1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Ặc....Ặc......Ông xã ơi, đừng ghen nhé, em có tiếng mà không có miếng đâu Bởi vì có tí miếng nào thì em đều nhường cho ông xã cả rồi mà
    Chít này, vovo chít này..... Ai bảo chỉ được tội to mồm, công khai trên forum, còn thực tế thì đi chinh chiến mãi tận đẩu đâu.
    Nhắn vovo nè: lần sau gửi PM cho tớ nhé!
  2. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh, lá cây bắt đầu vàng úa, đây đó có những mảng lá cây đỏ sẫm báo hiệu mùa đông đã về nơi đây . ANh bước đi dưới những thảm lá cây, trên đầu gió biển thồi vù vù. ANh co ro, co ro. Lạnh !!! Lạnh quá !!! Làm anh thấy nhớ Em hơn !!! Nhớ vô cùng !!! Anh cần một chút, một chút hơi ấm của Em để xua đi cái lạnh. Làm sao bây giờ nhỉ ???
  3. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hồi nay mọi người lười viết quá !!! Chủ đề này sắp bị rơi vào quên lãng rồi !!! Đây là tín hiệu đáng mừng phải không ? Tiện đây chúc cho mọi người luôn hạnh phúc và không bao giờ phải lên mạng than thở về tỉnh yêu của mình !!!
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To iloveyoumoreandmore: nếu bạn thực lòng không muốn ai lên mạng than thở vì tình yêu thì bạn nên đối xử thật tốt với cô ấy, nếu bạn không làm được vậy thì lời chúc của bạn vô nghĩa, và chỉ là lời nói mồm, không đúng với bản chất của một người đàn ông, nói được, làm được
    To Thinkahead: Em yêu! Anh có than phiền treo nick của em đâu nhỉ, kẻ nào dám mạo danh anh thế, liên lạc với anh bằng nick khác em nhé.
  5. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là mất 1 mối của anh tôi rồi, bạn Thinkahead sao lại treo nick thế nhỉ ??? Không sao, vẫn còn có em nhở bác nhở Mới cả để xa nhau mấy ngày thế thì mới biết có nhớ nhau không chứ Hì hì...bác thợ chặt chuối, vào an ủi bác một tẹo không em chỉ sợ bác khóc nhè thôi Viết cho em yêu nào cũng thấy khóc...giàu tình cảm cũng khổ nhỉ ...
  6. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi hiểu được tâm trạng hiện giờ của bạn,người tôi yêu cũng đang học ở một đất nước xa lạ,chỉ khác một điều chúng tôi chỉ là bạn nhưng tôi vẫn luôn hướng về cô ấy.Đôi khi tôi tự hỏi hiện giờ cô ấy đang làm gì,có nghĩ đến tôi hay ko?Điều đó quả thật quá khó khăn,thỉnh thoảng tôi ko nhận được mail của cô ấy mấy ngày liền nhưng tôi luôn tự nhủ phải thông cảm cho cô ấy.Còn bạn và anh ấy yêu nhau ko lẽ điều đó còn chưa đủ sao?Chỉ cần trong lòng bạn có anh ấy và anh ấy cũng vậy thì tôi tin khoảng cách sẽ chẳng là gì hết.Nếu là tôi thì tôi sẽ xem đây là khoảng thời gian để thử thách,chỉ cần 2 bạn vượt qua được thì tôi tin 2 bạn sẽ hạnh phúc.
  7. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, người yêu của Thinkahead..."gia trưởng" thế !!! Tôi mà gia trưởng như vậy thi bị ...dính chưởng ngay
    Ý kiến của bạn Zero rất hay !
  8. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thinkahead ơi, không có Thinkahead tham gia, chủ đề này buồn quá ! Hãy tiếp tục tham gia vào chủ đề này đi !!!!!
  9. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Sao Em chẳng viết mail cho anh. Em đang bận lắm sao ? Em có biết là anh mong tin của Em từng phút, từng giây. Trời lạnh, anh càng cảm thấy lạnh hơn khi không nhận được mail của Em !!!
  10. Trời đọc cái topic này xong mà mình thấy lo lắng quá. Tui luôn tin tưởng vào người tôi yêu và hy vọng người đó cũng tin tưởng tôi. Thế nhưng sao bây giờ mình lo lắng quá, không lẽ girl nào cũng như thinkahead sao. Thế thì nguy lắm.
    Dù sao thì thinkahead lập cái topic này cũng có tác dụng nhỉ, dụ được khá nhiều anh nhỉ! Thôi thinkahead ơi! Hãy quyết định đi, để cho người ta hy vọng nhiều rồi sau này đau khổ thì tội lắm, thà đâu khổ giờ còn hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này