1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và thành công

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taysungbavang, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu và thành công

    Tớ mới vừa đọc xong mục cùng đọc của TTVN thì bỗng nhiên giật mình.Vì trong lúc đang suy ngẫm về ba vị khách tình yêu, thành công và giàu sang thì có một câu chuyện mà tớ đã từng nghe hai người khách nói chuyện với nhau trong một quán cóc bán càfê vào một buổi sáng nọ
    Xin tạm gọi A&B là tên hai vị khách
    A: Sao? Tới bây giờ mà mày còn độc thân hả?
    B: (trầm ngâm một chút) tao thì lấy được ai hả mậy?
    A: Một thằng kĩ sư như mày mà nói thế chắc cư dân trên trái đất này là "ông mãnh" hết á.
    B: Ừ, mà có lẽ tao cũng kén chọn quá.
    A: Chuyện mười năm qua rồi mà mày vẫn ghi nhớ trong lòng hả. Từ lúc NP đi lấy chồng trong lúc mày rớt đại học đến nay tao tưởng thời gian cũng làm cho mày nguôi ngoai rồi chứ?
    B: Làm sao quên đươc hả mày, đôi khi tao tự hỏi lúc đó tao có ích kỉ đối với NP quá không? Có lẽ tao là thằng ích kỉ...
    A:Chẳng qua lúc đó mày không có can đảm nói với NP là mày yêu nó thôi.Mà cũng tại cái tật của mày nữa, muốn vẹn cả hai đường nên mới lỡ mất cơ hội.Tốt nhất là mày nên dứt bỏ chuyện ấy đi.
    B: Mày biết không? Sau chuyện đó tao đã nhẫn nại một năm để đậu đại học.Học xong ra trường đời, trải qua bao chuyện để tồn tại trong cuộc sống, đối lúc tao cũng muốn có một mái ấm lắm chứ, nhưng mỗi khi nghĩ tới NP tao thực sự không muốn làm khổ ai nữa
    A:...
    B:....


    Người nghe lúc này vì phải vào học nên chỉ loáng thoáng nghe được tới đó. Thật bất lịch sự khi nghe chuyện người khác nhưng đã lỡ phải làm cho trót.Tôi thuật lại chuyên này với một câu hỏi mà tôi đang tìm cho mình: phải chăng tình yêu và thành công ta chỉ chọn được một? Và nếu chọn cả hai ta có phải là kẻ ích kỉ không ?
    Mong các bạn tham gia góp ý kiến


    TSBV
  2. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Khi mà NP đã đi lấy chông những 10 năm trước thì có nhất thiết phải ôm ấp mãi một mối tình (chưa thành) cũ không ?
    Có thể B đã quá sâu lặng với mối tình đầu ấy, nhưng khi mà thời gian qua đi, hãy để chuyện đó chôn chặt vào dĩ vãng như tác giả bài "Hai sắc hoa Tigôn" đã làm...

Chia sẻ trang này