1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonthanchet

    sonthanchet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhể! Nguội rồi nghĩ đến chuyện hâm lại. Nhưng cũng như cơm, canh hay cái chi chi thì hâm lại cũng làm nó nhũn, ỉu... Đun lại thì dễ nát. Mà nát chỉ ngon khi nó là cháo. Hei Hei. Vậy thì muốn hâm nóng nó lại thì tập ăn cháo đi...
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí quan điểm hơi bị hay đấy, nhưng hình như không hợp trong topic này lắm.
  3. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

    Ngày anh về trời có lẽ sắp đông
    Gió có lạnh nhưng lòng em chợt ấm
    Em bỗng thấy thời gian trôi thật chậm
    Ngày anh về - nỗi nhớ hoá bình yên!!!
    (Chẳng biết ai là tác giả nữa, chép tặng giotdang và cũng là để an ủi bản thân!!!)
  4. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thinkahead vi những lời an ủi và về bài thơ. Cảm ơn Vovo vì những lời khuyên, bạn lúc nào cũng fân tích rõ từng vấn đề cho mình. Cho dù có đúng hay ko, mình vẫn thấy ấm lòng lắm.
    Từ hôm qua đến nay, bọn mình chưa gặp được nhau. Anh nói sẽ làm xong việc sớm và liên lạc với mình. Mình thì sốt ruột, lòng như lửa đốt, nhắn tin nhưng anh ko hề trả lời. Đến 12h đêm qua, mình gọi điện, anh nói đang trên đường về nhà. Bây giờ thì mình biết đêm qua anh í ko hề về nhà. Anh đã nói dối mình, anh cũng ko phủ nhận việc anh ko ngủ nhà đêm qua. Nhưng mình chẳng có cơ hội để hỏi rõ anh xem thế nào, để nổi giận vì anh đã nói dối. Mình ko thấy ghen gì nhưng đang cảm thấy rất buồn, mọi cảm xúc mấy ngày trước lại trở về, mất lòng tin
  5. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình chia tay nhau rồi
    Mình đã viết 1 lá thư rất dài, định sẽ đưa cho anh nếu mình ko thể nói được. Nhưng những dự định đó mình ko làm được. Chính anh là người đã nói ra trước. Anh nói anh rất yêu mình nhưng anh ko muốn mình khổ Anh bảo mình hãy làm em gái anh nhưng mình nói em hoặc là làm vợ anh hoặc không gì cả. Và anh đã khóc.
    Tại sao lại thế? Bọn mình yêu nhau cơ mà?
    Thế là hết
  6. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    ôi......my God!!!!!
    Giotdang ơi, cố gắng lên nhé...
    Vovo đâu rồi? Lên tiếng đi chứ chuyên gia phân tích tình cảm!
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ôi......my God!!!!!
    Giotdang ơi, cố gắng lên nhé...
    Vovo đâu rồi? Xin lỗi, có thể hôm nay tôi đến hơi trễ, hy vọng vẫn còn kịp Lên tiếng đi chứ chuyên gia phân tích tình cảm! Cảm ơn vì bạn đã đánh giá cao tôi, hic hic, thế bạn đã nghe lời xui dại của tôi chưa thế?
    To giotdang:
    Bọn mình chia tay nhau rồi Tôi cũng thật sự bất ngờ vì chuyện này, nhưng không có gì phải thất vọng cả, bạn cứ bình tĩnh nghe tôi phân tích đây
    Mình đã viết 1 lá thư rất dài, định sẽ đưa cho anh nếu mình ko thể nói được. Nhưng những dự định đó mình ko làm được. Bạn vẫn có cơ hội để làm đấy chứ? Lời nói chia tay trong trường hợp hai người còn yêu nhau thì chưa có hiệu lực, bạn cứ đưa lá thư ấy cho anh ta, nó vẫn sẽ làm thay đổi tất cả, có khi tác dụng của nó còn hơn cả trước khi nói lời chia tay. Chính anh là người đã nói ra trước. Ai nói ra trước không quan trọng, quan trọng ở chỗ ai có đủ bình tĩnh để giải quyết và đưa nó, hướng nó theo chiều hướng tốt đẹp. Anh nói anh rất yêu mình nhưng anh ko muốn mình khổ. Bạn hãy nói với người ấy rằng anh làm thế càng khiến em đau khổ hơn đấy, anh sợ em đau khổ thì hãy dành cho em nhiều sự quan tâm hơn nữa, hãy yêu em nhiều hơn nữa, anh xử sự như vậy là không xứng đáng với tình yêu mà em đã dành cho anh bấy lâu nay Anh bảo mình hãy làm em gái anh nhưng mình nói em hoặc là làm vợ anh hoặc không gì cả. Bạn nói thế này cũng đúng, câu nói này của bạn sẽ làm anh ta suy nghĩ lại, bạn cứ bình tĩnh chờ kết quả đi Và anh đã khóc. Anh ta khóc vì vẫn còn yêu và thương bạn, tôi nói thật lòng đấy
    Tại sao lại thế? Tại vì anh ta cũng như bạn, đang nghĩ quẩn vì chưa tìm ra lối thoát cho chính mình! Một khi hai người hiểu ra được tình cảm của nhau thì sẽ giận nhau, rồi yêu nhau nhiều hơn, ít ra cũng nên có một vài lần như thế để người ta có cơ hội bày tỏ tất cả, qua đó sẽ thấy được tình cảm của người yêu, thấy rằng mình đã giận người yêu một cách vô lý Bọn mình yêu nhau cơ mà? Phải, hai người vẫn còn yêu nhau, và đang có cách bày tỏ tình yêu rất đặc biệt, hãy làm cho nó bình thường trở lại, bạn cần phải bình tĩnh để bày tỏ tình cảm, hai người cần có một cuộc gặp nhau để nói chuyện thẳng thắn thay vì cứ trốn tránh nhau như bây giờ, và người yêu bạn cũng đang mặc cảm rằng anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho bạn, anh ta đang tự ti, bạn cần làm cho anh ta hết tự ti đi, nhưng còn một điều nữa, tôi tin rằng anh ta cũng có cảm giác như bạn khi hai người xa nhau, cũng nghi ngờ, cũng muốn chấm dứt, bạn sẽ giận vì điều này, nhưng đừng vì thế mà đánh mất đi tình cảm tốt đẹp hai người đã có bao lâu nay, cứ bày tỏ hết lòng mình đi, không dám nói thẳng thì viết thư, nhưng viết thư có khả năng anh ta sẽ không dám đọc, nên tốt nhất là nên nói thẳng, ví dụ như gọi điện thoại, bạn không cần phải níu kéo gì cả, bạn cứ nói rằng em chỉ muốn nói với anh rằng em rất yêu anh, chỉ có vậy thôi, em rất buồn vì anh không còn yêu em nữa, em cũng không muốn níu kéo làm gì cả, em yêu anh
    Thế là hết Đó là sự mở đầu đầy hứa hẹn và tốt đẹp cho một tình yêu mới, cái mới nếu biết làm cho nó có một khởi đầu tốt thì sau này hai người sẽ có hạnh phúc
  8. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng quyết định giống như Giotdang, đó là rời ra người đàn ông mà trong lòng tôi thực chẳng muốn làm như vậy.
    Anh bận rộn học hành, thi cử... OK, tôi chấp nhận điều đó và mong mỏi đến ngày anh thi xong, bớt áp lực trong học hành cũng như công việc thì sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tôi hoàn toàn nén những áp lực của mình lại để động viên Anh, mong anh toàn tâm toàn ý cho việc thi cử. Thậm chí, trước ngày anh thi 1 ngày, tôi đã định chia tay, đập tung tất cả đi, nhưng lại nghĩ đến việc có thể mình sẽ làm anh suy sụp, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của anh nên.....vứt tự ái sang một bên, viết một bức thư xin lỗi, để cho anh không phải suy nghĩ về những chuyện như vậy.
    Sau khi thi xong, Anh viết một bức thư cho tôi nói là xin lỗi vì đã không quan tâm đến tôi nhiều trong thời gian qua. Khi đó tôi rất vui và hi vọng, sẽ được anh chia sẻ những khó khăn mà tôi đang phải đương đầu. Tôi thực sự mong một lời động viên, một sự quan tâm của Anh. Nhưng mọi việc vẫn như vậy, anh vẫn không quan tâm đến tôi!!! Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Những đêm tôi thức trắng viết bài mới cảm nhận được sự trống trải, sự cô đơn đến tội nghiệp của bản thân mình. Mấy ngày hôm nay, tôi làm việc như một con điên, ngủ chỉ 4-5 tiếng một ngày và lại còn bị cảm cúm nữa chứ, nhưng... anh không hề để ý và hỏi thăm tôi....mặc dù anh biết tôi thức đêm và tôi cũng nói với Anh tôi bị cảm. Sao anh lại không quan tâm đến tôi nhỉ???? Tôi chỉ cần có một người san sẻ với tôi, an ủi tôi những lúc như thế này thôi mà! Hay những ước muốn của tôi là quá không tưởng??? Anh có thể hào phóng tiếp chuyện bạn bè, tham gia sinh nhật sbd rất khuya, nhưng lại cực kỳ tiết kiệm thời gian nói chuyện với tôi, hỏi han tôi và động viên tôi.
    Ôi, tôi thấy mình thực sự không cần có anh nữa. Bởi vì, có thêm Anh, cuộc sống của tôi chỉ nặng nề với những mâu thuẫn, giằng xé, chông chênh trong tình cảm. "Mất anh rồi, hạnh phúc giản đơn hơn".... Điều này thật đúng với tôi, ít nhất trong lúc này.
    Tôi sẽ viết một bức thư chia tay với anh ngay bây giờ. Bởi vì tôi hi vọng mình viết ra như thế này thì sẽ có thể giải toả, đồng thời làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, có thể suy nghĩ được những điều hơn thiệt. Nhưng điều đó hoàn toàn không còn tác dụng với tôi nữa.
    Lý trí trong đầu tôi nói rằng: Tôi cần phải tìm cho mình một con đường đi độc lập, vui vẻ và đầy sức sống. Lý trí cũng trì chiết tình cảm của tôi yếu đuối và quá nặng tình với người con trai đó...
    ...
  9. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vovo này, mình đã phải cười 1 cái khi đọc những dòng bạn viết cho mình. Ko phải cười vì có hy vọng mà 1 cái cười chua chát. Bạn có biết cái bức thư mà mình định viết là 1 cái thư để chia tay ko? Vì mình sợ anh sẽ đòi hỏi mình lý do chia tay mà mình thì không thể nói hết được. Dù yêu nhưng cần phải sống lý trí và nhìn thẳng vào thực tế.

    Tuy mình là người có ý định chia tay từ trước nhưng mình không cam tâm với lý do anh í đưa ra. Mình đã nói anh chị em 2 người 1 trong Nam, 1 ngoài Bắc, tôn giáo khác nhau, trình độ học vấn xa nhau mà đến được với nhau, vậy tại sao chúng mình không thể. Nhưng anh cứ khăng khăng là yêu anh mình sẽ khổ.
    Cả đêm qua mình đã không ngủ được. Sáng sớm mình đã tìm đến mẹ để khóc và trút hết mọi điều. Hai mắt sưng húp. Mình đã quyết định phải gặp lại để nói chuyện. Nếu anh ko mang lại hạnh phúc cho mình thì mình sẽ là người mang hạnh phúc cho anh.
    Mình đã gặp, đã đi cùng nhau cả ngày hôm nay. Đã nói chuyện hết tất cả. Vovo à, anh í không tự ti đâu. Anh í nói làm việc không phải đam mê của anh í, nếu là đam mê thì có thể bỏ được nhưng nó là bệnh rồi, như người ta nghiện ma tuý, anh biết thế là ko tốt nhưng anh ko bỏ được. Anh nói anh muốn mình không yêu anh í nữa. Anh dự định sau khi học sẽ ở lại đó 5,6 năm nữa, anh nghĩ anh ko thể sống ở VN. Đấy, mọi người thử xem, trong dự định của anh í ko hề có mình. Anh nói anh ko xứng đáng với mình. Mình thua cuộc rồi, đau đớn khi không thể giúp anh vượt qua được cái bệnh đấy. MÌnh đã nói nhiều, anh bảo mình chẳng hiểu ra vấn đề gì cả. Giờ thì mình đã chấp nhận mọi chuyện. Khi đã quyết định thì không quay lại nữa. Mình cũng đề nghị anh giúp mình quên anh bằng cách đừng liên lạc nữa. Và anh đã đồng ý.
    Mọi chuyện đã vậy. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn.
    Chỉ có lời muốn nói với những người cùng hoàn cảnh, yêu hết mình nhưng đừng quên cả cái đầu nữa. Đừng vì xa nhau mà bỏ qua nhiều mâu thuẫn. Hãy giải quyết từng cái, đừng để bỏ qua, dồn lại như bọn mình, rồi đến 1 lúc mâu thuẫn quá lớn sẽ chẳng còn biết giải quyết ở đâu nữa.
    Chúc mọi người vui vẻ và có kết quả tốt đẹp.
    Cảm ơn Vovo và Thinkahead nhiều nhé
    Được giotdang sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 30/04/2004
  10. Fulton

    Fulton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao nhiêu lần em khóc vì anh. Và bây giờ đây, em lại khóc thêm một lần nữa cho những kỉ niệm. Em biết anh gặp em là số phận, và chia tay cũng là số phận. Chẳng thể thay đổi, và cũng chẳng thay đổi để làm gì. Cũng giống như giọt nước mắt của em chảy xuống, chảy mãi, chảy mãi, rồi cũng sẽ tan biến đi. Em vẫn nhớ hết những tháng ngày ở bên nhau, nhớ hết những lần giận dỗi, rồi cùng đi bộ đến Mall ở Albortford. Em đã lo sợ rất nhiều khi thấy anh đau. Lúc đấy em mới nhận ra rằng anh quan trọng với em. Để đến khi em giận dỗi quá nhiều, anh nói "anh thực sự sợ em rồi". Em đã lơ mơ lo sợ về sự tồn tại của tình yêu giữa anh và em. Nhưng anh có hiểu là chỉ vì yêu anh nên em mới dỗi? Em đã thất vọng vô cùng khi nhận thấy anh không còn quan tâm nhiều đến em trong dịp christmas em đên. Và bây giờ em chấp nhận số phận. Không ca thán, không trách móc, không cầu xin. Em khóc cho anh, cho cả em; khóc lần cuối cùng cho những kỉ niệm và tình yêu đầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này