1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và Tiền Bạc _ làm thế nào cho vẹn cả đôi đường ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_love_tree, 08/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: phải nói bạn e là đứa hiền lành, và k có kinh no sống nhiều. mẹ nó ghê như yêu tinh nhưng nó thì do bị quản suốt, đâm ra ngơ ngẩn (tuy vẫn biết đng trốn đi chơi) Nó chưa yêu bh Trog số bạn thân of e nó yêu muộn nhất!! Nó yêu Lão nè yêu chả vì lí do j, nếu cứ phải có lí do chắc lí do :yêu vì chưa bh đc yêu Nên lão nè cưa cái, đổ rầm rầm Đc lần đâu a í cho đi chơi (e tính ra là lần thoải mái nhất: ăn kem, đạp vịt, xf) và trc đó là chat và nt mà đã đổ
    Còn 1 số bác nói lão kia ở quê là sai ạh!!! Nhà HÀ NỘI ạh, buôn bán, cũng khá giả chứ k phải nghèo khổ j
    Vàng 2: e nghĩ k phải vì vấn đề $ chị ạh!!! vì nó đã kể vs e hoàn cảnh. Nên e cũng phím trc là cứ đến, e trả hoặc k e gọi ngy e lên nchuyện và trả. Ngy e trả chắc k vđề j lằn tăn vì ông ĩ cũng đi làm rùi nên chắc lão kia k phải ngượng. Nó cũng uk và nhiệt tỉnh rủ e lắm. Thế mà đến h hẹn nó bụp cái nt : tree ơi ! Bạn ông í rủ đi hát Kara. làm thế nào bh ?? )e cũng bực vì câu hỏi này, chả nhẹ làm j cũng k biết phải hỏi e)
    Xong lòng vòng 1 lúc thì kêu k đến đâu, đi hát vì bạn mời nhiệt tình ( cứ lấy lí do có việc chả nhẽ ông ví và bạn ông í k hiểu) Nói từ lúc đầu eđỡ điên, đây e yên vị ở quán rùi mí nói. Nên e nghi lắm. k biết nó nghĩ j ạh???
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mời bạn vào kenh14.vn đọc vô số bài tâm sự về chuyện tình phí
    Tóm lại zai gái j thì cũng rứa cả, nễu đã ko chấp nhận được việc "có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, ko có nghỉ tiêu" thì tốt nhất là đừng yêu nữa. Đợi ra trường, đi làm rồi thì tính sau.
    Còn riêng tớ đánh giá anh chàng kia, thì tớ ko thik kiểu zai "ra đường quên tiền để làm chuyện cá nhân" (như đổ xăng, gửi xe...) vì như thế là thiếu chu đáo và đoảng vị với chính bản thân mình.
    Việc anh ta ko thik ra mắt có thể vì (có thể thôi nhé) sẽ phải bỏ ra kha khá một khoản ăn uống j đó cho tất cả hội bạn của ng` yêu, trong khi chàng đang kẹt.
    Tớ rất thông cảm với cảnh SV phải tiết kiệm từng đồng rau gạo (tớ cũng thế), nhưng nếu vậy thì hãy để t/y cũng SV luôn đi, trò chuyện, gặp gỡ, đến nhà nhau chơi hay kéo nhau đi dạo là được rồi. Còn nếu cứ muốn yêu với khoản tình fí cao hơn trong khi mình chưa đáp ứng được thì NGHỈ! Chờ khi lắm tiền hơn đê, giờ ko nên xí xọn!!!
  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    mẹ bạn e yêu tinh, cấm kon gái yêu bảo học xong đh yêu là vừa nên chuyện đến nhà nó là k thể, còn nhà lão này nó qua rồi. Bố mẹ lão này cũng biết nó với tư cách là bạn lão này. Láo í đi làm hoạt động xh nhiều nên cũng lắm bạn. Mà theo lời bạn e kể thì lão í vẫn đàn đúm đều đều đấy chứ. thường xuyên dẫn bạn e đi ăn uống cùng bạn lão í. Qua vụ hẹn e cao su lần này, e k biết ngy nó ngại gặp (theo lời nó) hay nó luôn
    E vẫn ủng hộ nói thẳng nói thật hoàn cnảh 2 bên, nhưg có lẽ cả 2 đều k muốn mở miêng
    Tóm lại e post lên để nhờ các bác tư vấn xem b e nó nên xử trí tnào, và cái thái độ of nó vss lũ bạn thân là sao. E vẫn rất lăn tăn vụ đó, k nói thì thôi, đây nói rồi hẹn rồi mà làm thế.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nghi là anh này mắc bệnh kẹo kéo. Nhẹ hơn thì gọi là tiết kiệm hơi quá mức yêu cầu . Bệnh này là bệnh nan y. Khó chữa. Gây nhiều khó xử. Không liên quan gì đến việc gia đình khó khăn.
    Trừ khi gia đình rất khó tính, chỉ cho từng đó, tuy nhiên việc thản nhiên dùng xiền của bạn gái để đổ xăng không chỉ 1 lần => ko đàn ông. Keo kiệt.
    Khuyên em gái lăn tăn thế là bỏ.
    Việc ko muốn giới thiệu rõ ràng là cả giai và bạn em đều hiểu. Do giai keo kiệt và thấy không phù hợp với bọn em. Lâu dần đâm thành ngại. Không muốn bạn bè thấy được sợ mất mặt
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Nếu sợ mất mặt e nghĩ nó k kể với e, tâm sự như thế. Đó là bạn thân of e, chơi với nhau gần 8 năm Với lại bất cứ chuyện tc j, e cũng tâm sự vs nó hết. nên e nghĩ đối vs e, k có j phải sợ mất mặt hết
    Đâm ra e cứ lăn tăn
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mới 19 tuổi hông phải lấy nhau ngay đâu , nên cứ yêu đi khi nào không chịu đc thì lúc đó bạn Chi lên post bài " Làm sao để bỏ " sẽ có nhiều tư vấn hơn đấy !
  7. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật lòng là bỏ quách đi. Vẫn còn đang lăn tăn thế thì tình cảm cũng chưa sâu đậm gì, ngày tháng yêu đương còn dài, còn phải đi chơi mà cứ như thế thì ức chế lắm. Tớ đi chơi với người yêu cũng thế, cũng muốn đi chỗ này chỗ nọ (cũng không đắt đỏ gì) mà người yêu ko có tiền thì tớ cũng chán. 1,2 lần không sao nhưng lần nào cũng thế thì bức xúc lắm. Quan điểm của tớ là có thể mua cho zai cái này cái nọ vô tư, nhưng đã đi chơi là zai phải trả tiền. Nói chung cái cậu bạn kia, trừ phi nhà nghèo quá, hoặc là thuộc type "Sinh viên nghèo vượt khó" (nếu học giỏi nữa thì cái type này lại đáng trân trọng, ) thì tiền nong mới hạn chế đến thế. Còn không thuộc 2 loại trên mà vẫn thế thì thuộc dạng "kiệt xỉ". Đã yêu thì phải chịu tình phí, SV giờ đi làm thêm ầm ầm ra, tháng xem phim ở rạp QG 2,3 lần chả là vấn đề gì to tát cả. Đã thế lại phải lấy tiền của người yêu (cũng đang đi học) để mua xăng nừa thì đúng là chả còn gì để nói.
    Tóm lại một câu là bỏ quách đi nếu tình cảm chưa sâu đậm.
  8. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tuổi teen có khác, còn gì hay ho hơn ăn uống và tiền bạc không , đến bữa cứ về nhà mà ăn là ổn, tiền xăng không có thì đi xe đạp, ối đôi yêu nhau đi xe đạp lãng mạn chán!!!
  9. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    đang đọc topic hô hô của bác HKGH thấy bác í quăng tiền không phải ngợi sang đây đọc thấy hoàn cảnh ghê gớm, thương cảm muốn khóc
    Tuy vậy chi tiết chú kia vẫn thường xuyên đàn đúm với bạn bè thì chứng tỏ chưa hẳn là đã thiếu tiền quá mức.
    chú kia hoạt động xã hội nhiều chắc tiếp xúc nhiều với tầng lớp nghèo khổ => biết quý trọng đồng tiền => chi li trong tiêu pha.
    hoặc chú này là cáo già gian ác, đang chuẩn bị cho một kế hoạch đào mỏ, mà việc ôn nghèo kể khổ chỉ là bước khởi động ban đầu
    hoặc là chú này chả yêu gì bạn em, và với bản tính bần tiện nên nghĩ là chả nên ( hoặc không đáng) đầu tư nhiều vào nơi mà không có tương lai.
    vài giả thiết vậy, dù sao thì tốt nhất là nên chia tay ợ
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Không đọc kĩ thì đừng nói. Vấn đề là đàn ông ngửa tay cầm tiền của bạn gái, không chỉ 1 lần mà nhiều lần, tiền bạc không rõ ràng. ái tình ko dứt khoát. Vậy là thiếu lòng tự trọng

Chia sẻ trang này