1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và Tiền Bạc _ làm thế nào cho vẹn cả đôi đường ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_love_tree, 08/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Ơ!!! e tưởng a 7x, 1 vợ 3 kon roài
  2. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Àh mà cô the_love_tree nói nhà ông trẻ 88.com kia buôn bán, khá giả, có tiền mà ông ý lại rách đến mức đấy thì anh hiểu vấn đề của bạn cô đấy.
    Theo anh nghĩ thì cậu ý quá trẻ, vô ý thức và hoàn toàn vô trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh. Không phải là đoán mò mà anh khẳng định như vậy, nếu mà ngoan ngoan hiền lành tử tế, ừh, thì chưa đi làm đi ăn gì, chưa có tiền, đi chơi với người yêu thì mở mồm ra xin pa má 2-3 trăm không có gì là khó khăn cả... nhưng khổ nỗi chắc bố trẻ xin như thụi rùi tiêu cũng như thụi vào những việc vô bổ rồi thì pa má cũng chán không muốn cho nữa - vì không tin tưởng vào cách tiêu pha của ông con mới 2 chục tuổi đầu - đàn đúm rượu chè, hát hò , mấy trò này muốn chơi thì phải tự kiếm được tiền.
    Việc 88.com phễu không có gì là lạ, đầy thằng như vậy, suốt ngày lê hàng nước, hở ra đồng nào là lô đề cờ bạc, rồi lại còn game gủng lủng củng, đến khi cần đi chơi với người yêu thì chỉ còn.... 2 chục k . Nhưng không sao em ạh, tụi nó còn trẻ, điều đó là do vô ý thức và chưa trưởng thành nó thế, chứ zai Hà nội không hề kém đâu em, chưa tới lúc thôi. Anh hiểu vấn đề vì mấy thằng em anh cũng tương tự như vậy, chết cười chuyện kưa gái của mấy bố đó, nhưng vẫn cứ kưa được gái, còn xinh nữa cơ, xấu không yêu
    Nói chung là do các em còn trẻ, có khi anh thấy yêu mấy cậu đấy lại hay và đáng yêu, chứ chơi với mấy anh trưởng thành rồi cũng không dễ đâu, nguy hiểm đấy.
    Còn bạn em muốn đi chơi mà không phải trả tiền thì gặp anh dễ lắm, nhưng không đơn giản tí ti nào
    Chọn đi!
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Ráp tất cả các sự kiện lại ... ko hiểu sao bạn e vẫn yêu ... phải chăng là ... lacoste
    Nên ... nhắm mắt đưa chân ...
  4. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Ông a đừng có vớ vẩn. Nhìn nó cũng đc lắm, e nhìn 8 năm nay thấy xinh mà
  5. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nghe nó cứ thế nào ý sao nhỉ, đoạn đầu thì cứ như thể là ôn nghèo kể khổ, dắt cái xe ra cửa còn dek có tiền đổ xăng, đoạn sau đã lại thành dân HN đàng hoàng nhà cửa tử tế???? Hay chủ topic lại ko cảm tình cảm cúm gì với anh này nên nói thế?
    Nếu nhà anh kia nghèo giả vờ thì khả năng vớ được chú keo kiệt là khá cao, 20 tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà có cái xe cũng ko đổ được xăng. Trường hợp này theo tớ chả làm gì cũng sẽ tan, chủ topic cố vấn làm gì cho nó mất lòng bạn bè, cứ học tập anh Tàu, im lặng quan sát là hơn.
    Nếu nhà anh kia nghèo thật thì lại vớ được anh chàng chưa biết cách ứng xử, cái này thì cũng có thể còn chữa được. Chưa biết cách ứng xử thì rồi sẽ biết, lăn lộn nhiều cái hay dở cũng phải kinh qua rồi thì mới trưởng thành được. Nếu lão ấy yêu thật lòng, rồi sau này phất lên, h mà bỏ lão ấy thì sau lại tiếc tiếc là. Người ta có phải đẻ ra mà đã giàu ngay được đâu. Tớ gặp đầy thằng tập toẹ học làm sang, nhà giàu mới nổi được chục năm đã phủi đít cái quá khứ bần hàn, nói vài câu đã lộ rõ ra cái bản chất học "giả". Thế đấy, tiền đã chắc làm nên nhân cách nhỉ.

Chia sẻ trang này