1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hey everybody! lâu lắm rồi mới gặp bà chị Lareine! Sau vài lần đọc bài của bà chị thì em có một nhận xét như thế này: chị là một người yêu thích một cuộc sống yên bình, không biến động và bản thân chị bây giờ chắc chắn đang có một cuộc sống như thế, chị luôn hài lòng với những gì chị có, đúng không?
    Người bạn thứ 2 của tôi nói như thế không phải là không có lý do, cậu ấy hiện đang học Master ở nước ngoài. Cậu ấy học rất giỏi nên cậu ấy muốn được thể hiện hết khả năng của mình. Vậy thì...ra đi...biết khi nào trở lại...rồi để lại cái gì ở quê nhà đây?! Basic đã đặt một nghi vấn hoàn toàn đúng trong trường hợp này.
    Một tình cảm chớm nở với người con gái quê hương, không dám thốt nên lời vì mình chưa học và làm được gì cho mình. Tình yêu hay sự nghiệp? chọn gì đây?
    Còn đặt vấn đề của NVL thì tớ thấy đấy là chuyện bình thường mà! có gì phải đáng tiếc chứ?! Một chút cảm tình riêng rồi để lại những bồi hồi xúc động khi nghĩ về quãng đời sinh viên, điều đó thật tuyệt phải không? Sao lại nói là có duyên với nhau mà chẳng gặp thời? như thế là quá gặp thời rồi ấy chứ! nhỡ 2 người chỉ mải mê mà nghĩ đến cái sự nghiệp của bản thân thì liệu có ổn không khi tác hợp? Tớ rất thích những kỉ niệm như thế, tớ không hối tiếc...
    Còn bạn nói về tình yêu và sự nghiệp coi bộ đơn giản quá! Bạn là người trong cuộc hay người ngoài cuộc mà lại nói vậy. Tớ thì thường thấy mọi vấn đề của mình đều đơn giản, kiểu gì thì cũng giải quyết được, còn nghe chuyện kể về người khác sao mà phức tạp thế!
    Tớ xin lỗi vẫn chưa đưa ra được chính kiến trong vấn đề này. Nhưng nếu tớ có người yêu lo lắng nhiều cho sự nghiệp thì tớ sẽ chờ và...âm thầm theo dõi xem người con trai ấy đang từng bước lo cho sự nghiệp thế nào. Nếu mãi mãi vẫn chỉ là như thế thì chỉ là một kẻ bất tài trước con mắt tớ, có lẽ mọi chuyện sẽ tan vỡ....
    Và NVL ạ! tớ tin là họ sẽ làm được! thường thì những người có chí khí, biết lo lắng cho tương lai thì kiểu gì họ cũng sẽ góp nhặt được đầy những thành công. Cho dù có thất bại khi tham gia một phi vụ lớn thì đấy cũng chính là thành công của họ bởi họ đã dám nghĩ, dám làm....
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nghe Huyền nói, tớ thấy hình như bạn còn khá trẻ, có lẽ là sinh năm 79 thật. Những cậu bạn kia chắc cũng là những người bằng tuổi bạn cả cho nên họ cũng còn thiếu kinh nghiệm lắm. Trong trường hợp của cậu bạn đang du học ở nước ngoài, cậu ấy có đủ điều kiện để có một tương lai sau này rất rạng rỡ. Hơn nữa, cậu ấy lại học giỏi, việc đi du học cũng là chuyện bình thường, chứ có phải là đi bộ đội đâu mà không biết ngày nào trở lại? Một người như cậu ấy rất đáng để chị em chúng mình ở nhà trông đợi. Điều còn thiếu duy nhất của cậu ấy chính là sự tự tin, không dám nói lên những tình cảm của mình. Lúc này, chúng ta nên chủ động gặp cậu ấy để động viên, chứ không nên để cậu có những suy nghĩ bi quan nhưng mấy dòng nhắn mà bạn đã trích ở đầu chủ đề.
    Còn về quan điểm của tớ, bao giờ cũng có chính kiến rõ ràng. Tớ muốn nhận xét về những thắc mắc của bạn một cách khách quan, cho nên tốt nhất là đứng ở vị trí của một người ngoài cuộc, mặc dù cách đây mấy năm, tớ cũng đã từng gặp trường hợp tương tự như vậy rồi. Việc gì phức tạp hay đơn giản thì cũng là tự thân nó đã như thế, chứ cách nhìn của mình về nó không làm nó thay đổi được đâu.
    Về vấn đề ?otình yêu thời sinh viên? của tớ, tớ thấy tiếc là bởi vì hồi đó mình không có được một cái đầu tỉnh táo để nhìn nhận sự việc. Lúc mới bắt đầu thì tình yêu của bọn tớ lãng mạn và đẹp lắm. Nhưng sau đó, càng ngày, tớ càng có cảm giác là tớ và anh ấy không hợp nhau. Hồi ấy, tớ chưa biết nhiều nên không biết lấy gì để so sánh về mức độ hợp và không hợp tới đâu. Từ đó tớ sinh ra thất vọng và muốn dừng lại luôn để khỏi phải có những kết cục xấu hơn sau này. Anh ấy thì cũng thiếu tự tin như cậu bạn của Huyền bây giờ, nên chẳng biết làm gì để cứu vãn nữa.
    Một khi đã thiếu lòng tin thì người ta sẽ chẳng làm gì được nữa cả. Chắc trong những người ở đây, ai cũng đã từng trải qua những ngày đầu tiên khi lái xe máy trên đường. Khi gặp phải những tình huống khó, mình thường xử lí rất cuống. Sau này, khi đã quen rồi thì mới biết rằng còn có những pha khó hơn nhiều, song vẫn có thể xử lí một cách an toàn hơn hẳn. Đó là vì mình đã có kinh nghiệm và từng trải hơn.
    Đừng nghĩ rằng hai người có nhiều khác biệt, mỗi người đều ôm lấy một sự nghiệp riêng mà dễ dàng chấp nhận sự chia tay. Chỉ cần thống nhất những quan điểm cơ bản, những phần còn lại sẽ dùng để đấu tranh với nhau, chiến thắng sẽ thuộc về quan điểm đúng đắn hơn vì bọn tớ sẽ phải tôn trọng nhau. Còn về sự nghiệp ư? Có hai người sẽ làm tăng ý thức trách nhiệm của mỗi người về cuộc sống tương lai, từ đó sẽ có động lực để phấn đấu tốt hơn. Muốn làm người lớn thì hãy hạn chế những suy nghĩ cảm tính như kiểu nói ?ocó lẽ, có thế? trước đã. Hãy suy nghĩ một cách chín chắn và khẳng định mình bằng việc làm chứ đừng ngồi ở một góc phòng với cái máy tính nối mạng để tưởng tượng về thế giới xung quanh.
    Có chút ý kiến như vậy, nếu có gì sai sót, mong các bạn sửa giùm.
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 23/01/2003
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người rất tham vọng, vừa muốn có một người thật yêu mình và mình cũng rất yêu người ta, có một gia đình hạnh phúc, lại cũng vừa muốn phải trở thành một người con trai thật thành đạt, không những có tiền mà phải có quyền nữa, để người mình yêu thương sẽ phải nể phục mình và yêu mình hơn, yêu một cách chân thành.
    Mình không tin rằng "Chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm thực ra là 2 việc tách biệt nhau" như cậu bạn của Huyền Nhi đã nói. Ngược lại, nó lại luôn đi cùng với nhau.
    Khi gặp khó khăn hoặc những căng thẳng trong các mối quan hệ khi đi làm, dễ bị tress lắm. Những lúc đấy, nếu có được người mà mình yêu thương thực sự thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn lên rất nhiều. Có khi chỉ cần nhìn thấy mặt, nghe thấy giọng nói của người ta, hoặc có khi chẳng cần nói gì, chỉ cần đi bên cạnh mình thôi cũng sẽ làm cho mình quên hết những lo lắng trong công việc, đầu óc sẽ thoải mái và rồi ngày mai lại có thể nghĩ ra được những biện pháp hay sách lược nào đấy tốt hơn trong công việc. Tâm trạng thoải mái thì sẽ ra được những quyết định sáng suốt hơn. Những lúc này có lẽ cũng là những lúc yếu đuối của con trai bởi khi đấy người con trai cũng muốn có một chỗ dựa về tinh thần.
    Khi có tình yêu rồi thì cũng sẽ lại càng mong cho người mình yêu yêu mình hơn, càng mong ước có một gia đình hạnh phúc sau này. Nhưng hạnh phúc chắc chắn không thể có chuyện "một mái nhà tranh, 2 trái tim vàng được". Yêu nhau dù có nhiều đến đâu nhưng nếu không có tiền thì sẽ phải suốt ngày lo lắng, căng thẳng, còn đâu đầu óc để mà nói những lời yêu thương được nữa. Chính vì thế mà cũng sẽ phải phấn đấu nhiều hơn trong công việc.
    Khi chưa hoặc không có được nguời mình yêu thì mỗi khi buồn phiền hoặc căng thẳng vì chuyện công việc thì người mình nghĩ đến đầu tiên cũng sẽ là "người ấy". Việc nghĩ đến nó cũng sẽ làm cho người con trai cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và hơn nữa, khi chưa có được "người ấy" thì dĩ nhiên phải phấn đấu nhiều hơn để mình hơn được những người con trai khác chứ. Bởi con gái hình như không những cần một người con trai thật tốt, hết mực yêu thương mình mà họ còn cần một người con trai thông minh, tế nhị, làm cho họ cảm thấy khâm phục và yêu thật chân thành (cái này tớ đọc được trong sách)
    Nhưng để là một người con trai thành đạt thì có lẽ ý chí không chưa đủ, mà cần phải có một cái đầu thật thông minh, không những thông minh trong nghiệp vụ mà cần phải thông minh cả trong việc vạch ra được những chiến lược xây dựng được hình ảnh của mình trong lòng người khác, xây dựng được một ê kíp vững mạnh, làm việc hiệu quả và thậm chí phải biết cách dùng thủ đoạn khi cần. À mà có bác nào biết ngoài thuốc "Kiện não hoàn" dùng để bồi bổ trí não thì còn có thuốc gì khác không nhỉ?
    À mà quên, ngoài ra cần phải có một sức khỏe thật tốt nữa.


    Xương rồng 78


  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Một chương trình máy tính được viết bằng giải thuật rất đẹp, ngôn ngữ lập trình trong sáng, nhưng đến khi chạy mà vẫn cho kết quả sai thì đó là một chương trình dở. Không có bất cứ một điều gì có thể biện minh cho kết quả tồi tệ đó. Nếu tác giả của nó đã cố hết sức mà vấn không làm được thì anh ta vẫn sẽ bị thải loại. Đó là quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Cách nói
    " Cho dù có thất bại khi tham gia một phi vụ lớn thì đấy cũng chính là thành công của họ bởi họ đã dám nghĩ, dám làm...." như của bạn Huyền chỉ là một kiểu an ủi tinh thần. Trong một số trường hợp cụ thể, cách đó sẽ có ích, nhưng đừng quá bấu víu vào đó để chối bỏ trách nhiệm về những thất bại. Tớ thấy có câu nói của anh Friendly Dog trên diễn đàn này rất đúng : " Hãy gõ, cửa sẽ mở - Hãy xin, sẽ được cho. "
    Cách nhìn của Xuong_rong_78 về cuộc sống là hết sức tích cực. Trước hết cần phải có những quan điểm lạc quan như vậy thì mới có thể có niềm tin để sống và làm việc được. Tớ rất ủng hộ ý kiến của bạn.
    "Những việc cần làm ngay"
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    XIM thì lại nghỉ hơi khác một chút, có thể là hơi duy tâm nhưng trong tất cả những chuyện này, tình cảm hay sự nghiệp ko phải lúc nào mình muốn là được hay chí ít cũng ko phải hoàn toàn như thế!! Lúc nào cũng có một vật cản nào đó ngăn lại mỗi khi mình định tiến xa hơn về một phía nào đó hoặc sự nghiệp hoặc tình cảm! Bạn thử nghĩ mà xem, XIM cho là nếu bản thân mình ko nhận thức được điều đó thì mình thấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều, ví dụ khi còn đi học thích một bạn gái trong lớp và rồi tình yêu đến, ko suy nghĩ nhiều vì lúc đó đâu có gì phải suy nghĩ, công việc chưa, tương lai thì xa quá ....
    Giờ khi đã lớn một chút, làm gì cũng phải nghĩ sao để mọi việc của mình chỉ tiến không được lùi, bất cứ một việc nhỏ cũng có thể tưởng tượng ra được hậu quả nguy hại của nó -------- nguyên do cũng chẳng qua do ta nghĩ quá nhiều, tất nhiên cuộc sống là phải như thế và mỗi giây phút mình mỗi trưởng thành, tình yêu hay sự nghiệp tự nhiên cũng bị ảnh hưởng một cách vô thức hay thậm chí có ý thức song khó điều khiển được vì nó tồn tại cố hữu với những thứ ta đang có mà những thứ đó phần nhiều không thế thay đổi!! Bạn có dám hy sinh sự nghiệp để đến với tình yêu mà trong chốc lát bạn cho đó là tình yêu của cuộc đời ko? XIM chỉ dám nói là chốc lát thôi vì đến giây phút cuối cùng của cuộc đời bạn mới có thể khẳng định tình yêu nào là tình yêu lớn lao như thế!!
    Thường thì câu hỏi là liệu bạn có dám hy sinh sự nghiệp vì tình yêu ko? Câu trả lời thường là KHÔNG, mỗi ngày câu trả lời này càng khẳng định tính đúng của nó một cách chắc chắn hơn, dù bạn là con trai hay con gái cũng thế thôi (ở đây XIM muốn nhấn mạnh sự bình đẳng giữa hai giới, có nghĩa là khi một bạn nam hay một bạn nữ có những tham vọng trong cuộc sống và bắt đầu có những thành công bước đầu -------- 100% là bạn sẽ vô thức lao theo những tham vọng của bạn, có thể bạn sẽ phải dằn vặt một thời gian, nuối tiếc tình yêu đẹp đẽ mà đáng lẽ bạn đã có .. song những thành công trong cuộc sống mới là những mục tiêu đích thực mà bạn nghĩ bạn phải hướng tới, tình yêu sẽ bay vèo chẳng mấy khó khăn vì quả thật tham vọng có sức hút mãnh liệt với con người mà một khi bạn đã vào sẽ khó lòng có đường ra!! Về tham vọng thì nam và nữ chắc không khác nhau là mấy, còn nếu bạn ko có tham vọng hay chẳng có gì trong tay để thực hiện nó, ý XIM là ngay cả khát vọng hay ý tưởng thì ở đây ko đề cập đến sự bình đẳng nam nữ như thế!
    Ở đây XIM chỉ so sánh trong quan hệ giữa sự nghiệp và tình yêu nam nữ thôi còn tình yêu như anh Basic Instinct nói theo XIM có lẽ hơi hào phóng quá, hay XIM ích kỷ chỉ có bản thân và gia đình .. quá đủ .. chấm hết, bạn bè, nhiều lúc XIM tự hỏi có phải là cái vĩnh cửu, ko nói thế cũng hơi hào phóng quá, tình bạn có lâu bền??? Bạn sẽ thực chứng được khi bạn và người bạn cho là bạn thân nhất sống trong cùng một môi trường cạnh tranh khốc liệt, có thể bạn sẽ chẳng được gì sau sự cạnh tranh đó và tình bạn cũng mất luôn (theo sự so sánh này thì tình yêu và sự nghiệp ko đi cùng nhau mà MẤT cùng nhau --------đau đớn thế đấy!)
    Tình yêu đối với gia đình thì khác, vĩnh cữu, chắc chắn rồi! Đương nhiên trong mọi trường hợp bạn luôn có gia đình ---- có tình yêu còn sự nghiệp vì ... ko chắc có thể có hoặc ko;;; Với cuộc sống, bạn có tham vọng tất nhiên bạn còn yêu cuộc sống, về phương diện này mỗi người quan niệm một khác song theo XIM cũng vĩnh cửu luôn, còn sự nghiệp, câu trả lời tương tự như với trường hợp tình yêu gia đình vậy
    Úi chà nói nhiều quá, chẳng qua thấy mình cũng bức xúc nên XIM cũng muốn vào xả bớt còn thì cuộc sống là như thế, đâu rồi cũng khắc ổn hết, thế mới nói nếu bạn là người vô tâm, đơn giản, bạn sẽ hạnh phúc và ngược lại, chung quy cũng do mình tụ làm khổ mình thôi!! Thế mới túc chứ!!
    XIM đọc các bài ở trên, có bạn cho rẳng yêu thì phải thủ đoạn, khôn khéo một chút, XIM hiểu đó là cách nói hài hước của bạn, cũng có thể quan điểm của bạn đúng song thế thì còn gì là tình yêu nữa?? XIM cho rằng tất cả những người đã yêu, được yêu, đau khổ vì yêu sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc vì mình đã yêu hết mình như thế, bên cạnh những khổ đau mà tình yêu đem lại thì cảm giác hạnh phúc trong tình yêu cũng nồng nhiệt và mãnh liệt không gì sánh nổi, bạn đau khổ cũng chỉ vì bạn đã quá hạnh phúc, nếu ko hạnh phúc sẽ chẳng có đau khổ --- 7X chắc hiểu điều này rất rõ. Tình yêu bản thân nó bao giờ cũng đẹp, chỉ có trường hợp người ta ko yêu mà nói là yêu mới làm cho hình ảnh về tình yêu xấu đi mà thôi! XIM cũng ko là ngoại lệ, nếu được làm lại, trong một hoàn cành như thế XIM vẫn có sự lựa chọn như vậy đơn giản vì mình đã cảm thấy rất rất hạnh phúc, đau khổ cũng chỉ vì đã có những giây phút quá hạnh phúc mà thôi!! Chẳng có gì phải tiếc cả vì bây giờ khi cuộc sống tạo cho bạn những lãnh cảm nhất định, bạn sẽ không bao giờ yêu được như bạn đã từng yêu, sẽ thật phí nếu bạn qua tuổi ấy mà không được cảm nhận một tình yêu hồn nhiên và hết mình như thế!
    XIM cho là 7X có rất nhiều cao thủ trong lĩnh vực này, XIM chẳng có ý định gì đặc biệt, chỉ muốn chia sẻ, đây thực sự là những suy nghĩ mà XIM có được bằng việc đánh đổi rất nhiều thứ quý giá phải mất đi, đến khi hiểu được cuộc sống là như thế thì đã quá muộn để bắt đầu yêu một tình yêu của cuộc đời nên giải pháp là đầu tư cho sự nghiệp, !! Đấy cũng là lý do lý trấu vậy thôi chứ như đã nói ở trên, những tham vọng một khi bạn đã bắt đầu vào, khó lòng mà ra được dù với bất cứ lý do gì, tình yêu or ... anything else!! Nhưng cũng chẳng sao vì quan niệm về hạnh phúc của bạn cũng sẽ thay đổi theo, có hề gì đâu hi hi
    XIM@
    I'm gonna love U and U're gonna fall in love with me
    Được xim sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 24/01/2003
  6. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hey everybody!

    Trước hết có vài lời với NVL! Tôi sinh năm 79 nhưng không phải là còn khá trẻ, qua cái tết này là tôi 25 tuổi rồi NVL ạ! tuổi này vào cái thời phong kiến là sắp thành bà rùi đấy!

    Đúng thế Xim ạ! tôi tâm đắc với đoạn này của bạn lắm! nhất là đối với những người con trai có tham vọng, thành công nối tiếp thành công sẽ đưa họ tới đỉnh quang. Tôi nghĩ họ sẽ chẳng phải quay đầu nhìn lại để hối tiếc một tình yêu xưa cũ, bởi vinh quang sẽ mang lại cho họ những gì họ muốn, có quá nhiều điều để họ phải quan tâm, tham vọng không có chỗ cho sự nuối tiếc.

    Giữa "tình yêu" và "hận thù" là một cái gì đó rất mong manh nếu như: tình yêu và sự nghiệp không đi cùng nhau mà MẤT cùng nhau, phải thế không Xim?

    Tất cả những gì đã qua tôi không hề hối tiếc, nếu có được một lần làm lại thì tôi vẫn chỉ làm thế mà thôi, a`! có thể tôi sẽ chăm học hơn chút nữa....
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Trước hết, tớ muốn có mấy lời giải thích thế này: Tớ với các bạn lên diễn đàn để thảo luận với nhau một số điều khúc mắc trong cuộc sống. Chúng ta là những người xa lạ, bất quá chỉ mới gặp nhau trong một vài chủ đề. Bởi vậy, mỗi lời nói của tớ trên diễn đàn, tớ đều cố gắng phát biểu một cách khách quan, không chủ ý nhắm vào một ai cả. Chúng ta thảo luận trên tinh thần tôn trọng ý kiến của nhau, bạn nào cảm thấy ý kiến của tớ chưa đúng thì có thể phân tích, góp ý. Qua đó dần dần chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho những khúc mắc của mình.
    Bây giờ, tớ xin được tiếp tục nói về vấn đề chính của chủ đề. Lần trước, tớ có nói về việc say sưa ngồi máy tính đến nỗi quên cả những việc cần thực tế cần làm trong cuộc sống. Ý kiến đó, tớ rút ra từ kinh nghiệm thực tế của bản thân. Trước đây, tớ rất thiếu thực tế vì cứ ỷ lại vào những hiểu biết của mình qua Internet. Ngày mới vào mạng, tớ thấy trước mắt mình mở ra một thế giới thật rộng lớn với biết bao kiến thức. Tớ cứ nghĩ là mình đã biết đủ cả chứ không ý thức được rằng thế giới thực ngoài kia còn nhiều điều đáng biết, đáng làm hơn rất nhiều. Nếu nhìn nhận về một con người chỉ qua những dòng chữ như thế này thì coi như vẫn chẳng biết gì cả. Chỉ những việc làm thực sự mới giúp mình biết được về người khác và giúp họ hiểu về mình. ?oCó thực mới vực được đạo? mà. Chúng ta cần khẳng định mình qua công việc chính là vì lí do này.
    Chúng ta cần sự nghiệp vì đó là một trong những trách nhiệm với gia đình và với chính bản thân mình. Để có được sự nghiệp thì cần phải có tham vọng, nhưng cũng cần cả sự đúng mực nữa. Phải biết tiền lên lúc phải tiến cũng như phải dừng lại khi cần. Chính điều đó sẽ là thước đo cho sự làm chủ bản thân.
    Bạn đã bao giờ giận bố mẹ, cãi nhau với anh chị em chưa? Tất nhiên là có. Thế bạn liệu có bỏ họ vì những lúc không tìm được tiếng nói chung đó không? Tất nhiên không. Sau khi mọi chuyện qua đi, chúng ta đều cảm thấy hối hận về những việc làm trong lúc nóng giận của mình. Những việc làm trong lúc suy nghĩ thiếu chín chắn đó đều là những việc nên tránh. Người yêu sau này cũng là người bạn đời của bạn, không phải là một ngoại lệ. Nếu bạn thực sự yêu người đó, bạn sẽ đối xử với anh ấy như với những người thân của mình. Sự nghiệp có thể thành bại bất chợt, người đó có thể lúc giận lúc thương, nhưng cả hai đều không thể bỏ được. Chúng ta phải làm việc và học cách cư xử chín chắn trong chuyện tình cảm cũng là vì điều này.
    Tớ chỉ có mấy ý kiến đó thôi. Mong các bạn không hiểu lầm và hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được những bài viết sâu sắc hơn về vấn đề này.
    "Những việc cần làm ngay"
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã định bảo các bạn đang lấy cái tôi ra để viết. Phải thoát ra khỏi cái hiếu thắng mới viết thật dc.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ lại tiếp tục phân tích về vấn đề còn bỏ ngỏ lần trước: Tại sao tình yêu và sự nghiệp lại cùng không thể bỏ được?
    Trước hết nói về sự nghiệp: Tớ nhất trí với bạn Huyền về tầm quan trọng vấn đề kinh tế trong việc mang lại hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta được bố mẹ nuôi lớn, có được nghề nghiệp trong tay, đã là một điều may mắn. Khi bạn có gia đình, bạn cũng sẽ phải chăm sóc gia đình bạn ít nhất là được như những gì bạn đã được hưởng thời thơ ấu và phải có nghĩa vụ báo đáp cha mẹ. ?oCó nuôi con mới biết lòng cha mẹ?, chân lí đó vĩnh viễn không thể thay đổi. Chính đó sẽ là trách nhiệm khiến chúng ta phải có sự nghiệp. Nếu phải đứng nhìn chồng con thiếu thốn vật chất cũng như vì ít tiền mà hạnh phúc rạn nứt thì đó sẽ là một tội không thể tha thứ.
    Còn về vấn đề tình yêu, liệu các bạn có phải hối tiếc khi bỏ nó để chọn sự nghiệp không? Chúng ta hãy thử phân tích nhé. Để rũ bỏ được tình cảm của mình thì cách tốt nhất là ru ngủ lương tâm bằng những chiến thắng tinh thần. Thường là người ta sẽ nhìn vào những ánh hào quang của thành công trong tương lai để che mờ mắt về những việc cần làm ngay trong thực tế. Tại sao chúng ta không thử dũng cảm đối diện với vấn đề, mổ xẻ nó dù có phải đau đớn một lần, để trị tận gốc căn bệnh về tư tưởng?
    Nếu các bạn đã từng yêu, đã từng nói những lời hứa hẹn đẹp đẽ để cùng nhau vun đắp một tương lai, sống có tình nghĩa trước sau như những điều được dạy bảo từ thủa nhỏ, thì các bạn sẽ không dễ dàng để tình yêu mất đi. Thật vậy, nếu các bạn chia tay nhau, những lời hứa đẹp đẽ đó sẽ không còn cơ hội để thực hiện, chúng sẽ vô tình biến thành những lời dối trá. Sau này sẽ nghĩ về mối tình đó với những kỉ niệm đẹp đẽ ư? Tớ không nghĩ như vậy. Một tình yêu có một kết cục buồn vì những toan tính thì đó sẽ là một tình yêu dở. Những lời hứa không được thực hiện được sẽ là những lời giả dối. Như vậy:
    - Trái với lời dạy của cha mẹ về sự tình nghĩa thuỷ chung, đó là bất hiếu
    - Trái với lòng mình, phụ sự mong đợi của người khác, đó là bất nghĩa
    - Trái với những lời hứa của chính mình, đó là bất tín.
    Vì tất cả những lí do đó, tớ tin rằng các bạn sẽ không bao giờ phạm sai lầm trong khi phải lựa chọn. Chúng ta sẽ không bao giờ được phép mượn những an ủi tinh thần ảo tưởng để ru ngủ tình cảm của mình.
    Nói tóm lại, nếu hai cơ hội về tình yêu và sự nghiệp đến cùng một lúc, bạn sẽ buộc lòng phải chọn cả hai vì lương tâm và trách nhiệm. Hoặc là cả hai, hoặc không cái nào cả. Mỗi người có một con đường khác nhau để đi đến đích, nhưng mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Tớ tin chắc rằng, chúng ta sẽ phải làm bằng được một khi đã có quyết tâm theo đuổi những mục tiêu đó.
    Những ý kiến này không nhằm ám chỉ bất cứ một trường hợp cụ thể nào trên diễn đàn TTVNOL. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn !
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 25/01/2003
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Đã đủ tình cảm để thấy là thích, cần và ham muốn chưa, nếu đã mà không biết sắp xếp thời gian và có cách giải quyết hợp lý để có những cái mình muốn (cả tình yêu và sự nghiệp chung quy đều là cái mình muốn) thì làm sao có tư cách đảng viên được

Chia sẻ trang này