1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu về lại tình bạn,dễ hay khó

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi william, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tình yêu về lại tình bạn,dễ hay khó

    tui mới đọc được 1 câu hỏi như thế này
    Hỏi
    tại sao tình bạn có thể trở thành tình yêu,còn tình yêu không thể quay trở về tình bạn?
    Anh bồ câu trả lời:
    Bởi vì trái cây có thể trở thành rượu,còn một khi đã thành rượu rồi thì có thánh mới mong biến trở lại thành trái cây
    Thế có bác nào làm được như thế chưa nhỉ,bình luận thử xem nào

    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ----- f --------> Tình yêu nhưng không tồn tại hàm số ngược f -1 đâu.
    Hai người bạn giận nhau có thể làm lành được chứ hai người đã yêu nhau nồng say mà không thể tiếp tục được thì thật khủng khiếp, tình yêu của họ sâu sắc đến thế nào thì họ hận nhau sâu đến thế.


    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

    Được sửa chữa bởi - but chi vào 18/05/2002 13:23
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối
    chẳng có gi` là không được cả?
    Chỉ có thể nói là rất ít chứ không thể nói là không được
    Đầy người không yêu nhau được họ vẫn duy trì tình bạn và tình anh em đó thôi như BB_TY em đây là một ví dụ điển hình chẳng hạn ( Ối chết lộ hàng )
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, khẽ chứ. Truyện của chúng mình mà sao em cứ bô bô trên mạng thế. Lộ hết cả bí mật.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hình như là quá khó,
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  6. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi khả năng có thể 50-50, bởi có thực tế rồi muh....
    Tôi nghĩ nếu trường hợp trong lòng một người vẫn còn chút xíu tình cảm thôi thì chắc chắn không thành bạn thân được, nếu vượt qua được ngưỡng đó thì bạn sẽ có một tình bạn đẹp hơn rất nhiều tình bạn thủa ban đầu
    Được sửa chữa bởi - songbac vào 18/05/2002 16:04
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Trí ới la Trí, hoá ra là đang ở trong tình huốngnày ah`, chuyện này chả có rì dâu mừ .. quan trọng la phải suy nghĩ thioáng thoáng 1 chut, tình bạn nhiều khi đẹp hơn tình yêu và đáng quý hơn vì khi ko yêu nhau nữa thì hãy làm bạn của nhau nhé,
    Lazy girl
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Theo mình chẳng có gì là không thể cả.
    huong
  9. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic hic còn em thì chua rơi vào trường hợp đó bao giờ cả nên ko thể nói chính xác đc............em cũng chỉ nói là ko có việc gì là ko giải quyết đc cả !
    sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn trở thành tình yêu hay ko chẳng qua chỉ tuỳ thuộc vào mình mà thôi, nếu mình muốn thành bạn thì sẽ thành bạn đc, ko muốn là bạn thì sẽ ko thể là ban đc, chẳng có gì là con người chẳng làm dc cả, đúng ko?Theo tui cách xử sự hay nhất khi mà ko còn yêu nhau nữa là trở thành bạn bè, chẳng nhẽ ko yêu nhau nữa thì trở thành kẻ thù ko thể làm bạn của nhau đc nữa sao? Vậy là chẳng hay gì cả .
    minh

Chia sẻ trang này