1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và tín ngưỡng bạn chọn gì!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi billkiller, 13/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và tín ngưỡng bạn chọn gì!!!!!!!!!

    Các bạn à lần trước đã có lúc mình hỏi các bác tư vấn giúp em về chuyện người yêu em là người theo Đạo Thiên chúa nhưng em thì không.Đến giờ mọi chuyện vẫn đang đi vào bế tắc, nguyên do gì thì các bạn biết đấy.Cứ mỗi khi tính đến chuyện lâu dài thì mình rất buồn vì con gái theo Đạo khó lấy chồng không theo Đạo.Bạn nào có kinh nghiệm vấn đề này chỉ dùm tôi với.Help me!!!!!!!!1
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    1 la ban theo dao Thien Chua, 2 la ban cua ban khong theo dao nua.
    Minh co dua ban yeu anh Tho Nhi Ky, theo Dao Hoi han hoi, tinh yeu ma, co the vuot qua het
  3. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn à.Bạn biết đấy con họ không thể bỏ được khi đã theo Đạo thiên chúa.Còn mình thì nhà chỉ có mỗi mình là con trai,bố mẹ mình nghe nói người theo Thiên chúa thì không thờ cúng tổ tiên.Bạn biết đấy đến đây thì các cụ cấm luôn.Nên mình chưa biết thế nào nữa.Mình và cô ấy thì không thể xa nhau được.
  4. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Minh ke chuyen nay ban tham khao them:
    minh quen 1 gia dinh, dung hon la quen em gai cua gia dinh day, chi nay co ke, ngay truoc anh trai cua chi yeu 1 nguoi con gai, nhung nha chi kia lai theo Dao Thien Chua, nha anh nay cam doan ghe gom lam vi anh la con truong, lai nhieu van de phuc tap....... nhung anh van quyet tam lay chi, mac du ca gia dinh phan doi
    Dam cuoi ho, nha trai khong 1 ai di ca, me cua chi ban minh cung cam khong cho anh chi em trong gia dinh den du dam cuoi, roi bo me nha anh nay bao tu mat con luon, khong nhan ng con trai day nua.....
    Anh van quyet tam lay chi, anh la ng SG, roi ra HN lam viec va o HN luon, sau day anh chi co em be.
    Nguoi ta noi, bo me gian thi gian, nhung van thuong con minh, yeu chau minh, thoi gian cung da khien ong ba noi nhan ra tinh cam that su giua anh chi, dan dan chap nhan nguoi con dau va dua chau noi....
    Ban cu tham khao thoi, con quyet dinh la o phia ban, cu thuyet phuc bo me ban dan dan, bay gio minh choi theo kieu: mua dam tham lau, ban a
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bác cứ vào đạo cưới em nó xong cái đã, xong rồi thì thích thỉnh phật về thờ cũng được mà,ko thì cứ sáng chủ nhật là bác đ..è ra abc, xem có còn đi xưng tội được ko?
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp tạm thời thì có thể nhập đạo để kết hôn, sau đó lại trở thành người lương xem sao
  7. yeumoivo

    yeumoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả. Thằng bạn mình, nhà nó có mỗi mẹ nó theo đạo thiên chúa, còn cả nhà nó thì ko. Cũng có sao đâu. Nếu đã tính đến ở với nhau lâu dài thì còn nhiều vấn đề nữa. Có điều lệch thì kê, hở thì đậy thôi.
    Xem trong "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", cha xứ còn đi yêu con gái nhà lành còn đc cơ mà
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Úi giùi ui!
    Khé khé khé! Chết cười!
    Bạn gì ơi, từ từ tìm hiểu tiếp rồi hẵng quyết bỏ ng yêu hay quyết theo đạo.
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Người ta sống trên thế giới này,thực ra phần đông là tâm lí yếu đuối ko biết ngày mai ra sao,lo lắng nhưng rủi do sẽ đến, nhưng mong ước sẽ ko thành ...người ta cảm thấy ko an toàn.-->Tôn giáo đem cho tín đồ cảm giác an toàn, niềm tin vào tương lai .
    Vì vậy bắt người ta bỏ tôn giáo thật là ko tưởng .
    Trước khi tìm phương pháp thì cậu phải chấp nhận cô ấy như vậy đã!
    Phương Pháp:
    1-Phang em đi rồi tính,iu là phải thế,ko vấn đề j` đâu mà sợ.
    2-dụ dỗ em theo đạo Phật đi!
    3-Dụ em đọc "mật mã Davinci"(báng bổ thiên chúa giáo)-->cách này phải tùy mức độ sử dụng dễ gây phản tác dụng.
    áp dụng 3 bước này sẽ làm em mất niềm tin vào thiên chúa giáo và tin vào phật giáo.Nhưng nếu thấy ko khả thi thì làm các cách sau.
    4-Cậu theo 2 đạo luôn cả thể...vừa chiều đc vợ,vừa thờ cúng đc bố mẹ.
    5-Cậu cứ iu thêm vài em nữa (cùng lúc với em này)tức là thêm sự lựa chọn ,vì cố đấm ăn sôi ko phải là 1 điều tốt-->phương pháp cậu phải có Gan
    Tớ viết để tham khảo thôi,cố gắng mà tìm cách giải quyết cụ thể,

Chia sẻ trang này