1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự nghiệp !!?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_sieu_quay_86

    nhoc_sieu_quay_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC Ạ EM THẤY CÁC BÁC THAM LAM QUÁ ĐẤY . EM THÌ EM NGHĨ THẾ NÀY CÁC BÁC Ạ CON TRAI THÌ NÊN CHON SƯ NGHIÊP CÒN BỌN CON GÁI BỌN EM CHỌN TÌNH YÊU CÁC BÁC Ạ. CON TRAI ĐẰNG ẤY QUEN TRÉO CAO CÒN TỤI CON GÁI BỌN EM THÌ NHẸ DẠ CẢ TIN DỄ NGHE LƠI NGON NGỌT CỦA CÁI BÁC"TÌNH YÊU'ẤY LẮM HÊ Ê Ê EM NÓI THẾ CÁC BÁC THÂY CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi , con trai thì đa số là chọn sự nghiệp và con gái đa số chọn tình yêu nhưng em thì chẳng chọn cái gì cả , nhưng nếu buộc phải chọn thì sự nghiệp vẫn là trên hết ! Nhưng ghét nhất là chọn lựa vì chẳng bao giờ chọn đc cả , cứ lấy bừa !
    mèo con nghịch ngợm
  3. anhmuonemcuoi

    anhmuonemcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    trông như thế mà nhiều người có sự lựa chọn giống mình phết
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    để mà được chọn đôi khi cũng khó khăn lắm đấy... được chọn đã là một hạnh phúc rồi...
    còn để kô phải chọn thì còn khó khăn hơn...
    trên thế giới này, hầu hết người ta đều phải chọn tình yêu vì 90% dân số thế giới là người lao động bình thường, không có khả năng thăng tiến và người nghèo đói... :D
    [​IMG]
    She's my Kristin​
  5. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Với tôi sự nghiệp và tình yêu có thể song hành
    Còn trong trường hợp phải lựa chọn có lẽ tôi sẽ dau khổ mà chọn lấy sự nghiệp.
    Đó là quyết tâm của tôi,khi nào có tiền mới cưới vợ

Chia sẻ trang này