn lại hối hận thì sao nào !!! túm lại vừa học vừa iu không thành vấn đề hihihihihih tình iu muôn năm
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi

Chia sẻ trang này