1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như các bạn vây thôi, thời gian xa nhau có lẽ là thử thách lớn nhất cho tình yêu cũng như bản lĩnh của những người đang yêu. Mình ko chắc chắn điều gì sẽ xảy ra khi mà bọn mình tiếp tục xa nhau như thế này nhưng chúng mình có chung 1 mong muốn hướng đến 1 gia đình và làm mọi chuyện để điều đó thành sự thực. Một người bạn đời trước tiên là một người bạn nơi ta có thể chia sẻ vui buồn của cả cuộc đời, vậy tại sao ko bắt đầu từ đấy để ko cảm thấy xa cách khi mọi suy nghi của mình người ấy nơi xa kia đều biết và thông cảm, chia sẻ. Cái gì cũng có giới hạn. Xa nhau cũng là lúc tập dành thời gian cho nhau khi mà công việc học hành bề bộn. Mình thiết nghĩ điều đó còn cần thiết ngay trong cuộc sống gia đình nếu bạn muốn có 1 gia đình thực sự đúng nghĩa.
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi không có được sự chia sẻ của người yêu tôi. Anh cứ tưởng tôi rất bản lĩnh, quyết đoán trong mọi việc.....nhưng con người thực của tôi lại rất mềm yếu và thiếu bản lĩnh trong tình cảm. Có lẽ giữa chúng tôi còn có quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được.
    Tôi cũng đã tâm sự với những người bạn của tôi. Ai cũng nói tôi là con điên, dở người...., có một ông người yêu tốt như thế mà còn "dở chứng". Nhưng hình như trong tôi đang có ý định cất kín tình yêu này vào một góc thì phải. Có phải tôi đang quá mâu thuẫn?????
    Tôi đang thấy hoang mang, lo sợ bởi vì không biết mình đang cần gì và làm gì...
    Em tro ve dung nghia trai tim emLa mau thit doi thuong ai chang coVan ngung gap luc cuoc doi khong con nua Nhung biet yeu anh ca khi chet di roi..
  3. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn .
    Thật sự tôi nghĩ rằng bây giờ bạn cứ để cho mọi chuyện nó đến đâu thì đến , tình yêu trong xa cách hầu như chẳng có như ngày xưa giống như chuyện Mảnh trăng cuối rừng nữa đâu bạn ạ . Những người mà tôi quen biết thì có người yêu ở xa đều chia tay cả rồi bạn ạ . Đơn giản thôi chỉ vì các cô ấy thiếu tình cảm của ngưòi mình yêu , tình yêuu trong xa cách là như thế đấy
    Ngay như chính bản thân tôi cũng thế tôi và cô ấy yêu nhau và sống như vợ chồng cùng nhau thế mà cô ấy lại đi yêu người khác , tôi chung thuỷ và chờ đợi ngày về bên cô ấy thế mà cô ấy lại lừa dối tôi , quả thật bây giờ tôi chẳng tin vào cô ấy điều gì nữa cả , tôi tha thứ cho cô ấy nhưng bây giờ con người tôi đã khác ngày xưa rồi tôi cứ để cho mọi chuyện nó đến đâu thì đến nhưng trong trái tim tôi chỉ có duy nhất hình bóng cô ấy điều đấy là mãi mãi và ko có gì có thể thay đổi được ...
    Mình nghĩ theo mình bạn cứ để cho mọi chuyện nó đến đâu thì đến , hãy làm theo trái tim mình mách bảo và xem như đấy là 1 kinh nghiệm cho bản thân mình và chẳng thể tin vào những lời hứa ấy đâu bạn ạ . Nói và làm được hay ko lại là 1 chuyện khác nhau hoàn toàn và chẳng bao giờ có thể hoà đồng được bạn ạ
  4. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa về nhà sau 1 chuyến đi công tác ở một nơi gần biển. Không thể lên mạng viết thư hay chat được, chính như vậy tôi có thời gian nghĩ về bản thân mình nhiều hơn.
    Tôi so sánh những cái được và mất khi tôi bỏ người yêu. Cuối cùng thì tôi gần như hoảng sợ và lo lắng thực sự nếu như một ngày nào đó tôi không có anh. Tôi quyết định hãy cho anh và cho chính bản thân mình một cơ hội nữa, mặc dù điều này hơi miễn cưỡng với tôi. Bởi vì tôi thực sự muốn giải quyết cho xong việc này để còn chú tâm hơn vào công việc.
    Tôi sẽ bằng lòng với những gì mình có, sẽ sống bình lặng hơn và không "nổi loạn" nữa. Còn anh thì vẫn thế, vẫn dịu dàng, ân cần, có những khi rất gần gũi, nhưng cũng có khi cực kỳ xa vời lúc ẩn, lúc hiện.
    Tôi nghĩ hiện tại nếu tôi ra 1 quyết định gì thì có thể sau này tôi sẽ phải ân hận. Tôi mặc kệ sự xa cách, mặc kệ tình cảm vớ vẩn của tôi, tôi cần phải làm được lời hứa là đợi đến ngày 2 đứa về gặp nhau rồi ... tính tiếp. Nhưng liệu như vậy có phí cả một khoảng thời gian chờ đợi của tôi không nhỉ? Tôi không biết nữa, bởi vì chính bản thân tôi cũng không thể "bắt mạch" cho cuộc tình của mình được....
    Love means never having to say you're sorry!
  5. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ gửi cái khoảng cách của tớ vào Topic này.
    Cho riêng mình.
    Hn tháng tư mà trời vẫn lạnh thật. Định đi đến trường mà thấy ngại thế. Hừm. Vẫn phải đi thôi, hôm nay là buổi cuối cùng của môn này, mà môn này củ chuối lắm ;-).
    Ngồi trong lớp như một kẻ cô hồn, xung quanh mọi người ghi ghi chét chép. Ghét thế. Không muốn ghi bài thì thôi, tại sao cứ phải bắt mình làm điều mình không muốn. Ghét lây cả ông thày, nhìn cái mặt thì phèn phẹt, phồn thực, trông như một bức tranh biếm hoạ. Mà nghe đâu ông này làm to lắm, thảo nào giọng nói cũng to vãi.... Không thích. Kệ. Chữ trên bảng cứ mờ dần, mờ dần. Lạ thật. Những kỷ niệm lần lượt hiện về... Rõ mồn một.
    Ngày quyết định chuyển công tác mình vui lắm. Bạn bè chúc mừng vì mình sẽ được làm việc ở một nơi tốt, và tại đó mình sẽ có điều kiện ttố hơn để làm việc và để phấn đấu. Cũng là lúc mình gặp em, nói lời yêu. Em động viên, an ủi và tin tưởng. Cảm thấy mình lớn hơn.
    13-11-2003. " .........Chúng ta yêu nhau không mong gì hơn". Hôm đó tôi cùng em sánh bước trên thung lũng Tam Đảo, cảm nhận cái mát lạnh, dễ chịu của Tam Đảo. Nhận thấy một TY đích thực. Rồi cũng đến ngày tôi tạm xa em. Bịn rịn, lưu luyến, tôi thấy mắt em rơm rớm. Không muốn xa em nhưng phải vì một mục tiêu quan trọng. Sự nghiệp. Vì tôi và vì cả em. Tự nhủ sẽ phải đến với em thường xuyên, phải bù đắp tất cả khoảng trống để lại khi ra đi. Yêu em và thầm cảm ơn em.
    Khong the va ... co the...
  6. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Hi bạn .
    Thật sự tôi nghĩ rằng bây giờ bạn cứ để cho mọi chuyện nó đến đâu thì đến , tình yêu trong xa cách hầu như chẳng có như ngày xưa giống như chuyện Mảnh trăng cuối rừng nữa đâu bạn ạ . Những người mà tôi quen biết thì có người yêu ở xa đều chia tay cả rồi bạn ạ . Đơn giản thôi chỉ vì các cô ấy thiếu tình cảm của ngưòi mình yêu , tình yêuu trong xa cách là như thế đấy
    Chào.
    Bạn là một người tốt. Bạn là một người độ lượng. Những điều bạn nói là đúng. Tình yêu trong xa cách, chúng ta cần hiểu và thông cảm cho người mình yêu, họ là phái yếu mà, ta chỉ có thể mang đến họ một chút niềm tin, nhưng xem ra như thế thì chưa đủ, con gái bây giờ thực tế lắm. Những việc bạn làm là đúng, đứng mức. Khi thực sự yêu, ta sẽ làm tất cả, sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ TY của mình. Kể cả là tha thứ.Nhưng phải hiểu rằng TY chỉ tồn tại khi tình cảm được đảm bảo từ hai phía. Khi không còn tình cảm nữa thì ta cũng không níu kéo, bởi điều đó chỉ làm ta thêm đâu khổ. khi yêu không được phép mù quáng. TY của chúng ta cũng như một cuốn sách hay. Đọc xong, cảm nhận nó, hiểu nó. Rồi tìm một vị trí xứng đáng trong tủ sách để cất đi, khi cần ta có thể mở lại, tìm những đoạn mình thích nhất để đọc lại. Ta cần trân trọng những gì tốt đẹp của nhau, những điều tốt đẹp đã giành cho nhau. Phải như thế bởi vì dù có điều gì xảy ra thi ta cũng cần phải tôn trọng nhau.
    Có lẽ tôi cũng như bạn. Tôi cũng biết rằng sẽ phải làm như thế nhưng sao vào thời điểm này khó thế. Và quan trọng khi chia tay rồi chúng ta phải tim cách để vượt qua mất mát này, phải giữ được thăng bằng để tiếp tục sống và chiến đấu nữa chứ. Khó lắm bởi đó là một phần máu thịt của mình đấy. Chỉ có thể là thời gian, công việc và học tập. Hy vọng thế

    Được nguoimietbien sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 09/04/2004
  7. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều vì những lời nhận xét của bạn .
    Có lẽ bây giờ cô ấy cũng đã nhận thấy lỗi của mình nên ân hận về những việc mình làm , mình cũng đã nói là mình ko trách gì cô ấy cả , chuyện ngày hôm nay như thế cũng là do 1 phần ở nơi mình vì mình cũng đi xa Vn 2 năm rồi mà ...Nếu mà ko phải là 1 tình yêu chân thành và mãnh liệt xuất phát từ trái tim của mình mà mình dành cho cô ấy thì thật sự mình đã ko còn yêu cô ấy nữa . Giữa mình và cô ấy đã có 1 tình cảm hết sức gắn bó cơ mà , mình có thể trốn tránh trách nhiệm ấy và phủi tay đi tất cả và nếu mà ko yêu cô ấy thì mình đã có 1 cơ hội để có thể dễ dàng chia tay ..nhưng mình ko làm thế vì mình yêu cô ấy . Ngay khi 1 cô bạn gái thân của mình và 1 chị bạn cũng là 1 chuyên gia tâm lý cũng khuyên mình nên chia tay nhưng mình ko làm như vậy vì mình hiểu chuyện gì nó đang xảy ra giữa mình và cô ấy ....Bây giờ chúng mình vẫn như xưa , mình vẫn yêu cô ấy như ngày nào nhưng có lẽ tình cảm nó sẽ hơi khác , mình cũng ko hiểu nữa ngày trước khi cô ấy nói cho mình biết ngày nào mình cũng nhìn những tấm ảnh của cô ấy trước khi đi ngủ , nhưng bây giờ ko hiểu sao lại ko dám nhìn ko dám đối diện với 1 sự thật mặc dù mình rất yêu cô ấy ... Hình như giữa 2 người đã có 1 khoảng cách vô hình nào đó mà cả 2 đều cảm thấy và quan trong nhất là cả 2 đều ko dám nói ra ..Thôi đành vậy cứ để cho mọi chuyện nó đến đâu thì đến , anh vẫn yêu em và vẫn muốn cưới em làm vợ của anh ( Nếu anh ko muốn cưới em thì Tết vừa rồi bố mẹ anh từ 1 nơi xa xôi về thăm gia đình em để làm gì hả em ?. ) . Anh vẫn tin những lời em nói với anh , những lời hứa hẹn ở nơi em và những gì mà em nói ..Anh tin , anh tin với 1 sự hoài nghi ...Anh ko biết em có thể làm được những gì mà em nói với anh ko ?. Nhưng mà cho dù sau này em ko còn yêu anh nữa và sẽ mãi mãi ko ở bên anh thì anh vẫn chỉ có duy nhất hình bóng em trong trái tim anh và lúc nào anh cũng chờ đón em trở về bên anh ( nếu em còn muốn ở bên anh và em vẫn còn yêu anh như ngày chúng mình mới yêu nhau ) , anh biết con người ta ai cũng có những lỗi lầm , những phút nông nổi và những sai lầm của tuổi trẻ . Đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đi đánh kẻ chạy lại phải ko em ?. Em cứ làm những gì mà em cho là đúng và nó tốt nhất đối với em , anh cũng chỉ có khả năng như thế thôi anh cũng ko thể nào làm gì hơn được ..Anh kiệt sức vì tình yêu của chúng mình rồi , anh ko thễ giữ nổi tình yêu của chính mình nữa vì thế mọi chuyện cứ để cho nó tự nhiên ko có gì mà phải gấp gáp và vội vã .. Hè này anh sẽ về Vn thăm em và anh cũng lại sẽ ra đi và ở 1 nơi phương trời xa lạ nơi đấy chỉ có anh và những nỗi nhớ của anh về em ..Và yêu em ..Em ạ , nơi anh đang ở có anh luôn luôn hướng về Hn nơi đấy có em ...

  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao khi cách xa cũng làm nên những khoảng cách trong lòng nhỉ ? Không biết nên làm mới tình yêu trong khoảng cách rộng lớn bằng cách nào, quà tặng ư , điều ko thể ngay lập tức rồi quan tâm thì vẫn là những quan tâm thường nhật. Nhiều khi cảm thấy bế tắc trong cái bình lặng của hai người, nồng nàn ngọt ngào nhưng sao xa xăm, sẻ chia được 1 thời gian rồi gặp nhau chỉ là nói nhớ thương và rồi lại xa. Nhiều khi giận mình hình như đòi hỏi quá nhiều ở người khác nhưng nếu ko thì cảm giác, tình yêu giống như thiếu một vị trong món ăn mà không thể hiểu mình nêm thiếu cái gì.............
  9. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi mà bạn hỏi và chẳng ai có thể trả lời được . Làm như thế nào đây , và bằng cách nào ?. Ai có thể trả lời giúp bạn Ao mong nào ?.
    Hâm nóng tình yêu bằng cách nào , nhiều lắm thiếu gì cơ chứ mà hình như theo quy luật của tự nhiên cái gì nó cũng có giới hạn của nó ấy chứ ..nóng rồi lại lạnh . Cứ theo 1 vòng quay vô tận vô hình theo thời gian dần trôi mà chẳng biết kết quả sẽ như thế nào ...Gần rồi lại xa ...v...v...Tình yêu trong xa cách là như thế
    Và cứ như thế vòng quay ấy cứ tiếp tục ...chẳng biết nó sẽ dừng vào khi nào , chỉ biết được rằng nó sẽ dừng khi người trong cuộc biế phải làm gì và khi đấy sẽ hiểu được những giá trị đích thực của 1 tình yêu chân thành và mãnh liệt ....

  10. e_dawn

    e_dawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sự xa cách về địa lý là một thử thách lớn, vì khi hai người xa nhau, không được đi chơi chung, không có thêm những kỷ niệm v.v.
    Nhưng sự xa cách trong tâm hồn mới thật sự quan trọng. Khi yêu người ta dễ dàng tha thứ và chấp nhận, nhưng nếu người kia không tự cải thiện mình, khoảng cách trong tâm hồn sẽ ngày càng xa. Và dù có sống gần nhau thì cũng xa rồi, và sống xa nhau thì càng dễ chia tay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này