1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    To Vovo:
    Ấy năn nỉ Mod & Admin mở nick cho tớ đấy à? Tớ đã nói với ấy bao nhiêu lần là không cần đâu, sao ấy cứ cố tình làm vậy nhỉ?
    "Thích hét" tôi đây đã rửa kiếm, gác lên trần nhà, quyết tâm đoạn tuyệt với sự xa cách, khoảng cách. Nhưng có lẽ, tôi không làm được, bởi vì trong tôi, sự xa cách và khoảng cách là hiện hữu, mà không những thế, nó càng ngày càng lớn dần lên! Bởi vì tôi đã hoàn toàn để cho mọi chuyện thuận theo nhân duyên và số phận của tôi!
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

    "Love means never having to say you''re sorry!"
    Liệu có phải như vậy không nhỉ? Không đúng, ít nhất là không đúng với tôi, chắc chắn như vậy!
    Tôi muốn gào lên,muốn đập phá toà lâu đài mà bấy lâu nay tôi đã mòn mỏi, miệt mài xây trên nền bong bóng xà phòng của anh, và để rồi nuối tiếc nhìn chúng từ từ chìm dần vào tuyệt vọng và thói lãng quên hờ hững của kiếp người.
    Tôi rất hối tiếc, tôi vô cùng hối tiếc. Tôi hối tiếc là tại sao tôi không thể yêu Anh nồng nàn hơn nữa? Tại sao tôi không có cơ hội để làm được điều đó?
    Anh sợ! Anh cũng giống như những người đàn ông khác, sợ một sự ràng buộc, sợ một sợi dây sẽ thắt chặt anh vào một người đàn bà mà lòng yêu lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy nông nổi...
    Có lẽ tôi đã sai lầm khi không biết "bỏ đói" tình yêu của mình. Anh đã bị "bội thực" vì tình yêu của tôi! Đúng như ai đó đã từng nói rằng: Bỏ đói tình yêu cũng là một nghệ thuật!
    By Lys
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Thinkahead:
    Không đúng đâu em yêu, anh lại luôn muốn một người con gái yêu mình nồng nàn như em yêu hắn vậy, đâu phải gã đàn ông nào cũng thế? Vì sao em không thể yêu hắn nồng nàn hơn nữa ư? Vì tận sâu thẳm trong tâm hồn em, nó cũng bắt đầu nhận ra một điều đơn giản rằng em đang nghi ngờ kết quả của tình yêu này, em đang bắt đầu nhận ra rằng hai người không hề hợp nhau, và thậm chí yêu nhau từ những điều rất vớ vẩn, những cái đó không thể níu kéo mãi được tình yêu ấy. Không phải em đã làm cho hắn bội thực tình yêu của em, mà thực chất hắn không biết cảm nhận tình yêu ấy, em đã yêu nhầm người, thế thôi. Thế nào là một người đàn ông nhỉ? Là những kẻ có gen XY ấy à? Anh không muốn nói đến một người đàn ông nào khác ngoài người đàn ông yêu một người đàn bà- con gái. Một người đàn ông phải biết yêu thương che chở cho người yêu của mình, mang lại hạnh phúc cho người ấy, cho người ấy cảm giác yên lành trong cuộc sống. Thậm chí ngay cả khi hiểu rằng anh và em sẽ có ngày phải chia tay, em tưởng rằng anh không buồn sao, và anh cũng có khóc đó chứ, anh khóc vì anh thương em, anh lo lắng cho em, liệu em có thể tìm được ai đó yêu em và thông cảm với em như anh hay không? Từ khi anh hiểu rằng chúng mình không hợp nhau, không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận chia tay ngay, và anh cũng không cho phép em làm điều đó, chỉ đến khi nào em học được cách thấu hiểu một người đàn ông, biết vì sao hắn ghen, hiểu rằng em phải dành tình cảm và yêu thương chăm sóc hắn như thế nào, và em có quan niệm đúng đắn hơn về tình yêu và hạnh phúc, chỉ khi ấy anh mới yên tâm chia tay thôi em ạ. Và cũng từ khi anh nhận ra rằng chúng mình không hợp nhau, anh cũng cố gắng tìm kiếm cho em người yêu mới, ít nhiều anh cũng giúp em nhận ra mẫu người đàn ông hợp với em, mặc dù anh hiểu em sẽ không yêu ai nhiều như yêu anh nữa, nhưng anh biết rằng em sẽ hạnh phúc. Em yêu ơi, ngày hôm nay anh vẫn thương em vì em chưa hiểu ra được điều đó, nhưng anh sẽ không khóc nữa đâu, anh sẽ nuốt nước mắt vào trong lòng để có thêm quyết tâm yêu em và dành cho em tất cả những gì anh có thể. Hôn em
    Dòng cuối: em thử nhìn lại xem, ngoài anh ra có kẻ nào dám nhận là người yêu của em?
  4. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    From Thinkahead:
    "Love means never having to say you''''re sorry!"
    Liệu có phải như vậy không nhỉ? Không đúng, ít nhất là không đúng với tôi, chắc chắn như vậy!
    Tôi muốn gào lên,muốn đập phá toà lâu đài mà bấy lâu nay tôi đã mòn mỏi, miệt mài xây trên nền bong bóng xà phòng của anh, và để rồi nuối tiếc nhìn chúng từ từ chìm dần vào tuyệt vọng và thói lãng quên hờ hững của kiếp người.
    Tôi rất hối tiếc, tôi vô cùng hối tiếc. Tôi hối tiếc là tại sao tôi không thể yêu Anh nồng nàn hơn nữa? Tại sao tôi không có cơ hội để làm được điều đó?
    Anh sợ! Anh cũng giống như những người đàn ông khác, sợ một sự ràng buộc, sợ một sợi dây sẽ thắt chặt anh vào một người đàn bà mà lòng yêu lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy nông nổi...
    Có lẽ tôi đã sai lầm khi không biết "bỏ đói" tình yêu của mình. Anh đã bị "bội thực" vì tình yêu của tôi! Đúng như ai đó đã từng nói rằng: Bỏ đói tình yêu cũng là một nghệ thuật!
    By Lys
    --------------------------------------------------------------------
    Mình định nói với Thinkahead thế nào nhỉ ? Đừng đập vỡ toà lâu đài đó nếu nó đẹp. Hãy làm cho nền móng của nó vững chắc hơn !!!
  5. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ở gần nhà tôi có một hiệu bán hoa rất nhỏ. Vì là hiệu nhỏ nên hiệu chỉ bán 3 loại hoa: Hồng, Tulíp và Ly. Mỗi làn đi qua tôi lại ước ao mua hoa tặng người yêu của mình. Nàng rất yêu hoa Tulíp. Ôi, sự xa cách quả là đáng sợ. Mỗi một mong ước nhỏ như vậy mà tôi không làm được vì ở đây không có điện hoa quốc tế.
    Hôm nay tôi lại đi qua hiệu bán hoa đó. Tôi thấy những đoá hoa hôm nay đẹp hơn và trong lòng tôi thấy vui vui. Có lẽ tôi vui vì tôi sắp được gặp người yêu của tôi-người mà tôi mong ước sẽ được đi cùng suốt chặng đời còn lại. Người yêu ơi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi !!! Anh luôn tin là tình yêu của chúng ta sẽ vượt mọi thử thách về không gian và thời gian !!!! Không gì có thể thay đổi được !!!!!!!
    Gửi Thinkahead: Bạn có biết câu "dĩ bất biến ứng vạn biến" không ? Có lẽ lúc này bạn phải có niềm tin lớn hơn. Đừng để tâm trạng nhất thời lấy mất đi tình yêu, niềm tin, hạnh phúc của bạn !!!
    -----------------------------------------------------------------------
    Yêu nhau mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
  6. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, dĩ bất biến ứng vạn biến ở đây là lấy hết bình tĩnh và can đảm để yêu lão huynh Vô Vô của tôi kia kìa, Thinkahead ạ, còn cái anh bạn lóp liếc mê đàn kia có vẻ vơ vào quá nhỉ, giải pháp tốt nhất ở đây là cạnh tranh công bằng, chơi đêêêêêêêêê
  7. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi học bài. Cố gắng mãi mà không thể tập trung được vì tôi nhớ đến Em. Tôi thèm được đến bên Em, được nghắm nhìn Em, được ôm chặt Em vào lòng. Em yêu ơi, Em có biết tôi cần có Em như thế nào không...
    Và đêm nay
    Tôi vẫn lẻ loi một mình trong đống sách vở. Ở nơi xa xôi kia Em có biết tôi đang nhớ đến Em cồn cào, Em có nghĩ đến tôi không ?
  8. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hấc hấc, đến bây giờ hối hận thì đã quá muộn roài, nhưng muộn coàn hơn không, đừng cứu vãn tình thế bằng cách níu kéo nhau xế, nếu không mang lại hạnh phúc cho người yêu của mềnh được thề hãy chia tay, đừng làm khổ nhau làm giề, còn nếu thực lòng muốn quay lại và tiếp tục với nhau thề phải học cách dành tình cảm cho cô ấy, khi một người đàn ông đã yêu thực lòng thì phải tự có nhu cầu thay đổi vì người yêu chứ nhể? Còn ông bạn chả thấy có động cựa giề hướt, vài lới noái sáo rỗng không ăn thua, em ơi đừng yêu thằng cha này nhá, yêu lão huyênh của anh kia kìa
  9. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không mail cho người yêu của bác thế? Bác cứ ngồi chờ mail thì chán nhỉ. Em mà là chị ấy em cũng chả mail đâu.
  10. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sau khi gửi bài này tôi có bị "treo" nick vi tội "Spam có hệ thống tại Box Tâm sự" không ?
    Nhưng một ngày không được viết mấy chữ thì cảm thấy ...ngứa ngáy trong lòng lắm.
    Gửi AppleHN: Bạn nói rất đúng. Nhưng trước kia người yêu của tôi phàn nàn vì tôi lười viết mail thì nay tôi phải "trả thù" lại khi người yêu của tôi không viết cho tôi chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này