1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu và thiệt hơn

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoahauvietnam, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahauvietnam

    hoahauvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tình yêu và thiệt hơn

    Tình yêu là quà tặng của tạo hoá, nhưng tình yêu lại không chỉ mang lại hanh phúc mà còn mang lại nhiều điều buồn cho con người, theo tôi trong tình yêu có thiệt hơn nữa, ai yêu nhiều hơn tức là cho nhiều hơn nhận, ai yêu ít hơn tức là nhận nhiều hơn cho, yêu nhiều thì có bị thiệt hơn không,
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một cái nick gây xôn xao dư luận!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ đẹp nhất mà tạo hoá tặng cho con người... tôi yêu nhiều mà chỉ thấy vui chứ đã buồn bao giờ đâu...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chúa sinh ra tinh yêu nhưng con quỷ lại sinh ra sự ghen tuông.
    @hww6.
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chời bảo thằng cha Vịt tiếu bào bùn vì tình yêu thì loạn à?
    nói chung là khi yêu cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng chứ! không thì...ấy lắm!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Yêu chắc chắn là có sự thiệt hơn rồi nếu xét về mặt lí. Còn về tình thì ai lại làm thế bao giờ, ai lại đặt tình yêu lên bàn cân để cân đo đong đếm bao giờ, nó sẽ mất hẳn ý nghĩa thiêng liêng vốn có của tình yêu. Chính vì có những người so sánh như vậy nên tình yêu thời nay trở nên thương maị hoá quá chừng. Con người yêu nhau chỉ để xem mình được gì và phải cho những gì, tính toán thiệt hơn, để rồi biến tình yêu thành một thứ hàng hoá để trao đổi. ---->đáng buồn
    <img src='/uploaded/c/tg.gif' border='0'/>​
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu để mà tính mình sẽ cho gì, nhận gì thì thà đừng yêu còn hơn!
    Never say Never
  8. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không bao giờ có sự so sánh hay hơn thiệt. Trừ khi...... đó ko phải là tình yêu, mà là sự lợi dụng.
    I've loved you from the start & always will....
  9. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    một câu hỏi ngu ngốc của người chưa biết tình yêu là gì .
    người yêu ơi hãy đi thật xa anh em nhé!

  10. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Như vậy mới gọi là tình yêu chứ.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh

Chia sẻ trang này