1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và Tiền Bạc _ làm thế nào cho vẹn cả đôi đường ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_love_tree, 08/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Tình Yêu và Tiền Bạc _ làm thế nào cho vẹn cả đôi đường ^^

    Ng y bạn e í mà. Theo e thấy thì cả 2 đứa đều có vđề trầm trọng
    Nó yêu lâu rồi (4-5tháng) mà chưa ra mắt mấy đứa bạn thân.
    E cũng k hỏi j nhìu (chuyện ai ng ấy lo). Cơ mà mấy hum cafe, e í cứ than thở về ngy e í. Theo e í kể (k đc chi tiết lắm) thì e í lo chuyện môn đăng hộ đối (nhà lão này có vẻ nghèo hơn). Rồi kể chuyện lão này đi chơi mà toàn mang có mấy chục k Hỏi e í thk đi đâu, e í kêu thk xf (rạp QG thôi ah) mà a í cứ lờ đi, lần nữa mãi xog cuối cùng là k đi. Ai đời yêu nhau mà toàn ra Hồ Tây mới trường đh (of e í) ngồi tâm sự. Theo kon bé kể thì lúc đầu nó chịu đc, xog dần cũng sợ và nhìu lúc lão này rủ nó từ chối. Cbản tuần bt cũng đã gặp ít rồi 1-2 lần. Đi đón e í xe lại hết xăng (mà lão này từ nhà lão í đi nhé) lão k mang theo $, e í phải đưa xèng như thế tầm 3 lần rồi ạh! theo lời nó kể thì nó đi chơi mà khổ quá, suốt ngày nhẩm đi đâu rẻ nhất, k tốn tiền, k dám đi chơi, mặc dù trog túi nó thừa sức trả cho những vụ ăn chơi đó Nhưg nó sợ bị lợi dụng. Nó còn kể là lão này sợ gặp e mới mấy đứa nữa trog hội. K hiểu có phải do nghe nó kể bọn k???? Tại lần nào nó gặp e về, lão này hỏi hnay e làm j. Câu trả lời bh cũng là : đi ăn ạh

    Xong!!! nó nhờ e xem xét hộ lão này E uk thôi. Ấn định hẹn rồi mà nó xù e k thương tiếc. Lí do vô cùng củ chuối. Bạn lão kia mời đi hát nhiệt tình k từ chối đc (mà rõ hẹn e trc nhé). Theo kế hoạch là e lên quán cafe học, xog nó dẫn ngy đến như tình cờ gặp thôi

    Chả hiểu sao e cứ có cảm giác nó k mún cho ngy nó gặp các bạn nó K hỉu vđề j k

    Viết trog tình trạng bùn ngủ bác nào hiểu đc thì í kiến nhé!!



    nếu các bác gái gặp trường hợp như kon bạn e thì giải quyết như thế nào? Và thái độ of nó với bọn bạn thân (có e) là như thế nào?
  2. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi có ở đâu có ngân hàng cho vay hỗ trợ yêu ko ạ ? em nhà có mỗi trâu cày bò cấy lấy j mà chơi ? . Mà cái bản năng yêu nó cứ ham hố ,,,,
  3. airspace

    airspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cũng khó nhỉ? anh kia thì ko có $ nhưng mà ko biết có yêu thực sự ko!
    cô bé này thì cũng khó. lại sợ bị lạm dụng ngân quỹ.
    nhưng nếu mà anh kia yêu thực sự thì cũng ko sao. bảo cô bé này nhắc anh ấy là cố làm thêm cái gì đó và đến giúp anh ấy!
    có nghĩa là gián tiếp cho tiền ấy! nhưng phải bỏ sức ra cơ.
  4. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    K ah!!! a này a í sn 88, thk ******** nguyện (có lương) hay đi tỉnh, có đàn đúm bạn bè.
    Bnạ e sn 90, gđ cũng đc nên tiền tiêu khá thoải mái
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    yêu 4-5 tháng rồi mà cô nàng còn suy nghĩ đấy
    >>>nếu ko phải anh chàng có vấn đề thì chắc chắn cô nàng có vẫn đề
    p/s : em từ h sẽ cố gắng quen bạn nào nhà tầm tầm thôi, trướch toàn quen con gái các xếp - đếch hiểu số mình nghèo từ lúc đẻ ra mà quen toàn gái lá ngọc cành vàng, từ chuyện này đâm sợ
  6. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện yêu đương dính vào tiền bạc phức tạp thật , bỏ thì thương vương thì tội mà
  7. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nói cho vuông : cu này còn thuộc dạng ăn nhờ học Bổng UCho nên phải hạn chế trong chi phí là đúng rồi ! ko áp đặt đc kinh tế gia đình vào cái chuyện này vì so với người này mấy chục là nhỏ thì với người khác mấy chục là to !
    Cách tốt nhất trong trường hợp này : gái và zai cần nghiên cứu thêm tình yêu hương hoa và khí trời ! Chờ đến khi kinh tế đủ mạnh thì gia tăng tần suất hẹn hò !
  8. bazaihr

    bazaihr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chết thật, ai đời lại thế bao h, sĩ diện để đâu hết roài, .
    K có xiền thì đi vay tẹo, đi sem film vài ba buổi có đáng là chi.
    nghi lắm
  9. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Con giai khổ lắm.
    Ít tiền khổ kiểu ít tiền.
    Nhiều tiền cũng khổ kiểu nhiều tiền.
    Mong các em gái thông cảm.
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    k hiểu nhau kiểu này cứ ba mặt 1 lời mà nói...anh khó khăn quá em giúp
    k nói được thì nghỉ cho sớm...sau này đỡ mệt

Chia sẻ trang này