1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Để "trả thù " ai đó đã cho tôi 1 điểm, tôi chép tặng bài hát này để cho càng nhớ người yêu hơn. Nhớ quay nhớ quắt, nhớ ngẩn ngơ, nhớ đờ nhớ đẫn, nhớ lú nhớ lẫn, nhớ mụ cả người, nhớ không còn biết đường đi nữa... Dã man chưa ???
    Chiều Một Mình Qua Phố
    - Nhạc Sĩ : Trịnh Công Sơn
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.
    Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
    Cho mình còn nhớ nhau
    Chiều qua bao nhiêu lần tay mời
    Nghe buồn ghé môi sầu.
    Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh
    Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.
    ------------------------------------------------------------------------------
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

    Thôi nào, thôi nào...nào hạ nhiệt xuống đi..Đồng chí Iloveyoumoreandmoreeachday không nên giữ tâm lý "trả thù" người khác. Tội nghiệp họ lắm, họ sẽ chết vì nhớ người yêu mất. Và đồng chí cũng sẽ hỏng người thêm vì tích tính trả thù xấu xa! Nàophát nhỉ!
    Với lại đồng chí cũng không nên solo như vậy, để cho người khác còn nhảy vào được chứ, đồng chí cứ cách 1 lúc lại post một bài lên thế này thì dog ai chen ngang vào được???
    Nhắn giotdang: Chuyện của bạn thế nào rồi? Có thể share cho mọi người được không?
  3. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện cỏn con đó mà không biết cách giải quyết. Mỗi người hãy yêu tạm một người nào đó, khi gặp lại nhau lại quay lại yêu nhau... Chuyện nhỏ như con thỏ
  4. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác hay (em vừa vote cho bác 5* cơ đấy).
    Hay thì hay thật đấy, nhưng chưa đủ, "yêu tạm một người nào đó, khi gặp lại nhau lại quay lại yêu nhau" và kiên quyết không dứt tình tạm. Như vậy mới là cao thủ...
    Hê hê....Thời buổi hiện đại có khác, cái gì cũng thoáng quá cơ!
    Được Thinkahead sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 03/05/2004
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Iloveyoumoreandmoreeachday: tôi vote cho bạn 1* đấy, vì cái câu nói: Đúng là phụ nữ của bạn!
    Hì hì, bạn có trả thù tôi thế cũng vô ích, tôi lúc nào chẳng nhớ người yêu đến phát điên lên, mấy câu trả thù của bạn không ăn thua
    To Thinkahead: tôi xin nhập vai anh nông dân nhà bạn để viết một lá thư tỉnh tò xem sao nhé
    Gửi em, bà nông dân tương lai nhà anh!
    Sáng nay anh dậy muộn, cũng chỉ vì cái tội thức khuya chơi bài. Làm muột điếu thuốc lào cái đã. Ọc ọc ọc ọc ọc... Đã quá. Đừng có đau tim hay giật mình em nhé, cứ từ từ đọc thư anh đi đã. dậy muộn nên cũng hơi mệt, hôm nay anh lại đi cày, nhưng con trâu còn mệt hơn anh, nó thức cả đêm qua hồi hộp chờ ngày hôm nay, vậy thì anh vẫn còn khoẻ chán. Anh chạy ra bể múc một ca nước đánh răng, rồi rửa mặt, sau đó lại điểm tâm thêm một điếu thuốc lào nữa ( hút lắm nên mồm hôi, thảo nào các cô trông thấy mình thì cứ .... chạy mất dép... hà hà ). Rồi anh dắt trâu ra đồng. Vừa đi anh vừa nghĩ về cây gỗ lim. Cây gỗ lim chất gỗ tốt thật, nhưng nếu không sơn cho nó, nó cũng sẽ chóng mục như thường, mà gỗ tếch, hèn kém hơn, nếu biết sơn cho nó nước sơn tốt thì nó vẫn bền, vẫn biết biến mình thành chất lim. Cứ lấy ví dụ về những chiếc thuyền, những con tàu gỗ thì đủ biết, có phải tàu nào cũng được đóng bằng gỗ lim đâu, vậy mà vẫn bền, đó là nhờ có nước sơn tốt, nước sơn ấy đã làm tăng thêm hiệu quả của chất lim kia, mà cho dù có là gỗ tếch đi nữa cũng vẫn cứ bền, cứ hữu dụng. Lại nói về gỗ lim, có loại lim được sơn, được đánh véc-ni, có loại lim không được sơn, không được đánh véc-ni, làm sao loại không sơn có thể sánh bằng loại có sơn được? Làm sao loại không đánh véc-ni có thể sánh bằng loại đánh véc-ni được? Uh nhỉ, hay thật, hay thật đấy. Nhưng em ạ, hôm nay con trâu nó bướng lắm nhé, giục mãi mà chả chịu cày gì cả, anh định vụt cho nó một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, vì nếu em mà có ở đây, thế nào em cũng bảo là anh hành hạ súc vật cho mà xem, hic hic, chẳng còn cách nào khác cả, anh đành xoa đầu nó, con trâu có vẻ cũng thích được vuốt ve lắm, vậy mà con người lại có kẻ nghĩ là không cần, hic hic, không biết người ta lấy đâu ra cái ý nghĩ đó nhỉ? Thế rồi con trâu đã vui vẻ cày hết.
    Lại một buổi sáng anh ngủ dậy, trời cũng khá đẹp. Ở thành phố người ta chơi cây cảnh, mình nông dân cũng chơi cây cảnh. Họ chơi vạn tuế, thiên tuế, chơi sứ, chơi phong lan chấm chấm chấm, còn anh chơi chuối, chơi dừa, chơi cam, chơi táo, mấy loại ấy vẫn đẹp, mà lại còn ăn được nữa chứ. Dưới ao thì có cá, ờ, mà nhắc đến cá bây giờ anh mới nhớ... anh đang đói, bỗng nhiên thèm cơm nếp, hic hic, giá như có em ở đây cùng ăn cơm nếp với anh, chúng mình cùng nấu, em nhé. Mà đến cái ngày đó thì sao nhỉ? Để anh xem nào, hình như anh phải hôn em một cái, à không, nhiều nhiều cái. Mà em chắc là không thích cái mùi vị thuốc lào của anh, ực ực, nhắc đến lại thèm, nhưng thôi, có lẽ anh nên nhịn thuốc lào... để anh xem nào, bao nhiêu lâu nhỉ? hừm, thôi thì cai luôn cũng được. Nhắc đến chuyện thuốc lào anh mới nhớ đến thằng em kết nghĩa của anh, anh thì cũng thuộc loại chăm chỉ rửa điếu lắm rồi đấy, một tuần rửa một lần, thế mà sáng hôm nào nó cũng sang kỳ cọ hộ anh thật sạch, rồi đặt lên ban thờ chưa đầy 5 giây đã hạ xuống rồi hút một hơi thật dài... ọc ọc ọc ọc, cứ như là trêu tức anh ấy, thế mà bây giờ, ngày nào vắng tiếng rít thuốc lào của chú ấy là anh không chịu được, hic hic, lại còn nghiện cả tiếng rít thuốc lào nữa. Bây giờ anh cai rồi, chắc là chú nó cũng phải cai theo, thế ra em đã cứu vớt được hai lminh hồn yếu đuối rồi đấy nhé, tình yêu có sức mạnh ghê gớm nhỉ? "Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên", thuốc lào gây nghiện ghê thế đấy, bà con đừng ai hút nhé, em đã thấy gì chưa? Vì em mà anh quyết định cai thuốc lào đấy.
    Thôi, bây giờ nhắc đến việc canh tác nông nghiệp. Vừa rồi anh được mời sang châu âu để đi dạo một vòng, học hỏi kinh nghiệm. Sang Pháp thấy mấy anh bạn cũng nông dân như mình, sao mà biết chiều vợ thế? Hơ hơ, mình là người VN, ít ra cũng nổi tiếng là ăn ở có tình có nghĩa với nhau, chẳng lẽ mình lại kém nó à? Hừ hừ, tức quá nên anh viết lá thư tình này cho em ngay đấy, nếu lá thư này hay thì em hãy vote cho anh 5*, để cho anh còn biết đường cải tiến kỹ thuật viết thư tình. Quay lại gia đình mấy vị nông dân Pháp, họ thỉnh thoảng cũng cãi nhau, nhưng cãi nhau xong rồi, họ lại biết làm lành với nhau, họ lại có dịp để tâm sự cho hiểu nhau hơn nữa, hay là hôm nào anh và em cũng giận nhau một cái nhỉ? Giận cho biết mùi tí. À, mà mấy trang trại nông nghiệp ở bên này cũng khá hay, họ có cả một ruộng toàn cỏ là cỏ, họ gieo cỏ, rồi dùng máy gặt cỏ, đóng thành contener ( hic hic, đúng là nông dân có khác, viết từ công ten nơ cũng không đúng nữa ). Mà anh lảm nhảm nãy giờ làm gì nhỉ? Thôi, đành vậy, cứ dắt em đi vòng quanh trang trại một vòng vậy, hừm, cũng chẳng béo bở gì đâu, toàn mùi... phân bò thôi, chắc là em sẽ bịt mũi từ xa. Nhưng cứ ngửi mãi rồi cũng quen thôi mà, lại có khi nhầm tưởng là nước hoa thì bỏ xừ. Anh sẽ mua cho em một bộ đồ kiểu cô gái Hà Lan ấy, chắc là em sẽ thích, em mặc bộ đồ ấy vào trông chắc là có duyên lắm, để anh làm vài phô ảnh nhé. Thế rồi phải cuốn gói rời châu âu về VN, chả học được cái gì ngoài kỹ thuật tỏ tình, có duy nhất mỗi cái ấy là còn có khả năng cạnh tranh với mấy anh bạn Pháp. Mà em ạ, anh cũng định cho con trâu nhà mình giải nghệ, chắc là nó sẽ buồn lắm đấy, không phải vì nó không được làm việc nữa, mà là nó sắp bị lên thớt, hic hic, chắc là nó cũng đoán đoán được như thế. Nhưng mà anh đã an ủi nó rồi em ạ, ít ra nó cũng tận tuỵ với anh mấy năm nay, thôi thì anh sẽ để nó lại làm trâu cảnh, nuôi ít nữa cho nó dửng mỡ lên, rồi nhờ thằng bạn đăng ký hộ cái tên tham gia chọi trâu Đồ Sơn xem có đạt cái giải rút gì không? À, anh quên mất, chưa kịp khoe với em, anh chuẩn bị sắm cái máy cày, có thể thì mới cải thiện kỹ thuật canh tác được, đúng không em? Chứ ai lại vì yêu con trâu mà không dám mua máy cày? À, mà anh mua máy cày made in VN nhé, ủng hộ cho đội nhà một tí, đắt thì đắt thật, nhưng mà bền, cạnh tranh được với cả... gì nhỉ... Australia nữa đấy.
    Hơ hơ, anh cũng chả nhớ là anh định viết gì nữa, chỉ biết là anh đang viết 1 trong 1001 lá thư tình hay nhất thôi
  6. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hahhahha,
    Đúng là một bức thư của .... lông dân thành thị !!!!!!!!!

  7. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    to vovo: Tôi vừa vote cho bạn 5* vì bạn vote cho Iloveyou.... 1* vì cái câu "đúng là phụ nữ" của anh ta và cái bức thư của anh nông dân của bạn làm cho tôi có một trận cười vui vẻ trước khi bước vào một ngày làm việc căng thẳng
  8. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

  9. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào Thinkahead, "bệnh" của bạn đã khỏi hẳn chưa ? Bạn "ăn mảnh" quá, giấu tiệt "đơn thuốc" của bạn đi. Sao bạn không cho mọi người biết bạn đã dùng "thuốc" gì ? "phác đồ điều trị" thế nào ? có dùng "liệu pháp" gì không ?.... Giờ nhiều nguời mắc bệnh lắm. Theo tôi, nói chung là phải dùng Đông Tây Y kết hợp lang băm, lang internet và vái tứ phương thôi.
    Gửi Vovo: Bạn là nhà tâm tý xuất chúng nhưng bạn chưa hiểu nhiều gỗ lắm. Gỗ lim đứng đầu trong hàng lim, gụ, sến, táu, vàng tâm.... Gỗ lim thường chỉ được dùng "mộc" thôi vì bản thân văn hoa của gỗ lim đã quá đẹp rồi. Không tin bạn cứ vào đền, chùa hay Văn Miếu mà xem. Đôi khi người ta cũng sơn cho gỗ lim nhưng gỗ lim chỉ hợp sơn ta hay sơn lam thôi. Dùng sơn của Tây sơn vào là trượt hết, bong hết. Mà đúng thôi nếu gỗ lim mà sơn đi thì có khác nào gỗ xoan được sơn đâu. Mà Bạn có biết không ? It khi người ta dùng gỗ lim làm tàu thuyền lắm vì nó quá đắt và bản thân nó cũng quá nặng, thuyền dễ chìm.
    Gửi AppleHN: Bạn cười với bức thư "lông dân giả cày" đó là phải thôi. Nghe cứ bức thư đó ngồ ngộ phải không ?
    Nếu các bạn muốn biết ông nông dân viết thư cho vợ thế nào tôi sẽ viết cho các bạn đọc nhé. Đảm bảo nông dân đặc sệt luôn vì tôi là một nông dân thực thụ.
    "Chuyện nạ có thật. Một lông dân viết thư cho vợ, lội dung thế lào mời các bạn đón xem trên báo An Linh Thế Giới, An Linh Thủ Đô, Báo Phụ Lữ và mạng www.ttvnol.com"
    Mà các bạn cứ vote cho tôi 1 hết đi, tôi muốn được giải "Đĩa Xôi" của www.ttvnol.com.

    -------------------------------------------------------------------------
  10. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, bây giờ tôi mới đọc hết bài hát này. Túm lại, mọi vấn đề của phụ nữ đều nằm cả ở đây.
    WOMAN IN LOVE
    Barbra Streisand
    Life is a moment in space, when the dream is gone it''s a lonelier place. I kiss the morning goodbye, down inside, you know we never know why. The road is narrow and long, when eyes meet eyes and the feeling is strong. I turn away from the wall. I stumble and fall, but I give you it all.
    I am a woman in love, and I''d do anything to get you into my world and hold you within. It''s a right. I defend, over and over again. What do I do ?
    With you eternally mine, in love there is no measure of time. We planned it all at the start. You and I live in each other''s heart. We may be oceans away. You''ll feel my love. I hear what you say. No truth is ever a lie. I stumble and fall, but I give you it all.
    I am a woman in love, and I''d do anything to get you into my world and hold you within. It''s a right. I defend, over and over again. What do I do ?
    I am a woman in love and I''m talking to you. You know I know how you feel what a woman can do. It''s a right. I defend over and over again. What do I do ?
    ------------------------------------------------------------------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này