1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với con trai thật đơn giản?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Oct24, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với con trai thật đơn giản?

    Tôi đã phải mất hơn 3 năm để có thể quên đi mối tình đầu tiên. Người đó lên đường đi du học, chỉ với một bức email để lại: hãy tha lỗi cho anh, anh chưa biết bao giờ mới về được, đừng chờ anh!!
    3 năm sau tôi cũng đi du học. Ở đây tôi đã gặp một ngưòi con trai khác. Anh đã giúp tôi tìm lại cảm giác yêu và được yêu. Nhưng những tháng ngày đó chưa được bao lâu thì anh lại ra đi, cũng với một bức email xin lỗi: hãy cho anh thời gian. Anh ko xác định được tình cảm của chính mình và ko muốn trao gửi tình cảm của anh cho một ai, vì nó sẽ làm khổ người đó và khổ cả chính anh nữa!!!

    Tình yêu đối với con trai là thế sao? Muốn đến là đến, muốn đi là đi? Ko cần biết đến tình cảm của người con gái thế nào? Chỉ cần thỏa mãn cái tình cảm ích kỷ nhất thời đó của mình xong là có thể rũ áo ra đi mà ko cảm thấy bận tâm đến người ở lại hay sao?
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Điều chị nói cũng đúng và cũng có điều sai. Sai ở chỗ chị chưa thật sự hiểu hết tình cảm về người chị yêu và dễ tin người quá chăng vì cái gì dễ đến mới dễ đi chứ nếu nó đến rồi có một quá trình phát triển, hai người cùng xây dựng thì người ta sẽ không đơn giản rũ áo đi như vậy. Nhưng cũng còn vì :
    - người thứ nhất của chị đã lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, chị cần hiểu anh ấy đã quyết định rũ áo tình yêu để dành cho sự nghiệp và tất nhiên anh ấy cũng phải nghĩ rất nhiều rồi. Rõ ràng có thể cách chia tay khi đi học xa theo anh ấy là cách tốt nhất cho cả hai, cả hai đều có cơ hội xây dựng ước mơ riêng của mình và tìm một tình yêu khác, dễ dàng hơn. Có thể tình yêu của anh ấy với chị quá yếu khiến anh ấy không tin tưởng sẽ giữ được chị sau những năm tháng xa nhau như vậy. Và nhiều khi người ta hay muốn làm đau người khác hơn là bị người khác làm đau. Ai chẳng ích kỉ đâu riêng gì con trai nhưng người đàn ông trưởng thành sẽ là người biết hy sinh nhiều hơn là người con trai bắt đầu lớn.
    - người thứ hai, trường hợp yêu nhau khi đi du học xa xảy ra rất nhiều với lý do ở xa quê hương, nhiều khi có người chia sẻ sẽ thấy đỡ cô độc và niềm vui, có người để chăm sóc cũng hạnh phúc hơn. Nhưng có thể trong quá trình ở gần nhau và sự so sánh với những cảm xúc của mình dành cho chị và cảm xúc dành cho các cô gái xung quanh làm anh ấy bối rối vì không hiểu đã thật sự yêu chị chưa ? điều đó nhiều người gặp phải chứ đâu riêng ai nên cũng dễ hiểu khi anh ấy ra đi. Thà chia tay, thà một lần đau còn hơn để cả hai sống trong tình trạng ảo giác tình cảm, nghĩa là tưởng như người kia yêu mình, mình yêu người kia nhưng thực ra là không.
    Đấy là theo cách hiểu của em về lý do của hai người con trai đó khi đến với chị và chia tay, ra đi.
    Không chỉ riêng con trai hay con gái dễ yêu dễ bỏ đâu chị ạ mà tình cảm con người biến đổi theo ngày tháng, đến cuộc đời còn chẳng có gì mãi mãi nữa là tình cảm. Tình yêu thật sự chỉ có một thôi mà. Chúc chị tìm thấy người muốn chia sẻ nó với chị nhé !!! Đừng mất niềm tin như thế. Còn tin là còn sống .
  3. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì tớ hơi thô, nhưng tớ không hiểu vì sao bạn lại không hiểu 2 người bạn trai của mình. Quá dễ hiểu là khác, cả 2 đều tôn trọng bạn, muốn bạn (tất nhiên cả cậu ta nữa) sống hạnh phúc, họ là những người tử tế và thực tế
    Người thứ 1 nói thế với bạn không phải vì tình yêu của anh này quá yếu hài hước thật
    Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 04/04/2005
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic có lẽ bạn đã hơi nặng lời với 2 người bạn trai đó, chắc tại bạn đang quá buồn. Nhưng tớ nghĩ họ đã làm đúng. Khi đi xa hay khi chưa chắc chắn đc tình cảm của mình thì không thể chắc chắn về một tương lai lâu dài và như vậy bắt một người con gái phải chờ đợi mình đấy mới chính là sự ích kỉ.
    Mình đang thắc mắc khi mà nhận được bức email đó, bạn không hồi âm để hỏi lại sao? Bạn có viết lại bức thư khẳng định mình rằng mình có khả năng chờ đợi không? Nếu là bạn thì có lẽ là tớ sẽ đề nghị cả 2 người cùng thử chờ đợi, chỉ là để vậy thôi, không hứa hẹn gì cả. Nếu cả 2 trải vượt qua được thử thách thì đó là điều hạnh phúc nhất, một tình yêu trọn vẹn. Còn nếu không thì cũng đành để 1 trong 2 người ra đi và người còn lại cũng chẳng phải ân hận và oan trách người kia làm gì. Dù rằng để hết yêu một người là rất khó nhưng phải biết chấp nhận và cảm thông. Cũng chẳng nên già néo làm gì chỉ làm đứt dây.
    Mình có vài lời vậy thôi, vì mình cũng đã từng trong hoàn cảnh như vậy. Mỗi người một phương, không gian cách biệt nhưng rồi cũng đã vượt qua được. Đến bây giờ thì có sợi dây của pháp luật trói buộc nhưng mà không gian thì vẫn nghìn trùng xa cách, vẫn cố vượt tiếp thôi nhưng cùng với sợi dây "bảo hộ" rồi.
    Thôi nhé, chúc bạn may mắn và vẫn tự tin vào tình yêu. Cuối cùng thì ai cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi dù nó có ở xa xôi đi chăng nữa, cái nơi mà bạn còn chưa biết cơ. Cố gắng lên nhé
    "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng."
  5. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Với người con trai thứ nhất, tôi chưa bao giờ tỏ ý rằng tôi không thể chờ anh ấy mặc dù tôi biết chuyện tình cảm khi xa nhau thật khó mà bền vững. Sau khi biết tin người đó sẽ đi du học, tình cảm của bọn tôi vẫn bình thường. Chỉ trước khi đi khoảng 1 tháng, người đó bắt đầu tránh mặt tôi. Khi gặp nhau, tôi hỏi thì người đó chỉ im lặng. Tôi hiểu anh ko muốn tiếp tục nữa, không muốn có sự ràng buộc khi ra đi. Thậm chí tôi còn không được biết ngày anh lên đường đi du học vì sau đó có sự thay đổi. Chỉ khi anh sang đến bên đó, anh mới gửi cho tôi bức email nói rằng tôi đừng chờ anh. Tôi tôn trọng quyết định của anh và đã trả lời rằng tôi sẽ quên anh, anh đừng bận tâm đến tôi. Một cuộc chia tay quá đơn giản và lặng lẽ.
    Với người con trai thứ 2 cũng vậy, khi tình cảm của bọn tôi vẫn đang tốt đẹp thì bỗng nhiên người đó muốn bọn tôi xa nhau một thời gian để anh kiểm nghiệm lại tình cảm của chính mình. Hơn 3 tháng sau, anh gửi mail cho tôi nói rằng anh chưa sẵn sàng trao gửi tình cảm cho ai lúc này cả. Tôi biết nói gì hơn với anh đây?
    2 mối tình kết thúc bằng email, không ồn ào, không cãi vã. Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể nói lời chia tay dễ dàng đến thế. Một lời xin lỗi là có thể kết thúc được mọi chuyện ư? Thậm chí họ không cần biết thái độ, tình cảm của người con gái khi đó đang thế nào. Họ nghĩ rằng họ làm như thế là để đỡ khổ cho người con gái ư?
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Phải nói một câu là: cho mình xin lỗi vì đã chưa hiểu hết mọi chuyện của bạn mà đã có vài lời nhận xét như vậy. Và xin gửi thêm một câu: chúc bạn luôn cứng rắn đối diện mọi việc, đừng mất lòng tin vào cuộc sống cũng như tình yêu. Chúc bạn may mắn.
  7. cherryh

    cherryh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, có lẽ mình hiểu được bạn vì mình đang o trong tình trạng đo. bạn trai mình đi du học và mail về cho mình để chia tay và cũng lý do ko biết tương lai ra sao. Mình đã ko thể làm gì hơn, chia tay, mình đã nghĩ anh ta ích kỷ. Thật sự, anh ta ko cần biết tình cảm của người khác.Nhưng mọi người cũng biện hộ cho anh ý vì đã làm đúng. Mình ko biết phải nghĩ sao nữa, anh ta lo cho mình vậy đó. Để cho mình có thể đi tìm tình yêu khác ư?? mình chưa thể sẵn sàng, mình sợ lại bị tổn thương.
    Bạn đã mất 3 năm, vậy mình sẽ mất bao lâu đây nhi??/
  8. cherryh

    cherryh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ko ngờ rằng chuyện tình của mình sẽ kết thúc đơn giản thế, qua mail. Uh , cái gì đến nhanh thì kết thúc cũng nhanh chóng, anh ta đa nói phải kết thúc khi mọi chuyện còn chưa muộn, khi mình chưa chờ đợi anh ta quá lâu. ĐÚng , với anh ta, thà làm đau người khác còn hơn là để ngwưòi khác làm mình đau. Mình cũng ko yêu cầu 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn, lúc đó mình giận lắm, 1 cái gì đó tan vỡ trong mình. Có lẽ đó là niềm tin. KO biết sau này mình có hối hận vì đã ko nói chuyện thẳng thắn 1 lần hay ko. Hiện tại mình chưa thể quên được anh ta, dù mình rất muốn, mình đã quá mệt mỏi . Phải làm gì đây,?? trước mọi người mình vẫn vui cười, vẫn như ko có chuyện gì và điều đó đè nặng mình. Mệt mỏi quá
  9. consiglieri

    consiglieri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố gắng chống đỡ, đừng cố quên đi làm gì. Ngay ở mối tình thứ nhất của chị, chị cũng đã cố quên nên thời gian mới kéo dài lâu đến vậy. Chị có thể đau khổ, chị có thể khóc, nhưng sau mỗi lần ấy chị phải tự nhủ mình vươn lên, dần dà chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong tâm hồn. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, không dài chút nào đâu, thoắng cái là mọi thứ sẽ qua đi thôi.
    Chị hãy nghĩ xem giờ này người đã bỏ chị đang sống thế nào, chắc chắn anh ta sẽ sống thoải mái hơn chị, không bị bất kì gánh nặng nào. Vậy thì sao ??? Có đáng không khi chị chịu để bản thân chịu những nỗi đau liên miên như thế ??? Người đó đã bỏ rơi chị, như vậy anh ta không còn xứng đáng với tình cảm của chị.
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa chị à, chị mất 3 năm để quên mối tình đầu, còn em mất 3 năm yêu đơn phương nhưng vẫn yêu và vẫn chờ dù biết rằng cơ hội rất mong manh, chưa một lần đi chơi, chưa một lần dám nhìn thật kĩ mặt người ta, chưa một lần nói lời yêu nhưng vẫn yêu.
    Điều này chứng tỏ tình yêu đối với con trai cũng không đơn giản chị nhỉ, hãy cố gắng lên chị sẽ tìm được một người xứng đáng mà, hãy dùng thời gian để thử thách tình yêu sau này và hãy thận trọng khi yêu. Em chẳng biết thế có đúng không, nhưng em nghĩ yêu không thể kiềm chế vì nó là cảm xúc, nếu yêu thật sự thì không có gì phải hối tiếc dù chẳng được yêu. Mong chị sẽ tìm được tình yêu thật sự của chính mình, mọi chuyện sẽ qua đi thôi.
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 06/04/2005

Chia sẻ trang này