1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và ********

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oIo, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oIo

    oIo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu và ********

    Đây là 1 vấn đề nóng hổi đối với mọi lứa tuổi nhất là học sinh cấp 3.....tụi nhỏ bây giờ yêu nhau xoành xoạch đến chóng cả mắt....lớp 6 đã bắt đầu tập yêu.......tình yêu cũng như ngọn lửa rất dễ bùng phát....và đỉnh điểm cao nhất là ******** (2 chữ này thường ít ngưòi nói đến vì ngại nhưng thực ra cũng rất bình thường ....tâm sinh lý tự nhiên .....đầu óc mọi người vẫn còn nhiều vết nhơ phong kiến cỗ hũ lạc hậu).....******** rất tự nhiên nhưng vấn đề là ******** khi nào và lúc nào........hiện nay có rất nhiều em gái nhỏ mới học cấp 2 đã phải nghỉ học (mang ba lô).Còn cấp 3 thì khá nhìu xếp thứ 1 là các trường tư như Diên Hồng Hồng Đức,....rồi đến Trần Phú....Phan Châu Trinh........và đặc biệt trường chuyên Lê Quí Đôn chúng ta cũng không phải là ngoại lệ....vì lý do tế nhị mà tôi không muốn nêu tên....đó là 1 bạn học lớp C
    Tình yêu là rất đẹp nhưng phải biết giữ lấy nó.......đừng để cảm xúc vượt khỏi lí trí.....đừng để phần Thú trong ta vượt khỏi phần Người.......và đặc biệt đừng bị ảnh hưởng bởi văn hoá xấu của phương Tây như những tạp chí phim ảnh đồi trụy độc hại......đang cố gắng xâm nhập vào tiềm thức của các bạn trẻ vốn rất năng động và tò mò .......
    Bài viết này như là 1 hồi chuông cảnh báo cho các bạn cũng như các em hiện đang còn ngồi trên ghế nhà trường.......hãy vì tương lai phía trước.......cố gắng học tập.......nếu có 1 tình yêu đẹp thì hãy biết giữ gìn.....đừng để đánh mất đi tương lai

    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi lỡ đẻ bán rẻ tương lai

    Được oIo sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 18/08/2003

    Được oIo sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 18/08/2003
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này hình như ngày trước được bàn luận mãi trong Tình ******** yêu rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì số người đọc và trả lời các chủ đề như vậy lên đến hàng chục trang. Tôi nhớ hồi đó có bài của cậu @Chel dài hơn 30 chục trang, bài viết dựa trên sách mà cậu ta đọc được. Cũng hay lắm. Nếu bạn nào quan tâm có thể vào Tình ******** yêu mà search.
    Về chủ đề mà bạn đề cập. Cá nhân tôi không bình luận gì.
    Có một người bạn tôi nói thế này: Tình yêu và ******** là hai phạm trù cùng tồn tại biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng cá nhân tôi không đồng ý với quan điểm đó (nhất là theo kiểu phương Đông thì càng không) dù tôi cũng là người có tư tưởng thoáng.
    KHOA HOC PHAP LY: http://www.ttvnol.com/forum/f_246

Chia sẻ trang này