1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chep tang Em, nguoi yeu cua toi !!!!!!!!!!!!!!!
    Biển
    Xuân Diệu
    Anh không xứng làm biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -Thoai thoải hàng thông đứng-
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ,thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Ðã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Ðến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiền nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm biển biếc
    Ðể hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Ðể những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm em ơì!
    -----------------------------------------------------------
  2. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
    Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động.
    Anh đã hiểu hết tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất đấy thôi !
    -------------------------------------------------
  3. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    Ðoàn Thị Lam Luyến
    Phép cộng của tình yêu
    Là khi em hờn dỗi
    Phép chia của tình yêu
    Khi một lần nông nỗi
    Bên nhau tròn trăm tuổi
    Ta vẫn thèm số dư
    Thời gian dù tiếp nối
    Tình yêu không phép trừ
    Gian khổ hay cách trở
    Thương nhau thêm bội phần
    Và với em khi đó
    Tình yêu là phép nhân.

    ---------------------------------------
  4. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày anh chẳng còn em
    Lê Chí
    Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
    Ðường phố trở nên vắng vẻ
    Em yêu quý, sao em "ác" thế
    Anh biết tìm nụ cười ở đâu?
    Dẫu một lời chưa nói với nhau
    Mà ngọn gió vô tình nghe hết
    Có lẽ nào lại chết
    Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình!
    Có lẽ nào...
    Anh thức với bình minh
    Anh thức với từng ngày trăn trở
    Những hoa tím xương rồng vừa nở
    Con đường đá nhỏ
    Chông chênh
    Năm tháng vui buồn có thể rồi quên
    Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
    Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ
    (mà nhớ làm chi)
    Anh bỗng biết "giận hờn"
    Ðường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
    Ðường phố buổi chiều hửng nắng
    Người tấp nập... mà sao xa vắng
    Anh ngó bâng quơ, em biết nơi nào?
    Anh ngó bâng quơ giữa phố, nôn nao
    Có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm
    Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
    Nếu một ngày anh chẳng còn em!

    -------------------------------------------------
  5. Iloveyoumoreandmoreeachday

    Iloveyoumoreandmoreeachday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chep tang Em, nguoi toi yeu !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tự hát
    Xuân Quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khong cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
    ---------------------------------------------------
  6. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    E hèm, đồng chí Iloveyoumoreandmoreeachday đừng có spam bài nữa nhé. Chắc gì người yêu đồng chí đã mon men lên đây mà "hao tâm tổn sức" post bài? Nếu đ/c bức xúc quá thì gửi mail đi, không gửi tạm cho cô ấy cái link Topic này để khai phá thêm tâm hồn tình cảm đồng chí vậy
    Cheers
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Thinkahead:
    Làm gì mà người đẹp bức xúc thế, có ai đó vào làm tăng sự hấp dẫn và chú ý của mọi người tới topic này thì bạn cũng nên mừng mới phải chứ.
    Thấy bạn có thể nói được những lời tức giận như thế cũng là có dấu hiệu đáng mừng rồi, bạn đang khá bình tĩnh, dĩ nhiên có đôi lúc bạn thường hay giật thót tim. Đừng quá quan trọng hoá vấn đề thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng cả thôi. Cứ bình tĩnh mà giải quyết, vấn đề của bạn bây giờ là đả thông tư tưởng, đừng để nó bị luẩn quẩn trong một vài ý nghĩ. Khi bạn đã tự thông suốt được lợi ích của những việc bạn đang làm, bạn sẽ không phải buồn nữa
  8. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Chị thinkahead này buồn cười nhỉ, anh ấy post lên cho ai đọc thì mắc mớ gì đến chị mà chị kêu ca, chẳng nhẽ anh ấy lại phải khai báo với chị là người yêu tôi thường xuyên vào đây đọc nên tôi mới post đấy nhá à ?
    To anh Iloveyou?.(khiếp anh khéo chọn nick vừa dài vừa ý nghĩa gớm), em thấy anh lãng mạn thế mà vẫn bị chị ấy kêu ca là vụng về à? Thôi, để em mạn phép quân sư cho anh vài chiêu nhé, đảm bảo chị ấy chỉ có cười trở lên thôi. Trước tiên thay vì post bài lên đây, anh hãy gửi trực tiếp vào mail cho chị ấy, hoặc là đọc trực tiếp cho chị ấy nghe này đảm bảo là hiệu quả cực kì nhé. Mà tốt nhất là để khỏi bị kêu ca cứ mỗi ngày anh viết cho chị ấy một cái mail (vì em nghe nói anh chị ở xa nhau), hỏi han và động viên chị ấy nữa vì con gái mà phải xa người yêu thường hay cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm, hic?.. Chúc anh không còn bao giờ bị chị ấy kêu ca nữa nhé.
    Được AppleHN sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 02/05/2004
  9. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ....ặĂ hặĂ....Sao tỏằ nhiên mỏằi ngặỏằi lỏĂi châa mâi dại dặ luỏưn vào tôi thỏ này nhỏằ??
    TỏĂi tôi bỏằâc xúc quĂ nên mỏằ>i nói vỏằ>i 'ỏằ"ng chư Iloveyoumoreandmoreeachday nhặ vỏưy. Ai bỏÊo 'ỏằ"ng chư ẵ cỏằâ post bài lên làm tôi nhỏằ> ngặỏằi yêu tôi và làm cho tôi càng yêu anh ẵ hặĂn. Tôi chưt mỏƠt thôi....
    Nhỏn bâ âpbỏằ": Em không vỏằ box nhà mơnh mà chiỏn 'ỏƠu 'i, cỏằâ lâng phâng ỏằY 'Ây thơ thỏ nào câng có ngày chỏằ kiỏn nghỏằi Mod 'ỏằ.i title cho ỏƠy là "Chuyên gia phÂn tưch, mỏằ. xỏằ tơnh cỏÊm. Ngặỏằi sỏàn lòng dành cỏÊ cuỏằTc 'ỏằi 'en bỏĂc cỏằĐa mơnh cho nhỏằng ngặỏằi phỏằƠ nỏằ mỏằ" côi ngặỏằi yêu" nhâ
    Aniwey, tỏằ> cỏÊm ặĂn mỏằi ngặỏằi. BÂy giỏằ tỏằ> ỏằ.n hặĂn nhiỏằu rỏằ"i
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó chơi không đẹp nhé, lại nỡ ra tay vote anh em 1* vì thù oán cá nhân thế là không được đâu đấy, có gì thì hối lộ anh em 5* để anh em góp ý vài chiêu mới phải!
    To Thinkahead: Tôi nghĩ là ai đó của bạn đã hiểu ra vấn đề rồi đấy, bây giờ tôi tin là anh ta đã đọc tất cả, và sẽ đọc cả bài này của tôi nữa. Cây gỗ lim cũng có mùi thơm mà, tự bản thân nó không nói lên được giá trị của mình thì còn có mùi thơm kia, chất gỗ kia, chứ không phải là cứ đực ra không chịu lên tiếng, cú nhất thiết gì phải nói anh yêu em bằng lời, thiếu gì cách để nói lên điều đó? Khi đột nhiên có một cơn dông kéo đến, bạn có nhớ người yêu của bạn không? Có nghĩ đến cô ấy không? Có chợt giật mình và lo lắng cho cô ấy hay không? Khi đi làm về buổi tối, nhìn lên bầu trời thấy ánh trăng rất đẹp, bạn có nghĩ đến- nhớ đến người yêu không? Có muốn chia sẻ với cô ấy hay không? Bạn hãy nhìn lại xem cách thể hiện tình cảm của bạn như thế đã được chưa? Khi cơn dông kéo đến, không gọi điện, gửi email để hỏi xem cô ấy như thế nào??? Khi thấy một buổi hoàng hôn rất đẹp, chẳng lẽ không nhớ về những lần hạnh phúc ngày xưa?
    Thinkahead này, bây giờ là lúc, nếu anh ta muốn quay lại thì bạn có quyền kiêu một tí rồi đấy, hãy kiêu và tỉnh táo hơn, nói rõ đòi hỏi của mình để hai người có dịp nhìn lại tất cả vấn đề, hai người có phải là trẻ con đâu? Và anh bạn kia, hãy nói những gì bạn đã nghĩ, đã nhớ cô ấy như thế nào, nếu bạn tự bào chữa rằng đàn ông kém trong khoản ấy thì không đúng, thế bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bằng ấy tuổi không đủ để cho bạn dũng cảm và chín chắn hơn sao? Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu là đáng xấu hổ hay sao? Chúng ta đang giết người khi bày tỏ tình cảm của mình với người yêu? Đừng biện hộ cho mình nữa, vì bạn là một người ích kỷ! Bạn không nghĩ đến người yêu của bạn, mà chỉ nghĩ đến bản thân bạn mà thôi, bạn chỉ nghĩ đến sĩ diện, đến cái mình không quen làm, và không chịu làm, không muốn làm, chứ bạn đâu có nghĩ đến người yêu của bạn! Bạn vẫn chưa biết yêu hết mình!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này