1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với đàn ông khổ nhiều hơn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empiresx, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với đàn ông khổ nhiều hơn!

    Tôi cảm thấy tình yêu với đàn ông nặng hơn rất nhiều so với con gái
    Vì các cô áo dài cứ nghĩ rằng sau khi lên giường với đớm mày râu rồi thì cơ hội sau này kiếm một anh chàng tử tế sẽ rất khó
    Nhiều khi xxx rồi các nàng hay nghĩ?
    Còn các chàng thì sao?
    Các chàng vẫn đối xử rất bình thường .Thì trong khi ấy các nàng lại sợ và đi tìm một người khác để chống mom
    Sao mình ghét cái kiểu con gái như thế chứ!
    Cứ nghĩ đến mà cứ fát ghét con gái chẳng muốn yêu đương gì nữa
    Cứ xem thường tình cảm của chúng mình quá
    Người ta yêu nhau bằng tình cảm chứ nghĩ quái gì đến mấy chuyện nhăng nhít ấy
    Tôi dính một quả rồi nên bây giờ tôi cảm thấy con gai đúng là tóc dài nhưng óc ngắn!!!!!!!!!!!!!
    Phụ nữ Việt Nam vẫn vậy cả thôi
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ nên giữ gìn cho con gái người ta đi, nàng cảm thấy an tòan thì nàng ở lại.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình tập trung lại xẻo tóc, đánh hội đồng cái gã "tóc ngắn, óc dài" này đi thôi!
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các cụ chúng nó nói chẳng sai..." Tiên trách kỉ, hậu trách nhân"
    Liệu quả kia có nghĩ lại rằng:" Lão này chỉ được cái óc dài... còn cái gì cũng... ngắn" rồi âm thầm đau khổ quay lưng đi không nhỉ??
    Chị nói thật, chị thì chả động lòng cái vụ chú nói con gái như thế đâu, vì thú thật, chị không phải là con gái... chị là đàn bà... (nói không hề ngượng nhé). Với lại, chị cũng quá quen với mấy chú cay cú kiểu này rồi. Nhưng công tâm mà nói, ở trên chú đúng, cái phần mà "Sau khi xxx rồi thì con gái hay nghĩ" ấy. Nghĩ chứ, nghĩ quá đi chứ... Nghĩ đủ kiểu, sướng cũng nghĩ, đau cũng nghĩ, mệt cũng nghĩ, muốn nữa cũng nghĩ, vân vân và vân vân....
    Nhưng ở dưới chú hơi ích kỉ... Nhân Vô Thập Toàn, trời có lúc nắng lúc mưa, con người cũng thế cả thôi chú ạ. Nhất là cái gọi là con Gái... Nó như cái thời tiết chuyển mùa ấy. Lúc thế này, lúc thế kia, nhưng bản chất thì chỉ có một. Tình cảm mà đã chân thật, thì ít có đứa con gái nào đã trao cho chú rồi mà lạnh lùng bỏ đi lắm (trừ 1 số thể loại trước khi mặc quần áo đứng dậy về còn nói thêm 1 câu: Anh boa thêm cho Em đi, sao ít thế?)... Chú cũng nên nhìn nhận lại... Đàn Bà như cái... Bàn Là. Để nó nóng lên cũng phải mất thời gian, mà để nó nguội đi cũng phải mất thời gian. Sau khi đã ờ.. gọi là... trao phân gửi thận, à nhầm, trao thân gửi phận, thì họ luôn khao khát được quan tâm hơn, được chia sẻ hơn, vì họ nghĩ, họ chả còn gì nữa cả, họ trao cho chú rồi, nhờ chú giữ gìn và bảo quản. Họ muốn được chiều chuộng hơn lúc ban đầu 1 chút, muốn người đàn ông yêu mình hơn lúc ban đầu 1 tẹo... Bên cạnh đó, đúng như chú nhìn nhận, suy nghĩ họ sẽ vô cùng ngổn ngang, thành ra tinh thần đôi khi bất ổn là vì thế.
    Vậy mà chú lại cứ gọi là... như bình thường, thì bảo sao họ không cả nghĩ, họ buồn, họ sầu, họ rầu rồi họ đi tìm cái tình thương mến thương cao cả hơn... Quy luật bài trừ cả... Chị chỉ lấy ví dụ cụ tỉ thế này thôi nhé, sau khi QHTD xong, mà chú phì phèo hút điếu thuốc rồi lăn đùng ra ngủ... thì xin lỗi chú, đến con... Hang Động nó cũng bỏ về không thèm lấy tiền, chứ đừng nói là người yêu chú... Vậy thì tình yêu cũng thế thôi... Chú không thể bình thường theo cái kiểu... trước khi đi ngủ thì làm 1 điếu thuốc được... Cũng nên hiểu tâm lý chị Em Phụ Nữ hơn 1 chút. Thân con gái 12 bến nước, chả biết bến nào đục, bến nào trong... Bến đùng đục còn đỡ, chứ bên trong leo lẻo thì... tiệt giống... Họ cũng thiệt thòi lắm. Lỡ cập bến chú rồi, chú ráng mà giữ , bằng cách hãy thấu hiểu tâm tư họ hơn... Sẽ thật là tuyệt vời nếu như đoạn kết chú nói:" Người ta yêu nhau bằng tình cảm chứ nghĩ quái gì đến mấy chuyện nhăng nhít ấy" bằng cái Tâm của chú... Nhưng liệu nhé... Khi đã có Tình Cảm rồi, óc chú không nghĩ, mà cái... ngắn ngắn nó nghĩ thì... ngại lắm...
    Thôi, bỏ đi nhé... Đời còn nhiều cái nồi hợp với cái vung của chú lắm lắm... Cố lên!
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Giá mà anh zai nhà em đọc được bài này
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 15/03/2007
  6. victory78

    victory78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nhocquai!
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi thì sao ? cũng chẳng giúp gì được đâu .
  8. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    rõ linh tinh
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chuyện vớ vỉn
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác biết gì mà bảo giúp được mới ko giúp được

Chia sẻ trang này