1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với em là gì vậy..?Nhờ mọi người vào tư vấn giúp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spectrum, 26/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polham

    polham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vâng xa mặt thì cách lòng...
    Tiếc là thời gian ở bên nhau quá ít nên niềm tin của cô ấy chưa đủ lớn! Nhưng em luôn tin là t/c của côây ko thể nhanh chóng thay đổi như thế.....Đã trải qua một mối tình thời sv kéo dài 2 năm, từng đưa ng kia về ra mắt gia đình nhưng bị moi người phản đối sau đó 2 người chia tay.Từ đó đến khi gặp em côây chưa yêu thêm ai khác dù cũng có nhiều đối tượng theo đuổi,có anh còn vác cả thơ dến tặng nhưng nàng nói là.."Ko có hứng ". Những thông tin này là khi côây tâm sự với egái em,chính vì biết nàng chưa yêu ai nên egai mới ...Ka cố lên , bắt em phải tán!
    Mọt côgái giản dị.đơn giản từ cách ăn mặc cho đến lời nói (có phần khô khan)cô ây ko dễ dàng rung động trc một chàng trai, có nhận xét ..." it biết thể hiện t/c va khó yêu"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác cứ thắc mắc là cô egái của em đang ơ đâu? Mối qh của họ rât tốt,cái khó là gái của em đối với banbè thì luôn nhiêt tình hết lòng nhưng với bản thân côây lại khá kín đáo.Khi egai em biết chuyện tìm gặp thì côây chỉ im lặng.."tao thích thế " cách đây 1 tuần em lai nghe đc từ egái là :"thế cho thoải mái, kô muốn yêu" vậy nên đúng là ..hết cách ?
    Hai đứa em của em còn nghiên cứu va đưa ra kêt luận :"Có thể đó là cách của nàng (dựa theo tính cách của côay)mặc kệ ka muốn cố gắng thế nào thì cố gắng chứ nó ko cần quan tâm hay gọi điện nhiều ở hoàn cảnh này "
  2. polham

    polham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác!
    Như bác Namtước...đã nói :"Đừng làm mất hình tượng ít ỏi còn lại của chú bằng cách nhắn tin gọi điện như điên như dại..." em cũng đã làm như thế bỡi em cũng biết trong hoàn cảnh này sẽ ko thể làm jì nếu ngta thật sự thay đổi với lại tính em cũng hay bất cần ,đến đâu thì đến khi nào ve rồi sẽ biết .
    Chỉ là dạo này phụ huynh em ở nhà hay gặng hỏi ...chuyện 2 đứa thế nào,sao lâu ko thấy cái A về chơi...? ,cả bạn bè và những người thân khác va cả em sẽ ứng xử với gia đình của nàng sẽ như thế nào nữa khi trở về cứ làm em cứ thấy canh cánh trong lòng!
    Những lúc bình lặng nhớ lại những lời nói cử chỉ của nàng ,những kỉ niệm khi bên nhau,nhũng bức ảnh 2 đứa chụp chung cứ làm em lặng người muốn bỏ đi hết tự ái trong lòng rồi "xuống nước ". Thế đấy các bác ạ .Tiếp tục chờ đợi thêm 5 tháng để có câu trả lời ở tình trạng của em là quá dài .hơn 2 tháng cắt đứt liên lạc rồi đến lúc em phá vỡ sự im lặng này đc chưa ?em lên bắt đầu trở lại thế nào đây,khi trở về em nên ứng xử thê nào ? Mọi người tư vấn giúp em .Cảm on tất cả!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em hiểu côây ,lúc đó em có nhắn tin nặng nhẹ thế nào thì côây vẫn sẽ ko nói ra lý do là tại sao đâu!Còn giờ đây nếu em chủ động liên lạc lai ko biết có giống những lần trước ko? Đang phân vân quá !
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Thích...[r2)][r2)][r2)]
  4. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái gì của mình thì sẽ là của mình, trong thời gian này bạn nên tìm niềm vui khác cho mình để coi như là một quãng thời gian thử thách trong cuộc đời! Nếu có lại tình yêu thì coi như 2 người đã cùng nhau vượt qua những thử thách gian khó, nếu không có tình yêu thì bạn hãy nghĩ đơn giản là ex mất đi một người yêu ex, còn mình mất đi 1 người không còn yêu mình! Cuộc đời cho ta nỗi đau thì sẽ cho ta người xoa dịu nỗi đau, có thể là chính mình cũng có thể là 1 ai đấy! Cố gắng lên!
  5. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    rồi chú nàyquênc cái câu: Cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha hahhah.
  6. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng, bạn xem lại chuyện trước đây của cô ấy liệu có phải là tình cảm thoáng qua và cái gì đến sẽ đến không? Có thể buồn, có thể hụt hẫng nhưng...sự thật vẫn là sự thật. Dù sao 2 người chưa có quá nhiều thời gian và kỉ niệm...=((
  7. hope4fun

    hope4fun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không có bất cứ một giải pháp khả dĩ nào cho tình huống này. 5 tháng nữa mới về thì còn mút chỉ nhưng không đủ để nguôi ngoai. Tốt nhất là ngậm đắng nuốt cay cho đến khi nào có điều kiện giáp lá cà, khả năng tái chiếm là rất cao, nhất là đối với 1 con "Hổ" luôn tỏ ra nguy hiểm. Lời khuyên cuối cùng là giải tán luôn cho lành, về phía gđ thì đành lặng im thôi, ko nên giải thích nhiều cho nặng nợ.[r23)]
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Vì bạn đã im lặng 2 tháng rồi nên mình mới bảo bạn nt hỏi như thế. Đến lúc xuống nước được rồi, con trai mà bạn, xuống nước với chị em chút có sao đâu. Cố gắng lên.

Chia sẻ trang này