1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với cô bé hàng xóm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Oggy_Cat, 24/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oggy_Cat

    Oggy_Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin chào toàn thể anh chị em ttvn, mình xin lập ra topic này để xin sự giúp đỡ của ace
    Khi đến với em và xác định tình yêu, mình tin rằng với tình cảm chân thành và trái tim mình sẽ chinh phục được em . Biết đâu một ngày nào đó nên duyên vợ chồng. Cả 2 đứa vào đọc lại topic trên ttvn và coi như đây là một kỷ niệm :)
    Mình xin giới thiệu ngắn gọn đôi chút , mình sn 91, đang là sv một trường ĐH lĩnh vực kỹ thuật ở HN, gia đình mình thuộc diện cơ bản, bố mẹ làm nhà nước. Điều kiện kinh tế tương đối khá giả. Tính cách mình theo nhận xét của bạn bè là người trầm tính, sống tình cảm, nhiều lúc nóng tính nhưng lại là người dễ xúc động, luôn hết lòng vì bạn bè và những người xung quanh.
    Em sn 95, năm nay lên lớp 12. Là cô bé hàng xóm gần nhà mình. Mình và em sống ở đây từ nhỏ, nhưng ko bao giờ nói chuyện. Vì hồi nhỏ thì mình k rõ nữa, khi lớn lên thì do giờ giấc khác nhau, với lại 2 đứa cũng k để ý đến nhau, nói chung là chỉ biết trong xóm có người này người kia thôi . Từ đợt thi ĐH, khi mình đỗ với điểm số khá cao thì người lớn trong xóm nhắc nhiều đến mình, và chắc bố mẹ em cũng có nói đến. Từ đó em cũng để ý đến mình, và mình thì cũng có thời gian riêng tư sau khi dồn vào việc ôn thi Đh.
    ..... Trải qua 1 quãng thời gian dài, giờ mình và em đã có một mối quan hệ tương đối. Giữa 2 gia đình cũng có nhiều cảm tình.Bố mình và bố em đều công tác trong ngành Công an, bố mẹ em và bố mẹ mình đều đồng tình ( qua những cử chỉ, thái độ và những chuyện đã qua - cái này mình sẽ nói sau ) .
    Mọi chuyện tưởng chừng như rất tốt đẹp. Khó khăn gặp phải là ở chỗ thế này : Về khu mà mình đang sinh sống trước đây là tập thể Công An HN, nhưng dần cán bộ chuyển đi, thay vào đó là dân sinh sống, về cs những người hàng xóm trong khu mình thường là vô nghề nghiệp hoặc làm những công việc buôn bán vặt, nhận thức của họ về mọi mặt trong cs không cao, chính vì vậy thường phát sinh mâu thuẫn. Hầu hết họ đều ghen ghét khi thấy điều kiện kinh tế gia đình mình, ghen ghét với công việc và chức vụ của bố mẹ mình. Mình đã từng phải suy nghĩ nhiều về chuyện này. Gia đình mình sống rất đàng hoàng, bố mẹ là đảng viên, mình ăn học tử tế , dù vậy vẫn bị những kẻ nói điều ra tiếng vào. Khi đến với em, em cũng biết chuyện này, vì muốn k để ảnh hưởng đến chuyện tình cảm 2 đứa. Em đã rất giữ ý khi tiếp xúc với mình, tránh để điều ra tiếng vào. Em cũng hiểu điều đó.
    Ngay cả việc 2 đứa đi chơi riêng với nhau cũng khó, vì k biết nên đi thế nào để mọi người không biết. Thật là khó các bác ạ
    Có thời gian mình và em đi học cùng nhau, nhưng về đến ngõ thì em nói mình cứ về trước đi rồi em về sau, tránh cả 2 đứa cùng về nhà 1 lúc mọi người sẽ nghi, rồi nói linh tinh đến tai bố mẹ em thì sẽ ko hay, dù rằng bố mẹ em rất quý mình, nhưng cả mình và em đều k muốn bố mẹ 2 bên phải bận tâm nhiều, khi xung quanh có những kẻ xấu dèm pha. Nhiều khi gặp nhau trong ngõ có người lạ mà cả 2 đều chẳng dám nói câu gì, chỉ dám nhìn nhau rồi đi. Mình cảm thấy buồn, và có chút gì đó tổn thương. Và mình hiểu ra một điều tình cảm đôi lứa khi là hàng xóm của nhau sẽ khác so với tình cảm khi nhà cách nhau các bác ạ .
    Giờ mình và em liên lạc với nhau qua điện thoại di động, hàng ngày nhắn tin cho nhau. Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ để mình cảm nhận em đã dành tình cảm, và tình yêu giữa 2 đứa đang lớn dần. Một tình cảm tinh khôi, trong sáng các bác ạ. Mình rất trân trọng điều đó, mình lập topic mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người. Làm sao để những kẻ dèm pha xung quanh bớt quấy phá mình,mình và em nên như thế nào đây.
    Cảm ơn đã đọc và quan tâm
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cứ kệ m8-x chúng nó đi! Thế cậu tính 2 đứa sẽ bắt đầu yêu nhau khi cả xóm chúng nó chuyển đi nơi khác hết hả?

    Trước đây, khi nhà tôi xây cũng thuộc loại to nhất khu vực, hàng xóm thì k phải là dân từ nơi khác chuyển đến nhiều, có hay chăng chỉ có 1 - 2 nhà chuyển đến.
    Trước khi xây thì bà con xóm làng tốt tính lắm, tối lửa tắt đèn có nhau. Sau khi mà nhà bắt đầu khởi công thì sớm tối họp xóm... cãi nhau, cãi vì cái vấn đề:
    "- Ông A xây nhà kết cấu cho cẩn thận, sao cho đừng để hỏng nhà ông B
    - Hôm qua thợ nhà ông A đánh rơi cả bao xi măng (thực ra là vữa rơi từ trên trời xuống), suýt thì gây ra án mạng"

    Nhiều lắm, đợt đấy nhà thi công chậm mất 1 tháng do có đứa hàng xóm nó kiện cáo... ko cho thi công vì sợ đổ nhà nó:|

    Sau khi nhà xây xong rồi, rõ là như cả cái lô cốt so với mấy cái mả xung quanh thì:
    "- Ông A xây nhà cao quá, chắn hết cả nắng nhà ông C
    - Nhà ông A cho thuê, khiến cả xóm giờ đông người. Gây mất ổn định khu vực
    - Quần áo nhà ông A phơi ở cao. Nước nó nhỏ rớt hết cả zãi xuống ngõ@-) rồi thì mở cửa sổ vừa thôi, ko thì nó ... lấn sang phạm vi trên không... nhà tôi"

    Rồi thực sự có lần tôi káu[r37)], tức không chịu nổi khi có chuông mà thằng HX nó chẳng bấm. Cứ cầm gạch gõ bồm bộp vào cái cửa sắt nhà tôi, thế là xong rồi đấy!!.. Xô xát xảy ra và 2 nhà.. lên phường chờ giải quyết.
    Thế nhưng sau lần đấy thì cả xóm chúng nó im luôn. Vì thấy mình cũng không bắt nạt được, có hay chăng chỉ có bắt nạt các cụ ở nhà khi tôi đi làm, phàn nàn mấy cái vớ va vớ vẩn. Nhưng tôi coi như k có gì to tát. Kệ M:-& nhà chúng nó thế rồi cũng phải im hết, dù có đúng hay sai cũng phải im hết vì sao: vì tôi bắt chiếc 1 thằng chí phèo, coi khinh mấy cái vớ vẩn, ko đáng bận tâm.

    Cãi nhau thì thêm nặng đầu. Mà oánh nhau thì sứt đầu mẻ chán!
    Nói chung ở đâu cũng vậy, khó tránh khỏi những điều tai tiếng, chuyện thiên hạ đồn thổi lọ chai. Nhưng cái gì đáng chú ý thì lưu tâm. Còn nếu tiếng xấu có lỡ đồn ra thì .. phải chịu[:D]

    Cái quan trọng ở thời điểm này là cậu nên động viên em nó thi cử, tích cực,, học cùng nó, rồi từ từ phân tích cho nó hiểu, kể 1 vài ví dụ chuyện thiên hạ ghen ăn tức ở nó đầy ra đấy, đám đấy thì không khá nổi rồi, còn cái "bọn xấu trong mắt bọn đấy" thì cứ phải gọi là tăng cân vèo vèo8->
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà thêm tí, chắc j` nó đã thích cậu? nam nữ mà thích nhau thật thì chẳng " trong sáng " như cậu nghĩ lắm đâu
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế hỏi 2 cô cậu đã ăn cơm trc kẻng hay có gì mờ ám đếch đâu mà phải sợ miệng lưỡi thế gian, chấp làm gì những kẻ nhỏ mọn, hẹp hòi ấy cho mệt não ?
    Cứ tuyên bố thẳng với 2 gia đình, để 2 nhà đều biết mối quan hệ của 2 đứa, nó hoàn toàn tử tế, k có gì xấu cả, nam nữ lớn lên tìm hiểu nhau là chuyện bình thường .
    Còn lũ nhọn mỏ kia thì thằng nào nói là vỗ vào mặt nó ngay, về mà dạy lại con của cô bác đi ạ , kẻo k sau quả báo lớp 6, 7 mà cái bụng chềnh ềnh lên đấy ...và cười :))
    => Trên nghe có vẻ chợ búa, bác là con nhà gia giáo, nề nếp nên khoảng ăn nói để cứng họng tụi kia thì chak là k khó, [:D]
    Hiền quá đời nó khinh, người nó phĩ @-)
  4. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ba bác làm ca sao bác kô theo nghiệp bố, hay sợ làm ca nghèo ! Hjx
    up anh len di gjống bác indos ay
  5. Oggy_Cat

    Oggy_Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có chút hối tiếc về chuyện này, cuộc sống k phải điều gì cũng như mong muốn bác ạ, ngày ấy mình thi thừa điểm vào HVCS, tiêu chuẩn sức khỏe đầy đủ, nhưng bố k muốn mình theo ngành này. Tính cách mình trầm lặng,có phần mơ mộng, nghệ sĩ tí chút [:P] nên rất khó để trấn áp tội phạm , làm nghề này phải cứng rắn, k khéo thấy hoàn cảnh đối tượng đáng thương lại thả ra thì chết ạ [:D] Mình học ngành kỹ thuật ra trường cũng có thể xin vào công tác trong lực lượng CA, nhưng có lẽ mình sẽ k vào.
  6. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Việc mình mình làm sợ gì miệng lưỡi thế gian đâu bác:D
  7. Oggy_Cat

    Oggy_Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nay cô bé ấy không liên lạc gì với mình rồi :(
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Con gái tuổi này chưa có lập trường nên chịu tác động của dư luận hoặc là gia đình thì suy nghĩ nó sẽ thay đổi . Xác định đi là vừa đó bác.
    Bác thử tìm đọc cuốn : " Còn chút gì để nhớ " của Nguyễn Nhật Ánh. Một kết thúc buồn. =((
  9. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    viết bài đọc đau mắt quá: không có in đâm.....đinh dạng trang cho dễ đọc..
  10. Oggy_Cat

    Oggy_Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng biết rằng em có tình cảm với mình rồi, nhưng dường như em chưa sẵn sàng bác ạ, :(

Chia sẻ trang này