1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với một người con gái nước ngoài liệu có đi đến một kết cục gì không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_mask10000, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_mask10000

    the_mask10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với một người con gái nước ngoài liệu có đi đến một kết cục gì không?

    tôi đi du học ở nước ngoài và đem lòng yêu một cô gái, nhưng tôi vẩn suy nghĩ mãi xem là tình yêu như vậy liệu có đi đến đâu không?mong các bạn cho tôi những câu trả lời để giúp tôi vượt qua con sóng gió tình cảm nơi đất khách quê người này!!!
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    có kết quả đấy! kết quả là yêu
  3. nn9

    nn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ở nước ngoài, tuy chưa tham gia "quan hệ quốc tế" bao giờ (bạn thì có chứ không phải bồ). Nhưng mình thấy tụi mấy đứa bạn với lại các bậc kỳ cựu ngày xưa cũng đã vào hoàn cảnh như bạn, mình thấy không có ai có "happy end" cả. Lúc còn sôi nổi thì cũng vui đấy, với lại nhiều nơi cũng không có ngưòi việt mình nên cặp vậy cho đỡ trống trải về tình cảm. Có điều khi tính trầm xuống một chút hoặc khi quan hệ phải tiến thêm một bước nữa lúc đó mới thấy khác nhau về cách suy nghĩ sử sự nhiều lắm. Với lại quan hệ với bạn bè cũng nhiều trúc trắc lắm. Mình chơi với bồ thì ok, có điều ít khi chơi được với bạn của bồ. Ngược lại thì cũng vậy, bồ mình cũng ĩt khi quan hệ tốt được với bạn người việt của mình. Cũng chẳng phải do bồ không tiếp xúc, mà chủ yếu vì người việt mình có cái tính không hay, là dù ở nước ngoài lâu đến bao giờ, nhưng khi bù khú tụ họp toàn nói chuyện tiếng việt, bất kể là ở đó có bạn nước ngoài hay không. Cái này ta hơi bị thiếu lịch sự một chút (nói nhỏ nhé, bản thân mình cũng biết vậy, nhưng cũng không sửa được tính đó )
    Bao giờ cho tới "Ngày Về"
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cũng có nhiều trai Việt ( du học sinh ) yêu , rùi lấy vợ Ngoại đấy thôi. Dĩ nhiên tỉ lệ này không nhiều. Các cô gái Ngoại có thể không dịu dàng hay có những đức tính của con gái VN, nhưng họ cũng có những nét dễ thương của họ muh. Miễn sao bạn yêu người ta thôi, còn những chuyện khác dĩ nhiên cũng có effects của nó, ráng mà tìm cách hạn chế những effects không tốt vậy, cứ tự nhủ là mình yêu người ta là trên hết. Như chỗ tui ở đây aussie gals xinh, cute và friendly lém. Cứ làm theo con tim mách bảo đi hen. Thân.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

    [​IMG]
  6. Choupi

    Choupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng rơi vào tình cảnh như bạn mà mãi ko biết mình phải làm sao. Có nên hay ko?. Liệu sự bất đồng giữa chúng tôi có thể san bằng?. Chúng tôi có thể tiến tới một cái gì đó ko?.
    Tôi thực sự đang rất khổ tâm !.
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thế cũng hay chứ có gì đâu, tôi nghĩ như vậy thì cũng không có gì lạ cả
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  8. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Con gái nước ngoài ấy hả. Chỉ để giải kiết cái khâu kia thui. Chứ còn lấy vợ thì lấy vợ nhà mình vẫn ngon hơn chứ. Tiện đây cũng nói luôn với mấy bác cái thế này:
    Ở bên tây ý (quả nho to bằng quả bưởi...). Con gái nó nói là thích mình hah tức là có thể rủ nó lên giường được với mình rùi. Nói yêu tức là phải đến nhà thờ nhe. Vậy thì để giải quyết khâu kia thì xin các cha nội chỉ dùng từ thích thôi nhé, đừng dùng từ yêu a mất thì giờ chết.
    Vậy tôi có mỗi lời khuyên là chỉ nên thích gái tây mà thôi chứ đừng yêu à...
    Cơm ngon không sợ muộn
    Tướng tài áp trận sau
    Trò hay cuối buổi diễn
    So wait up! E'vry dog has his day...
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Kết cục của tình yêu với người nước ngoài.
    1. Hoặc chia tay
    2. Hoặc kết hôn
    3. Kết hôn rồi chia tay.
    Tôi nghĩ rằng, khi bạn kết hôn với 1 người nước ngoài, thì bạn chắc chắn đã ko còn nhỏ nữa. Phải tứ 23-24 tuổi trở lên rồi.
    Nên chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kỹ.
    Yêu ngoài 2 người, còn có gia đình bên việt Nam. và cả gia đình của người yêu.
    Nói chung, nước nào cũng cản ngăn hết.
    Quan trọng là bạn phải có 1 cơ sổ ổn định về kinh tế, đủ đảm bảo về ngôn ngữ, văn hoá.
    Phải thực sự yêu người cảm thông mình.
    Như thế tình yêu của bạn mới đảm bảo.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông à. Nó có yêu ông thật lòng không? Nhưng cho dù thế, con gái tây dù có yêu mình nhưng nó vẫn có thể đi với thằng khác đấy. Tức nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Mà tại sao phải yêu người nước ngoài cơ chứ, gái việt không xinh, không đáng yêu à?

Chia sẻ trang này