1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu về lại tình bạn,dễ hay khó

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi william, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    có 1 câu thế này nè:người phù du,ta cũng phù du vớii người,khi đã hết yêu,theo tôi thì tôi biến luôn,tìm 1 đối tượng khác,chứ miệng thì cứ nói ta sẽ làm bạn nhé,nhưng thực chất lại rất ngại gặp mặt nhau cơ
    tình ban->******** thì được hơn
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể trở thành bạn sau khi đã thực sự yêu nhau.Điều đó là quá sức chịu đựng , gặp lại nhau để làm gì, cần gì 1 tình bạn đã chuyển thể từ tình yêu chứ , nó chỉ làm cho ta càng đau khổ hơn và không thể quên được người mà thôi...
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  3. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là "Nerver"
    Sir_Batis in Club1980
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thành tình yêu đc thì tình yêu cũng có thể thành tình bạn đc, em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, chẳng có hận thù nhau gì hết cả!
    minh
  5. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hoho đúng là các bé tuổi ngây thơ vô số..... thích ghê hồi xưa mình cũng ngây thơ thế (nhớ tuổi tre wá đi mất)
    Theo ý tớ tình yêu ý mà khi yêu thì cả 2 cũng nhìn về một huớng còn khi chia tay thì mỗi ng đi một duờng thôi thì nói là bạn chứ mấy khi hoặc chẳng may gặp nhau đành gật gù chào nhau hỏi thăm mấy câu khách sáo guợng gạo chính mình còn thấy chối................
    Thời gian như bóng mây thoáng qua kô trở lại
    Sir_Batis in Club1980
    Được sửa chữa bởi - Batigol_HN vào 21/05/2002 12:25
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không nghĩ như Batigol, quả thực tình yêu và tình bạn khác hẳn nhau, nhưng tại sao hiểu nhau mà không làm bạn được của nhau. Tình yêu đòi hỏi nhiều thứ còn tình bạn ko nhiều đến vậy, do đó Ko thể nói "never" (đối với mình).
    huong
  7. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là được, khẳng định 100% luôn.
    tibeou - I love my 80 family
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nghĩ là mình không muốn thôi, chứ chắc chănns chuyện này muốn là được mà. Batigol_hn là ai vậy nhỉ, tại sao lại thiếu bản lĩnh thế nhỉ??? Xin lỗi ông bạn nhé, "mưa" không làm cho ông vui hơn hay sao????
    Linus in 1980 family
  9. SONGSINH

    SONGSINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây đang bàn về tình huống giữa 2 người đã yêu nhau từ trước. Còn trường hợp yêu đơn phương thì các bạn nghĩ thế nào? liệu người yêu có đủ can đảm gạt đi tình cảm của mình để trở về với tình bạn?Người được yêu có lẩn tránh tình bạn đó?
    SONG SINH
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Hey linus cấm kể chuyện đời tư ra đây nhá!!!!!
    Con vịt linus im lặng anh nói cho mà nghe này, đây kô phải chuyện bản lĩnh hay kô mà là anh không thích rõ chưa nhóc. . Gặp để làm gì ?? mục đích gì kể lể tâm sự như bạn bè bình thuờng ư ?? sau bao thay đổi lại trở về cái mốc ban đầu. Rõ chán !!!!!
    Cuộc sông cũng vậy thôi liên tục thay đôi miễn sao mỗi lần vấp ngã lại guợng đậy tìm đựoc bài học mới mà sống tiếp thế thôi.
    Mọi khó khăn sẽ trở thành đơn giản khi ta vượt qua nó
    Sir_Batis in Club1980

Chia sẻ trang này