1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU VỚI MAN UTD

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hi`, mỗi người 1 lí do nhưng chúng ta đều có 1 điểm chung. Hi vọng qua đó, hiểu nhau hơn, nhi? Từ nay yên tâm 0 phải 1 mình chọi mafia nữa rùi.
    I hate my self for loving you...
  2. traitimcodon

    traitimcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi MU FC chúng ta la một tập thể. Một người vì mọi người và mọi người vì MU. Chúng ta không sợ phải chống lại Mafia. Nếu vì MU chúng ta có thể làm mọi thứ. Anti MU là cái quái gì thế. I don't care. Chúng ta chỉ biết MU và MU. Với những người cổ động viên nhiệt tình như chúng ta tôi tin rằng MU sẽ vượt qua hết. Hi`. Trước tiên là đè bẹp Asenal cuối tuần này.
    Tiến lên MU!!!!!!!!!!!!
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Lối đá, phong cách của MU và Barca làm tôi ngưỡng mộ. Họ luôn thi đấu nhiệt tình, luôn cống hiến và tận tâm.
    Đó mới đích thực là bóng đá.
    Nhưng tôi thấy lo là tuyến trẻ của MU không giới thiệu được gương mặt nào ra trò cả. Lứa Butt, Beck, Scholes sắp già cả rồi.
    Măng ơi mọc đi, tre đã già rồi.
  4. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VỚI MU ???. Khác vói các bác, nếu ai hỏi tôi yêu MU từ bao giờ thì câu trả lời là "tôi không biết". Tôi không yêu MU ngay khi bất ngờ được xem họ đá như Heocon, tôi không yêu MU vì yêu Cantona (hay Gigs hay Beck) nhu Phuthuysoma, tôi cũng không yêu MU do đọc báo về các thành tích của MU nhu Traitimcodon.
    Có thể nói thế này : tôi thích đá bóng từ trong bụng mẹ (hồi đấy tôi đạp ghê lắm- theo lời mẹ kể). Lớn lên tôi luôn chơi với quả bóng và mơ ước đễn cháy bỏng của tôi là trở thành cầu thủ đá bóng. Tuy vậy ông trời không cho tôi tư chất của 1 cầu thủ mà ông ấy lại hướng tôi theo con đường học hành (hồi nhỏ tôi học hơi bị tanh, lớn lên sút dần). Do vậy tôi chỉ còn biết chúi đầu vào xem bóng đá.Tôi xem bóng đá nhiều lắm. Tôi xem đủ các giải vô địch, đủ các câu lạc bộ. Dĩ nhiên trong đó có MU.Lúc đầu tôi chỉ cho rằng MU là một đội bóng mạnh cũng như Real, Baca, Ac, Inter,Juve...
    Thế rồi thời gian qua đi và tôi tự thấy mình đã yêu MU quá rồi. Không yêu sao lại dập toang máu mũi vì đập đầu vào tường như một thằng điên vì 2 bàn thắng trong trận trung kết C1 với BM năm 98. Không yêu sao lại giữa đêm nhảy bancông tầng 2 đi xem MU đá để rồi sáng ra ngủ quay trước cửa nhà. Không yêu sao lại gào ầm ĩ suốt đêm khi MU ghi bàn để rồi hôm sau cả khu tập thể kháo nhau rằng "thằng đấy học nhiều nên bị điên". ......Nhưng lại nếu có ai hỏi tôi yêu MU ở điểm nào thì câu trả lời vẫn là " Tôi không biết". Thật sự ra là nếu tôi biết tôi yêu MU ở một điểm nào đấy thì tôi sẽ chẳng yêu MU. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu MU. Tôi chỉ có thể cảm nhận thấy rằng trong máu mình cũng có MU. Tôi chỉ biết rằng khi MU thắng tôi vui lắm, khi MU thua tôi đau lắm.
    Người yêu tôi cũng có lần hỏi "anh yêu MU hơn hay yêu em hơn?" Tôi đã nói rằng " vì em anh có thể chết(hơi nịnh) nhưng vì MU anh sẽ sống" (mà thực tế là tôi vẫn đang sống). Thế là suýt mất người yêu vì câu đó đấy.
    Tóm lại để tìm ra được thời điểm tôi bắt đầu yêu MU thì thật là khó. Chỉ biết rằng MU đến với tôi như một sự tất yếu và tình yêu của tôi với MU cũng sẽ tồn tại mãi như chính sự tất yếu đó.


    Hãy sống như ta sẽ chết ngay ngày mai

  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời đối với mọi người ở đây (chỗ tớ đang ở), nhưng đối với tớ thì thảm hại, làm việc vất vả cực nhọc chỉ để có tiền mua vé may bay về nhà họp mặt MUFC (hì hì, tuy không phải đúng 100%nhưng cũng là một lí do khá nặng kí). Đến tối về, bọn bạn tớ rủ đi nhà thờ (bọn nó tôn thờ God), đang mệt nhưng chẳng hiểu sao tớ lại nhận lời đi cùng chúng nó, nghĩ rằng thôi không sao, đến đấy nếu mệt thì ngủ cũng no problem. Đi đến đấy mới thấy là tuyệt vời, bọn nó tôn thờ God 1 cách khủng khiếp, tất cả cùng hát những bào hát về God, khoang 3h đồng hồ, mà có nhiều đứa còn khóc, mặc dù tuần nào nó chẳng hát. Xin lỗi vì hơi lan man, nhưng tớ muốn cho mọi người hiểu rõ hơn.
    Đến cuối buổi lễ, tớ được đại diện cho international student lên phát biểu ý kiến (hãnh diện). Lên đến nơi, tớ phát biểu như sau (tớ dịch luôn sang TV): "Cảm ơn chúng mày (everybody) đã cho tao (me) vinh dự này, tao chỉ muốn nói 1 điều thôi, tuy đây không phải là tôn giáo của tao, nhưng tao thật sự xúc động trước những gì tao đã nhìn thấy hôm nay. Chúng mày thật tuyệt vời. (Vỗ tay ầm ĩ). Xong rồi chúng nó bảo tớ là có muốn ước nguyện một điều không, không còn suy nghĩ, tớ nói luôn:" Nếu God là có thật, xin hãy giúp cho Becks bình phục kịp thời để tham dự vòng chung kết tại Nhật và Hàn". Chúng nó chẳng cần biết Becks là ai, vỗ tay ầm ĩ và 1 phút cầu nguyện cho Becks mau chóng bình phục. Sau đó chúng nó hỏi tớ có phải Becks là tuyển thủ quốc gia VN không (ước gì như thế)? Tớ trả lời là tuyển thủ Anh, David Beckham, thế là chúng nó ồ lên, vỗ tay tiếp, khen tớ nice mới sợ chứ.
    Thế là tớ bảo với chúng nó là weekend nào cũng đến nhà thờ để cầu nguyện cho Becks (không biết có làm được không nữa, nhưng sẽ cố)


    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  6. ddp

    ddp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tui thi tui khong thich Barca lam loi da cua ho lam cho tui cam thay ghet bong da. tui khong nghi rang ho la nhung con nguoi tuyet voi. tui ghet nhut la Rivaldo day. (mong bac thong cam neu bac la fan cua Rivaldo..................tui noi that chu thang ay khong bang Ryan Giggs cua tui dau) Chan thanh xin loi
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, các bác nói em nghe "xúc động đậy" quá trời. Cũng đúng thôi, ở đây ai cũng yêu MU cả mà, cũng đều coi MU là 1 phần tất yếu của cuộc sống, . Hãy cứ bộc lộ t/cảm của mình & đừng e dè gì cả,
    Thú thật em cũng rất thích MU, mỗi khi xem MU thi đấu --> ủng hộ hăng tiết vịt lắm, chắc cũng ngang tuyển VN chứ chẳng chơi, Hồi trước do 1 vài friend ngoài Bắc giới thiệu, em cũng lò dò vô TTVN này chơi, cũng thấy box MU đấy chứ; nhưng ngay lúc học hành, thi cử + TTVN này hồi trước hơi màu mè, ít tiện dụng nên rất ít tham gia. Bẵng 1 time sau, nghe bác Gỗ bảo : "có hội AntiMU hoạt động máu me lắm, chú vào mà chiến cùng cho vui" , thế là khăn gói vào đây, trở thành 1 thằng cãi nhau 0 tệ, .
    Em rất khâm phục t/cảm & sự hiểu biết sâu rộng của nhiều bác MU fan trên này. Trước đây lên Net cũng ít lắm, thành ra khi gia nhập vào box này được biết thêm rất nhiều điều về MU. Ngày càng nhận ra MU là 1 đội bóng có chất rất riêng, luôn cuốn hút mỗi khi xem họ thi đấu : Chơi bóng đẹp mắt, cống hiến, khát khao chiến thắng + 1 tinh thần thi đấu ngoan cường, 0 thua kém người Đức. Đó như là những truyền thống của MU, luôn tồn tại trong lối chơi của đội bóng dù là thế hệ này hay thế hệ khác.
    Qua các loạt bài của MH & Speedkn, chắc các bác cũng sẽ suy nghĩ như em thôi!
    hơ, speedkn lại nhắc đến buổi tối lịch sử 27/5/1999 rồi. Sáng hôm sau thi TN Văn, tối ngồi ráng "nhai" hết mấy ông tác giả nước ngoài. Xong! chẳng thể ngủ được, hồi hộp lắm (hơ, không fải do thi TN đâu, ) chờ trận final mà MU đã chờ đợi rất lâu, đã 31 năm rồi MU mới lại có cơ hội lập được kỳ tích năm xưa mà, mong chờ 1 cup C1 vinh quang + "chầu ăn sáng" ( số là em bắt MU chấp 1/2 trái trận CK năm đó, gan thật! ). Sau 89 phút, em rất thất vọng : "nguy đến nơi rồi, mình đang hẻo mà!" nhưng 0 tuyệt vọng ( MU cũng thế ) & Kq là ...
    Sáng ra tuy 2 mắt díp lại, bạn bè hỏi "mày học bài ghê lắm hả?" nhưng nhìn mặt cũng thấy thằng này đang rất vui. Thế là kỳ thi qua 1 cách trót lọt. Còn từ đó cũng giống mọi người thôi : cũng luôn dõi theo MU, cũng vui buồn theo những trận thắng, trận thua,... nhưng mà : "giời ơi! giá mà có tý tiền sắm cái chảo nhở?" ...
    Manchester United tiến lên !!!
    reddevils
  8. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    cac bac toan noi ve thoi cac bac con be ti teo teo va bat dau thich ,vay thi em cung đang o trong tầm tuoi ma cac bac bat dau thich MU do{lop 9},he he sau nay se lai ke le {:hoi xua nam lop 8 minh bat dau ..}nhu cac bac bay gio
    em chua biet nhieu ve bong da du rat thich ,em yeu MU dau tien la vi em yeu BECK ,mong rang sau nay em se yeu MU vi nhung li do hay hon
    luon song va co dong het minh cho BECK va MU !
    MONG BECK MAU KHOI CHAN THUONG ,LAY CHUA ,LAY PHAT,AMEN
    CyberGirl
  9. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sao ít người vào đây thế nhỉ. Còn mọi người có ý kiến gì thì nói ra cho cả nhà cùng nghe với. Mỗi người yêu MU theo cách riêng của mình, hic, các bác nói ra để iem học hỏi với...
    I wanna walk but I turn back to U. That's why... I hate my self for loving you...
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi đến với MU từ khi nào chính bản thân tui cũng không biết nữa. Tôi đến với MU từ khi trong đội hình của MU vẫn còn các danh thủ như ERIC, PAUL INCH vv.vv. Nhưng thực sự là tui không biết tui có phải là 1 fan hâm mộ MU thực sự hông nữa khi mà trong nhà tui không có đến 1 bức tranh nào của MU, không có 1 cuốn tạp chí nào của MU,và thậm chí chỉ là 1 tấm hình. Nhưng có lẽ khó có được 1 đội bóng nào khiến cho tui phải bật khóc, phải say mê theo dõi như MU. Tôi còn nhớ khi trận chung kết cúp C1 mùa giải năm 1999-2000, giữa MU và BAYEN MUCHEN. Tôi đã 2 lần khóc. Lần đầu tiên khi MU bị thủng lưới bởi 1 cú sút phạt mà tui nghĩ là tuyệt đẹp của các cầu thủ BAYEN. Cả trận đấu đó tui sống trong hồi hộp. Tim nhảy theo các đường lên bóng của MU, nhưng phải nói thực là các cầu thủ MU hôm đó chơi bế tắc trước 1 dàn cầu thủ của BAYEN. Hồi hộp, lo âu, tôi cùng với đứa em gái tui đã theo dõi trong 1 tâm trạng như thế. Cứi tưởng cái giây phút hạnh phuc không còn bao giờ đến nữa, cho đến khi TEDDY và"sát thủ có bộ mặt thỏ non " vào sân. Trong những giây đá bù giờ hiếm hoi đó. Chiến thắng đã đến với các cầu thủ MU. Có lẽ cái giây phút hạnh phúc vỡ oà đó lại 1 lần nữa khiến tôi khóc, nhưng lần này là những giot nước mắt hạnh phúc. Cả nhà tui đang ngủ cũng phải bật dậy sau tiếng kêu tương chừng như thét lên của tôi và đứa em gái tui" MU THẮNG RÙI". hi.... Nếu như mọi lần là tui đã bị ăn chưởi vì phá bĩnh giấc ngủ của BA MÁ tui, nhưng lần này thì không? Và từ đó tôi lại thức đêm, lại cạnh những cốc cà phê đen, căng mắt theo dõi những bước tiến của MU. Lại hồi hộp, lo âu và để rùi lại oà lên niềm vui chiến thắng với MU. Ôi MU tôi yêu người
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 16/04/2002 20:59

Chia sẻ trang này