1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Xa cách về địa lý đã là cả một vấn đề , nhưng quan trọng hơn là sự xa cách trong tâm hồn. Bọn mình không phải xa nhau như các bạn, chỉ là dăm bữa , nửa tháng anh lại đi công tác 1 tuần. Khoảng cách không làm cho chung mình xa nhau, nhưng anh quá ham mê và bận rộn với công việc. Con gái nhạy cảm quá nên khổ, mình cứ cảm thấy một sự trống vắng và xa xôi, thậm chí ngay cả khi anh đã về và ở bên.
    Cũng như bạn trai của Thinkahead, anh ấy của mình cũng luôn nghĩ rằng mình rất bản lĩnh và tự lập. Nhưng dù có thế nào thì con gái vẫn là con gái thôi, mong manh và yếu đuối. Chính vì thế mình cảm thấy tình cảm của mình với anh ấy ngày càng xa dần , những có lẽ anh cũng không biết đâu. Và thế là lại càng thêm ức chế.
    Mình cũng không muốn đến một ngày anh cũng không hiểu lý do vì sao mà mình muốn chia tay. Và mình cũng không muốn mất anh. Mình đã nói với anh về những suy nghĩ của mình, về tình cảm của mình. Anh đã cố gắng và mình cũng vậy. Trong chuyện này, cả hai cùng phải hiểu và chia sẻ. Vì thế, mình nghĩ cho dù làm bất cứ điều gì, hâm nóng tình yêu hay...đều cần có sự hưởng ứng từ hai phía.
    Và người phụ nữ cần cố gắng nhiều hơn, cần suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Vì mai sau, khi bước vào cuộc sống gia đình, người phụ nữ cũng chính là người giữ gìn hạnh phúc của tổ ấm.
    Hy vọng tất cả các bạn đều có Happy end. !
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết không,
    Tôi đã lấy được thăng bằng trở lại, chẳng phải do anh ấy đâu, ma do chính bản thân tôi tự điều chỉnh lấy mình.
    Tôi nghĩ rồi, tôi không đủ can đảm để chia tay với anh ấy, bởi tôi không thể nhìn anh ấy buồn. Tôi sẽ dành khoảng thời gian này đi bên cạnh cuộc sống của anh, và khi về VN rồi tôi sẽ chủ động chia tay nếu như thấy mình không còn yêu anh nữa.
    Nhưng có lẽ, tôi thực sự không còn tin tưởng vào cái happy ending mà mình hằng mong ước.
    Hình như anh là người quen được những người khác chia sẻ chứ không quen chia sẻ với người khác. Tôi sẽ không đi chơi nếu tôi biết người yêu mình đang học hành vất vả. Nhưng còn anh, ít khi anh để ý đến những điều "nhỏ nhặt" đấy lắm. Anh bận đến mức không còn có thể hỏi thăm là tôi đang sống như thế nào nữa. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi của tôi, còn anh đi xem phim với những người bạn của mình.
    Quả là bất công!
  3. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    .....Hình như anh là người quen được những người khác chia sẻ chứ không quen chia sẻ với người khác..... Anh bận đến mức không còn có thể hỏi thăm là tôi đang sống như thế nào nữa.
    Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi của tôi, còn anh đi xem phim với những người bạn của mình.
    Quả là bất công!
    [/quote]
    Chả có thằng đàn ông nào bận đến mức ko hỏi thăm vợ....! chẳng quá là nó cũng "mệt mỏi rồi" ..
    Tốt nhất là " ông ăn chả bà ăn nem" đừng cho nhau biết là được..
    PW
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đàn ông nhận và quên
    phụ nữ cho và tha thứ​
    nhiều khi là sự thực.................
  5. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thinkahead,
    Chuyện của bạn giống mình 1 cách kinh khủng, từ hoàn cảnh, con người anh í, cách biện bạch của anh í cho tới tâm trạng. Mình cũng vừa trải qua 1 cuộc khủng hoảng và đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Đã nghĩ hết mọi lẽ nếu chia tay. Mình nghĩ đến cách sẽ nói chia tay thế nào dù vẫn còn rất yêu. Ban đầu mình định sẽ viết 1 cái mail nói hết rồi sau đó sẽ cắt đứt mọi liên lạc để quên anh í đi. Nhưng mình lại sợ mình lầm, vì có thể anh í bận thật, cuộc sống vừa đi học vừa kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, nếu làm vậy sẽ bất công cho anh í. Thế là mình lại quyết định nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh í vẫn lại chỉ biết xin lỗi mà nói rằng anh bận quá, anh biết nhiều cái anh hứa mà anh ko làm được, anh lại biện bạch rằng anh lỡ hẹn với mình chỉ vì hôm đó anh uống rượu với bạn mà ko về được, rồi anh nói với mình anh đang bi stress nặng, tuần vừa rồi anh biến mất vì fải đi viện. Vậy là mình lại mềm yếu, lại ko dám nói lời chia tay. Nhưng hơn cả là mình vẫn thương anh í lắm.
    Vừa rồi anh í hứa là sẽ sửa đổi, sẽ viết mail đều đặn, nhưng bây giờ anh í lại thất hứa. Anh í lại biến mất. Anh í bận đến mức về VN 1 tuần mà bọn mình ko hề co 1 giờ nào ở riêng với nhau. Anh í đã hẹn mình đến nhà anh ăn cơm khi anh về lần này, nhưng cuối cùng anh lại bận quá, đến anh còn ko ăn cơm được với bố mẹ anh í buổi nào nói gì đến mình.
    Mình bây giờ cũng giống Thinkahead, đang ở trạng thái rất cân bằng. Mình đã đủ can đảm để đợi anh í về và nói lời chia tay thẳng thắn trước mặt anh í. Dù mình rất yêu và thương anh í, nhưng mình ko còn tin vào tinh yêu của người ta nữa.
    Ban đầu mình nghĩ khoảng cách chẳng là cái gì vì bọn mình rất yêu nhau, nhưng giờ thì mình ghét cái khoảng cách này thế, ko fải vì nhớ nhung mà là vì bọn mình ko thể hiểu nhau.
    Có lẽ bạn gì nói đúng, chẳng có thằng đàn ông nào bận tới mức ko thể hỏi thăm n/y. Nếu mệt mỏi thì bọn mình fải làm gì đây? Tốt nhất là giải thoát cho nhau?
    Anh í là mối tình đầu của mình. Yêu anh, mình đã học được 1 điều rằng ko bao giờ nên yêu 1 thằng đàn ông nào hết mình và bằng cả con tim. Nếu có lần sau (mà mình đã mệt mỏi và mất niềm tin vào tình yêu rồi) mình sẽ yêu bằng 1 cái đầu lạnh lùng hơn. Nhưng nếu được làm lại, mình vẫn cứ sẽ yêu anh như thế
  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em và anh xa nhau 6 tiếng đồng hồ ..... Sự xa cách khiến em nhận ra em yêu anh và cần anh hơn bao giờ hết .Cả em và anh,chúng ta đều hiểu mình đang tham gia một cuộc "kinh doanh" mạo hiểm ..... đều đang nghe con tim chứ k fải lí trí .... Có thể em điên ,anh điên.Tình yêu chúng mình nếu người ngoài nhìn vào họ cũng sẽ nói điên ..... Có quá nhiều cái mong manh, có quá nhiều khó khăn ... Nhưng em vẫn sẽ mãi yêu anh. Em hạnh fúc vì vẫn có thể contact với anh mỗi ngày,vẫn có thể nói chuyện với anh ,nghe giọng anh .... Tâm sự với anh mọi điều,chia sẻ với anh mọi lo lắng .... 6 tiếng xa cách .14 tháng cho lần gặp gần nhất tới đây có thể có.6 năm cho 1 happy ending..... Mọi ước mơ,mọi hi vọng của em giờ có hình ảnh anh trong đó.Em đang cố gắng,anh cũng đang cố gắng ... Tất cả cho niềm tin của chúng mình.Nếu có thể cố gắng ,tại sao k cố gắng? Em sẽ không bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn của mình đâu anh ...Cho dù có thế nào ,như anh nói ... Yêu anh,em thấy mình mạnh mẽ hơn.Có anh,em thấy mình bình yên .Cơn gió dập tắt đi ngọn lửa nhỏ,nhưng làm bùng lên ngọn lửa lớn ....Yêu anh hơn bao giờ hết.Love and be loved.Hạnh fúc ....
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    giotdang
    Có lẽ bạn gì nói đúng, chẳng có thằng đàn ông nào bận tới mức ko thể hỏi thăm n/y. Vì tình cảm đã phai nhạt đi nhiều rồi, nên mất cả quyết tâm giữ lời hứa cũng như quan tâm đến nhau, tình yêu đã thiếu đi sự bồi đắp, cây thiếu nước lâu ngày mà không được tưới dẫn đến héo rồi chết Nếu mệt mỏi thì bọn mình fải làm gì đây? Tốt nhất là giải thoát cho nhau? Có thể làm thế, khoảng cách đã làm các bạn không thể tiếp tục hiểu nhau được nữa, chính các bạn đã không biết cách vượt qua rào cản của chính mình, nên không thể trách riêng ai cũng không nên đổ lỗi tại hoàn cảnh
    Anh í là mối tình đầu của mình. Vì bạn gặp một người đầu tiên và cảm thấy cảm mến nên yêu, chứ chắc gì đã là người hợp thực sự với bạn? Yêu anh, mình đã học được 1 điều rằng ko bao giờ nên yêu 1 thằng đàn ông nào hết mình và bằng cả con tim. Chết thật, bạn định tự giết bản thân đó sao? Khi bạn đã có quan niệm như thế, bạn sẽ không thể yêu một cách trọn vẹn được, thì bạn cũng sẽ không thể nhận được tình cảm chân thành của người khác, ích kỷ đến thế là cùng! Nếu bạn có yêu ai thì trước khi nhận lời nên suy xét kỹ, đừng có nhận lời rồi vô trách nhiệm như thế, Nếu có lần sau (mà mình đã mệt mỏi và mất niềm tin vào tình yêu rồi) mình sẽ yêu bằng 1 cái đầu lạnh lùng hơn. Sao bạn tàn nhẫn và bất công với người đến sau như vậy??? Họ đã làm gì có lỗi với bạn để bạn đối xử như thế với họ? Nhưng nếu được làm lại, mình vẫn cứ sẽ yêu anh như thế Thế thì không ổn, bạn chưa rút ra được kinh nghiệm gì hay sao???
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 25/04/2004
  8. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Mọi thứ cứ mù mờ. Đúng như Thinkahead nói, nếu có làm gì lúc này thì có lẽ sẽ ân hân cả đời mất nên tốt nhất là nói chuyện mặt đối mặt với nhau.
    Ôi trời ơi, tôi muốn được thoát khỏi những lo âu
  9. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gần phát điên lên vì mấy ngày nay. Tôi thực sự bế tắc....
    Tôi sẽ phải làm gì bây giờ...Sao tôi căm thù sự xa cách về không gian và thời gian đến thế. Nó có thể làm cho tôi trở thành con người dễ dàng bội bạc như vậy sao? Không thể, chẳng qua là vì tôi không có được sự quan tâm, động viên của Anh, anh không tiếp thêm cho tôi một chút sức mạnh nào của anh để tôi có thể trở thành người chiến thắng!!!
    Nếu như tôi thực sự rời xa anh thì xin anh đừng nghĩ tôi không yêu anh nữa, mà chỉ bởi vì tôi không thể nào chống chọi được với cảm giác có .... cũng như...không có thế này thôi....
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Thinkahead, và tất cả các bạn gái đang xa người yêu:
    Em yêu dấu!
    Ngày hôm nay anh được nghỉ và nghĩ đến một việc làm có thể là có ích, đó là viết thư cho em. Cũng đã rất lâu rồi anh chưa làm thế. Anh đáng ghét lắm phải không em? Ngày hôm nay anh chợt có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng em đã thất vọng về anh rất nhiều. Nhưng có lẽ em đã thất vọng về anh nhiều lắm rồi, đúng không? Hãy tha lỗi cho anh, em nhé. Cũng chỉ vì anh quá bận rộn nên mỗi lần muốn gặp em thì lại đúng vào lúc em đang bận, anh cũng không dám làm phiền em. Có nhiều lúc anh chỉ có một chút thời gian rảnh thôi thì anh lại nhớ đến em, và nó chỉ đủ để anh kịp biết rằng anh yêu em rất nhiều. Có nhiều khi anh mong em đến "làm phiền" anh lắm, giá như em làm thế, anh sẽ vui biết bao, dù anh bận và không thể dành toàn bộ tình cảm cho em được nhưng tự đáy lòng anh là một niềm biết ơn chân thành, và thực sự yêu em, khâm phục em vì em đã dám hy sinh thời gian của mình để vì anh, dành tình cảm cho anh, điều đó anh cũng chưa làm được. Những tháng ngày xa em, em biết không? Nhiều lúc anh nhớ em đến phát điên lên, có lẽ anh cũng đã sắp điên rồi em ạ. Những lúc ấy anh mong được nói chuyện, được nghe điện thoại của em biết nhường nào, nhưng anh chỉ sợ làm phiền em, ảnh hưởng đến công việc của em vì lúc đó anh biết là em đang rất bận. Anh cũng đã cố gắng lắm mới có thể thuyết phục được mình tạm bớt nhớ em đi để bắt đầu công việc, anh đã tập trung cao độ vào nó thì lại nhận được điện thoại của em, bao nhiêu cái cần để nói với em, bao nhiêu tâm sự anh phải kìm nén ở trong lòng, bỗng dưng anh không thể nào kịp nhớ ra nổi để đem ra mà nói với em. Rồi em cúp máy, anh đau lòng và thất vọng về bản thân mình lắm em biết không? Anh đã tự trách mình là một thằng chẳng ra gì khi đã không biết quan tâm, chăm sóc và dành tình cảm cho người mình yêu. Anh là một thằng tồi. Cũng chỉ vì anh nghĩ rằng em cũng bận như anh, cũng cố gắng như anh, cũng chịu đựng được như anh, nhưng anh quên một điều đơn giản rằng em là một cô gái. Hãy thứ lỗi cho anh, em nhé, hãy thứ lỗi cho anh, anh sẽ cố gắng dành tình cảm cho em thật nhiều để bù đắp lại cho em tất cả. Anh viết lá thư này vì tin rằng có thể có một ngày nào em cần đến nó, cần được đọc nó, hoặc là anh sẽ gửi ngay nó cho em.
    Em yêu ơi, em có biết không? Có nhiều khi anh cũng thất vọng rất nhiều, vì công việc đã cuốn trôi anh đi, và cuốn trôi cả em đi nữa, anh cũng đã vùi đầu vào công việc để tạm quên đi nỗi nhớ em, thời gian chúng mình được nói chuyện thì quá ngắn ngủi, nhiều khi anh cũng muốn viết thư cho em lắm, muốn gửi email cho em nhưng rồi những gì xung quanh lại vây chặt lấy anh, làm ồn ào dòng suy tư lẫn lộn trong anh làm cho anh không thể tập trung để viết cho em một lá thư thật tình cảm, đúng với tình yêu và nỗi nhớ mà anh vẫn dành cho em, mãi mãi nguyên vẹn trong trái tim này. Hãy hiểu và tha thứ cho anh, em yêu, hãy hiểu và tha thứ cho anh, anh đã sai rồi, anh đã sai thật rồi, vì anh đã không biết cách để động viên em, không biết cách làm cho em vui vẻ hơn, có thêm sức chịu đựng để tiếp tục làm tốt công việc, giá như anh hiểu và nhận ra điều này sớm hơn thì hay biết bao, thì chúng ta đã không có một khoảng cách như ngày hôm nay, không có cảm giác thiếu thốn và nghi ngờ lẫn nhau. Xa em, anh cũng thiếu tình yêu của em lắm chứ, anh cũng thất vọng nhiều lắm chứ, sao em không hiểu cho anh? Anh vẫn còn tin ở tình yêu của em, vậy mà em lại nghi ngờ anh sao? Anh không trách gì em cả đâu, anh chỉ muốn nói với em rằng anh vẫn yêu em, yêu như anh vẫn đã từng yêu và từng dành cho em tất cả. Em trách anh ư? Sao em không nói điều đó sớm hơn với anh? Sao em không nói những đắn đo suy nghĩ của em với anh để anh sớm nhận ra được anh cần phải làm những gì, nhiều khi anh cũng muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ làm cho em thất vọng, nên anh lại thôi, anh làm thế là sai rồi phải không? Có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian để tâm sự nhiều hơn với nhau để hiểu đúng và rõ ràng hơn về vấn đề, nếu không anh và em sẽ xa nhau, sẽ xa nhau mãi. Anh hy vọng rằng lá thư này sẽ giúp được gì đó cho cả em và anh, nó có thể làm cho em hiểu anh hơn. Anh tin rằng một ngày không xa, anh và em lại cùng hạnh phúc bên nhau, hiểu nhau và thông cảm cho nhau như hôm nào. Anh yêu em, mãi mãi là như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này