1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU VỚI MAN UTD

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VỚI MAN UTD

    Để chúc mừng MU lọt vào vòng bán kết cúp C1 năm nay, chúng ta hãy cùng viết loạt bài này để chúc mừng đội bóng yêu quí của chúng nhé. Ý tưởng này bắt nguồn từ bài viết của Huyền Trang.
    Chủ đề là ?oBạn yêu MU như thế nào??. Câu hỏi không có nghĩa là bạn yêu MU nhiều hay ít, mình biết là nếu bạn đã vào tới đây thì tất nhiên là yêu MU rồi, mà đã yêu MU thì không có định nghĩa nhiều hay ít. Mình muốn nói ở đây là bạn bắt đầy yêu MU từ khi nào và làm thế nào bạn biết đến MU. Mình xin được phép bắt đầu nhé.
    Khoảng hơn 15 năm về trước, chính xác là năm 1986, khi đó mình mới chỉ có 3 tuổi. Đó cũng có thể coi là lần đầu tiên mình coi bóng đá (Mêhicô 86), cũng có thể là đã coi trước đó rồi nhưng không có khái niệm gì về bóng đá cho lắm (TBN 82), khi đó còn trong bụng mẹ . Năm đó cũng mới chỉ bắt đầu hình thành khái niệm thế nào là bóng thôi, chứ chưa hẳn là yêu thích bóng đá, vì lúc đó vẫn còn khá bé, lúc đó chỉ biết chơi bóng ném là giỏi thôi vì toàn ném nhau với bạn bè. Nhưng dần dần qua năm tháng, được bố chỉ dẫn cho rồi thì cũng biết thế nào là bóng đá và đá bóng. Tình yêu với bóng đá thực sự hình thành từ sau năm 90, năm đó một mình thức khuya xem bóng đá thâu đêm vì bố đi công tác. Cảm giác đó thật là tuyệt, nhất là lúc được xem Maradona thi đấu. Bắt đầu từ đó coi Maradona là thần tượng của mình. Sau đó hay đi với cậu nên càng yêu bóng đá hơn (vì cậu của mình là tín đồ của bóng đá), suốt ngày đi xem bóng đá và đọc báo thể thao. Rồi đến USA 94, không được xem vì phải thi tốt nghiệp và thi vào lớp 6 chuyên, buồn dã man, nhưng may mắn vì vẫn được xem trận Nga giã Camorun 6-1 hay sao ấy nhỉ, 1 mình anh chàng Salenko ghi 5 bàn thắng. Sau đó thi đỗ vào Ams, được bố mẹ thưởng cho đi xem bóng đá tường thuật trực tiếp, hồi đó là còn khó khăn lắm. Trận đó là trận giữa 1 đội bóng áo trắng và một đội bóng áo đỏ (không nhớ tên vì không quan tâm và cũng vì không biết, toàn tiếng nước ngoài), nhưng giữa chừng thì nó lại chuyển sang chiếu trận khác, trận này cũng 1 đội bóng áo đỏ và áo trắng khác, chuối không chịu được. Càng xem lại càng thấy hay, nhất là cái anh chàng tóc xoăn xoăn của đội bóng áo đỏ ấy, hay chẳng thua gì Maradona (hồi đó nghĩ thế), càng xem càng thích, đội bóng áo đỏ có những pha tấn công chuyền bóng 1 chạm thật tuyệt vời, tuy nhiên kết quả cuối cùng là 1-1. Đến lúc đó vẫn không biết là đội bóng đó tên là gì, mãi cho tới khi nó hiện tên đội thì mới biết đội đó tên là? MAN UTD. Mới biết là MAN UTD thôi nhá. Sau đó, tuần nào cũng đi mượn báo thể thao về đọc để theo dõi MAN UTD, nhưng mà thỉnh thoảng mới thấy chữ MAN UTD, thắc mắc với bố thì mới biết tên đội bóng là MANCHESTER UNITED, còn MAN UTD chỉ là viết tắt thôi, à ra thế, bây giờ thì con đã hiểu thuốc Fuga? chết, nhầm,(xem quảng cáo nhiều quá nên ảnh hưởng) bây giờ thì con đã hiểu MAN UTD nghĩ là MANCHESTER UNITED. Thế là từ đó hàng tuần cứ đọc báo thể thao mà xem chương trình tổng hợp bóng đá Châu Âu, vẫn là tổng hợp bóng đá châu Âu nhá, chưa phải là bóng đá Anh như bây giờ đâu, mà lại còn chậm hơn vài tuần so với thực tế chứ, nhưng thôi, không sao, méo mó có hơn không. Thế là từ đó MU chiếm 1 chỗ quan trọng trong trái tim của mình.
    Sau này khi biết trên TTVN cũ của FPT có MU fan club thì rất muốn tham gia nhưng không được vì nhà mình không có internet, papa không cho dùng vì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Đến khi được dùng mạng thoải mái thì ngay lập tức tham gia vào MUFC ngay, tức là MUFC của chúng ta bây giờ, cũng khá lâu rồi.
    Chuyện của mình đơn giản chỉ có thế thôi, thế còn của các bạn thì sao, kể cho mọi người nghe với.
    P/s: Các bác Mod thấy hay thì dính hộ cái với nha, còn không thì thôi chẳng sao cả.



    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    BÀI VIẾT HAY ĐẤY HUY ƠI
    MÌNH CŨNG SẼ CÓ BÀI ĐÁP LẠI
    CHỜ NHA!
    MÌNH ĐI HỌC ĐÂY!!!!!
    ---------
    SANU
  3. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Bài của ông anh heocon hay đấy.Tui cũng muốn nói một chút vì sao mà tui lại thích đội MU.Tui ko nhớ lần đàu tiên tui được xem MU là vào lần nào.Lần đo tui được xem một đội áo đỏ và một đội áo xanh thi đấu với nhau,tui thấy ở bên đội áo đỏ có một cầu thủ mang áo số 7 thi đấu rất hay,anh giữ bóng và đi bóng rất tốt.Lối đá của đội áo đỏ cũng rất hay.Mãi một thời gian sau tui mới biết đó là đội Manchester UNITED và cầu thủ mang áo số 7 là cantona.Từ đó tui trở thành fan của MU cũng như Cantona.Nhưng hồi đó tui con nhầm lẫn giữa đội MU và New vì tên hai đội nó cứ gần gần giống nhau khó phân biệt,với lại hồi đó ít được theo dõi đội MU đá nên ko thể nhớ đươc.Tui luôn là người yêu đội bóng MU hết mình.luôn theo dõi từng bước đi của MU.Tình yêu của tui với MU sẽ không bao giờ hết.Những lời nói trên đây ko thực sự ko thể nói hết được tình cảm của tui đối với MU nhưng nó cũng nói được một phần nào đó.đó là những điều tui muón vói các bác,xin được dừng ở đây.
    Are you stylish
  4. traitimcodon

    traitimcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người say mê bóng đá. Nhớ hồi Mehico 86 cả xom tôi lúc đó mới có một chiếc tivi. Muốn xem phai nhân chỗ từ trước. Khi đó tôi mới có 7 tuổi mà từ chập tối tôi đã bê ghế đi nhận chỗ để tối xem bóng đá. Đó là lần đầu tiên tôi xem một giải bóng đá lớn và từ đó không một giải nào mà tôi không xem cả.
    Còn với MU ư? Đó là vào năm 1991 năm mà MU giành chức vô địch. Tôi đọc ở một tở báo nào đó nói đến lối chơi của họ và tôi đã thích họ đấy. Sau này trên VTV3 có tổng hợp bóng đá ngoại hạng Anh tôi đã chứng kiến đội bóng yêu thích của mình với nét hài hước của BLV Long Vũ. Thế là MU đã ở trong trái tim tôi.
    Hôm nay khi biết tin MU thắng Deportivo 3-2 và dành quyền vào bán kết tôi rất mừng và tôi luôn hi vọng MU sẽ giành được chiếc cup danh giá nhất châu âu trong năm nay.
    I love MU.
  5. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tôi, 1 đứa con gái, chẳng hiểu bóng đá là cái khỉ gì mà bố và anh cứ hò hét nhau xem, thức đêm thức hôm hồi WC, rồi thì cùng thất thểu ôm gối.. .đi ngủ khi "điều kiện kĩ thuật không cho phép....".
    Đến năm lớp 7. Mọi việc thay đổi kể từ khi thằng em họ "tâm sự": Em thích CANTONA!!! Tò mò, tôi bắt đầu để ý xem Catona là ai. Và cũng từ đó tôi biết thức đêm xem đội đỏ trắng ấy thi đấu. Ngoài truyện tranh, danh mục mua bán trong tuần của tôi có thêm tờ TTVH. Và tôi đã thật sự bị cuốn hút với những trận đấu có MU.
    Sau Cantona, tôi để ý đến Becks - anh chàng mang áo số 10 hồi ấy, vì ... Becks cũng hâm mộ Eric và mong 1 ngày được mặc chiếc áo số 7 huyền thoại (lý do vì đẹp trai cũng có...1 tẹo ).
    Khi Can ra đi, khi Becks cùng các cầu thủ cùng lứa trở thành nòng cốt của đội bóng thì tôi biết, tình cảm tôi dành cho MU không còn đơn giản chỉ là sự hâm mộ mà đã trở thành 1 tình yêu thật sư. MU- đó là mối tình đầu của tôi (và đến giờ vẫn chưa có cái thứ 2 ). Tôi không còn chỉ yêu mình số 7 mà là tất cả...
    Cấp 2, tôi cảm thấy vui khi có 1 cô bạn thân cùng hâm mộ MU. Nhưng rồi chỉ còn mình tôi "một mình chống mafia" vì lũ bạn xung quanh, hoặc là anti football hoặc là thích Juve, Liver...Cấp 3 cũng vậy...Và điều buồn nhất là cô bạn ấy không còn cảm thây thích MU nữa (đã thế lại còn trù ẻo tôi sẽ lấy phải ông chồng cứ nghe thấy 2 từ Bóng đá là... đi ngủ ... hic).
    MU, đó là người luôn ở bên tôi khi tôi cảm thấy chán nản vì phải chuyển trường, khi tôi sung sướng khi đỗ vào trường Ams, và cùng tôi khóc khi trượt trường ĐH đợt 1...
    Hey, tóm lại sơ sơ là thế thui, hic, chứ nói chi tiết ra thì...e rằng các bác...đau mắt mất...
    Xin chào và hẹn gặp lại .......
    rubadami-chips_mu-phuthuy_so_ma is now online, hu`hu`hu`
  6. I_love_MU

    I_love_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói mình cũng phải xông vô cái nhỉ.
    Hồi xửa hồi xưa, từ cái hồi năm 95 ý, trời hình như lúc đấy mình đang học lớp 9 hay sao ấy.
    Hic hic, trên chương trinh tivi chẳng có cái gì để xem cả, nhất là thể thao. Nhưng có một đợi trên tivi có hai chương trình bóng đá rất là hay, một là bóng đá châu âu phát vào lúc 11h đêm thứ tư hàng tuần, rồi bóng đá anh phát vào thứ bẩy hàng tuần, hic hic. Tuần nào cũng thức để xem, nhưng toàn xem trộm thôi, hic, bởi vì hồi đấy mình còn bé, toàn bị bắt đi ngủ sớm thôi, đợi ông bà già ngủ hết, lén lén đi xuống nhà, mở tivi lên, tai cắm một cái tai nghe, hic hic, thế là cứ thế ngồi xem, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhiều lần đang xem thì hét ầm lên, thế là bị bắt quả tang, hic hic. bị chửi một trận, nhưng vẫn không thể nào bỏ được.
    Hic hic, hồi đấy kiến thức về bóng đá Anh của mình kém lắm, mình chỉ biết nhiều về bóng đá ý thôi.
    Tên các CLB của anh thì rất lạ, toàn là Blackburn Rover, Tottemham, Liverpool (cái đội bóng này thì biết), MU, Birmingham,Crystal Palace, Norwich City toàn là cái tên lạ lẫm thôi, nhưng mình cũng thích thú đón xem vào các tối thứ bẩy, bởi vì chẳng có gì để xem cả, hồi đấy xem Jurgen Klisman đá cho Tottenham thì thôi rồi, quá đỉnh, nhưng vụ việc mà mình nhớ mãi là vụ Cantona cho một cú công fu vào một cổ động viên của Crystal Palace.
    Mình nghĩ, tại cái thằng CĐV kia chửi Cantona chứ, quay sang ủng hộ cho MU, thế là tối thứ bẩy nào cũng phải xem MU đá, từ đó thích lúc nào cũng không biết, nhưng cái năm mà mình thích Mu cũng là một năm mà Mu thất thu về chức vô địch bị Blackburn Rover đoạt mất, vào chung kết cúp FA thì bị thua Everton.
    Thế mới cay chứ, sang năm 96, bộ mặt của MU khác hẳn từ khi Cantona quay trở lại sau khi hết hạn treo giò, rồi sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Butt, Sholes, anh em nhà Neville, và đặc biệt là Beckham, mình cũng thần tượng anh chàng này, hồi đấy đang mặc áo số 10, mình nhớ nhất là bàn thắng của Beck đá vào lưới của Wimbledon từ khoảng cách 55m vào lưới của thủ môn Sunilvan (không biết có đúng tên nữa hay không), thế là từ đó, mình luôn theo dõi mọi đường đi của MU trong tất cả các giải đấu mà MU tham dự, cùng buồn cùng vui với những thắng lợi và thất bại mà MU đã trải qua, hic hic.
    Đến bây giờ mình vẫn là một fan trung thành của MU, cho dù thế nào đi nữa, mình vẫn mãi mãi là một MU FAN.


    TÔI YÊU MU, TRƯỚC KIA, BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI.
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình với topic của mình, hi vọng mọi người có thể hiểu nhau hơn qua những bào viết ở đây, Anti có thể hiểu được rằng tình cảm chúng ta giành cho MU là tình yêu với 1 thứ bóng đá chân chính chứ không phải là chạy theo mốt nhue họ nói, mà thôi, cái lũ anti đấy mà chịu hiểu thì chắc là Beck hết gãy chân ngay lập tức, hic hic, anh Beck ới ời
    To I Love MU: thủ thành của Wimb tên là Neil Sullivan hờ hờ, cóc hiểu mình viết có đúng không nữa, cầu thủ của MU thì nói, đọc viết thành thạo như tiếng mẹ đẻ, nhưng các cầu thủ của đội khác thì ôi thôi, y như là học tiếng TBN vậy

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  8. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bác Heo này , bài của bác hay lắm , hưởng ứng Stevens cũng sẽ cho các biết tại sao Stevens kết MU !
    Ngày trước thì Stevens ghét bóng đá Anh lắm , chẳng có tẹo kỹ thuật nào , toàn mấy cha chạy thộc mạng tạt cánh đánh đầu , lối mò như thế nhàm quá . Chỉ thích xem bóng đá Ý ( Fio hay Parma gì đó ) đá bóng rất kỹ thuật và có đầu óc !
    Lần đầu tiên xem MU thi đấu với cả Blackburn Rover thì quả thực không phải bóng đá Anh toàn mấy con trâu đất mà cũng kỹ thuật không kém bóng đá Ý , thậm chí còn hào hoa hơn vì bóng đá Ý đá rất " rát " . Đội hình của Mu những năm đó có Kancheskis, Cantona , Hughes ,... những cầu thủ này có một tố chất rất tốt vè phương diện kỹ thuật không chỉ đẹp mắt mà còn rất mới lạ nên tôi rất thích ...
    Mọi người lúc đó nói với tôi là " mày chỉ thấy cái đội đó toàn vô địch nên mày kết " tôi không phủ nhận nhưng không chỉ thế tôi còn rất thích cái lối đá truyền thống của MU : không gò ép, không Pressing đối phương , không bắt người chặt , một lối đá tần công đẹp mắt mà không bao giờ hạn chế khả năng của đối phương .
    Chẳng phải thế mà gần như các cầu thủ trong đội hình chính của MU đều là tuyển thủ quốc gia : Anh ( Becks , Scholes , G & P Neville , Butt ), Pháp ( Blanc , Silvestre, Barthez ) , Nam Phi ( Fortune ) , Arg ( Veron ) , Na Uy ( Solskjear , Johnsen ) Wales ( Giggs ) Ireland ( Keane ) Uruguay ( Forlan ) Hà Lan ( Ruud ) ..... Họ là một tập thể có đủ tiềm lực để tạo dựng tất cả , khó có đội bóng nào lại có nhiều tuyển thủ quốc gia nhiều nước trong đội hình chính như MU ! Lại được sự lãnh đạo của Sir Alex , MU là một đội hình mơ ước để các cầu thủ khác noi theo !
    MU là nơi mà " The best become Better " là nới mà tài năng thực sự sẽ được nở rộ !

    MU niềm tự hào của chúng ta ! ​
    ------------------​

    NHÂN DANH CHA CON VÀ CÁC THÁNH THẦN ... A lô !

    Được sửa chữa bởi - Mr_Stevens vào 12/04/2002 12:26
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HIc, các bạn viết nhiều về MU quá nhỉ... Thực ra MU cũng không phải là CLB sống chết của tôi, nhưng tôi cũng thực sự thích họ, cũng đã sống từng đêm với từng trận đấu của họ, đã từng khóc khi MU thua Dortmund, rùi Monaco tại cúp C1, đã từng vui và hò reo với hai bàn thắng ở tận phút cuối trước BM vào năm 99... , sau khi nghe một thằng bạn hồi cấp 2 quảng cáo về MU, tôi bắt đầu chú ý đến họ, và rùi thực sự bị cuốn hút bởi lối chơi của những con quỷ đỏ này... MU luôn luôn chơi tấn công, cho dù dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, thì lối chơi của họ cũng là cống hiến, một lối chơi vì khán giả... Cực kỳ tôn trọng khán giả... Đấy chính là dieu khien cho CLB này ngày càng có nhiều cổ động viên... Chúc MU luôn luôn đạt kết quả tốt... Mà kết quả trước mắt là cúp C1 năm nay, cố lên MU..
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Uh, hay đấy, phải có topic như vậy để MU fans giao lưu với nhau, hiểu nhau hơn và để các anti biết chúng ta yêu MU vì lẽ gì. Hưởng ứng heocon, speed cũng viết một bài để hoà chung với mọi người.(có lẽ hơi lan man nhưng nó là bài tự sự nên viết theo dòng cảm xúc nên ...)
    Mình biết đến bóng đá vào WC 90, hồi ấy chỉ là một con nhóc con, chả biết chi hểt. Ngày ấy cả nhà khoá cửa khéo nhau sang nhà hàng xóm xem ké. Lúc đấy, mình chỉ thích mỗi Canigia của đội tuyển Argentina thui. Dần dần bóng đá đi vào cuộc sống của mình nhẹ nhàng, thân thiết như người bạn. Bây giờ ngồi viết những dòng này, speed lại nhớ đến những ngày ấy, ngày mà cả nhà say sưa theo dõi những trận đấu đỉnh cao đến mức trộm viếng thăm nhà và ra đi với cả chuồng gà công nghiệp béo múp của nhà mình mà hông ai biết gì. Những đêm Euro 92, mình lọ mọ thức chờ xem bóng đá (các cụ ở nhà cấm không cho xem, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ) nhưng chỉ cách trận đấu có vài phút, chỉ nhẩm nhẩm trong đầu là nhắm mắt một chút thôi, ấy thể mà sau một cái nhắm mắt, khi mở mắt ra thì trời đã sáng trắng, ức lắm nhưng chẳng biết làm sao .....
    Hì, speed không có điều kiện như mọi người nên đến năm 94 vẫn chỉ biết bóng đá trên bình diện quốc gia mà thôi. Sau WC 94, dưới sự tài trợ của hãng Dulhill (hic, chả bít là viết có đúng không), mình mới biết đến các clb bóng đá châu âu qua những chương trình tổng hợp. Ban đầu, thấy ông anh với bà chị ở nhà cứ suy soa mỗi khi trên tivi có chiếu một đội bóng áo đỏ với cái tên viết tắt Man United, và nhất là khi có một cầu thủ số 7 với cái cổ áo dựng đứng rất đặc trưng. Hì, hồi ấy mình đang vào độ tuổi mới nhớn nên khá ngang ngược, hiếu thắng và thích đi ngược lại mọi người (thích khẳng định cái tôi mà), hì nhiều người thích nên lúc này mình thành một anti (giống hệt các anti theo phong trào bi giờ). Phản bác các lý lẽ, châm chọc các lỗi lầm của các cầu thủ cộng với vài lý sự cùn của mình lúc bấy giờ và đôi lúc làm 2 tiền bối tức điên lên với những câu nói khá củ chuối. Hì hì, nhưng 2 người có bít đâu là mình cũng đã bị chinh phục trước phong cách của MU, chỉ không thừa nhận đấy thôi. Hic, làm sao chê bai được trước những đường bóng lắt léo của Giggs, cách chơi bóng ấn tượng của Cantona và đặc biệt là cú rót dầu tuyệt hảo của Becks vào lưới Wimbledon .......
    Mãi đến năm 97, mình mới chính thức gia nhập hàng ngũ những crazy fan của "những con quỷ đỏ thành Manchester". Năm ấy, buồn sao khi Giggs bị chấn thương nặng, nhìn Giggs khó khăn khi di chuyển với 2 cái nạng, trong khi MU đang gặp nhiều khó khăn trên đấu trường C1 và bị loại khỏi C1 bởi Monaco (có lẽ vì thế mà speed ghét đôi Pháp chăng).
    Mùa bóng 98-99, mùa bóng đỉnh cao của MU. Ui, đấy là năm cuối cấp của mình, mặc dù mụ hết cả người vì các buổi học thêm, ôn tập thi tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học nhưng tất cả các trận đấu của MU mình không bỏ một trận nào. Ôi chao, mà sao năm ấy VTV chiếu nhiều trận đấu của MU thế không biết, ngoài những trận đấu ở giải ngoại hạng, lại còn tường thuật trực tiếp luôn cả các trận đấu trong cup FA - như : trận đấu vòng 4 với Fullham, 2 trận đấu bán kết với arsenal và trận chung kết với Newcastle, hic, còn giải C1 thì truyền tới 6/11 lượt đấu. Mình vẫn còn nhớ sau trận thắng Juve 3-2 trên sân Juve, trong lớp học thêm, speed với một người bạn bàn luận sôi nổi đến mức khiến mấy người ở trên nhìn 2 đứa như 2 con thần kinh, cần đưa đi cải tạo gấp, còn mấy người bạn ngồi giữa thì ù hết cả đầu.
    Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là trận chung kết C1, đêm chung kết C1 thì ngay sáng hôm sau mình bước vào kỳ thi tốt nghiệp, Hì hì, hôm ấy quyết định đi ngủ từ 6h tối, nhưng chả ngủ được thế là a lê hấp thức thẳng băng lun. Một trận chung kết đáng nhớ, cả nhà cùng xem. Ông anh mình lúc này đã chuyển sang làm Anti (theo phương châm, xem bóng đá phải có 2 phe cãi lộn thì mới dzui). Hic, gần như cả trận đấu mấy anh em cãi lộn, tất nhiên là fe MU nhà ta yếu thế hơn vì như thế nào thì mọi người cũng bít. Khà những chỉ với 100 giây cuối trận đấu, fe MU đã chiến thắng và tất nhiên là ông anh đã hứng chịu những cú đấm không thương tiếc của các huligan.
    Hì, đang loi choi nhảy nhót trên ghế thì nhận được điện của đứa bạn báo cho đề thi Văn tý nữa sẽ thi. Khà khà, quá đã những hỡi ôi, sai bét. Đọc cái đề thi mà choáng, nhưng được động viên tinh thần bởi chiến thắng của MU iu quý, speed thoát chết sau cú sập của tủ văn, và vẫn lấy được điểm 7, khà khà. He he, trưa về chỉ ngủ có 20 phút sau đó đi thi tiếp mờ làm Lý vẫn tốt. Ha ha, chưa bao giờ mình tỉnh táo đến thế sau 2 ngày 1 đêm thức trắng, MU đúng là dopping của speed rùi.
    Lên đại hoc, speed đụng đầu với vô khối các anti và hic, những trận đấu khẩu triền miên lại tiếp tục diễn ra. hic, có một bác thỏ thẻ nói: ngày xưa, tớ cũng thích MU lắm, nhưng sau khi MU bị Monaco loại thì tớ chuyển ghét MU mà chuyển qua hâm mộ Arsenal (năm ấy arsenal đoạt cú đúp).Lúc MU thắng Arsenal 2-1, speed có nhe răng cười, hỏi bác ý bi giờ thì bác ý định thế nào, thì bác ý tỉnh rụi, thực ra mình thích Barca cơ, vì lối đá đẹp mắt. Hơ hơ, với kiểu anti này thì em chịu chả thèm cãi nhau nữa làm chi.
    Vậy đấy, MU là một phần trong cuộc sống của mình, vui cùng MU trong những chiến thắng, buồn cùng MU sau những thất bại, hy vọng với tương lai ngày càng sáng lạn hơn. VÀ 5 tháng trước đây mình biết được trên TTVNOL có MU FC. quả thật rất vui khi gặp được những người cùng chung sở thích. Khi tham gia MU FC, mình học tập được rất nhiều từ các bài nhận định, phân tích của mọi người. Cám ơn nhé MU FC.

    [​IMG]
    -----------
    Remember crazy not stupid
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 12/04/2002 15:22

Chia sẻ trang này