1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe rất hay và đúng với thực tế. Níu kéo làm gì khi tình yêu không còn nữa, có chăng chỉ làm tổn thương nhau mà thôi!
    Cám ơn bạn, tôi không phải là người không biết chấp nhận và chịu đựng. Cuộc sống đã dạy cho tôi hiểu về điều đó! Có điều chấp nhận và chờ đợi đôi khi kết quả không là những điều mình mong muốn. Đó chính là bài học mà cuộc sống đã dạy cho tôi.
    Tks
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bác nông dân ơi, bác về quê mà cưới vợ đi. Khi nào cưới thì thông báo cho em, em về quê dự đám cưới bác nhé
    Nhưng em hơi thắc mắc một chút là: Tại sao nam nữ thanh niên nông thôn bây giờ tảo hôn kinh thế? Cô nào 20 tuổi mà chưa "xuất" được là cầm chắc cái ế trong tay rồi. Hì hì hì....Hay đây là cách giúp các cô chỉ yêu 1 người mà thôi
    Khuyên bác 1 câu nè: Bác nên về quê cưa lấy 1 cô vừa TNghiệp Cấp 3 thôi, nhớ là chỉ vừa mới TN cấp 3, không thi đại học đâu nhé, yên tâm 1 điều là vừa thành người yêu đầu, vừa là người yêu cuối
    Chúc bác thành công, em với bác phát nhỉ?
  3. XinLucTaYeuNhau

    XinLucTaYeuNhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, tôi không phải là người không biết chấp nhận và chịu đựng. Cuộc sống đã dạy cho tôi hiểu về điều đó! Có điều chấp nhận và chờ đợi đôi khi kết quả không là những điều mình mong muốn. Đó chính là bài học mà cuộc sống đã dạy cho tôi.
    Tks
    Hay thật đó, bạn nói bạn biết chấp nhận và chịu đựng vậy mà lại có 1 câu sau rằng: " Có điều chấp nhận và chờ đợi đôi khi kết quả không là những điều mình mong muốn." Vậy có mâu thuẫn quá ko? Đã nói đc rằng biết chấp nhận và chờ đợi thì cho dù thế nào cũng chịu đựng đc thôi. Đó là ý tôi, mỗi người 1 suy nghĩ mà. Chúc bạn vui vẻ.

  4. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc bài này . Thấy rất hay nên copy ra đây để mọi người cùng đọc cho vui.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn anh
    ...Yêu mến gửi đến anh : vietson12t3@yahoo.com
    Khi em viết những dòng chữ này cho anh, thì anh đã lại ở bên em với bao ngọt ngào của yêu thương hạnh phúc.Cảm ơn anh yêu của em !
    Em đã từng tự hỏi ?o Thế nào là hạnh phúc ? ?o Em đã đọc rất nhiều, đã nghe cũng nhiều những định nghĩa về hạnh phúc nhưng thực sự khi bên anh, em mới biết thế nào là hạnh phúc trọn vẹn ?! Tại sao trước đây em lại cứ đi tìm hạnh phúc, cứ nghĩ nó ở một nơi nào đó, xa xôi lắm mà không biết rằng, mình đã nắm trong tay hạnh phúc, để rồi một ngày kia, cái hạnh phúc mà em đã không nắm giữ ấy đã vuột khỏi tay em,bay theo những chiếc lá phong vàng đầu thu.
    Cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn không phải là dễ, có được một tình yêu thực sự không phải là điều đơn giản, phải không anh ?! Em biết được điều đó qua những ngày không có anh. Gần sáu tháng dài đằng đẵng trong cuộc sống mà trái tim em tưởng như không thể còn rung lên vì một ai nữa?.. Có những buổi sáng mùa đông đi học sớm, trên đường tới trường vắng ngắt, chỉ còn một màu tuyết trắng lạnh lẽo, em chợt thấy mình cô đơn quá. Muốn ép nước mắt chảy ngược vào lòng mà cứ thấy môi mình mặn chát?.
    Người ta nói khi mình mất đi thứ gì, mình mới thấy hết được giá trị của nó. Và khi em thực sự mất anh, em mới hiểu anh quan trọng với em biết nhường nào, mới hiểu được em yêu anh biết nhường nào. Em đã tự trách mình, tự dằn vặt mình vì chính em đã tự đánh mất anh, đã tự coi thường tình cảm mà anh dành cho em, đã không biết trân trọng tình yêu mà mình đã có. Em đã tự làm cho tình yêu mà anh dành cho em mất dần theo những giận hờn vô cớ, em đã tự đánh mất niềm tin trong anh vì những lời nguỵ biện cho cái cảm xúc nhất thời của em khi đó với một người khác. Em đã cố tình không hiểu nỗi buồn bã và sự thất vọng cua anh về em khi đổi vé máy bay sang sớm hơn dự định cả hai tuần để đổi lấy sự thờ ơ và lạnh nhạt của người mà anh đã thương nhớ trong cả dịp hè về thăm nhà.Em đã tự trách mình nhiều lắm, chỉ tự trách mình thôi vì anh đâu có lỗi gì. Tự em đã đánh mất tình yêu trong anh, tự em đã tìm cách kết thúc tình yêu ấy chỉ qua một tin nhắn điện thoại trong một đêm đầu tháng tám. Trách mình chứ biết trách ai đây?!
    Những chiều thứ bảy buồn trong căn phòng nhỏ ở kí túc xá, em lang thang ngoài dãy hành lang tầng sáu dài hun hút, thấy nhớ anh da diết và những kỉ niệm của ngày xưa - cái thời mới yêu nhau cứ hiện về bóp nghẹt trái tim em??Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vấn vương, mình tay trong tay cho trăng sao chứng nhân ta?. ?o
    Nhiều lúc nỗi nhớ làm em cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống, chỉ ước ao được đến gần bên anh một chút, được sưởi ấm tay mình trong tay anh một chút, được anh vỗ về một chút?Với em khoảnh khắc ấy dù chỉ ngắn ngủi trong vài giây thôi cũng là đủ lắm rồi....Em trăn trở trong những đêm dài khó ngủ, cố xua hình bóng anh cứ ám ảnh trong tâm trí em, cố xua những yêu thương cứ cuộn chặt như muốn vùi em xuống vực sâu đau khổ.. ?o Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời. Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi, mình em ôm đơn côi tình xa xôi..?Em thực sự rất muốn quên anh thật nhanh. Em đi chơi, em xem phim, em nghe nhạc, em lên mạng chat vào tất cả những lúc rảnh rỗi, và đã có nhiều lúc em muốn tìm một ai đó thay thế. Người ta vẫn nói : ?o Có hai cách để quên người mình yêu : Một là thời gian, thời gian có thể xoá nhòa tất cả, có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Và cách thứ hai là yêu một người khác ?o.
    Em đã chỉ muốn quên anh thật nhanh và bằng cách nào cũng được. Nhưng?thực sự là em không thể nói nổi tiếng yêu với một người nào khác nữa?Vì thế em vùi mình trong mọi sự bận rộn mà mình cố gắng tạo ra. Dường như không thể tìm thấy được một khoảnh khắc nhỏ nào để còn có thể nghĩ đến anh?. ?o Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui và quên em?.? Em đã nghĩ mình thành công rồi, em đã quên anh rồi, anh đã thực sự ra đi mãi mãi trong cuộc đời của em??
    Em luôn luôn nghĩ mình là một người thiếu sự may mắn. Nhưng em không muốn trông chờ vào một phép màu nhiệm nào cả. Em muốn tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng để tìm hạnh phúc riêng cho mình. Em đã cố gắng sống vui vẻ vì em chợt nhận ra rằng xung quanh em còn nhiều điều đáng quý lắm, xung quanh em vẫn còn nhiều người quan tâm và yêu thương mình lắm. Em không cô đơn như em tưởng. Em đã cố gắng học và vui vẻ bình thường. Em không để cho hình bóng anh xuất hiện trong em nữa, bằng mọi cách , vì em biết được rằng, chỉ cần để hình bóng ấy nhen lên trong tâm trí, chỉ cần để nỗi nhớ về anh len lỏi được vào tim thì em sẽ lại yếu đuối mất, sẽ lại chìm đắm trong nỗi buồn sâu và rộng như biển cả, em sẽ phụ hết công sức của những người đã cố gắng mang đến niềm vui cho em trong những ngày trống rỗng ấy. Em đã học được cho mình cách bình tĩnh khi đứng trước anh, khi nói chuyện với anh vì trong thâm tâm em vẫn muốn coi anh như một người anh, một người anh trai theo đúng nghĩa, như trước ngày mình yêu nhau. Em vẫn viết thư cho anh, những lá thư khá dài mà cũng không cần để ý rằng anh có đọc chúng hay không, cũng không trông chờ một sự trả lời nào cả. Chỉ đơn giản là em muốn viết, vì em quan tâm và tin tưởng anh. Em cũng không bao giờ muốn níu kéo những gì không thuộc về mình cả?Và em đã hy vọng rằng, một ngày nào đó?Quá khứ rồi sẽ ngủ yên?
    Anh đã từng nghe nói về sự kì diệu của cuộc sống chưa ? Em nghe nói nhiều lắm, qua sách báo, qua phim ảnh, nhưng quả thật, ngoài đời thường thì em chưa thấy điều gì kì diệu hơn khi trái tim em lại được gọi tên anh.Rồi một ngày cũng đến?..29/1- em nhớ ngày ấy lắm, ngày mà thần Tình yêu đã lại mang anh đến với em, đã trả lại cho em nụ cười của hạnh phúc .Lúc ấy em mới thực sự nhận ra rằng, chưa bao giờ em có thể quên anh cả, anh chưa bao giờ biến mất trong trái tim em, chưa có một sức mạnh nào, một hình bóng nào có thể xóa nhòa nổi hình bóng của anh trong trái tim em cả?Em đã gồng mình lên để quên anh, em đã cố tìm một người khác để thay thế anh?Nhưng tất cả những cố gắng ấy của em đều trở nên vô nghĩa?.
    Khi anh ôm em và nói với em rằng : ?o Mình làm lại từ đầu nhé !?. Em đã muốn lắc đầu vô cùng.Vì em sợ?. Thực sự em sợ lắm, em sợ rằng em sẽ lại mất anh của em một lần nữa và em sẽ lại phải sống trong những chuỗi ngày mà em đã phải cố gắng hết mình để vượt qua?. Nhưng có một điều mà em còn sợ hơn nữa, em sợ rằng, cái lắc đầu của em sẽ lại là việc làm có lỗi nhất với trái tim của mình. Em sẽ tự làm tổn thương mình nếu em không cho mình cơ hội ở bên anh lần nữa. Và tại sao em lại có thể sợ mất anh chứ ? Em phải tự tin lên ! Hãy yêu thương và làm theo điều mà trái tim mách bảo. Em không muốn trái tim mình sống trong sự băng giá của những ngày tháng vô nghĩa nữa. ?. Và chúng mình đã lại ở bên nhau. Giờ đây, cứ mỗi lần nghĩ lại 5 tháng mình chia tay, em lại thấy rùng mình và không hiểu nổi, mình đã sống những ngày tháng đó như thế nào cả. Vô nghĩa và trống trải?. Và sẽ không bao giờ có những ngày tháng đó nữa đâu, phải không anh?!
    Đã là tháng 5 rồi, đang bước vào mùa thi. Em đã lại bên anh được bốn tháng và em muốn cảm ơn anh vì em thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đứa bạn em nói rằng :? Những người xa nhà thì hay mềm lòng lắm, và tình yêu khi xa nhà chỉ giống như sự tìm một chỗ dựa nhất thời thôi?. Với ai là vậy em không biết nhưng em tin lắm, rằng em yêu anh không phải chỉ đơn giản là tìm một chỗ dựa cho mình, mà đó là sự lựa chọn của trái tim em . Em đã làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo, và chắc chắn rằng, chẳng bao giờ em hối hận vì điều đó đâu anh ạ. Em biết rằng tình yêu của chúng mình còn có nhiều thử thách lắm, nhưng chỉ cần có anh ở bên thôi, thì em sẽ có đủ can đảm để vượt qua tất cả. Thật đấy ! Anh tin không vậy ? ! Không phải vì xa nhà mà mọi tình cảm của em đều dành cho anh hết đâu, mà ở bất cứ nơi đâu, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em vẫn luôn dành cho anh một phần rất lớn, mà không một ai, không một cái gì có thể làm thay đổi cái phần đó cả, trái tim em nó bảo thế đấy. Và giờ đây, em có thể tự hào nói với tất cả mọi người rằng, em đã tìm được đáp án cho câu hỏi : ?o Thế nào là hạnh phúc rồi ?!? . Và nếu ai hỏi em câu hỏi đó, chắc cũng không cần để em trả lời đâu, vì nhìn trên khuôn mặt rạng rỡ của em là người đó cũng đủ để biết rồi anh ạ.
    Ở Việt Nam, hoa phượng đã nở và ve chắc đã râm ran lắm rồi. Em cũng thấy nhớ gia đình và bạn bè lắm và em mong rằng chúng mình cùng thi tốt, để còn cùng về hè chứ, anh nhỉ.
    Cảm ơn anh yêu ! Em yêu anh vô cùng???
    Mãi bên nhau anh nhé?.
  5. Guest

    Guest Guest


    Anh à,
    "Khoảng cách không bao giờ có thể xen giữa chúng ta đâu, mà cái đáng sợ là em và anh vô tình tạo nên khoảng trống cho nhau!!!"
    Em rất xin lỗi anh, xin lỗi anh vì không thể nào quan tâm đến anh như trước được nữa. Những lá thư viết vội cũng hiếm dần đi tỉ lệ thuận với số lượng thư mà em nhận được. Nhưng không sao, em biết, anh yêu em, luôn luôn nghĩ đến em, và ngược lại, em cũng yêu anh, nghĩ về anh. Như thế là quá đủ, phải không anh?
    Thời gian tới, mình sẽ thực sư xa nhau 1 thời gian, em hi vọng, em sẽ có thời gian để nghĩ nhiều hơn về chuyện của chúng mình, hoạch định cho mình một kế hoạch trong tương lai theo chiều hướng tích cực. Một ngày không nhắn tin, không e-mail cho anh em đã phát rồ lên rồi, vì thế em không biết liệu mình có thể chịu được trong 1 thời gian dài đến như vậy không?
    Anh thân yêu,
    Viết cho anh, viết cho một ngày mới. Hi vọng, buổi sớm mai khi thức dậy, không có em nhưng anh sẽ thấy ấm lòng vì những gì em đã dành cho anh!
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hic,bạn gái mình cũng sắp đi du học nước ngoài.Mình cũng lo về chuyện không gian và thời gian xa cách lắm nhưng chả biết làm thế nào cả chỉ hy vọng là sau thời gian đó cả 2 vẫn là của nhau.
  7. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật.
    ( Đây là câu chuyện mà tôi đã được chứng kiên về sự ga lăng của đàn ông Nhật. Kể lại để mọi người giải trí)
    Có một cô gái Singgapore đến dự hội thảo tại Nhật bản. Công ty bên Nhật Bản cử một anh chàng ra sân bay đón. Khi gặp cô gái anh ta hỏi thăm cô ta rất nhiều: có mệt sau một chuyến bay dài, cảm tưởng thế nào khi làn đầu tiên đến Nhật... Anh ra giúp cô tìm đồ trên băng chuyền, gọi taxi đưa cô ta về khách sạn nơi đoàn hội thảo sẽ ở. Trong quá trình hội thảo anh ta luôn chăm sóc cô (và những thành viên khác) một cách cực kì chu đáo: huớng dẫn đi lại, cách mua vé tàu, những nơi vui chơi.... Thậm chí khi đi chơi gặp trời mưa, giày của cô gái bị ướt (cô đi giày cao gót), cô muốn mua một đôi giày mới, không thấm nước). Anh ta đã đưa cô ta và một hiệu giày. Tự tay chọn đôi giày rất vừa cho cô ta. Nhưng có lẽ xúc động hơn là hình hảnh anh ta quỳ xuống nâng chân cô ta lên để giúp cô thử giày...
    Vô cùng xúc động trước sự chu đào ga lăng của anh, dọc đường đi cô gái nói: Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật, đất nước của các bạn thật đẹp, có nhiều phong tục thật độc đáo; người Nhật thật vĩ đại nhưng có lẽ trên hết họ rất chu đáo, thân thiện và nhiệt tình. Những gì mà anh đã làm cho tôi trong những ngày qua đã nói lên tất cả sự tuyệt vời của đàn ông Nhật. Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn anh vô cùng về tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Tôi ước mong rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều tuyệt vời như anh, nhất là người đàn ông của tôi.
    Thật bất ngờ, mật anh bạn nhật rất tỉnh queo. "Không có gì cả. Đây là nhiệm vụ của tôi (nguyên văn it ismy duty)"
    Ngày hôm sau cô gái đó nói với tôi : "Tao vừa đặt nick cho Kimura là Mr. CALM. He is so calm".
    Rồi trong những ngày hội thảo tiếp theo Mr. Calm vẫn vẫn vây. Rất chu đáo, ga lăng và cần mẫn, và vẫn calm.
    Ôi, sự ga lăng của đàn ông ở những nước công nghiệp phát triển !!!!!! Họ là người hay là những rô bốt ứng xử và thi hành công vụ !!!
  8. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tốt nghiệp cấp 3, không thi ĐH thì sao hả bạn? Càng học cao, người ta lại nhận ra một điều là bằng cấp chẳng có gía trị gì cả khi đánh giá nhân cách con người, bạn ạ.
    I_love_h_n đồng cảm với iloveyoumoreandmore, xã hội càng phát triển, tình yêu cũng phức tạp theo. Nhưng biết làm sao được.
  9. Fantasy_witch

    Fantasy_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ko, em nhớ lần trước đọc topic này em đã thấy rất buồn. Đọc rồi nghĩ linh tinh mà thấy...hơi oải khi đọc những tâm sự của những người cùng cảnh ngộ, mà người ta còn được lâu lâu rùi chứ đâu phải như anh với em, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, anh nhỉ? Ngồi học từ sáng đến giờ, vào net 1 lúc em lại vô tình vào lại cái topic này....
    Còn khá lâu mới đến ngày em thực sự phải xa anh, nhưng mới có 2 ngày nay thôi ko được gặp anh mà em đã thấy nhớ kinh khủng rồi. Không hiểu đến lúc thực sự phải xa anh em sẽ sống ra sao đây. Em ko muốn nghĩ đến lúc ấy nữa... chúng mình bây giờ là sống cho hiện tại đã, anh bảo em thế mà, phải ko anh? Nghĩ đến tương lai sao thấy xa vời wá...mờ mịt wá....chẳng có gì có thể nói trước được, người ta nói thời gian làm con người thay đổi mà.
    Anh à, nếu anh đọc được những dòng này em ko hiểu anh sẽ nghĩ gì, nhưng có điều này em muốn nói với anh. Cho dù tương lai xa xôi thật, viển vông thật, nhưng em tin là tình yêu có thể vượt qua tất cả, chỉ cần chúng ta có đủ niềm tin. Nghe có vẻ ko giống em thường ngày đúng ko anh, nhưng đây thực sự là những lời của trái tim em.
    Don''t give up on your faith. Love comes to those to wo believe it.
    Đúng ko anh
  10. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mọi người bỏ quên chủ đề này rồi sao ? May thay ! May thay !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này