1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU VỚI BẠN TRAI !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sai lầm vẫn là anh!
    Có câu nói: Người ta không chết vì đại dương mà chết vì tô nước mắm. Ai đâu học được chữ ngờ!
    (Không phải câu bài đâu nhe, chỉ muốn nói cảm xúc của mình thôi.)
    Jeno
    [/quote]
    Phải nói là Fool again mới đúng
    . Fool bước đi âm thầm .
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Vào đây xem ,tui thấy mở mang được kiến thức về yêu rõ hơn 1 chút.Tình cảm được lên hạng rồi,từ n lên n-1

    TIEN HAI

  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tiến Hải khỏi nói...Nó nói thế chứ thực chất nó chả khá hơn một tí nào. Già mà còn đú!
    Phương Nam[​IMG]
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU

    Trên đường hành quân vượt Trường Sơn, có một chuyện xảy ra mà tôi còn xấu hổ và ân hận. Thuở ấy, hàng tháng trờI chỉ ăn độc món ruốc khô nên chúng tôi thèm ăn rau xanh. Đồng bào dân tộc miền núi thường mang bí bầu, rau xanh ra để đổI đá lửa, quần áo, giày dép?Một lần, bí quá, tôi liền mang bức ảnh của ?onàng? ra đổi. Chuyện đó làm bạn bè mang ra trêu chọc, bình luận . Hai ngày sau, bất ngờ đạI độI trưởng gọI tôi lên và trả tôi bức ảnh đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên . ĐạI độI trưởng liền cườI và giảI thích đã dùng chiếc bật lửa Mỹ của mình để chuộc lạI cho tôi . Tôi cảm ơn nhưng vẫn thanh minh là tôi có nhiều bức ảnh dạng này của ?o nàng? lắm, và bức ảnh này tôi không thích ! Anh cau mày nói : ?oĐã là ngườI yêu thì phảI tôn trọng ?o. Tôi cứ suy nghĩ mãi câu nói đó mà tự giận mình .
    RồI một buổI trưa, tiếng súng nổ đã xa, trên bãi cát trắng nóng bỏng vùng Cửa Việt, tôi đau đớn ôm chặt lấy thằng bạn thân . Máu từ vết thương của nó tràn ra thấm ướt cả băng và ngực áo. Thều thào nó bảo tôi móc từ túi áo nó ra một lá thư viết đang viết dở. Đó là lá thư nó viết cho ngườI yêu . Nó nhờ tôi gửI về quê nhà ! Tôi ôm chặt nó hơn và hứa nhất định sẽ thực hiện điều đó . Hình như khuôn mặt ấy thoảng nét toạI nguyện . Bức thư đó có một góc thấm máy của nó và bây giờ cũng tràn nước mắt nóng hổI của tôi . Giữa thanh thiên bạch nhật, hồn bạn tôi rờI bỏ thân xác, lặng lẽ ra đi . Chắc chắn ở giây phút cuốI cùng đó, một hình ảnh rất đỗI êm đềm và thân thương đã đến vớI nó, đó là khuôn mặt dịu hiện của ngườI yeê , mát rượI giữa trưa khô nóng của vùng cát trắng ngập trùng vô tận !
    Tôi còn nghe chuyện nàng Mạnh Khương thờI xưa một mình đi dướI trờI mùa đông âm u lạnh lẽo trắng xoá tuyết rơi. Nàng thất vọng đau đớn nhìn lớp lớp những đống xương cô quạnh dướI chân Vạn Lý Trường Thành . Nàng ngước con mắt u uất nhìn lên vòm trờI xám nhưng xa vờI vợi. Từ từ nàng rũ ngườI qùy xuống và khẩn cầu rằng : ?o HỡI thượng đế từ bi, ngườI hãy rủ lòng thương giúp con tìm ra những mảnh xương tàn của chồng con . Con sẽ cắn ngón tay này để máu nhỏ trên khắp những đống xương kia, nếu gặp phảI xương của chồng con, sẽ linh nghiệm cho máu thấm vào ?o . Tình yêu đã khiến xương ngườI xấu xố thấm được dòng máu tinh khiết trắng trong của ngườI vợ chung thủy !
    RồI ở một huyện lỵ xa xôi cũng ở đất nước Trung Hoa đầy huyền thoạI , có một ông quan nào đó có ý định lấy thêm cô vợ mớI, bà quan buồn bã làm một bài thơ nộI dung kể rằng :? Chàng và thiếp vốn xưa từ đất sinh ra, khi chúng mình lấy nhau là lúc ông trờI đã đập vỡ vụn hai con ngườI chúng mình ra và đã hoà trộn hai thứ đất ấy vớI nhau để nặn ra hai con ngườI mớI là chàng và thiếp bây giờ ! ?o . Đọc bài thơ ấy xong, ông huyện đã quyết định chấm dứt việc lấy thêm vợ.
    Ở nước ta, truyền thuết về sự trói buộc vô hình thiêng liêng cao cả của tình yêu không hiếm, ai mà chả biết sự tích đá vọng phu : để lòng thủy chung của mình thách thức vớI sự vĩnh hằng của không gian và thờI gian, ngườI vợ đã hoá đá chờ chồng !Giọt nước mắt của Mỵ Nương xinh đẹp nhỏ vào ly nước đã làm tan khốI tình si u ẩn của chàng lái đò Trương Chi . Một ngày kia, nếu ai đó lấy ngọc trai ở Đông HảI, vốn xưa đã thấm đẫm dòng máu oan khốc của Mỵ Châu, đem về rửa ở giếng nước Cổ Loa nơi Trọng Thủy trầm mình, ngọc trai ấy sẽ ngờI ngờI trong sáng.

    Tình yêu là vậy đó. Vô tận mênh mông như vũ trụ, ấm nóng như trái tim của sức sống đang đập gấp trong lòng ngực : không có nó là không có tất cả. Tình yêu quá đỗI lạ lùng, nó đến rất nhẹ nhàng và như là rất ngẫu nhiên , không hề vụ lợI, nhưng nó ở lạI sâu nặng thiêng liêng vĩnh hằng mãi mãi ! Tình yêu là sự pha trộn tâm hồn, pha trộn thể xác giữa hai con ngườI xa lạ. Nó là sản vật tinh thần cao cả nhất của loài ngườI hàng triệu năm tiến hoá mớI có . Tình yêu là nguồn gốc của mọI giá trị : nghệ thuật, thi ca, đạo đức?và là sự sống muôn đời.

    Vậy bạn trẻ ơi, hãy tôn trọng tình yêu. Không bao giờ được phép đùa giỡn vớI tình yêu
    (ST)
    Có không anh...???
    CKA@
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu chuyện nữa về tình yêu.................
    Trên một tàu chiến của Hải Quân Anh, có lệnh của thuyền trưởng.Vì đang thi hành nhiệm vụ, tất cả các thuỷ thủ không ai được rời bỏ vị trí khi không có lệnh của cấp trên.Một anh lính thuỷ đứng gác trên boong tàu vô ý làm rơi chiếc áo khoác xuống biển, ngay lập lức, anh ta nhảy xuống biển, bơi thật nhanh để vớt lại nó.Sau khi được đưa lên tàu, anh ta được gọi vào phòng của Thuyền Trưởng để nhận án kỷ luật.Trước khi thi hành án phạt, Thuyền Trưởng hỏi "Tại sao cậu lại không tuân lệnh của cấp trên chỉ vì một cái áo?"Anh ta trả lời "Vì trong đó có tấm ảnh của mẹ tôi"...Sau đó, anh ta được xoá án.
    ..........................

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này