1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi chiều kia,
    Anh hôn em lần cuối,
    Dáng nắng vẫn một màu vàng mượt,
    Chẳng thấy ngậm ngùi, nuối tiếc chi nhau
    Không phải hai người đó quên nhau, cũng không phải hai người đó ghét nhau, cũng chẳng do ai cấm cản họ yêu nhau cả, cũng không phải là họ đã hết yêu nhau rồi, mà chỉ đơn giản rằng họ đã quá hiểu nhaum hiểu rằng anh và em khác xa nhau quá, cuộc đời chúng ta rồi sẽ mỗi người mỗi ngả, chẳng có cái gì kéo anh và em lại gần bên nhau được nữa cả, càng cố gắng xích lại gần nhau thì càng mang đến đau khổ cho nhau, vì vậy hai người ấy đã chia tay sau một buổi chiều đi chơi vui vẻ với nhau, họ đã biết trước cái phút chia tay ấy, hai người không phải không ngậm ngùi không buồn đâu nhé, mà lúc ấy họ đang còn vui vẻ, còn cố để cảm tình tốt đẹp về nhau lấn át, rồi họ cũng có khóc đó chứ, nhưng không phải là giọt nước mắt đớn đau, chỉ là khóc vì nhớ người yêu, nhớ kỷ niệm, khóc vì buồn đôi chút.
    Và 5 năm trời qua đi, một buổi trưa mùa đông, họ lại gặp nhau, và mỉm cười với nhau, vì đã 5 năm rồi mà cả hai người đều không yêu được ai khác cả, lòng vẫn khắc khoải về nhau, thế là họ lại yêu nhau. Lần này kết thúc khác với lần trước, vì sao bạn biết không? Vì đã 5 năm qua đi rồi, hai người đều trưởng thành từng trải hơn, nên đã biết thông cảm, chấp nhận nhau hơn, biết cách thấu hiểu nhau, hy sinh cho nhau, sống vì nhau, quan tâm đến nhau, lại cũng có biết bao điều mới mẻ trong thời gian họ xa nhau, cái đó làm nên sự khác biệt về nội dung của tâm hồn dẫn đến những sự bổ sung cho nhau, còn sự hiểu nhau trước kia lại làm nên nét tương đồng.
    Ai chưa một lần yêu như vậy thì hãy thử đi, nhớ vote cho tớ 5 * trước khi thử đấy nhé
  2. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lên thư viện học. Thư viện quá đông nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ cạnh một cặp nam thanh nữ tú.
    - "EM tìm được lời giải rồi", cô gái reo lên.
    - "Chụ...t", chàng trai trả lời bằng một nụ hôn.
    (Sao lãng mạn thế !!! )
    - "Bài này em vẫn chưa giải được", cô gái thì thào
    - "Chụ...t", chàng trai lại trả lời như trước
    (Ơ, bọn này có nhiều trò hay nhỉ "
    - "Chụ...t"
    (Quân này làm gì thế này ???)
    - "Chụ...t."
    (Quân dã man !!!)
    "Chụ...t."
    (Quân vô nhân đạo!!!)
    "Chụ...t."
    (Quân tàn ác!!!)
    "Chụ...t."
    (Quân giết người !!![)
    "Chụ...t."
    "Chụ...t."
    "Chụ...t."
    ....

  3. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Khả năng viết thư tình của Vovo càng ngày càng "khủng khiếp" (Nhưng mà lâu rồi ấy chẳng viết thư tình cho tớ gì cả..).
    Đấy là Vovo mới yêu khoảng độ trên dưới 20 cô thôi. Không biết nếu danh sách các em yêu của Vovo dài hơn 1 tí nữa thì...kỹ xảo "điện ảnh kịch trường" sẽ tuyệt lắm nhở???
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ấy này nói oan cho anh tớ thế nhở, kỹ xảo gì đâu, thật đấy chứ Người giàu tình cảm nó thế mà...trên từng cây số, chỗ nào các em cần là có anh Hí hí...bác thợ chặt chuối ơi, em cho bác mượn thêm 2 bàn tay với 2 bàn chân của em để bác đếm danh sách các em yêu của bác nhé
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Thinkahead:Khả năng viết thư tình của Vovo càng ngày càng "khủng khiếp" (Nhưng mà lâu rồi ấy chẳng viết thư tình cho tớ gì cả.. Em khen anh làm anh phổng mũi rồi đây này, nhưng hoá ra là em muốn anh viết thư tình cho em thôi mà, rồi, OK, anh sẽ viết cho em đọc, chỉ sợ đọc xong rồi lại ngất thì chết, mà anh thì lại không có mặt ở đấy để cấp cứu cho em, hic hic, thương quá, mỗi lần đọc thư tình của anh mà em cứ ngất đi ngất lại thế thì anh thương em lắm, thà anh không viết còn hơn
    Đấy là Vovo mới yêu khoảng độ trên dưới 20 cô thôi. Chết chết, đã đổ oan cho anh rồi, hơn chứ làm gì đến Không biết nếu danh sách các em yêu của Vovo dài hơn 1 tí nữa thì...kỹ xảo "điện ảnh kịch trường" sẽ tuyệt lắm nhở??? Chắc chắn là thế rồi, yêu nhiều để lấy kinh nghiệm sau này chăm sóc vợ con chứ nhỉ? ha ha ha ha
    To sisley: Ấy này nói oan cho anh tớ thế nhở, kỹ xảo gì đâu, thật đấy chứ Người giàu tình cảm nó thế mà...trên từng cây số, chỗ nào các em cần là có anh Ai mà lại hiểu anh thế nhỉ? Anh vote thêm cho em 5* nữa rồi đấy
    Hí hí...bác thợ chặt chuối ơi, em cho bác mượn thêm 2 bàn tay với 2 bàn chân của em để bác đếm danh sách các em yêu của bác nhé Chỉ cho mượn thôi à? Anh là anh thích thật chứ không thích mượn đâu, không biết em có đồng ý không? Hic hic, vừa mới tỏ tình xong, xúc động quá
    To iloveyoumoreandmore: đề nghị đồng chí câu bài vừa vừa thôi nhé, thỉnh thoảng poste vào những bài không có nội dung lại làm anh em mất công than phiền
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 09/05/2004
  6. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ặ, sặỏằ>ng quĂ, tỏằ nhiên lỏĂi 'ặỏằÊc thêm 1 ông sao, hơ hơ...cỏÊm ặĂn bĂc nhiỏằu nhâ Em 'ỏằ"ng ẵ 2 tay 2 chÂn luôn , nhặng chỏằ? sỏằÊ câng chỏng 'ỏằĐ 'ỏằf cho bĂc 'ỏm nỏằa...Có ai hỏÊo tÂm giúp anh tôi không nhỏằY ???? Xung phong 'i rỏằ"i anh ẵ viỏt thặ tơnh miỏằ.n phư cho
    /me liỏc liỏc Thinkahead
  7. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Chắn chắn không phải em rồi...hi hi hi....Các bác đừng có nhầm thế mà tội nghiệp em lắm. Tha cho em, không phải em đâu mà em sẽ bổ sung thằng ngồi bên cạnh em đấy
  8. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự xa cách, chúng tôi không thể nào gặp nhau cho dù nhớ nhau đến cháy lòng. Chính vì thế, gửi tin nhắn, gọi điện thoại và mail là điều không thể "tiết kiệm" trong cuộc sống của tôi.
    Tin nhắn 1: Anh yêu em, anh nhớ em quá!!!
    Tin nhắn 2: Anh đừng nhớ em nữa! Em sẽ không học bài được nếu anh nhớ em đâu. Nếu như một ngày nào đó em phát điên lên thì lỗi không phải do em mà bởi vì em nhớ anh đấy, anh biết không?
    Tin nhắn 3: Vâng, anh sẽ vào trại tâm thần cùng em...!!!
    Tin nhắn 4: Nhưng như vậy không được đâu anh ơi, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm 2 người điên cưới nhau...
    Tin nhắn 5: Thế thì anh sẽ về cưới em trước khi mình bị điên em nhé......
    But, tin nhắn thứ 5 chỉ là tin nhắn trong tưởng tượng, bởi vì cuộc đối thoại qua mess của chúng tôi đã dừng lại ở tin nhắn thứ 4.
  9. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 giờ sáng rồi, anh không ngủ được em à. Anh nhớ em, nhớ kinh khủng em biết không. Kô biết em đang làm gi giờ này. Định viết vài dòng, nhưng lại thôi. Vì yêu là chết trong lòng một ít. Chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ... anh buồn tí cũng có sao đâu phải không. Nhưng nói trước là đừng để anh buồn hoài thì...sẽ dễ sinh ... chuyện lắm đó. ..e.eh.eh. Anh biết là em bận, nhưng sao vẫn tức .. tại sao anh lại đợi em chi không biết nữa... thôi không nói nhảm nữa. đi ngủ.. bà con vui vẻ. ...
    Yêu nhau mà xa cách thì .... quan trọng là có một tấm lòng....
    Chúc mọi người yêu nhau luôn được đến với nhau. Và 2 đứa mình cũng vậy phải không em
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To sisley:
    Em đồng ý 2 tay 2 chân luôn Em đồng ý cả hai chân hai tay rồi thì em đứng bằng cái gì? Thôi, để anh cõng em đi nhé, cõng em đi dạo một vòng mỗi buổi sáng khi em thức dậy, cõng em mỗi buổi chiều tối khi em đi làm về, cõng em những ngày chúng mình được nghỉ, cùng nhau đi dạo, nhưng này, đừng có mà nhân cơ hội sâu đầu bứt tóc anh đấy nhé, tức mình anh cù li cho là chỉ có mà... giữa đường giữa chợ người ta tưởng gì kéo đến xem thì chết đấy, xấu hổ chưa?
    nhưng chỉ sợ cũng chẳng đủ để cho bác đếm nữa...Có ai hảo tâm giúp anh tôi không nhở ???? Xung phong đi rồi anh ý viết thư tình miễn phí cho
    /me liếc liếc Thinkahead Hừ ừm ừm, hay nhỉ, đã nhận làm người yêu của anh rồi, lại còn tán giúp anh thêm một vài cô nữa, thích thật, có người yêu như thế thì còn gì bằng, thấy chưa Thinkahead? Đồng ý đi chứ?
    Thư tình gửi Thinkahead yêu dấu:
    Hôm vừa rồi anh nhận được thư em, tấm ảnh em mới chụp trông em thật xinh, em đẹp lắm, đầu anh cứ nghiêng hết bên này sang bên kia để ngắm bức ảnh ấy. Anh đã treo nó ở đầu giường, để làm gì em biết không? Để trong những tháng ngày xa em, nếu anh có mơ thấy hôn em thì ít ra anh cũng sẽ hôn vào tấm ảnh, chứ không phải tỉnh giấc vì thấy có cái gì đó lành lạnh, rồi mới giật mình vì suýt nữa anh đã hôn vào tường, em chẳng thương anh tí nào cả, cứ làm cho anh phải nhớ em. Anh sẽ bắt đền em, bắt đền em phải yêu anh nhiều hơn nữa. Mấy hôm nay anh đau đầu, vì anh giận em lắm em có biết không? Em không biết tự lo lắng cho mình gì cả. Sao em cứ đối xử bất công với chính bản thân mình như thế? Anh không trách em nữa đâu, vì hiếm hoi lắm anh mới có thời gian để viết thư cho em, anh cũng không muốn em phải căng thẳng vì anh. Bao nhiêu vất cả em phải chịu đựng, thế là đã quá đủ rồi, anh làm sao còn đặt thêm gánh nặng lên đôi vai em nữa. Có thể anh sẽ khóc đấy, khóc vì em đã tự đối xử bất công với chính mình. Hãy đợi anh em nhé, rồi một ngày kia anh sẽ đến bên em, để trao cho em tình yêu đích thực, em sẽ không còn phải băn khoăn gì nữa đâu, anh chỉ sợ em không đủ kiên nhẫn để đợi chờ thôi em ạ, hôm nay anh mệt rồi, không viết tiếp được nữa đâu. Nếu có lo lắng gì cho anh thì cứ gọi điện thoại, hay lên mạng gặp anh cũng được, anh đang nhớ em mà. Hôn em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này