1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với một người con gái nước ngoài liệu có đi đến một kết cục gì không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_mask10000, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko phân biệt giai cấp,ngôn ngữ.Nếu cảm thấy cả 2 có sự hoà hợp thì chẳng có vấn đề gì cả.Vẫn có nhiều người lấy chồng(vợ) người nước ngoài mà họ vẫn hạnh phúc đó thôi
    Love is said to be blind
  2. memory_yuna

    memory_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chưa thử thì sao biết kết quả ? cứ yêu đi rồi đến đâu thì đến. Có tiếp tục đc hay ko thì cũng 1 phần phụ thuộc bạn đang học ở nước nào?
    Spirit.............
  3. Jamie

    Jamie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, đọc bài này tôi thấy hoàn cảnh của mình sao mà giống bác the mask quá.Tôi cũng đi học xa nhà và cũng có tình cảm với một người con gái nước ngoài, mặc dù chưa đến mức độ gọi là yêu.Nàng hình như cũng có tình cảm với tôi .Hàng ngày đi hoc lecture, tôi đều nhìn nàng va nàng cũng thường nhìn tôi .Nhưng cái khó nhất giữa tôi và nàng la rào cản về văn hoá ,ngôn ngữ (dù nàng cũng la người A'' châu )và nhất là mức sống.Vì dù sao đi nữa Việt Nam mình dưới con mắt của người khác vẫn là một nước nghèo.Mà tôi lại thuộc mẫu người đàn ông co'' thể nói la đôi lúc hơi tự ti.Tôi chỉ muốn yêu nàng khi mình đã thật sự đã thành đạt trong cuộc sống .Nhưng đến lúc đấy tôi sợ không còn giữ được nàng nữa .Thật là khó nghĩ quá.Mọi người có kinh nghiệm gì thì hãy giúp thôi với.
  4. ple

    ple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tì?nh yĂu là? cài chi chi . Tì?nh yĂu rẮt khò nòi bàc à . Lùc yĂu thì? cài gì? cùfng 'èp , ta cò thĂ? vượt qua mòi trơ? ngài nhưng hĂ?u như gĂ?n hẮt nhưfng ngươ?i yĂu con gài ngòai quẮc 'Ă?u cò kẮt cuẶc khĂng 'ược lẮy chi là? hành phùc lf́m . Trơ? ngài nòi ra thì? nhiĂ?u lf́m nhưng rà?o cà?n ngĂn ngưf là? mẶt , càch nghìf giưfa 2 quẮc gia cùfng khàc nhau , cha mè 'Ăi bĂn lài khĂng 'Ă?ng ỳ , vĂn vĂn và? vĂn vĂn ......... TĂi cò Ăng bàn là? sinh viĂn sẮng ơ? Đức , yĂu mẶt cĂ gài Nga cùfng ơ? Đức , nhưng chà?ng thì? khĂng biẮt tiẮng Đức , chì? biẮt tiẮng Anh ( sinh viĂn hòc MBA mà? ) . Hai ngươ?i tẮi ngà?y chì? thù? thì? bf?ng tiẮng Anh , chf?ng ai hiĂ?u ai 100% hẮt , kẮt quà? là? sau 1 nfm tì?m hì?u nà?ng 'i 'ươ?ng nà?ng , chà?ng 'i 'ươ?ng chà?ng
  5. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lấy gái Tây có kết cục gì không hả? Có đấy, thứ nhất là đẻ con ra thì con sẽ to cao, lực lưỡng (vì có mang gen Tây, xác suất đạt được 90%). Thứ hai, gái Tây tất nhiên sẽ rất có kinh nghiệm trong việc *** **** hơn gái ta (xác suất đạt được 99%). Hic, mới nhắc tới thôi mà thèm chảy nước miếng. He he he...
    Bài viết đã được sửa chữa. Lần sau mà còn viết bậy viết bạ thì sẽ mất nick!
  6. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này mới thấy hầu như càc bác gái chú trọng hơn đến tình cảm, còn các bác trai thì chỉ toàn nghĩ đến "chuyện ấy"! Thất vọng thật.
    Nói thẳng ra thì tôi cũng cùng hoàn cảnh với một số bạn trong này. Người yêu tôi là người Rumani. Cũng có đủ các khó khăn như các bạn đã liệt kê: sự khác nhau về thói quen, tập tục, cách suy nghĩ; nhưng chủ yếu vẫn là, như thái độ của một số bạn đã thể hiện quá rõ trong này, sự không đồng tình của người quen, bạn bè, bố mẹ làm tôi mệt mỏi. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng mấy lần suýt tan vỡ, nhưng đến bây giờ, gần một năm, càng ngày càng thấy tình cảm tiến triển , khó khăn rồi cũng sẽ qua nếu thật sự yêu nhau. Nói về chuyện bố mẹ, các bạn cũng biết rồi, người châu Âu thường ít khi can thiệp đến chuyện tình cảm của con cái, nên tôi không gặp trở ngại nào về phía gia đình anh ấy cả. Chỉ có bố mẹ tôi là khó. Nhưng dù sao cũng xuất phát từ thương con, một ngày nào đó bố mẹ tôi cũng sẽ chấp nhận khi thấy chúng tôi hạnh phúc. Anh ấy cũng đang học tiếng Việt. Tôi tin tưởng vào tương lai của chúng tôi.
    Tôi thông cảm với the_mask và Choupi bởi vì tôi cũng đã trải qua một thời gian đấu tranh tâm lý như thế. Tôi chỉ có một lời khuyên nếu các bạn nghĩ có thể dứt được tình yêu này thì không nên vương vấn nữa. Hãy tự hỏi liệu bạn yêu người ta đến mức nào, tin tưởng người ta bao nhiêu. Cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau để quyết định về mối quan hệ giữa hai người. Bạn phải xác định trước nếu các bạn quyết định đến với nhau nghĩa là đã quyết định đối đầu với không ít khó khăn.
    Chúc các bạn vui vẻ và có những quyết định đúng đắn!

    Life is beautiful!
  7. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế chứ. Gái tây xinh thế, anh VN nào mà chẳng thích. Mà đây là em nói rằng thích thôi nhớ, chứ em là người trong sáng nên không dính dáng gì đến cái "chuyện kia" đâu đấy. Ở chỗ em đang học có một anh người VN cặp với một cô tây. Nhiều lần em cũng định bắt chuyện (em bắt chuyện với tất cả người VN ở trường) nhưng nhìn cái vẻ lạnh lùng của anh ta là em thấy hết cả hứng. Mà hình như anh này cũng không muốn nói chuyện với người VN thì phải vì các anh các chị học trong trường đều bảo biết anh ta là người VN nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả. Thế là thế nào ấy nhở?
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là sự khác biệt đấy!
    Con gái phương Tây cặp kè với nhau, lên giường là chuyện thường. Chuyện chăn gối chỉ là để giải quyết sinh lý, còn khi nói đến chuyện lập gia đình lại là chuyện khác.
    Còn các bạn người Việt nam có tư tưởng và ý thức hệ khác, các bạn nghĩ rằng đã yêu nhau, cặp kè với nhau là để tiến tới hôn nhân và lâu dài, v...v. Có bạn còn lo giữ chùa cho bụt, hic, thương thay. Đối với phần lớn con gái Việt nam khi yêu không muốn QHTD chứ còn nói thật, bạn nào từ chối bạn gái Tây chuyện ấy có khi nó tưởng bị hỏng.
    Tôi ngày xưa cũng giới thiệu cho cậu bạn người Việt Nam một cô bạn gái Mỹ sang VN công tác. Trước khi giới thiệu tôi đã khuyến cáo anh ta là khi nào nó về nước, chuyện tình cũng coi như chấm dứt nhưng anh ta vẫn yêu say đắm và anh ta nghĩ rằng khi cô ta đồng ý QHTD với anh ta nghĩa là cô ta sẽ mãi mãi thuộc về anh ta và sẽ làm vợ anh ta. Mấy tháng sau cô ta về nước anh ta tôi thất tình mất cả năm trời.
    Đối với người phương Tây, con gái không lo chuyện có còn hay không và chẳng có anh chàng nào dám hỏi câu đó cả. Cậu nào mà mở mồm ra hỏi thì a lê hấp. Cho nên các cô gái rất thoải mái trong chuyện ********. Tuổi lập gia đình ở phương Tây cũng rất muộn, không như ở Việt nam và các nước kém phát triển khác. Nếu bạn đang đi học PTTH và ĐH thì mấy cái tình yêu đấy con gái phương Tây chỉ gọi là highschool và college lover thôi.
    Người phương Tây rất thực tế và suy tính cẩn thận trước khi lập gia đình, đòi hỏi và nhu cầu về tiêu chuẩn sống cao hơn người Việt Nam rất nhiều.
    Để đi đến kết hôn và thành lập gia đình, yêu chỉ là điều kiên cần chứ chưa phải là điều kiện đủ. Bạn cần phải có công ăn việc làm ổn đình, thu nhập đủ nuôi ít nhất hai người, có một số khoản tiền trong nhà bank nhất định, có xe ô tô, v...v.
    Tôi có mấy người anh đã lập gia đình với người nước ngoài. Dưới đây là một số chi phí cho các bạn có thể tham khảo. ( lưu ý: đây là giá thành sinh hoạt ở Mỹ)
    Phần lớn họ đều lập gia đình ở tuổi 30 -35, thu nhập cao, có nhà cửa, công ăn việc làm ổn định.
    Nhẫn đính hôn kim cương: $10,000
    Đám cưới: $20,000
    Mua thêm một cái xe ô tô cho vợ: $45,000
    Bảo hiểm sức khoẻ cho cả gia đình: $700/tháng
    Chi phí điện nước, mortgage, khí đốt, v...v: $2000/tháng
    Chí phí ăn uống: $700/tháng
    Chi phí mua sắm: $400/tháng ( đấy là chia đều, con gái Tây thích đi sắm đồ lắm, chỉ thích mua nhẫn kim cương ( hạt xoàn) hiệu như DeBeer, Ross Simon thôi lúc đấy còn khóc nữa)
    Ngoài ra, còn tiền đi du lịch hàng năm $3000 - $5000.
    Mỗi dịp Noel, cuối năm cũng là cả một dịp tiêu tiền, trung bình một mùa Noel sẽ tiêu khoảng $10,000.
    Đấy là chuyện kinh tế, chưa nói đến chuyện ******** nhé, khả năng ******** của con gái phương Tây cao hơn con gái Việt nhiều và nếu bạn có thể lực không phải loại tốt lắm, cũng nên xem xét, lấy nhau không phải là chuyện ngủ qua đêm.
    Điều nữa, nếu bạn thành danh và có được một nền tài chính vững chắc nhớ làm prenup ( hợp đồng tiền hôn nhân) trước khi lấy vợ nếu không lúc đó sẽ đau buồn khi mà mất nhà, mất cửa, mất tiền bạc, mất hết và hàng tháng vẫn còn phải trả một khoản tiền chu cấp lớn đủ để cô ta không phải làm gì và chỉ việc ăn ngủ với bạn trai mới trong ngôi nhà của bạn, còn bạn lại phải còng lưng làm lại từ đầu. Đừng để lúc đó mới nói chuyện tình cảm của người Việt Nam. Người phương Tây không nói chuyện tình cảm mà chỉ thích nói chuyện tài chính thôi, có vấn đề gì đi gặp luật sư của cô ta nhé! Còn nếu định lại gần hạ cẳng chân hạ cẳng tay thì sẽ lĩnh thêm cái an ngồi tù vì gây phương hại cho người khác và cấm đến gần trong cự ly 1km.
    Cho nên sau khi đi một vòng quanh thế giới ( theo nghĩa ......), tôi quyết định sẽ lấy vợ Việt
    Hy vọng những thông tin trên giúp ích được cho các bạn.
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 29/10/2003
  9. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác Netwalker định làm nhụt chí lấy gái Tây của anh em đấy phỏng? Đừng mơ! . Phen này ta quyết lấy gái Tây! Hê hê. Mà công nhận bọn gái Tây phát dục nhanh ghê nhỉ, chắc là do yêu cầu khách quan, mới 15, 16 mà đã như gái hai mấy. Hồi lâu rồi gặp được một em, rất xinh; mới đầu định tán, nhưng nói chuyện một hồi mới biết "em bây giờ mới chỉ...". Sợ quá đi mất! He he he...
    Bài viết đã được sửa chữa. Lần sau mà còn viết bậy viết bạ thì sẽ mất nick!

Chia sẻ trang này