1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ công nhận với bạn điều này bởi tớ là một người rất nóng tính nhưng lại sống tình cảm. Gặp chuyện gì tớ khó mà kiềm chế được, tuy nhiên mọi người hiểu tính tớ, nếu mà bỏ nhau khi gặp chuyện như thế thì có lẽ tớ mất hết người thân.
    Song cần phải nói thếm rằng: có những thứ mất đi là do chủ ý; Nếu chỉ là những cái gì mà chúng ta không muốn, không thích mà ta vứt đi thì chẳng ai nói câu nói đó làm gì, người ta chỉ nói nó khi người ta bỏ một cái gì đó trong lưu luyến. Có phải bạn sẽ cho rằng như thế là một hành động buông xuôi, không cưỡng lại số mệnh? tuân theo sự sắp xếp của số trời nên dù có yêu thích, mến mộ cũng phải bỏ đi vì cho rằng bản thân mình không thể dành giữ được nó lâu dài. Không phải thế đâu NVL ạ! người ta bỏ đi vì người ta nghĩ đến một ngày mai sẽ không còn như ngày hôm nay, người ta không lo sợ người ta sẽ mất đi cái quý giá đó, mà người ta lo sợ rằng...ngày mai người ta không còn muốn giữ nữa, cho dù hiện tại họ biết rằng họ đang còn rất lưu luyến khi từ bỏ. Nói một cách cụ thể là: tình bạn và tình yêu hay được áp dụng câu nói này, chia tay đôi khi được coi là biện pháp cứu vãn tình hình.
    Còn tớ là một cô gái phương Đông, từ bé đã không được dạy rằng: con gái cần phải lo sự nghiệp, do đó chuyện sự nghiệp đối với tớ không ghê gớm lắm! Tớ nghĩ mình đã học hành được những kiến thức căn bản rồi, bây giờ cố gắng học thêm và làm tốt công việc của mình, chỉ cần không bị phụ thuộc vào người khác về kinh tế, thế là ổn. Khi người yêu gặp chuyện không tốt trong xây dựng sự nghiệp thì người con gái lúc đấy có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đỡ về mặt tinh thần- kể cả vật chất nếu cần thiết...
    Hình như tớ đang lan man sang những vấn đề khác rồi, thực ra tớ tạo chủ đề chỉ mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người, thế nhưng tớ lại cứ xông vào cãi nhau, buồn cười quá! sorry!...
  2. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi các bạn đổ xô vào tranh luận và luôn cho rằng mình khôgn sai. Theo mình tính thì để post (có suy nghĩ) một bài dài khoảng 1/2 trang A4 thì cácbạn mất ít nhất là 30', nếu một ngày mà post khoảng 4 bài thì mất tới 2h...có phải là quá uổng phí thời gian kô. Trong khi những người ở đây như các bạn đều là những người đã được coi là trưởng thành, các bạn đều có cách sống và suy nghĩ về xã hội, về đạo đức và về con người của riêng các bạn. Các bạn hoàn toàn có cơ hội gặp gỡ nhau để cùng tranh luận ngoài đời, để tìm hiểu và tự rút ra những cái nhận xét cho chính mình.
    Có thể là cách suy nghĩ của tôi khác các bạn nhiều, cũng đúng như Huyền NHi nói, tôi là một người yêu sự yên bình và tự do của mỗi cá nhân; nhưng tôi cũng đã có những thắc mắc giống như các bạn và luôn tự hỏi mình sống để làm gì. Khi tôi gặp mỗi người bạn,dần dần tôi cảm thấy những câu hỏi được giải đáp. Thay vì ngồi hàng tiếng đồng hồ trên NET, gặp nhau vài lần là đã hiểu nhau hơn.
    Tôi rất thích những topic chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và các hoạt động hơn là những câu hỏi mà chạy đi, chạy lại tới hàng chục forum đèu giống nhau. Thời gian đó nên dành cho việc chăm sóc và quan tâm tới những người xugn quanh mình; sự nghiệp và tình yêu cũng chỉ là những vấn đề đó.
    Giá một ngày có 48 tiếng để tôi đủ làm việc, gía tôi có nhiều trái tim để yêu tất cả những người xunh quanh...nhưng tôi ko có được, tôi cảm thấy mình thiếu :-)
    Em mến thương anh rồi, hỡi anh có biết!
  3. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các chị các anh tranh luận thích quá,
    Tình yêu cũng cần nhưng có lẽ sự nghiệp lại cần hơn. Vì vậy theo em nên chọn các anh có sự nghiệp tương đối suôn sẻ thì hay hơn hơn là phiêu lưu tình cảm, mà có khi phiêu lưu cả cuộc đời. Con gái tính hay lo toan và hay xao động, họ có quyền được cưng chiều.
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Đây chính là câu trả lời tốt nhất cho các vấn đề mà chúng ta đang thắc mắc. Huyền và các bạn khác có nhất trí không?
    "Những việc cần làm ngay"
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    To Lareine ... :Who do U think U R???? Bạn nghĩ bạn biết về mọi người như thế nào mà bạn đưa ra những nhận xét và lời khuyên như vậy?? So với bạn họ chưa đủ trưởng thành??? Họ ko nghĩ đến việc dành thời gian cho gia đình??
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tranh luận gay gắt quá nhưng cũng thật thú vị. Nên nhớ, chúng ta cùng tranh luận về một vấn đề, có thể đồng tình, có thể phản đối nhưng tránh đi sâu vào cá nhân.
    Tình yêu và sự nghiệp. Cái nào quan trọng hơn??? Điều đó phụ thuộc vào mỗi người. Với tôi, sự nghiệp phải là ông nọ bà kia, với anh đơn giản là được làm những việc mà mình yêu thích. Tình yêu cũng vậy. Thế thì có nên so sánh giữa tình yêu và sự nghiệp???
    Lấy ví dụ câu nói của Huyennhi nha. Em đặt ra mục đích và cố gắng thực hiện. Đó chính là sự nghiệp của em. Có thể với người khác, sự nghiệp còn phải là cái gì cao hơn thế nữa nhưng với em, em hài lòng với những gì mình có, hài lòng vì mình đã làm tốt những mục đích mà mình đã đặt ra. Thế là đủ và cũng có thể tự hào là có một sự nghiệp tốt đẹp rồi chứ nhỉ
    Nếu hỏi em chọn gì giữa tình yêu và sự nghiệp, em trả lời rằng sẽ chọn tình yêu. Bởi tình yêu tự bản thân luôn chứa điều kỳ diệu. Và cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu, nếu... không có tình yêu.
    Nếu hỏi em chọn gì giữa tình yêu và sự nghiệp, em trả lời em sẽ chẳng đánh mất tương lai. Bởi sự nghiệp là một phần cuộc sống. Và cuộc sống ơi... ta mến yêu người.
    Nếu hỏi em chọn gì giữa tình yêu và sự nghiệp, em trả lời sẽ chọn cả hai. Đừng ai bảo rằng em tham lam thế, bởi con người ai cũng vậy mà thôi. Tình yêu như món ăn tinh thần, còn sự nghiệp chính là vật chất. Thiếu một trong hai thứ, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa. Đừng so sánh và đừng lựa chọn, hãy đấu tranh để có được cả hai.


    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 28/01/2003
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự nghiệp và sự nghiệp thì cũng phải có tình yêu> Hai yếu tố này có mối quan hệ biện chứng với nhau rồi. Nhưng cũng phải khẳng định thêm một lần nữa là xu hướng con trai thì sự nghiệp sẽ là tình yêu, còn con gái tình yêu sẽ làm lên sự nghiệp!
    Romantic
  8. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Không ngờ các bác nhà mình nhầm lẫn rất lớn. Tình cảm chỉ nên so sánh với lý trí. Nhiều kẻ coi sự nghiệp của mình là tình yêu, cả đời đi tìm tình yêu của hắn. Có kẻ coi sự nghiệp của mình là tiền bạc, một đời chắt bóp làm giầu. Lại có kẻ cho sự nghiệp la danh vọng, làm mọi cách, hy sinh cả cuộc đời,bè bạn, người thân để tìm kiếm sự nổi tiếng.
    Để thành công món quái gì cũng cần lý trí. Tình cảm nếu cộng hưởng được với lý trí thì rút ngắn được thời gian chờ đợi thành công, tình cảm ngược pha với lý trí thì vào Trâu Quỳ.

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  9. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chị Landai ơi, sự nghiệp đôi khi không gắn liền với vật chất đâu?! Có khi chỉ là một niềm đam mê,,,, mà khi ai đó có một niềm đam mê mạnh mẽ, thì dường như những cái còn lại là thứ yếu. Chẳng biết nữa....

    Lấy ví dụ câu nói của Huyennhi nha. Em đặt ra mục đích và cố gắng thực hiện. Đó chính là sự nghiệp của em. Có thể với người khác, sự nghiệp còn phải là cái gì cao hơn thế nữa nhưng với em, em hài lòng với những gì mình có, hài lòng vì mình đã làm tốt những mục đích mà mình đã đặt ra. Thế là đủ và cũng có thể tự hào là có một sự nghiệp tốt đẹp rồi chứ nhỉ
    Nếu hỏi em chọn gì giữa tình yêu và sự nghiệp, em trả lời rằng sẽ chọn tình yêu. Bởi tình yêu tự bản thân luôn chứa điều kỳ diệu. Và cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu, nếu... không có tình yêu.
    Nếu hỏi em chọn gì giữa tình yêu và sự nghiệp, em trả lời em sẽ chẳng đánh mất tương lai. Bởi sự nghiệp là một phần cuộc sống. Và cuộc sống ơi... ta mến yêu người.
    Nếu hỏi em chọn gì giữa tình yêu và sự nghiệp, em trả lời sẽ chọn cả hai. Đừng ai bảo rằng em tham lam thế, bởi con người ai cũng vậy mà thôi. Tình yêu như món ăn tinh thần, còn sự nghiệp chính là vật chất. Thiếu một trong hai thứ, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa. Đừng so sánh và đừng lựa chọn, hãy đấu tranh để có được cả hai.


    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 28/01/2003
    [/QUOTE]
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi

Chia sẻ trang này