1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chép tặng những người đang yêu say đắm!
    BIỂN SÓNG VÀ ANH
    Hoàng Liễn
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Bởi sóng tan trước khi vỗ vào bãi cát dài
    Ngực biển phập phồng con sóng hát
    Lời ru nào anh để tặng em.

    Em không muốn anh là con sóng biển
    Em giang tay chẳng ôm được vào lòng
    Sóng goá bụa, em càng trơ trọi
    Sóng rút đi rồi còn cát với mình em.

    Em không muốn anh là con sóng biển
    Vô tư cần mẫn trước thời gian
    Cứ dữ tợn, cứ thét gào mãnh liệt
    Lớp lớp sóng trào dồn dập đổ bờ em./.
    ----------------------------------------------------------------
  2. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    hí hí.... bác Iloveyou.... lãng mạn thế nhỉ, em chả hiểu sao người yêu bác lại bảo bác vụng về hề hề......
    bác này, bác cứ chịu khó đọc nhiều bài hát vào, đọc nhiều thơ vào, tự nhiên thấy phụ nữ dễ thương và đáng yêu lắm cơ, chứ chả phức tạp như bác có lúc tuôn ra cái câu "Đúng là phụ nữ" đâu.
  3. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Dạ không đâu bác ạ, nhà iem là cấm có dám giấu bác cái gì. Bệnh của iem vẫn chưa khỏi hẳn, vì thế đêm qua khóc lóc ầm ĩ mà có ai hỏi thăm gì đâu, báo hại sáng nay phải đi giặt cái chăn vì đêm qua hết giấy toilet rồi nên lấy chăn bông ra thấm nước mắt.
    Thế bác hỏi bí quyết để chữa cho ai? Để chữa trị cho bác gái nhà bác ý à? Thực tình, bệnh của iem thuyên giảm là sở dĩ trước kia khi còn yêu nhau ý, người yêu iem thi thoảng lại gửi cho iem mấy cục đường, và lại còn ngậm nước đường vào miệng để ... ...rót những lời ngọt ngào vào tai iem nữa cơ...Hic hic....Con gái tham ăn của ngọt mờ, bao nhiêu cũng không đủ Bây giờ mỗi khi thấy đắng họng, đắng lòng thì nhà iem lại nhét một cục đường vào miệng ngậm, kiểu giống như tiếp thêm đạm ý. Thế bác đã gửi đường cho bác gái nhà bác chưa? Nếu chưa thì đổi con "tâu tắng" lấy đường gửi ngay đi nhé. Còn nếu thế mà vẫn không ăn thua gì thì....bác gửi tất cho iem, iem cấm có chê gì đâu, nhận tuốt!!!! Thanh kiu bác nhiều...
  4. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Vovo ơi,
    Ấy đừng có mờ......vớ vỉn, tớ là tớ ứ thích làm bà nông dân đâu.
  5. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này của ai nhỉ ???????
    Tuyết rơi
    Ngoài kia tuyết rơi đầy
    em không đến bên anh chiều nay
    ngoài kia tuyết rơi rơi
    trong băng giá tim anh tả tơi
    đâu đây đám tang u buồn
    mắt ai vương lệ thẫn thờ
    lũ chim trên cành ngu ngơ
    khóc thương ai đời bơ vơ
    Không có em vuốt ve đêm nay
    môi mắt anh xanh xao hao gầy
    tuyết vẫn rơi đầy trên cây
    giông tố như vô tình qua đây
    Tuyết vẫn rơi rơi
    chiều nay sao em không đến bên anh?
    tuyết rơi tuyết rơi
    phủ kín hồn anh một màu tang trắng
    Buồn ơi ta khóc thương thân mình
    vắng em căn phòng giá lạnh
    nỗi cô đơn nào không đau
    nhớ thương bao giờ qua maụ

    ---------------------------------------------------
  6. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thinkahead ạ, bạn là người rất...........rất........ "dã man". Vì cái chủ đề này của bạn làm tôi thêm nhớ người yêu tôi. Trời ơi, tôi sắp phát điên lên rồi
    ---------------------------------------------------------------------
  7. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn đối thoại giữa bạn gái của tôi và tôi.
    - Bạn gái của tôi: anh ạ, anh hãy vào đọc cái chủ đề "Tình yêu và sự xa cách..." trong mục tâm sự của ttvnol đi.
    -Tôi: Có gì vậy em ?
    - Bạn gái của tôi: Có một chị nào đó nhớ người yêu quá không chị nổi nên mới gửi lên.
    - Tôi: Có gì là lạ đâu. Yêu nhau thì nhớ nhau là chuyện thường tinh thôi
    - Bạn gái của tôi: Khô...ô...ô...ng. Em muốn xem anh đọc những gì cái anh chàng iloveyoumoreandmoreeachday viết cơ. Giá gì anh được bằng 1/10 anh ta nhỉ.
    - Tôi:
    -------------------------------------------------------------------------------------
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Thinkahead: Em không thấy anh sắm máy cày rồi đấy à? Ít nhiều thì sau này chúng mình cũng làm chủ công ty cổ phần nông nghiệp, gia nhập thị trường chứng khoán với tư cách là một công ty nông nghiệp canh tác kỹ thuật cao chứ, không anh sách cặp sang châu Âu làm gì? ( Lúc ấy thì em làm bà chủ chứ, có khoác áo cô gái Hà Lan đi thăm đồng với anh cũng chỉ là... đi dạo thôi mà )
    To cái đồng chí nông dân đích thực: bạn đọc bài của tôi mà không ngộ ra được điều gì hay sao? Anh chàng nông dân trong lá thư đó đã biết cải tiến kỹ thuật viết thư tình, kỹ thuật canh tác, thay đổi lối sống vì người yêu, dĩ nhiên cái quan trọng nhất, cái gốc của tâm hồn thì vẫn giữ lại, tôi vỗ tay cho bài poste Worman in love của bạn, bài ấy là tôi cũng rất thích, tôi lại cứ tưởng bở cô gái ấy là người yêu tôi, hic hic, bài này chỉ có duy nhất một ca sĩ hát hay mà thôi, cố gắng tìm đúng ca sĩ mà gửi cho người yêu nhé, nhớ đừng ăn cắp bản quyền đấy, à mà không, cứ ăn cắp bản quyền đi cũng được, rồi bắt đền người yêu, chỉ vì em mà anh phải... thế nào cô ấy cũng xúc động đấy. Tôi chào mừng đồng chí quay lại đây với một cái nick khác, nhưng này, có nói gì thì cứ nói, nhưng đừng có poste thơ hay bài hát nữa, đó không phải là lời nói của bạn, cũng không phải là tâm trạng của bạn, còn tệ hơn cả lời nói dối. con người mà cứ cố giữ mãi thói quen và quan điểm của mình, không chịu để ý đến người khác, thì hơi ích kỷ đấy. Bạn cứ khư khư cho rằng tình yêu của ông bà bạn đẹp, nhưng thử hỏi bạn có giống ông bạn không đã? Bạn có sinh ra trong gia đình đông con, không có điện, vẫn còn cái cảnh chết đói sờ sờ năm ''45, ban có nằm chong tre, nằm mấy cái giường ọp ẹp? Có tắm trong ao tù? Mà tôi cũng chẳng thấy có cái anh nông dân nào như bạn, các chàng nông dân VN có khi còn rất lãng mạn, cũng biết tán tỉnh người yêu, chứ không thì... ai lấy? Không tán mà có người lấy thì rõ là có người mai mối, vậy thì bạn cũng nhờ người mai mối đi nhé, đừng đi tán ai nữa.
    Chồng em áo rách em thương,
    Chồng người áo gấm xông hương mặc người
    Trúc xinh trúc đứng một mình,
    Em xinh em đứng một mình cũng xinh
    Râu tôm nấu với ruột bầu,
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
    Hỡi anh đi đường cái quan,
    Dừng chân đứng lại em than đôi lời
    Mà thôi, đồng chí còn nông dân hơn tôi, chắc là phải rõ hơn tôi chứ nhỉ? Có chị em nào đồng ý với tôi là nông dân VN rất tình cảm thì vote cho tôi 5* với
    To AppleHN: cảm ơn đã vote cho tôi 5*, nhưng vote vào nick ấy, để cân bằng cho cái 1* mà đồng chí nào nỡ vì thù oán cá nhân ( không dám vote vào bài, vì sợ người ta phát hiện ) mà chơi tôi 1 phát thế là không được, tôi đã mấy lần vote 5* cho cái bài trước câu nhận xét của anh bạn này, nhưng mà lỗi, than vãn với mod mà chẳng thấy hồi âm, hic hic
  9. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hahhahha,
    Bạn Vovo đang đề cập một vấn đề rất hay. Nhưng có lẽ tôi sẽ không tranh luận với bạn nữa vì phụ nữ là chúa "thù lâu nhớ dai" mà.
  10. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại (cập nhật).
    - Người yêu của tôi: ANh à, có đúng là anh viết trong mục tâm sự mà EM nói với anh hôm trước không ?
    - Tôi: Có chuyện gì nghiêm trọng sao ?
    - Người yêu của tôi: Không, không có gì cả. Suýt nữa thì em viết thư cho anh chàng đó
    - Tôi: Anh biết ngay mà. "Lưới trời ***g lộng" ....
    - Người yêu của tôi: Hả ??? Anh nói gì hả ???
    - Tôi: Anh đinh nói rằng "Lưới trời ***g lộng" anh làm sao "thoát" được khỏi tay Em
    - Hì hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này