1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự nghiệp!

    Có một người con trai nói với tôi rằng:
    Chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm thực ra là 2 việc tách biệt nhau. Tìm được một người tri kỉ kết bạn với mình còn khó hơn việc có một công ăn việc làm ổn định.

    Một người con trai khác lại nhận định về ý kiến trên như sau:
    Phải hiểu cụm từ "2 việc tách biệt nhau" là như thế nào. Hơn nữa "việc có một công ăn việc làm ổn định" chưa thể coi là sự nghiệp được. Cho nên câu nói thứ hai ở trên là hoàn toàn đúng nhưng không liên quan gì đến câu nói thứ nhất cả. Tạo lập sự nghiệp còn to tát hơn nhiều. Tớ đã từng nghĩ "được sự nghiệp thì khó khăn chuyện tình cảm và ngược lại, được tình cảm thì mất đường sự nghiệp". Tớ cũng không muốn tin vào điều này nhưng hiện tại đang phải chấp nhận nó.

    Đấy là 2 ý kiến của 2 người bạn tôi, nghe xong cứ thấy có vẻ hơi...rối ren. Thôi thì chả giữ cho riêng mình làm gì, mang ra đây trình bày hi vọng nhận được những ý kiến đóng góp của các bác mà tôi sẽ có cái nhìn về tình yêu và sự nghiệp một cách đầy đủ hơn.

    (Tôi thì lại chỉ muốn nói rằng: đừng có tin tưởng quá vào câu nói "một người hạnh phúc khi đem lại hạnh phúc cho những người xung quoanh". Mỗi người đều phải có một cái ích kỉ gì đó cho riêng mình, trước hết hãy làm cho mình sướng đã, phải không các bác?)
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ của Xuân Quỳnh có nói về tình yêu của phụ nữ và đàn ông. Đại loại là đàn ông coi tình yêu như một ngăn của cuộc sống, còn phụ nữ chúng ta thường khi đã yêu thì cho tình yêu thành cuộc sống. Trộn lẫn với ngăn công việc, bạn bè, gia đình..... nên khi mất tình yêu, phụ nữ thường có xu hướng đau đớn hơn giới còn lại. Có lẽ hình như thế....Hồi xưa khi chưa đi làm, thấy ai yêu mà xếp ngăn tình yêu riêng, công việc riêng, thấy ghét lắm, và lúc nào cũng lải nhải " yêu thương, yêu thương, và yêu thương.." đấy là điều quan trọng nhất. Bây giờ đi làm, có niềm vui trong công việc thì nhận thấy việc tách tình yêu và công việc riêng ra cũng không có nghĩa là không coi trọng yêu thương.
    Trong từng giai đoạn, người ta sẽ chọn cái nào hợp cho mình. Mọi cái đúng đều chỉ mang tính thời điểm, đặc biệt là tình cảm, hình như thế....
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa không phải vấn đề sở trường của mình...chuồn lẹ thôi....
    Only You....
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    chờ em lăn cùng với bác mập ơi, đây cũng ko fải là sở đoản của iem..
    Я ненавижf Рfсского​
  5. quy_coc_tu

    quy_coc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vài lời bói toán đầu năm.
    Đụng vào món tình cảm thì phải xét câu sau:
    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời​
    Để mật ngọt không thành mật đắng thì phải sáng suốt+ thủ đoạn một chút.
    Sự nghiệp thì phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Nếu lệch quá thì cũng không tốt.
    2 món này có mối quan hệ biện chứng với nhau. Để thành công ở bất kỳ món nào thì không thoát 1 chữ KHÉO. Thất bại kiểu gì thì cũng chẳng qua là thiếu cái KHÉO.
    Ta nhỏ bé vì ta phải tuân theo tự nhiên
    Ta vĩ đại vì ta có thể sử dụng tự nhiên
  6. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn nói khá đúng, tuỳ tùng thời điểm mà thực hiện các viêc: khi còn là cô bé thì nên nghĩ tới học hành, lớn rồi thì nghĩ tới gia đình. Còn chuyẹn sự nghiẹp ntn thì tuỳ vào suy nghĩ và đánh giá của từng người. CÓ NGƯời cho rằng phải làm giám đốc , phải giàu có hay phải có cái gì đó riêng thì đó mới là sự nghiệp, nhưng tôi khôgn cho là vậy, sự nghiẹp là thực hiện được ước mơ của mình, nên sự nghiệp của mõi người là khác nhau.
    Chuyện sự nghiệp với tình cảm có dính tới nhau không? có thể xảy ra đồng thời không? hoàn toàn có. Bạn gái nào nói không, chỉ vì bạn chưa tìm được người phù hợp, hay nếu 1 anh chàng nào nói với bạn rằng anh chưa thể yêu bây giờ, vì anh còn sự nghiệp...thì đó cũng là lời nói dối, đơn giản là anh ý khôgn yêu bạn hay tình cảm chưa đủ.
    Nếu bạn có sự nghiệp sẽ khôgn có tình cảm, nếu bạn có tình cảm, sẽ khôgn có sự nghiêp? hoàn toàn sai, tôi tin rằng bạn có thể có cả 2 thứ cùng một lúc và tôi cũng tin rằng tôi có được (ít ra tôi sống là để chứng minh điều đó). Điều quan trognj ở đây là bạn phải biết cân bằng mọi thứ, phải biết suy xét xem trogn trường hợp của mình, trong thời điểm đó thì cần cái gì, khả năng tới đâu.....Sự nghiệp và chuyện tình cảm...bạn sẽ có cả hai.
    Và mình tin là Huyền nhi sẽ làm được điều đó, cô bé rắn rỏi à!
    La reine.
    Em mến thương anh rồi, hỡi anh có biết!
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    "sự nghiệp ntn thì tuỳ vào suy nghĩ và đánh giá của từng người". Đa phần mọi người bây giờ cứ nghĩ đến sự nghiệp là nghĩ đến tiền, nhưng chưa chắc đã tính đến việc mình sẽ đánh đổi cái gì cho nó vì đâu có nhiều thứ được cho không trên đời? Đổi lại mình có thể mất đi sức khoẻ, thời gian, có khi bạn bè và người mình yêu. Hay là nghĩ về sự nghiệp như một cuộc sống sao cho mình hạnh phúc nhất, nhưng lúc đó mình mới chợt nhận ra không biết cái gì sẽ làm cho ta hạnh phúc nhất (trên phương diện để có cái đó phải đánh đổi bởi những thứ khác ;) Có lẽ đó là một sự cân bằng giữa vật chất và tình cảm.
    Không nhất thiết vật chất và tình cảm phải tách rời nhau đến vậy. Có một người nổi tiếng đã nói (xin lỗi ko nhớ nổi người nào mà nổi tiếng thế ) : "you can not be success until you have enough love" Love ở đây ko phải chỉ là tình yêu nam nữ, mà của mình với cuộc sống, của gia đình, của bạn bè ... thiếu những thứ ấy liệu ta có đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn hay thu xếp để dẹp bỏ cái "good" nhằm đạt được cái "best"? Cái tình yêu ấy có khi còn làm ta cảm thấy thành công của mình không phải chỉ là trách nhiệm với chính bản thân mà còn cho họ nữa, để giúp họ không còn phải quá khó khăn vật lộn trong cuộc sống khắc nghiệt.
    Nói là vậy nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi buộc phải chọn lựa giữa tình cảm và vật chất, chẳng hạn đi nước ngoài hay ko? Thật khó nói, lại phải quay lại nhìn nhận mình muốn có những gì trong cái sự nghiệp ấy, cái mình lựa chọn có thực sự là cái đáng giá lâu dài, cái thực sự mình muốn và sẵn sàng trả giá cho nó? Một khi đã để cho mình lựa chọn thì hãy học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân, có thể cũng không đến nỗi nặng nề lắm, khi thất bại ta cũng cảm thấy rằng ít nhất ... ta cũng đã thử làm điều đó, thử sống theo cách của mình.
    A Different Beat
  8. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    That is absolutely rite! và đôi khi nên đi bằng chính đôi chân của mình để nhận thấy sự ngọt ngào và hạnh phúc của cuộc sống, đúng không Basic. Cậu sẽ làm được, bằng chính cái cậu có và sẽ có. Good LUCK!
    Em mến thương anh rồi, hỡi anh có biết!
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lang thang trên này một lúc mới thấy được chủ đề trúng tâm lí của mình đây. Chả là hồi sinh viên tớ cũng đã từng gặp chuyện khó xử như Huyền bây giờ. Tớ có cảm tình với một tên con trai hơn tớ mấy khoá. Hắn suốt ngày cắm đầu vào sách vở, nghiên cứu hết cái nọ đến cái kia. Tớ rất thích những người có chí lớn như vậy. Nhưng cuối cùng thì tớ có cảm giác là tên đó đã mê cái sự nghiệp của mình hơn là tớ. Lúc đó tớ còn trẻ con quá, mà hắn cũng thiếu kinh nghiệm. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy tiếc cho chuyện của hai đứa, có duyên với nhau mà chẳng gặp thời.
    Quan điểm sự nghiệp và tình yêu thực ra rất rõ ràng. Chỉ có điều là lúc gặp phải chuyện xung đột giữa hai vấn đề này, người ta thường bị cái chủ quan của mình che lấp đi cái tính khách quan vốn có của sự vật hiện tượng. Hai thứ đều quan trọng và là những nhu cầu cơ bản của con người: vật chất và tinh thần. Thiếu một trong hai thứ thì cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa.
    Trước hết, hãy nói về mối liên hệ: hai thứ quan trọng mà đều ngốn lắm thời gian, công sức như thế thì dễ ?oghen? nhau lắm. Như cậu bạn thứ 2 của Huyền đã nói rồi đấy : ?oĐược sự nghiệp thì mất tình cảm, được tình cảm thì mất sự nghiệp?. Điều này không phải là không có cơ sở, hiện trạng của cậu ấy đang là một minh chứng cho điều này. Tuy nhiên, trên quan điểm sống tích cực, thì chúng ta cần phải có một cái nhìn cởi mở hơn. Trước những vấn đề cùng nhạy cảm như vậy, nếu được dàn xếp một cách khéo léo và đúng mực thì chúng sẽ chính là chỗ dựa cho nhau đấy. Này nhé: nếu cậu bạn của Huyền đang gặp khó khăn trong công việc mà lại có một người bạn gái ở bên cạnh an ủi động viên giúp cậu ấy vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp thì còn gì tốt hơn? Trong trường hợp khác, nếu cậu ấy đang phải bận lo cho công việc, tớ cũng không tin rằng cậu ấy lại không thể bố trí những lúc rỗi rãi dành cho bạn gái của mình. Tất nhiên, đôi khi mình cũng phải thông cảm cho cậu ấy vì những toan tính công việc của cậu ấy cũng là muốn cho tương lai của hai đứa được tốt đẹp hơn thôi.
    Có thể tụi con trai như bạn của tớ lại muốn làm hai việc đó một cách tuần tự để cho đỡ nhọc nhằn hơn chăng? Lầm to rồi, hai việc đó đúng là không nhất thiết phải làm đồng thời thật, nhưng những cơ hội liệu có đến với cậu bạn kia một cách tuần tự không? Lúc kiếm được người tâm đầu ý hợp thì cố nhịn bỏ qua, để đến khi có được sự nghiệp rồi nhìn lại thấy đã muộn, cố vớ vội vớ vàng một người nào để rồi ôm hận cả đời chăng? Hay là đắm đuối với một ai đó và cả hai cùng về sống dưới mái nhà tranh mà gặm nhấm mấy trái tim vàng như trong chuyện cổ tích? Những con người khư khư ôm cái nhìn thiển cận như vậy thì suốt đời sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn.
    Nói như vậy, song lo đồng thời giữa sự nghiệp và tình yêu không phải là một điều dễ dàng. Nếu không biết lượng sức mình thì có khi lại trắng tay hết cả. Nhiều người vì không dám làm, cũng như mang nặng lòng ích kỉ như Huyền nói mà đã chỉ chọn một trong hai thứ. Tớ không ủng hộ suy nghĩ cách này. Nếu mấy cậu bạn trai kia đã dám nói đến hai chữ ?osự nghiệp? thì mấy cậu đó phải biết chấp nhận thử thách để khẳng định cái chí lớn của mình, bao gồm cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Tớ sẽ ở bên cạnh để xem thực sự mấy cậu đó sẽ làm được những gì, hay đó chỉ là những lời sáo rỗng. Nếu đã sợ thì thà đừng nói làm gì cho nó xấu hổ, chứ chưa cần phải nói đến việc có làm được hay không.
    Tóm lại, tớ nghĩ rằng, lúc khởi đầu của tình yêu, mình sẽ có nhiều kỉ niệm rất đẹp. Nhưng sau đó, cần phải có cái nhìn tỉnh táo và thực tế hơn. Lúc đó sẽ là yêu bằng cái đầu chứ không phải bằng trái tim nữa. Đừng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải gượng ép, vì nếu không có những lúc cố cưỡng lại số mệnh thì chúng ta chỉ luôn là những kẻ đầu hàng. Đến tận bây giờ, tớ vẫn không hiểu được rằng tụi con trai là đáng ghét hay đáng thương nữa ... hì hì hì
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 22/01/2003
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mô phật !!!Bần tăng học ít biết ít nên không dám tham gia những chủ đề nhạy cảm này vì đôi khi nó còn là do tính cách của mỗi con người sẽ đi đến sự lựa chọn đúng đắn nhất cho họ...Bần tăng chỉ cố giúp vui cho topic này một bài hát...Và có lẽ nó cũng đại diện luôn cho quan điểm của bần tăng....Xin chỉ giáo thêm...
    Top Of The World
    Such a feelin's comin' over me
    There is wonder in most everything I see
    Not a cloud in the sky
    Got the sun in my eyes
    And I won't be surprised if it's a dream
    Everything I want the world to be
    Is now coming true especially for me
    And the reason is clear
    It's because you are here
    You're the nearest thing to heaven that I've seen
    I'm on the top of the world lookin' down on creation
    And the only explanation I can find
    Is the love that I've found ever since you've been around
    Your love's put me at the top of the world
    Something in the wind has learned my name
    And it's tellin' me that things are not the same
    In the leaves on the trees and the touch of the breeze
    There's a pleasin' sense of happiness for me
    There is only one wish on my mind
    When this day is through I hope that I will find
    That tomorrow will be just the same for you and me
    All I need will be mine if you are here

    Nào nổi nhạc lên nào......
    Only You....

Chia sẻ trang này