1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu về lại tình bạn,dễ hay khó

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi william, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là khó nhưng không có nghĩa là không đuợc.Điều quan trọng là mỗi người trong cuộc vẫn phải coi trọng nhau và quan tâm đến nhau thật lòng cơ.Có như vậy mới không để chuyện cũ xen vào được.Ai cần học hỏi kinh nhiệm thì cứ hỏi tôi vì tôi đã và đang làm được chuyện đó rồi.Chúc bạn nào gặp phải tình huống này sẽ thành công như bạn mong muốn.
    ĐA TÌNH TỰ CỔ KHÔNG NHƯ HẬN
    SỨ HẬN LIÊN MIÊN VÔ TỰ KỲ
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hị, Linú thân mến: "Hãy yêu như chưa yêu lần nào"
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Trời ! thì cũng có thế này thế khác, đâu đến nỗi nào đâu mà sao mọi người nói như thể Linus sắp tiêu vậy. Nói chuyện khác đê, không nên để chủ đề này bị chuyện riêng tư của Linus làm hỏng dòng cảm hứng của mọi người chứ nhỉ? Sorry.
    Nói chung thì có thể nói là sau khi người ta chia tay, người ta vẫn có thể làm bạn, vấn đề tuỳ thuộc vào cả hai người có thể đối mặt với nhau được không, hoàn cảnh có giúp họ xoá đi danh giới của mặc cảm trong quá khứ hay không, ... tất cả những vấn đề này sẽ giúp cho quan hệ của họ sang một trang lịch sư mới, có khi là tốt đẹp hơn rất nhiều, và thậm chí thân thiết là khác, và khi trưởng thành hơn, họ sẽ nhận thấy rõ ràng, ngoài tình yêu, con người ta sống với nhau có tình bạn bền vững nữa....
    Do it yourshelf
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, suôt ngày tình yêu, nói đi nói lại, vẫn thấy nó chẳng cũ tí nào, mặc dù toàn là những điều mình đã được đọc, được nhìn hay có những cái mình đã biết.
    Đối với tôi thì quan điểm nó cũng đơn giản lắm, chỉ cần yêu nhau 1 cách có trách nhiệm để khi lỡ có chia tay thì cảm thấy tự hào vì đã yêu, đừng để khi chia tay lại cảm thấy sợ tình yêu. Hãy yêu nhau thật lòng, yêu hết mình, nói làm sao nhỉ, yêu thì phải ra yêu, một tình cảm ra tình cảm chứ không phải cái loại tình cảm nửa vời. Một khi ta yêu như vậy thì sẽ chẳng bao giờ phải ân hận vì tình yêu của mình. Nhưng tình yêu cũng cần có sự thật lòng của cả 2 bên, toàn tâm toàn ý của cả hai bên. Sống trong cái thời buổi thực dụng này, mọi cái thay đổi dễ như trở bàn tay, nhanh lắm.
    Chẳng biết nói gì nữa, nói nhiều thì lại thành nói linh tinh mất. Cuối cùng thì tôi muốn nói rằng, vẫn có thể là bạn khi đó là một tình yêu thật lòng và cao thượng.
    Được captain sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 31/05/2003

Chia sẻ trang này