1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu về lại tình bạn,dễ hay khó

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi william, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    nếu mình muốn nhưng người kia không muốn thì sao đây???

    Buồn đau là biển cả
    Vui sướng là ngọc châu
    Cứ cố mò ngọc châu dưới biển
    Dù giữa vời tan nát biết đâu!
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đành vậy
    Ta chia tay nhau
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  3. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Khóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó lắm ạ.
    K@
  4. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    KHó lắm mọi người ơi, chuyện của tôi đâu có thành hiện thực
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  5. thiensu1980

    thiensu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ từ tình yêu chuyển thành tình bạn chẳng có gì là không thể sảy ra cả. Minh chứng rỏ ràng là tôi đây. Chungd tôi đã yêu nhau va chia tay nhau, nhưng chúng tôi vẫn la bạn của nhau, chúng tôi thương xuyên gạp gỡ liên lạc với nhau. Giữa chungd tôi bây giờ là tình bạn tuy không đẹp như ban đầu nhưng với tôi đó la tình bạn chan thành và la dư âm của một thời yêu nhau.
    Tôi nghĩ từ tình yêu trở về với tình bạn vẫn có thể đó chứ.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chắc chắn là trở thành bạn đc thôi mà, chỉ cần ở mình mà thôi, người ta ko coi mình là bạn thì thôi minh cũng chẳng cần nữa, đúng ko? Nhưng chỉ cần bên mình có ý muốn làm bạn là đc mà.
    minh
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác ơi, sao mà khó thế. Chưa yêu mà khi không còn tình cảm thì duy trì tình bạn đã khó rồi, yêu rồi mà cố gắng duy trì thì .....hichic, khó lắm ạ! Khéo trong lòng chỉ có hận thù mất thôi.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy không thành kẻ thù đã là may lắm rồi. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ không yêu thì làm bạn nhưng cứ gặp cô ấy là tôi lại điên tiết lên.
    LýThông
  9. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chang hieu sao gap lai cu muon cho 1 cuc gach vao dau no
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ có có thể trở thành tình bạn khi tình yêu thực sự đã chết.

    LẬT ĐẬT

Chia sẻ trang này