1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với em là gì vậy..?Nhờ mọi người vào tư vấn giúp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spectrum, 26/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó, vẫn quan tâm như trước, con gái đôi khi hay bày trò thế lắm vừa thử thách TC con trai vừa làm giá.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thỉnh thoảng phụ nữ họ hay bị sốc nắng, mất phương hướng, lúc này thì cố mà giữ bình tĩnh né ra xa một chút, nếu không có gì thay đổi thì rồi đâu lại vào đó. Nhân tiện rà soát lại bản thân xem mình đã nói gì, làm gì khiến người ta mất tin tưởng hay không.
    Tóm lại là bình tĩnh, cố giữ im lặng một thời gian. Chuẩn bị lương thảo cho tình huống xấu nhất có thể.
    Chúc may mắn.
  3. polham

    polham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng trôi qua,em ko còn nt hay gọi về cho nàng nữa ko biết đây có phải là điều nàg muốn ko?

    Em hiện đang làm việc ở nước ngoài .Cô ấy là bạn chơi khá thân với emgái em, tháng9 năm ngoái em co sdt của côây và bắt đầu làm quen.Thời gian đầu thì nàng nhất quyết ko trả lời bất cứ một tn hay cuộc dt nào từ em với lý do ..ko làm quen với người la!Nghe emgái em và một số người bạn nữa kể thì cô ấy xinh đẹp khá cao tính tình tốt hơi lạnh lùng và bướng bỉnh vì là cầm tinh con hổ .Biết vậy nên em dùng bài .."mưa rầm thấm lâu" chỉ thỉnh thoảng bắn một tin hỏi thăm hay chúc mừngvào những ngày lễ va đã phát huy tác dụng ..côây bắt đầu nhắn lại .Cứ thế tin nhắn rồi những cuộc dt đường dài có khi 2 đứa ôm dt tâm sự cả đêm.Thời gian này côấy hay gặp emgái em và có lên nhà chơi mấy lần ,xem ảnh của em vàcũng có cảm tình nên tối về mới nhắn tin cho em.."Trong ảnh nhìn anh hiền đấy nhưng ko biết có hiền thật ko..?"...
    Em dần cảm nhận ra côấy có tình cảm với mình ,tết vừa rồi em đc về thăm nhà ,2 đứa găp nhau va
    chính thức nói lời yêu !Lạ thật là cảm xúc của em lúc trước và khi găp cô ây ko khác nhau nhiều rất gần gũi và thân quen!Đc về có hơn một tháng nên dự định làm đám cưới va những kế hoạch cho tương lai đành chờ đến khi em về hẳn.Nói thêm là gia đình 2 bên đều rất tán thành chuyện em va côấy.
    Em qua lại bên này,trong khoảng thời gian 2 tháng đầu tình cảm của nàng vẫn rất tốt hay nt quantâm và động viên em...Rồi côấy chuyển chỗ làm,làm công viêc mới bận rộn hơn,it nhắn tin và trả lời tn hơn gọi điện thì 2 ,3 chuông mới nghe máy ,em gọi vao buổi tối nói chuyện vài câu đã bảo là em đang bận rồi mệt ...em đều thông cảm và ko để ý .

    Và rồi đây...Hôm đó là sáng thứ7 em gọi điện khi côấy đang trên đường về quê dự dám cưới của người em họ, em bảo.."tối vào mạng em nhe'" côấy giọng lạnh tanh.."embận. làm gì có thời gian mà online !" , "thôi vậy,em đi đường cẩn thận,đi chậm thôi đấy rồi cúp máy " .Đến tối đo' em gọi lần 1 ko thâ'ycôây nghe 30' sau gọi lại 2 cuộc cũng ko ...nhớ lại câu nói buổi sáng của cô ây thấy bực mình nên nhắn một tin..."Lúc thì em nói bận,lúc thì ko nghe máy anh ko hiểu, tình yêu với em là gì vậy?? " Suốt một tuần sau đó em đã ko nt hay gọi điện nữa côấy cũng thế mất hút luôn ...nghĩ có lẽ mnh nhắn tin đo' hơi quá làm côây' giận nên 2 ngày sau em nhắn tin xin lỗi rồi gọi nhưng cô ây ko chịu nghe mãi đến 11h30 em nhận đc tn "Anh ko phải suy nghĩ gì hết,cứ yên tâm làm việc cho tốt ,dạo này em bận lắm !"

    Đó là tin nhắn cuối cùng em nhận đc từ côấy cho đến nay,em có nt thế nào hay gọi bao nhiêu cuộc goi nhỡ nữa cô ây cũng làm ngơ ,em có gửi 2 lá thư chắc là côấy đã nhận đc nhưng vẫn im lặng..ko thể hiểu nổi nữa?? Em nghĩ chắc đây ko phải là giận nữa .theo tìm hiểu thì cũng ko phải vì cô ây có người khác mà nhưthe? Một buổi sáng em gửi một tin .."Ko còn yêu anh nữa thì cũng cho anh biết dù có chia tay anh cũng ko trách gì em đâu! và 2tuần sau đó là sinhnhật của côấy em nhắn tin chúc mừng...nhưng những gì em nhận đc chỉ là sự im lặng khó hiểu !
    Chán nản và thất vọng hơn 2tháng qua emko liên lạc lai nữa .còn 5 tháng nữa em mới về nước . em có nên tiếp tục im lặng theo côấy ko? Nhờ các anh chị có nhiều kinh nghiệm vào phân tích xem gái nhà em đang bị làm sao ? em nên làm ji để côấy hết im lặng đây? Lời văn ko đc trôi chảy còn thiếuthông tin gì xin cứ hỏi em sẽ bổ xung thêm. Xin cảm ơn !
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Phụ nữ không như đàn ông, thích chui vào hang tự gặm nhấm vết thương, hết rồi tự chui ra đâu sole. Tuy nhiên, giờ thì cứ giữ bình tĩnh đi, chẳng nên cố liên lạc làm gì.
    Nếu thỉnh thoảng hay bị sốc nắng, thì cần người ở bên cạnh kìa, người ở xa chả có tác dụng cứu vớt tinh thần.Cần chia sẻ, thì người họ yêu thương nhất sẽ thường được nghe chia sẻ, và chẳng có lý gì người yêu lại bị lờ đi không được trả lời...
    Cho nên, ở đây tình chưa có mấy.
    Còn lại có gì loằng ngằng nữa, chưa biết được.
    Em gái bạn dùng để làm gì nhỉ???
  5. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    2 tháng.... haiz, xa mặt cách lòng, muộn thì khó cứu vãn lắm, có khi về dự đám cưới em là vừa, tình yêu này chưa đủ lớn
  6. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    good luck =D>
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Đây là chuyện hiển nhiên nó sẽ xảy ra . Ko riêng gì gái cảu chú mà chỉ cần là gái có tí nhan sắc , thì sẽ có chuyện tương tự xảy ra

    Bởi xa mặt thì cách lòng , câu này rất đúng trong trường hợp của chú .

    Liên hệ duy nhất giữa chú và gái là cái gì ? Là cái điện thoại zzz , trong khi đó , nếu gái có nhan sắc , thì ngoài đời thực sẽ có zai theo đuổi . Và khi gặp một thằng vừa mắt , bên cạnh , tán tỉnh , vui chơi cùng gái . Thì gái sẽ nghiêng về thằng đó hay nghiêng về cái điện thoại mà gần như ngày nào cũng 8 trong vài tháng trời ???

    Một phần là do chán , vì có nhiu đó chuyện buôn tiết rồi cũng sẽ chán . Một phần thì tìm thấy niềm vui mới . Xảy ra tình trạng như vậy là tất yếu .

    Cách giải quyết :

    Đừng làm mất hình tượng ít ỏi còn lại của chú bằng cách nhắn tin gọi điện như điên như dại mặc cho gái ko thèm nghe nữa , đừng làm căng để đẩy mối quan hệ này xa cách nhau hơn nữa . Tạm thời hạn chế liên lạc .

    Bảo tồn binh lực chờ ngày trở về sẽ đánh ( nếu tới lúc đó gái vẫn chưa đổ hòan tòan zai khác thì con cơ hội ) . Còn bây giờ , mọi hành vi níu kéo hay nói sốc chỉ tổ làm cho gái thấy một điều : chú đã vào đường cùng , đã thua cuộc , tuyệt vọng ...

    Và lần sau khi về , nếu tán lại được . Thì trước khi ra đi nữa ... cố gắng phang được gái . như thế sẽ bền và lâu dài
  8. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chú có vẻ trong tình hình là rất tình hình, chắc vừa có bão lên em ấy đang rung rinh với anh nào chăng lên mới thế quyêt tâm thôi đây. Cô em gái chú đâu? làm gián đất xem tình hình thế nào còn ứng phó nếu ko được thì nói địa chỉ nhờ anh em tời tán giữ giúp khi nào chú về trả lại khà khà. đùa thôi cố lên!
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    buồn quá nhỉ, mình hiểu cảm giác này, ở bển tha hồ tưởng tượng về em nó đi đây đi kia. Em gái bạn chắc không dám nói bạn, sợ bạn buồn
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Nhắn tin hỏi cô kia 1 câu thôi: sự im lặng này có nghĩa là gì vậy em? Chờ động tĩnh từ cô kia rồi tính tiếp bác ạ. Chắc đang có vệ tinh vừa mắt cô ý nên mới thế đấy.

Chia sẻ trang này